1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Live in Life..!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayhomqua_n, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm lại từ đầu..liệu có thời gian...???
    Cố găng hết mình..thì mọi chuyện có như mình mong muốn..???
    Và làm việc hết mình trong hiện tai...???
    Thật khó cò thể nói trước được điều gì.



    Hay để thời gian....phù..
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi sao mi vô tình thế ?
    Cứ chạy hoài ta có đuổi mi đâu
    Ta vẫn thầm gọi thời gian trở lại
    Không được rồi vì người đã quá xa...

    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã qua đi ko trở lại...
    Nhưng đôi lần chợt nhớ kỉ niệm xưa
    Chọn lựa là ở em,quyết định là do anh
    Thời gian có làm gì nên tội???
    Em đừng trách nó quá dài,
    Đừng hy vọng nó có lương tâm...!
    Không bao giờ,không bao giờ làm lại được đâu...!
    Thôi em nhé ,qua rồi nhắc lại làm chi.
    Anh không còn là anh ,em cũng không còn là em.
    Vui lên để sống....!
    Lãng đãng chút ,"Live in Life " mà!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để thay đổi hiện tại dở hơi này chứ..
  5. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tính ra thì thời gian qua nhanh quá mà mọi việc thì cũng chẳng thay đổi được là mấy..2 Năm trời rồi có ít gì..Vậy mà..À..Có chăng là thêm được mấy chuyện rắc rồi...
  6. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con người sao mà lắm tham vọng..Muốn được nhiều mà chẳng muốn bỏ ra..Xã hội mà..Phức tạp,vậy mà vẫn phải sống,vẫn phải cố gắng để mình gặp ít rủi ro nhất..trong cuộc sống.!!!
  7. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì trong ngày hôm nay nhỉ ?Tối qua thì..chậc..thật khó diễn tả cảm giác đêm qua kinh khủng như thế nào..Mình tiêu thật rồi à ? Mình ko tin la như thế..mình nghĩ là mình sẽ vượt qua được mà..Đôi lúc bị ám ảnh chuyện cũ nữa..Mệt mỏi thật.Kệ.Biết làm sao bây giờ chứ. Phù !!!
  8. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chịu sao nổi cái cảm giác này.Mệt thật !!! Mọi áp lực...Không phải là không biết làm gì mà..........Chẳng biết phải như thế nào nữa !!! Bao giờ mới chấm dứt???Nhiều lúc muốn buông xuôi mọi việc nhưng lại không thể được............................
  9. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình đã khóc...vì cảm thấy mọi thứ dường như đã tan,hụt hẫng vì cú ngã này..............Mẹ ơi!!!Lần đầu tiên con có cảm giác mình đã thua,đã thua mà không làm gì được,và thua sự cô đơn lặng lẽ một mình.Một mình con phải gánh lấy mọi thứ.Con thực sự đã mệt mỏi lắm rồi,con đã quá mệt với mọi thứ xung quanh con.Con đã mất quá nhiều thời gian vào những chuyện không đâu mà nhìn lại mình thì chẳng có gì...chẳng có gì !!!
  10. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi..nhanh thật.Buổi tối...cái buổi tối hôm nay thật la buồn cười.Chẳng thể nào diễn tả nổi nữa..!!! Hình như mình vẫn cò cái cảm giác sợ chuyện đó,không thể bình tĩnh ít nhất là như bình thường.Chẳng còn gì để nói về chuyện đó nữa,nhắc đến dã chẳng muốn nghe rồi.Để xem nào....Chà..!!!Mọi chuyện không đơn giản chút nào,nhiều quá..!!Cảm ơn Quảng Ninh..!!!Tôi chưa muốn nói đến chuyện đấy bây giờ.Nhất là tôi la người không tốt như mọi người nghĩ đâu,cẩn thận ko bà mất bạn đấy !!! Liệu tôi có xứng đáng có được cáo đó không?

Chia sẻ trang này