1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIve show "Đêm Rock Sài Gòn" - 11/3

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi giapxuan, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    THE BỨC TƯỜNG
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    DA VÀNG
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    ÁT MỐT FE
    [​IMG]
    Phim kinh dị châu Á
    [​IMG]
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái mẹt mình vào
    [​IMG]
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một số review từ RFC
    Brutalpearl:
    Cả show ấn tượng nhứt là band nhạc Whisper , kinh , tởm ko thể tả nổi . Đã xấu người , lại còn xấu cả nết .Hông biết đc Chợ Quán thả ra lâu chưa , mà bịnh tình , hông thấy thuyên giảm mấy ..kì lạ .. Vân + Khánh 2 anh chị này độc diễn màn gọi hồn thất điên bát đảo quá , làm e chạy muốn té rắm , khủng hoảng cả người .hic hic . Tuy nhiên tui thấy thằng trống giật đẹp chứ , bass đánh cũng nghề , 2 ng đó nên tách khỏi Whisper , sẽ đỡ bị chảy nước tai do bị mọi người chửi lây nữa .Xem bọn này 1 tí , rồi tui quay ngoắt đít lại ngồi chơi " One two three four five six seven " giống trong quảng cáo Whisper í , để ủng hộ cho band .Mặt dày , trơ trẽn , còn hô hào hát " đi đi và đi " nữa chứ , nghĩ lại tức thiệt . có mà " đi đi và xuống đi " thì có ! Hi vọng tụi này có nghe qua chữ " nhục " !
    Rock alpha ai ko khoái chứ tui nghe cũng đc , ngày xưa có cái đĩa pop có kèm 1 bài Lãng quên của band này , nghe cũng thăm thẳm lắm .Bây h đc nghe live , thấy sướng , cảm giác giống như cái ngày xưa bị đói rock , có được 1 bài , mừng thấy mẹ , chẳng chê .
    Tò mò với B.T ghê .Việc đầu tiên là soi T.Lập .Dạo này anh chàng trắng nõn trắng nà nhỉ , bác nào nói ở trên là giọng T.L xuống hơi bị đúng .Hát chẳng máu gì cả ,thất vọng , tui thì ko nghe nhạc B.T , nhưng khoái cách họ phục trang dzới biểu diễn , tự nhiên như ở truồng , í lộn , ở nhà của họ , mà hôm qua chắc họ ko thấy tự nhiên chăng ?? hát đuối quá , ko lên đc , cứ làm bộ chĩa mirc xuống bắt khán giả hát .Coi B.T thì thua luôn , ko biết phải chơi trò gì , lại xoà tay quay ra chơi oẳn tì tì tiếp ..
    Còn band Da Vàng , mẹ ơi , con đuối .2 chục năm chưa nhỉ ? à , 16 năm giời , vẫn những track ấy , có lẽ , till death they will never change .hic , có lẽ , các bác nên biểu diễn màn : nhắm mắt nhắm mũi gẩy đàn , để tạo ra 1 surprise nho nhỏ cho lượng fan lèo + tèo còn lại đang ngày một lả tả .Thiết nghí , các bác í có bịt mắt bắt dê đánh , thì cũng chẳng trẹo bài đâu , nhể ? Hoành tráng , ôi , Da Vàng .
    Thằng MC tui biết , vì nó hay viết bài cho báo tuổi trẻ về mấy cái chương trình rock này nọ , giọng văn trên báo thấy cúng đc , cứ tưởng ko đến nối , ko ngờ ăn nói ngu đến vậy ..Cũng chẳng thèm để í nó s ủa những cái gì , kệ , tao lo đi chộp bóng bay , hề hề , giống đi chơi trò con thú ghê , có bóng bay mang dzề nữa ..ối , còn có pháo , có lửa , có nước phụt , cứ như là lễ hội Sức mạnh những ước mơ của Mĩ Tâm ko bằng , chừng ấy thứ có 50k mà còn kêu nữa hả ??!! Công nhận nghĩ ra lắm trò dzui quá , dzui quá đó , thành giống bị khùng ., pop lai rock !
