1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Live Jazz Cafe - tôi - Cà phê một mình

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi nguyenle115, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Live Jazz Cafe - tôi - Cà phê một mình

    (Thế đấy - Tôi đến không phải bởi vì những đêm Live Jazz )
    Chỉ vì tôi thích cách trình diễn nhạc Trịnh của ca sĩ Cúc Phương!
    Tại sao tôi cứ đến 77 Nguyễn Bình - Hải phòng vào các tối thứ Bảy lại có 1 cảm xúc vô cùng đặc biệt?
    Mặc dù tôi đã ngồi rất nhiều quán Trịnh ở Hp. đã nghe rất nhiều ca sĩ hát Trịnh ở các tụ điểm trong tp. nhưng quả thực các cách mà nhóm Giang Guitar trình diễn âm nhạc Trịnh cho tôi những ấn tượng thật mộc mạc, giản dị.
    không có âm thanh điện tử ồn ào, chỉ có tiếng piano thánh thót, violon da diết và guitar gỗ bập bùng làm nền cho một giọng hát gợi cho người ta nhớ về Trịnh của ngày xưa, Của cái thời Khánh Ly, của Trịnh-Sài gòn thâm trầm mà buồn bã.
    Phương hát mộc. như thật , như mơ...
    có thể Phương biết có tôi - kẻ lữ khách ngồi 1 mình ở dưới
    Tôi rất thích 2 bức tranh trên tường, ( tôi được biết là của Bửu Chỉ vẽ Trịnh )
    Đôi khi tôi tự hỏi mình tại sao không mang 1 đoá hoa quỳnh? 1 búp hoa sen?
    Nếu bạn ghé thăm CLB ấy 1 lần thôi ,và vào đúng đêm chuyên đề thì bạn sẽ giữ được 1 không gian Trịnh cho mình để nhớ
    Nguồn: bài post của member Thu P.
    trong diễn đàn www.giangguitar.net
  2. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Được nguyenle115 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 11/11/2006
  3. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Nick Feer
    Nick Freer - Một nghệ sỹ guitar nhạc jazz tên rất nổi tiếng đến từ Australia trong chương trình trao đổi văn hóa giữa Đại sứ quán Australia và bộ văn hóa TT, nhạc viện hà nội. với niềm say mê âm nhạc đích thực, đã đến Hải phòng trình diễn và giao lưu với các nghệ sĩ thành phố cảng Hải phòng
    Hiện nay Nick đang là một nghệ sỹ Jazz được đánh giá là xuất sắc của Australia anh đang chỉ huy và giảng dạy tại nhạc viện Quốc gia Australia. Anh đã từng được mời biểu diễn cho cả tổng thống mỹ Bill Clinton . Nick cũng đã từng tham gia nhiều Festival nhạc Jazz danh giá trên thế giới
    Trong những ngày lưu lại Việt nam, Nghệ sĩ guitar nhạc jazz nổi tiếng người Australia Nick Freer đã có các buổi biểu diễn và dạy tại khoa Guitar- nhạc Jazz của Nhạc Viện hanoi. Nhạc việ tp Hồ chí Minh Biểu diễn tại Lãnh sự quán Australia, từ 9 -18.9. Ngoài các buổi giao lưu nghề nghiệp, nghệ sĩ N.Freer còn có buổi biểu diễn ở Sax`n Art Club của Trần Mạnh Tuấn(TPHCM) vào các tối 9 - 12.9 và tại Minh`s Jazz Club (HN) vào các tối 14 - 17.9
    và trước khi bay về Au. vào chuyến bay 9h sáng hôm nay 20/09. Nick đã dành trọn một đêm nhạc để giao luu với chúng tôi.Tại Giang guitar Club Hải phòng
    Với một phong cách sống giản dị và kỹ thuật guitar điêu luyện, Nick đã trình bày những tác phẩm của Anh viết và rất nhiều bản Jazz bất hủ của thế giới, Anh đã trình diễn độc tấu, song tấu với Giang guitar, tam tấu với Khánh Bass - Lâm Dr.Hòa tấu với nhóm Jazz "Cơn gió" (Hồng Sơn - Bass, Bá Toản- Piano , Văn Bình - Trompette, Nguyễn Thủy - Drum- Vũ Anh - Piano- Trung guitar )tất cả những bản nhạc của Nick chơi đều có sức quyến rũ kỳ diệu mang đến hơi thở mới cho các nghệ sỹ khác.
    Đức sơn cũng chia sẻ tình yêu guitar của mình qua phần trình bày một số bản Jazz cùng band "Cơn Gió"
    Khách mời của CLB giang guitar đêm đó hầu hết là các NS hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của tp hải phòng, Các bạn ngoại quốc đang làm ăn và sinh sống tại tp cảng, đặc biệt có rất nhiều thế hệ chơi guitar của hp cũng xuất hiện để đón xem, thực sự là một món quà đầy ý nghĩa đối với các nhân tôi.
    Đối với các bạn trẻ chơi Jazz và yêu thích Jazz, đây là một món quà vô giá . đối với khán giả yêu nhạc , chúng tôi đã nỗ lực mang đến cho các bạn một góc nhìn khác hơn về Jazz, một thể loại đang rất được ưa chuộng trong đời sông âm nhạc đương đại
    Khi tôi ngồi viết những dòng này có lẽ Nick đang làm thủ tục lên máy bay. xin cảm ơn Nick, một người bạn lớn trong âm nhạc . xin cảm ơn tất cả bạn bè của tôi , những người đã có mặt tại Giang Club đêm qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại
    Nick Feer
    [​IMG]
    nguồn: www.giangguitar.net
  4. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ấn vào đây để nghe các bản nhạc của nhóm Giang Guitar:
    http://www.giangguitar.net/forum/showthread.php?t=93
    [​IMG]

