1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Live Show NHững Hòn ĐÁ lăn 25/11

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi anhtung144, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Live Show NHững Hòn ĐÁ lăn 25/11

    Hôm wa, tối 25/11 tôi đi xem Show "Những Hòn đá lăn" của The Wall và The Light~~>1 show nặng về tính Metal. Mở đầu chương trình là MÀN MÚA(hiếm với 1 show rock đấy)~>xem cũng đc.Rồi The Wall khai mạc với bài Ra Khơi >>hoành tráng fết.Nhưng đến bài Dấu Vết nghiệt ngã..thì oạch~~>chán ngớ đời~>hát Hard ROck mà như RAP kinh nhà fật .Cảm tưởng như là sáng tác bôi ra để có bài ấy.Cho đến mấy bài tiếp theo thì cũng như dở hơi, ko hỉu sao lại kém chất lượng đến thế.May mà đc tay Drummer chơi chắc tay kéo lại nếu ko tui cũng đã về như mấy người ở đấy.Đc bài CÂY BÀNG chơi cũng tốt, cả band chơi "quyện" ghê~>8,5/10.The Light xuất hiện~>với phông sân khấu rất ấn tượng, hình đồ hoạ lủa cháy quanh chữ THE LIGHT, rồi hinhg mặt người bị thiêu LÒI MẮT~> sướng.Giấc mơ hoang tàn, tất nhiên rồi.~>sung fết, cả khu A3 Giảng Võ như nổ tới nơi.Tui chờ mãi bài Khát Vọng Trở Lại mà chẳng thấy đâu.Giọng ông Tuấn của The Light nghe "ác ôn"~>khoẻ dã man~~>nghe như tiếng sét đấnh ngay bên tai~>làm tui nhớ lại hồi đi xem Show (ko nhớ tên) ở Công viên nước, có ông hát chính của nhóm Buratinox có chất jọng nghe cũng man rợ và "Ác ôn"như thế, khi jới thịu về nhóm Buratinox nghe như tiếng đại bác bắn~>nói chung là khoẻ cưc.Theo đánh já của tui thì đây là 1 show chưa hoàn chỉnh về chất lượng.Thông thương bố cục 1 show rock là phần cao trào mở đầu (Giống ADAGIO trong jao hưởng) cực kỳ "dã man", sau đó là đến phần solo của từng thành viên( hôm wa cũng có cái này nhưng nghe ko "phiêu" và ko ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''lịm" cho lắm.) cộng với phần phô diễn kỹ thuật của cả band + với việc ja tăng sức nặng đến tối đa của chất metal (nếu nhóm đó chơi metal trở lên, có thể là Thrash metal, black(nghe kinh vãi)), cuối cùng là phần mà để lại cho khán jả cảm giác "phiêu''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''khi đi về-đó là những bản ballad du dương~~>hôm wa ko có cái này.



    Chuyện Bên Lề :
    Chỗ tôi đứng cổ vũ cách sân khấu khoảng 25m nhưng nhìn rõ và rất XÔM.Có các đôi yêu nhau đi xem.Ngay sau tui có 1 đôi.Chị người yêu bị 1 thằng"dê dở hơi" (theo lời chị ấy) Sờ Văn Soạn, thỉnh thoảng tui lại nghe thấy tiếng kêu : "oái..tiên sư thằng "de dở hơi" nào S bà ", lúc sau lại oái..oái".Chị ấy mách anh người yêu.Anh kia bảo:"em cứ để nó sờ, rồi bất ngờ chỉ mặt cho anh.Chị ý làm theo, thằng mất dạy kia ăn 1 đấm~>tui nhìn cũng thấy sướng.Thế là oánh lộn nhau cho đén khi về, ông cu đồi bại, vô văn hoá lại còn đc mấy bác an ninh "rủ đi uống nước"(tui đoán thế).
    Hồi trước đi xem Show Trao Giải Rock Việt ở A1 Giảng Võ, do phiêu wá + có mấy thằng ăn cắp chà trộn vào, tui mất toi 200k và cái ví gần 500k, mất cả vé xe, mất cả chìa khoá xe ~>tiếc đứt ruột phải để xe ở lại, hôm sau mang jấy tờ đến lấy.Lại còn bị Papa mama "sạc" cho 1 trận.Rút kinh nghiêm, hôm wa đi chỉ mang chìa khoá nhà và ít tiền còm đủ gửi xe, uống nước.Đến jữa show diễn có người kêu :" đi đút con P910i của tôi rồi, mọi người tìm giúp cái".Lúc sau có người kêu ""có ai nhặt đc cái ví da nâu hiệu BOSS của tôi ko ?"~~>pó tay.Có 1 em bị mất kính áp tròng(chắc do phiêu wa'''''''''''''''') bắt mọi người đứng yên sợ đi lại lằm hỏng kính.Tìm mãi ko thấy(đúng thôi, tìm thế nào dc~>ngang bằng mò kim đáy biển)Chắc là dân ko kinh nghiệm.Người tìm dc con P910i thì..ôi thôi "em dế" đã thành đống phế liệu rồiHôm wa còn có 2 chị gái bị ngất lịm, ko bít j.làm 2 anh người yêu pohải vội vàng bỏ về giữa chừng~~>Chuyện này đi xem SHow rock lần nào tui cũng gặp.


    Kinh nghiệm cho ai sẽ đi xem Show ROCk:
    Mặc quần áo gọn.Nên mặc các loại quần áo có cúc to, cài chắc, nếu là áo khoác thì nên mặc loại có phecmớtuya mở từ trong.Ko nên đem theo "dế", ko mang nhìu tiền, nếu mang nhìu thi nên đi giầy thể thao có buộc dây-nhét tiền vào trong giầy~>thế là khoẻ~>phiêu thoải mái ko sợ mất tiền.Ko nên mang theo người yêu đi~~>phải che chắn ko "nhiệt tình" với rock dc mà "phiêu"thì cũng khó.Nên mặc Quần Jean hoặc kaki có túi sau hoặc nhìu túi cho tiền vào khoá chắc lại.Đó là kinh nghiệm ít ỏi cua tui.Trong lúc cao trào của show. nếu thấy có kẻ tự nhin quàng vai mình theo nhóm rồi hào hứng cổ vũ nhiệt tình thì cẩn thận, coi chừng bon này(tới 85% là bon j ăn cắp chà trộn vào).Đó là kinh nghiệm ít ỏi cua tui muốn chia sẻ với mọi người
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật hay mày show hàng thế ?
    Hôm qua tao còn *** có tiền mà mua nổi cái vé nữa ...
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua còn ngồi chat từ 8h đến 11h kém 15. ^_^
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi chat từ...từ.... từ mí giờ chẳng biết, đến 11hkém 14. ( bù giờ 1 phút cơ mà....) ^_^
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này