    -------------------------------
    chuckbi:
    Phí tiền, tao thề đây là lần đẩu tiên cũng là lần cuối cùng tao zô cái show của SGR, cả show chỉ thấy máu lửa ở Microwave và ATM, mấy band khác thì....như đi xem ca nhạc nhẹ bình thường
    Wishband thì đúng là một đống......chuối không chịu nổi, con nhỏ ca sĩ muốn diễn hài kịch, thằng ca sĩ tao thấy nó triển vọng hát pop, hehehe thấy giọng hát nó giống Vũ Hà nhưng mà hay hơn một chút, hehehe.
    Rock alpha lão bá mang đồ như vầng trăng cổ nhạc, sến, nhưng được cái giọng hát hay, mấy bài hát của họ cũng có chất rock nhưng hình có lẽ họ còn thiếu cái hồn.
    BT ăn mặc nhìn ghê wá, khoái mỗi guitar Hùng, cái mặt lão hắc ám ghê,
    rất hợp với metal, không hiểu sao chui đầu zô cái nhóm BT làm chi, BT hát bài con số 0 mà chỉ trỏ tùm lum lam tui thấy hơi khó chịu, tưởng Da Vang sẽ hát phá vỡ nhưng bức tường nhưng, các pác thiếu bản lĩnh, rõ ràng Da Vang chĩ nhận được sự kính trọng như là một đàn anh chứ nhạc của họ thì.....
    anh em đừng nên trách bác Đạt, trong cai SGR bác cũng chỉ là 1 thành viên bình thường thôi, quyền lực không thuộc về pác.
    cũng đừng có chửi Trung Nghĩa, tao nghĩ là ổng biết anh em phản đối nhưng cố gắng nói tránh mà thôi, nhưng cho dù anh có khéo nói chuyện thì cũng hi vọng đây là lần duy nhất anh xuất hiện với tư cách MC rock show.
    híc, rock thành phố để đến được với khán giả mà phải như vậy thì theo tao đừng có lên còn hơn. ai đời đi coi show rock mà có bong bóng rớt từ trên trần nhà xuống, thiếu mỗi gấu bông cho đống **** Wishband.
    coi rock show mà quậy phá một chút là bị đuổi, bị chửi, bà mẹ nó !
    tụi mày muốn rock thành phố được lớn mạnh như nước ngoài, thì nhìn thử mấy cái show của metallic, slayer đi.... nói một câu ở cái xã hội này không có đất cho rock thực sự, anh em đừng có mơ.
    Underground Forever !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -------------------------------------------------------------
    the garfield
    nguyễn đạt, 1 cái tên wen thuộc với tất cả chúng ta - chúng ta đã từng kính trọng họ - nhưng bây jờ, với những trò hề lố lắng như show tối 11/3 thì nguyễn đạt có còn được rock fan kính trọng nữa ko ???
    với rắp tâm phá hoại nền nhạc rock việt nam, Đ đã tìm cách đưa 2 con gà lên sàn diễn, kèm vào các ban nhạc gạo cội để "đánh lận con đen".
    phải nói đến ở đây đó là: hệ thống âm thanh quá kém cỏi, chỉ có tiếng bass, hầu như ko có tiếng treble, cho nên kó mà nghe được ca sỹ hát cái j, các đoạn riff ghita cũng ko thể nào nghe được !!!! đây là 1 sự íu kém trong việc tổ chức - hay là - theo tôi nghĩ là trò lố thứ nhất của Đ, cố tình làm âm thanh của các ban nhạc gạo cội mờ nhạt để tung hứng cho wisband và alpha.