    http://www.giangguitar.net/forum/showthread.php?t=99
    http://www.giangguitar.net/forum/showthread.php?t=107
    Được nguyenle115 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 11/11/2006
  5. colenao

    colenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko rành âm nhạc nên ko có nhận xét gì về band cả, nhưng rõ ràng bạn gì đó chắc làm ở đấy nên quảng cáo ác thế.
    Một quán để chơi nhạc sống, cái thứ nhất là cần không gian, chỗ đó nhỏ hẹp thế kia, nhạc nghe gần thì đinh tai nhức óc, còn xa thì ko thoát ra đc-> chả nghe ra cái gì vào cái gì.
    Hơn nữa nên nâng cấp quán đi thì hơn, vì quá cũ rồi.Cái cũ đầu tiền fải kể là bàn ghế của bên đó quá lỗi thời,không gian ko nới rộng thêm được nữa! Thưởng thức nhạc kiểu gì mà cứ ầm ầm, xô bồ, mặc ai nấy nói , mặc ai nấy đàn ---> đây ko fải là quán chuyên nghệ thuật hay sao ấy.
    Nói thật, khi vào đấy tớ có cảm giác khó chịu hơn là thư giãn.Thành thật sori, nhưng đây là chân thành.
  6. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    " Tớ ko rành âm nhạc....."
    dù sao chúng tôi cũng cảm ơn ý kiến đóng góp "sori, nhưng đây là chân thành..." của bạn
  7. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điểm hiện tại, CLB Giang Guitar chính là phòng trà duy nhất của thành phố Hải phòng có trình diễn nhạc cổ điển, với các nghệ sĩ Piano và Violon được đào tạo bài bản của Nhạc Viện Hà nội
    Các bạn có thể đến gặp chúng tôi nhưng người chơi nhạc cổ điển vào các tối T3 - T5 - CN hàng tuần, và yêu cầu các bản nhạc nổi tiếng trong kho tàng âm nhạc như :
    Serenade ( Nhạc chiều- Schubert)
    Turkish March ( Hành khúc Thổ nhĩ Kì - W A Mozart)
    Fur Elise ( Thư gửi Ê-li-dơ L. V. Beethoven)
    Barcarolle ( Chèo Thuyền - P. I. Tchaikovsky)
    Clair de lune ( Ánh Trăng - C.A. Debussy)
    Traumerei (R. Schumann)
    Hungarian Dance (Vũ khúc Hungary- Brahms)
    Spring song ( Mùa Xuân - Mendelssohn)
    Hoặc những bản nhạc rất phổ thông với giai điệu bất hủ được trình bày theo phong cách cổ điển như:
    Ave maria ( Đức mẹ Maria)
    La Paloma ( Cánh buồm xa xưa)
    Come back to Soriento ( Trở về mái nhà xưa)
    Scaborough Fair ( Dàn thiên lý)
    Polonair ( Pô lô ne)
    Guitar Romana ( Ghi ta thành Roma)
    Romeo and Juliet ( Romeo và Giuliet)
    Và còn rất nhiều nhạc phẩm khác mà chúng tôi chưa kịp kể ra ở đây.
    Rất vui được gặp các bạn.Tại:
    77 Nguyễn Bình
    Đổng Quốc Bình
    Hải Phòng
    Nhóm nghệ sĩ:
    Thanh Thúy - Piano
    Nguyễn Thái - Piano
    Hà Quốc Dũng - Violon
    Phạm Tuyên - Saxophone
    Triệu Linh - Drums
    Được nguyenle115 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 17/11/2006
  8. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Bài viết của phóng viên Anh Thơ ( Ngọc Anh )
    1 cây bút tên tuổi chuyên viết về mảng nghệ thuật của t/p Hải phòng
    Giang-Ghi ta: Phòng trà cho một sự lựa chọn

