1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Live in Hanoi

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuoi_vn, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bác ơi. Nói về Hà Nội chứ. Toàn nói chuyện đi chơi không à. Các bác các cô thích đi chơi thì tổ chức một chuyến đi. Làm gì mà cứ phải bàn tán nhiều.
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì...Live in HaNoi...Nhưng kêu chứ có viết cái gì đâu.Chỉ biết nhắc người khác đừng viết thôi,chứ còn mình thì...im thin thít.Thế mà cũng đòi!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Sống và lớn lên ở Hà Nội như các bạn nhưng Hà Nội trong tôi chỉ là những kỉ niệm nhỏ bé thời thơ ấu. Hà Nội chỉ là một lần vào Bách hoá tổng hợp mua đồ và đi ra Tràng Tiền ăn kem, là những buổi ngồi trong nhà ngóng ra ngoài đường nhìn dòng xe cộ qua lại khi buồn tè thì cầu vồng ra ngoài đường, hihihihihhi..... lớn thêm chút nữa thì là đi chôm chỉa hồ ở bưu điện về dán robot bằng bao thuốc lá. Thêm tí tuổi nữa là ra ngoài Ngân hàng nhà nước ngồi hóng mát, không thì cầu Thê Húc, không thì trèo lên tháp Bút ngồi chơi. Có một hôm mấy thằng con trai bọn tui rủ nhau lên bãi giữa chơi, thấy ruộng khoai thế là đào trộm về luộc ăn, được mấy hôm bị người ta phát hiện từ đó cạch không dám đến nữa sợ người ta biết mặt người ta bắt đền. Lên cấp hai thì chơi trò bắn đạn giấy bằng dây chun từ truờng Nguyễn Du chạy lên cung Thiếu nhi, bị bắn đau wá tức lên cầm gạch ném bị bảo vệ nhìn thấy đuổi chạy tóe khói nhưng không thoát và bị nhốt vào trong phòng tối om. Hic hic.. nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, bọn bạn thì cứ đứn ngoài ngóng, đi đi lại lại, còn mình thì ngồi trong mặt ỉu xìu, hehhehhehhe... cuối cùng bọn bạn xin xỏ mãi ông bảo vệ mình mới được tha. Nói đến Cung Thiếu nhi thì nhớ đến một vụ học thêm, ai đến học được đem bài kiểm tra ra làm lại thế mới dã man, hihihii... có hôm học xong cả lớp chạy toán loại làm ông thầy hết đi lên rùi lại đi xuống đuổi học sinh về nhà. Lên lớp 8, cô giáo chủ nhiệm bắt đi học thêm môn Văn, chán wá bùng học lên vườn hoa Ingragandi xem đá bóng, hết giờ thì về nhà như là đi học thật. Lên lớp 9 thì sóng yên bể lặng nhưng lên cấp 3, lớp 11, cả lớp lại kéo nhau ra bãi giữa chôn một thằng xuống đất để lại một đầu ở trên và đắp hình con gái cho nó rùi chụp một kiểu ảnh, vui ơi là vui. Vài tháng sau, về quê thằng bạn bên kia cầu Thăng Long, đá bòng trong sân nhà thế nào bóng bay đúng vào cái tivi, may thế nào nó không bị vỡ, cả bọn sợ wá không dám đá luôn. Khi đi về thì mới gọi là đỉnh, trên đường không có đèn, cả hội đi gần nhau, đứa nào đi chậm thì cả bọn cũng đi chậm lại để chờ, thế nào có đứa lại nghĩ ra câu hát "Alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra", thế là bọn tôi đồng thanh đáp lại "Alibaba", cứ thế Aibaba bị gán đủ các tội. Hehhehheheeee.... vui vãi đái, bây giờ vẫn chưa thấy được vụ đi chơi nào như thế. Hic hic....
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi... nói về đặc trưng của Hà Nội thì tui thích nhất là khí trời se se lạnh, nó không hẳn là mát mà cũng không hẳn là lạnh, có thể nói nó ở giữa sự mát mẻ của mùa Thu và sự lạnh giá của mùa Đông ấy. Như thế mới gọi là hay. Lại còn vấn đề khí hậu này mới kinh điển, buổi sáng thì nắng chang chang như thế mà đến chiều thì ôi thôi, lạnh cóng cả người ấy. Dã man không chịu được.
    Còn vấn đề tình cảm làng xóm ấy, chỗ các bạn ở thì tui không biết nhưng chỗ tui ở thì nhà này chẳng thèm quan tâm tới nhà kia, chỉ trừ trường hợp là có quan hệ làm ăn với nhau thui. Nó khác hoàn toàn ở vùng nông thôn.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này chán quá em ơi.
    Lộn nhà lộn nhộn lắm giống người