    thằng MC bày ra cái trò cầm dt wơ wa wơ lại, và 1 số những người hưởng ứng đã..... bị mất điện thoại - MC đừng có tưởng quản lý được 10k fan anh hai, anh ba thì có thể làm MC cho 1 nhóm nhỏ Rock fan - ko có cửa đâu.
    hình như - theo tôi - âm thanh trong lúc ATM diễn đã được mở nhỏ lại, để tới khi wisband bắt đầu thì Đ lại vặn to lên nhằm thực hiện âm mưu đen tối của mình. Nhưng wisband - với những bài hát ngô nghê - lạt lõng lỉu như "tình anh trao em" - "đi đi và đi i....." đã gặp phải sự phản khán quyết liệt của rockfan (bằng cách ngồi xuống - ko hưởng ứng) - và được thằng MC diễn dịch là " các bạn thật ngoan, các bạn thật là trật tự..." - thằng ngu. Và công nhận bọn wisband này mặt dày thật, bị chửi như chó thế mà vẫn đứng hát 1 cách bình thường - chẳng có chút lòng tự trọng nào cả.
    alpha - chuỗi thất bại nối tiếp: theo các bài đọc ở trên thì alpha là 1 ban nhạc "gạo cội" - tạm gọi, nhưng theo tối chỉ là 1 band cải lương ko hơn, ko kém, cũng hát, cũng riff, trống vẫn đập bụp bụp, - lới lẽ cũng ngô nghê chả kém jì wisband, vậy mà cũng có những thằng giật - lắc theo, chẳng biết tụi nó giật lắc cái j . nói tóm lại đây ko phải là 1 band nhạc rock, lần sau bác Đ nên tổ chức thêm lô tô, vé số, và các band như wis và al nên sáng tác những bài đại loại "con số j đây, j đây con số, con số j đây, là con số 11.....", đảm bảo tiền lô tô này còn nhi`u hơn tiền bán vé - LOLzzZZ.
    bức tường - đối mặt thần tượng: thất vọng..... - thất vọng là những j tôi có thể nói về bức tường, trần lập trắng hơn, béo ra và.... phong độ cũng xuống 1 cách thê thảm, ko còn lửa trong giọng hát, các đoạn riff lạt lẽo, vô vị, dường như chỉ muốn diễn cho nhanh rồi về - quá thất vọng, tôi đã từng trông chờ vào bức tường, mong 1 lần nhìn tận mắt bức tường, thế mà.........
    da vàng - nhai hoài thanh cao su cũ: có mấy bài cũ hát đi hát lại hoài, nghe nhàm chán thật sự , già cả mà cứ nhai đi nhai lại hoài coi chừng rụng hết răng đó.
    ------------------------------------------------------------------
    @all: show diễn hoành tráng xứng tầm châu á mà các bạn đang mong đợi chắc phải nhờ tới mỹ tâm - ưng hoàng j đó mà tôi wên mất tên rồi mất. Việc thành lập CLBRSG này chỉ càng làm cho nền nhạc rock vốn đã ko phát triển, ngày càng thụt lùi.
    @thằng j mới vô đó: nó nói nhảm mà ko ném chai, ném lọ lên thì vỗ tay hoan hô nó hả.
    @all: mấy thằng bảo vệ mặt nhi`n muốn đấm vào mặt tụi nó, làm như rockfan tụi mình là đồ ăn cắp, là sự xấu xa của xã hội vậy, các bác bị tụi nó tiễn đưa ra ngoài là những người anh hùng !!!!
    @all: bây giờ đã có sự phân chia giai cấp rồi, người nhiu` tiền thì đi VIPA,VIPB, ít tiền thì đứng - đâu còn là tôn chỉ rock của chúng ta nữa: rock ko phân biệt giai cấp ??????