    Một buổi biểu diễn tại CLB Giang-ghi ta.
    [​IMG]
    Hải Phòng không có điểm chơi nhạc cổ điển.! Hải Phòng không có ca sĩ hát nhạc Trịnh!. Hải Phòng không có.. và không có...!''''''''
    Những lời than trên sẽ không còn khi bạn tìm đến ''''''''Giang Ghi-ta'''''''' đường Nguyễn Bình. Một phòng trà không rộng, nhưng đủ cho dân sành nhạc được chơi nhạc và thưởng thức âm nhạc theo đúng nghĩa.
    Ở đây, tôi gặp nghệ sĩ Violon Hà Quốc Dũng- một thành viên của nhóm Trio cách đây không xa còn được người mê nhạc cổ điển biết đến trong chương trình tứ tấu đàn dây tuyệt vời.Trên tay anh và trong tiếng dương cầm của Quốc Thái, cây violon ''''''''thắt đáy lưng ong'''''''' đang réo rắt những âm thanh quyến rũ, làm lắng dịu những ngàyxa qua bản nhạc buồn Sô Panh. Tiếp đó là hòa tấu những ''''''''Bài ca hy vọng'''''''', ''''''''Tiếng hát giữa rừng Pắc bó''''''''. Thỉnh thoảng trong đám khách thưởng thức cà phê, có người muốn hát những bài mình thích. Dàn nhạc sẵn sàng chơi hết mình. Sau mỗi lần kết thúc, cũng như các nghệ sĩ của dàn nhạc, họ được nhận những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của người nghe.
    Song ấn tượng nhất là thấy khi vị khách nước ngoài- ông Brian Jerome chơi ghi ta bằng tay trái và hát bài hát về Việt Nam do ông sáng tác. Bài hát có câu: ''''''''Việt Nam! Bạn có thể đến đây nếu như bạn muốn/ Tất cả đàn ông, đàn bà đều chào đón bạn''''''''. Đến bài hát thứ hai, người chơi dương cầm Quốc Thái rời chiếc Piano để vào chơi trống cùng những ngón tay Thi Giang làm xiếc trên phím ghi ta đệm cho ông Jerome hát. . Mọi người khích lệ bằng tiếng vỗ tay.
    Cuộc trò chuyện ngắn gọn với ông (qua phiên dịch của chính nghệ sĩ ghi ta Thi Giang) đã làm cho tôi bất ngờ. Ông Brian Jerome nói ''''''''Tôi đang dạy tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ SITC Hải Phòng. ở đây, tôi tự nấu ăn, đi xe đạp và đến chơi nhạc ở Giang Ghi ta. Tôi vốn là dân thành Manchet ter của nước Anh. Bên ấy nếu có phòng trà như cách làm của Giang Ghi-ta thì phải mất cỡ 50 USD mới vào nghe nhạc và uống cà phê. Tôi rất mê nơi này...''''''''.
    Được lời khen như thế không dễ, nhát là với Thi Giang- tay ghi ta thùng từng một thời ''''''''nổi như cồn'''''''' ở tất cả các tụ điểm lớn của Hải Phòng từ CLB Thủy thủ, Nhà tròn Phong Lan, sàn Co la Discotheque trong Cung Việt Tiệp, khách sạn Duyên Hải... Tâm hồn nghệ sĩ, vẻ lãng tử, cả những trải nghiệm của một nhạc công làm nghề và sáng lập Ban nhạc Cánh Diều khiến anh nhận ra bản lĩnh thích nghi và tìm kiếm mô hình thích hợp khi mở ca nhạc phòng trà tại Hải Phòng. Đến với phòng trà Giang Ghi-ta, các bạn sinh viên, người sành nhạc được nghe nhạc cổ diển và nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Anh đã có được 2 ca sĩ hát nhạc Trịnh Công Sơn theo yêu cầu người nghe. Đó là Thanh Thúy ( cũng chơi Violon) và Cúc Phương với nghề chính là nghệ sĩ múa. Cộng sự với anh luôn có 3 nhóm nhạc. Tất cả đều được tôn trọng cảm xúc làm nghề trong một không gian không đèn mờ, không phòng lạnh, không có chỗ dành cho phấn son lòe loẹt và những đòi hỏi dễ dãi. Bên cạnh đó, những nhạc cụ của ban nhạc đều được đầu tư mua sắm tốt nhất. Riêng anh, sức hấp dẫn không chỉ ở khả năng giao dịch, nói tiếng Anh, chơi ghita mà còn ở ''''''''những bí mật nhà nghề'''''''', trong đó có bí mật về chuyện....chuyên sưu tầm ghi ta. Hiện, Thi Giang có khoảng 20 cây ghi ta, trong đó có những cây không thể tính bằng tiền.
    Cà phê- âm nhạc không phải là chuyện mới ở Hải Phòng. Nhưng trong khi nhiều phòng trà vẫn đi theo con đường ca nhạc và trình diễn thời trang, thì việc chỉ hòa tấu nhạc cổ điển, hát và nghe nhạc Trịnh như ''''''''Giang Ghi-ta'''''''' là một mô hình mới. Nó đã được chấp nhận một cách nồng nhiệt qua sự đông đúc suốt 365 ngày trong năm chỉ để cho một sự lựa chọn. Đó là tạo ra gam màu tươi mới cho bức tranh ca nhạc phòng trà của đất Cảng hôm nay.
    Ngọc Anh
    Bạn có thể xem nguyên văn bản gốc của bài báo này tại trang web sau:
    http://www.baohaiphong.com.vn/end-user/index.asp?website_id=39&menu_id=460&parent_menu_id=460&article_id=6431&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE

    Được nguyenle115 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 17/11/2006
  9. colenao

    colenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Về phương diện kinh doanh thì mình góp í chân thành đấy. Thế thôi, ko cần phóng đại chữ viết của mình lên làm gì.Type thì chữ ai mà chẳng như nhau, phải không bạn?
    Sori, vì một lần nữa lại góp ý.( Nhầm, sorry chứ nhỉ!)
    PS: Quán đông khách thế rồi, quảng cáo như vậy thì ngồi vào đâu để nghe nhạc bây giờ?
  10. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    08/12/2006
    Đêm nhạc tưởng niệm John Lennon tuy không thông báo rộng rãi vì lý do clb không có đủ chỗ cho các fans và music lovers
    tuy nhiên vẫn rất là quá chật với những thành viên được coi là ruột của Club.
    Phần mở đầu vẫn rất ấn tượng với các tác phẩm Latin Jazz / Funk của nhóm "Cơn Gió"
    Basist Hồng Sơn
    Drums Nguyễn Thủy
    Trompette Văn Bình
    Pianist : Vũ Anh
    Và sau đó
    Mọi người hoàn toàn không ngờ tới đó là sự xuất hiện của Quyền Thiện Đắc và Ban nhạc Flamenco " Lãng Du" với Guitarist Việt Anh ( Band Leader và cũng là một người con của T/p Hải phòng) đã dành co Clb Giang Guitar 1 đêm nhạc rất ấn tượng vào 08/12/2006
    Cùng biểu diễn với nhóm là các thành viên Phong ( Guitar) Long (Bass)
    Đặc biệt nghệ sĩ trống / Percussion Huy-"Zớ" (Sao Mai điểm Hẹn) đã chơi 1 đêm nhạc thực sự " máu lửa" khi người nghe có đầy đủ mặt các tay trống nhà nghề của HP. như Lâm Drum, Thủy "Còi" Fantasy, Khánh..Hiếu "Khỉ" v.v
    Tiếp theo xin thông báo tới tất cả các bạn yêu nhạc về Đêm Jazz số 12/2006
    sẽ được trình diễn vào lúc 20h30 ngày Thứ Bảy 16/12/2006.
    Với sự góp mặt của nhóm "Gió Việt" Đến từ Nhạc Viện Hà Nội và Trường Nghệ thuật Quân Đội
    Thành Viên:
    Tuấn Nam : Pianist
    Hùng Cường : Drums
    Quang Minh : Guitarist
    Hồng Quang : Bassist
    Trân trọng kính mời các bạn tới giao lưu và thưởng thức

Chia sẻ trang này