    Roẹt
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội là một thành phố xanh, nhiều hồ, có nhiều hoa và cả xác chuột chết!
    Hasta La Vista
  7. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội à? Con người Hanoi dung thật là sống không chê vào đâu được. Thử tìm hiểu mà xem, tôi nói thật đấy!
    Tôi yêu Hà Nội!
  8. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên ở HN! Dù bây giờ không còn hộ khẩu thường trú ở HN, dẫu sao thời gian sống ở HN vẫn nhiều hơn nhiều thời gian sống ở nơi khác, hiện giờ vẫn tiếp tục học tại Thủ đô. Vậy tôi có thể coi là người HN? Có gì đâu, nếu khó khăn chắc lại chỉ cần một lần chuyển lại hộ khẩu, một công việc ổn định tại nơi này!
    Hà nội đối với tôi thật đẹp và đầy hoài niệm. Khi một thằng bé phải khóc lần đầu tiên (mà nó nhớ được) là phải xa HN. Khi một thằng bé năm nào cũng đôi ba lượt về thăm lại HN, để được ăn kem Tràng Tiền, chơi trong nhà gương cả ngày, đi tầu điện cũng cả ngày không mất tới 100 đồng (nếu tôi nhớ không lầm). Nhưng cũng không thể thoáng buồn khi thấy HN ngày càng thay đổi, cảm giác càng xa lạ quá! Người Hà Nội!
    Vẫn thường nói về bản thân bằng cụm từ "người HN không thuần chủng". Không hiểu sao thấy Hà Nội KHÁC xưa nhiều quá. Cảm giác ở đôi chỗ, đôi khi muốn định hình cho mình một bản sắc riêng, mà hình như còn hơi gượng. Người Hà nội!
    Không hẳn thất vọng, cũng không rõ ràng về một sự bất mãn, mà sao...
    Gần 20 năm miệt mài, những tưởng có thể tự tin với một vị trí tại Thủ đô (mong rằng vậy), mà sao vẫn muốn bước chân đi. Về nơi đang dung dưỡng ta, phải chăng ta thích hợp hơn, có ích hơn tại nơi đó?!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, làm thơ hoạ cùng các bác cho vui tí chút.
    LIVE IN HANOI
    Lá vẫn rơi và em vẫn đây
    Im lìm suy tư dưới hàng cây
    Vẫn con phố xưa sao giờ anh xa quá
    Em nghẹn ngào nhìn xác lá bay bay
    In hình anh trong chiếc lá cầm tay
    Nước mắt sao lăn dài trên má
    Hạnh phúc ơi sao mà mong manh quá
    Anh đâu rồi để Hà Nội mình em?
    Nắng vẫn rơi trên đôi mắt ướt mềm
    Oi nồng sao cái nắng hè Hà Nội
    In vào tim cả một thời nông nổi...
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 07/07/2003
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có những thứ không hẳn chỉ là nơi chốn,chỉ là những lời nói,những suy nghĩ của bất cứ ai.Nét Hà Nội đã bị xen lẫn,pha trộn,nhạt nhoà đi cùng với những thói quen.Chỉ là thói quen thôi,nhưng biết đâu vì đôi thói quen ấy,người HN sẽ chẳng còn được gọi là người Hà Nội?
    Ta vẫn có những ký ức rất đẹp với những góc phố,những con đường.Ta luôn mang trong mình những kỷ niệm của một thời thơ bé.Vẫn là Hà Nội đấy thôi,nhưng ta có nhận ra rằng chính ta...với giọng nói không mang nét thanh lịch,dịu dàng,với những quan niệm,những suy nghĩ xô bồ...ta đã đánh mất nét HN mất rồi.Lỗi tại ai đây?Tại vì cuộc sống bon chen,tại vì hoàn cảnh xô đẩy,tại vì những mội trường và nếp sống khác nhau.Ta phải lưạ chọn...Ta đang muốn gì...và để làm gì...HN vẫn chỉ là HN,là một nơi mà ai đó gọi là quê hương.Nơi ta đã sinh ra,lớn lên...nhưng cũng là nơi ta mang trách nhiệm vào tình yêu.Để rồi không bao giờ hối tiếc....
    4of7

Chia sẻ trang này