    @all: với những phân tích trên, tối đề nghị trục xuất da vàng ra khỏi RFC của chúng ta, họ ko còn đủ tư cách là 1 rocker nữa, KO ỦNG HỘ SÀI GÒN ROCK CLUB, KO XỨNG ĐÁNG ĐỂ CHÚNG TA ỦNG HỘ, CÁC ÔNG MUỐN ĐƯA MỸ TÂM HAY TRIO HAY MTV THÌ KỆ MẸ CÁC ÔNG NHÉ,CHÚNG TÔI ĐẾCH THÈM ỦNG HỘ.
    ----------------------------------
    ejay:
    Ở đâu mà chả có đập nhau với ném chai lọ. Quan trọng là tổ chức thế nào. Cứ bác nào ném chai lọ, oánh nhau bảo vệ cũng lôi cổ ra ngoài, thì làm sao lần sau dám quậy nữa. Ai dại đâu mà bỏ 50k tiền vé vô rồi cứ để bị đuổi ra ngoài.
    Hic, thèng MC thì khỏi bàn, nhí nhảnh như con cá cảnh, nói chiện chả trúng trật gì. Nó kể cái chuyện 1 cặp đi coi Rock gì gì đó, kể xong có thọc léc tui cũng đế cười nổi nữa Lãng nhách !!!
    Microwave: Cái đoạn đầu hơi bị bể vì hình như phần âm thanh ko tốt (mic ko có tiếng) Hình như lúc đó anh Khanh muốn lăn ra rồi gào 1 phát mở màn but cái mic khỉ gió nó đíu kiu--->khâu chuẩn bị ko được chu đáo. Mà ko phải 1 lần, mấy lần sau cái mic của Nguyễn Đạt cũng ko kiu nốt. Có bạn nào kêu ko nghe rõ giọng hát, còn tui thấy rất rõ là khác. Hôm trước show tháng 12 chả nghe hát gì, lần này nghe rõ, công nhận giọng hát khỏe, cao...khiếp !
    ATM: Khỏi bình lựng, ATM diễn hơi bị thành công. But bị thất bại 1 chỗ, thằng MC hỏi "mắt xích tức là hàn gắn mọi người ??" Đúng là pop dẫn chương trình Rock
    Wishband: Hic, tóc vàng vàng, girl thì tóc sừng...gì luôn chả biết. Cái này ko biết phải gọi là phong cách gì. Nhóm đang làm album cho những bạn "chưa bao giờ nghe rock". Tui tự hỏi làm album cho những bạn chưa bao giờ nghe rock thì cái album đó có gọi là album Rock ko, hay là chỉ để khai thác 1 ít cái thị trường còn đang rất "tiềm năng"? Cũng có e-guitar, cũng bass, cũng đầy đủ, but cái chất nhạc nó vẫn là pop--->bình mới rượu cũ. Tui tự nhận mình là không có văn hóa lắm khi đứng lên hét ầm ĩ "xuống đi" (chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được thế này). RAGE
    Rock Alpha: Có thể đây ko phải là thể loại nhạc mà nhiều Rockfan thích nhưng không ai có thể phủ nhận cái Rock đậm chất Tây Nguyên trong music của họ. Theo tui thì đây cũng là 1 special kind of VNese ROCK. Vocal quá đỉnh, có trường lớp. Ngồi nghe mà suy nghĩ "Giọng này mà hát power thì tuyệt cú mèo, uổng wé". Anyway, có thể là không thích lắm thể loại này, nhưng mọi người vẫn hưởng ứng cuồng nhiệt.
    -----------------
    [//owor//ever]:
    Mới coi show về, tại hạ vội phóng như bay vào cái laptop để online. Xin cho tại hạ có một vài ý kiến như sau:
    --- Cái ông MC wá ư là ... vô duyên và nhảm nhí, thôi, dẹp cái zụ MC wa một bên.
    --- Xin cho một tràn pháo tay cho anh em Microwave và Atmosphere, các bạn đã mở màn rất tuyệt vời và đã thực sự làm nóng sân khấu. Đặc biệt nghệ sĩ Vũ Linh giọng hay hơn hẳn, khá lắm! bravo!
    --- Ằn tượng xấu nhất thuộc về Wishband. Vùa bước ra sân khấu đã gây phản cảm bằng lối ăn mặc "Hiphop diễn rock"!!! Vocals thì wá tệ. Tại hạ không hề cảm thấy thú vị trong suốt buổi diễn của Wishband. Hẳn mọi người đều nhận ra sự phản đối của toàn thể rockfans. Đã vậy wishband còn có cái ý tưởng táo bạo= cách kêu gọi mọi người hát ''''đi đi và đi...'''', chẳng khác nào...(tại hạ nghĩ mọi người có thể điền tiếp vào chỗ trống).
    ---Có lẽ BT là nhóm làm sân khấu rộn ràng nhất, còn Alpha, Da Vàng thì miễn bàn, dẫu sao họ cũng là hàng sư bá.
    Bây giờ tại hạ xin mạn phép di ngủ, 1am rồi. Có gì thì xin mời anh em vào đây cho biết ý kiến.
    ---------
    tiep ....
    Trước khi đi ngủ, xin cho tại hạ phát biểu ý kiến:
    --- Mấy bữa nay vào forum tại hạ thấy anh em chửi wá nhiều về Saigon rock club. Theo ý kiến chủ wan của tại hạ thì như vậy là không tốt cho lắm. Giới yêu rock của chúng ta thực sự cần một sân chơi như thế để có thể phát triển và phổ biến rock Việt theo cách chuyên nghiệp và có quy mô hơn. Điều này không có nghĩa là chúng ta đi ngược với tiêu chí của rock, không có nghĩa là chúng ta biến rock thành thứ món ăn thị trường rẻ tiền, mà bằng tài năng niềm đam mê, và sự am hiểu, chúng ta sẽ đưa rock Việt vươn tới tầm cao hơn.
    Khó khăn của chúng ta là cơ sở kinh tế, chắc hẳn anh em cũng hiểu điều này. Bắy lâu nay chúng ta hoàn toàn tự thân vận động, không tài trợ, không quảng cáo, điều này trở nên là một vấn đề đối với các band.
    Rock của chúng ta đòi hỏi sự đoàn kết cao không chỉ của các thành viên trong các band mà cỏn ở giới yêu rock. Chúng ta hãy gạt những định kiến và mâu thuẫn nội bộ để cùng nhau đưa rock Việt vào tầm cao mới, như vậy không phải là mơ ước của các rockfan à?
    Quy luật đào thải sẽ nói lên tất cả. Những ai phản bội rock, đi ngược với tinh thần rock chắc chắn sẽ bị giới yêu rock đào thải. Những tên VPop chưa được trang bị kiến thức về rock bày đặt tuyên bố chuyển sang hát phong cách rock chắc chắn giới nghe rock sẽ đào thài. Giá trị chân chính chỉ có thể ở những tài năng chân chính.
    Một vài ý kiến tại hạ đã phát biểu, mọi người nghĩ như thế nào? Tại hạ đã từng mơ và đang mơ về một rock Việt tầm cỡ quốc tế. Hay chí ít chúng ta cũng sẽ có một ngày nào đó làm một live show rock bự nhất Đông Nam Á, bự hơn cả live tại Bangkok ngày 17,18 tháng 2 vừa wa chớ...
  9. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kiss(ass)me bây giờ cũng sống trong Sài Ghềnh à. Mk, cũng chịu cảnh cơm hàng cháo chợ à
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Anh Tùng dạo này đẹp zai quá nhỉ ! Không biết đã có ý trung nhân nào chưa
    Zock với Zeck dạo này công nhận chuối thật. Thử ngồi 10 phút đọc mấy cái review là bắt đầu ''thích'' Wishband rồi đấy
    Vớ vẩn năm nay đại hội Rock Việt là có cả Mỹ Tâm với Ngọc Khuê. Lúc đấy tha hồ [​IMG]

Chia sẻ trang này