1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Livepool ...bao giờ cho đến bao giờ?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Joon, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joon

    Joon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Livepool ...bao giờ cho đến bao giờ?

    Vinh quang hiện tại của nước Anh là MU và ARSENAL,nhưng trong quá khứ mãi mãi vẫn chỉ có một cái tên :
    livepool.
    Hàng loạt vinh quang trong quá khứ đáng lẽ có thể biến Livepool thành một cái gì dó giống như một REAL của xứ sương mù.
    Nhưng không!
    Một hiện tại không lấy gì làm vui vẻ.
    REAL luồn giành chiến thắng,ngoài khả năng tuyệt vời của các cầu thủ,REAL luôn tự hào về truyện thống của mình,và đó là bản lĩnh để REAL vẫn tạo nên những điều bất ngờ,những chiền thắng tuyệt vời trên sân cỏ.
    Livepool cũng có một quá khứ hào hùng.
    Nhưng Livepool lại không có một bản lĩnh như REAL.
    Bởi họ đã đánh mất mình quá lâu?
    Phải chăng là thế khi mà Livepool vẫn có những hảo thủ đáng sợ như Owen,Gerrard,Hesky,Baros...
    Họ vẫn không thắng,hoạc thắng ko đủ để toạ sức thuyết phục gợi nhớ về một đội bóng là niềm tự hào của nước Anh.
    Năm 2002 với 3 chiếc cúp giành đc,Livepool đã có cơ hội để khẳng định,"thời" của quân đoàn áo đỏ đã trở lại.Nhưng ngay lập tức họ lại vấp ngã vào mùa giải sau đó với một phong độ khác hẳn năm trước.
    Rốt cục thì vấn đề của Livepool là gì?
    Tiền bạc? Cũng đúng.họ thiều tiền để mua về một đội hình hoàn hảo hơn với đày đủ tiềm năng từ hậu vệ đến tiền đạo.
    NHân lực?Cũng đúng.Với hàng công và hàng thủ cũ kỹ,thiếu đổi mới,làm sao họ có thể tạo ra sự khác biệt trong phong cách hay các sơ đò chiền thuật lạ lẫm.Họ vẫn thế trong mấy năm gần đây.
    Hãy nhìn Chalton,một đội bòng toàn các cầu thủ hạng không tên tuổi.THậm chí nếu có một cầu thủ có tiếng tăm thì đó là Di Canio.Nhưng mỗi năm Chalton lại trình diễn một lõi chới khác hẳn,khi trong đội hình họ có thêm một vài đổi mới về nhân sự.
    Vị trí thứ 4 là một vị trí xứng đáng cho các nỗ lực của Chalton.Nhưng có lẽ,họ ko gặp một vấn đề giống như Livepool.
    Đó là Sức ì.

    Một đội bóng với vinh quang và chiến thắng,luôn đc kỳ vọng khi vào mùa giải mới như Live,và sau mỗi mùa giải,họ vẫn thường ko đặt đc điều mình muốn.Quá lâu họ ko tìm lại đc chính mình trong quá khứ.VÀ với dàn cầu thủ cũ kỹ,làm sao Live có thẻ tìm đc sức sông mới ,năng đọng hơn,quyết tấm hơn?
    ARSENAl mới dàn cẩu thủ quá tuyệt vời,cho dù mỗi năm sự thay đổi trong đội hình của họ là ko nhiều,nhưng họ vẫn đứng vững tranh chấp với MU.
    MU,khi mà BEcks ra đi,nười ta tưởng rằng MU sẽ gặp nhiều khó khăn.Và mùa giải mới đã chứng minh điều đó là sai,sự mới mẻ trong đội hình làm MU chơi sáng tạo hơn,tuy chưa thật sự mạch lạc.

    THế đấy?
    Livepool cho đến bao giờ sẽ tìm lại chính mình?

    [​IMG]
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    "Livepool cũng có một quá khứ hào hùng.
    Nhưng Livepool lại không có một bản lĩnh như REAL.
    "

    Vinh quang mà Liverpool tạo dựng đựơc là một quá trình dài họ đã bị mất đi và vẫn đang trên đường tìm lại, đó là điều không dễ dàng gì.
    Heysel như một nhát dao trí mạng đâm vào mạch máu của gã khổng lồ đang say men chiến thắng. Bàng hoàn nửa tỉnh nửa mê thì Hillsborough ập đến như một định mệnh đánh gục gã khổng lồ mà người ta còn gọi là "quỷ đỏ".
    gậm một mối căm hờn trong cũa sắt.
    ta nằm dài chờ ngày tháng dần trôi

    Thảm họa liên tiếp như muốn chôn sống Liv, 5 năm trời bị cách ly với bên ngoài nhìn "lũ người kia" tung hoành. Thương tích đầy mình nhưng Liv vẫn gượng dậy vẫn từng bước chậm rãi tìm lại chính mình, Liverpool sẽ không dễ dàng từ bỏ quá khứ.
    "Bởi họ đã đánh mất mình quá lâu?
    Phải chăng là thế khi mà Livepool vẫn có những hảo thủ đáng sợ như Owen,Gerrard,Hesky,Baros..."

    Bóng đá có chu kỳ của nó, MU và Ars hiện tại là 2 đội bóng mạnh nhất nước Anh nhưng họ còn phải nổ lực nhiều để theo kịp Liv, họ có lợi thế hiện tại, Liv có con người nhưng còn phải thiên thời nữa.
    "Họ vẫn không thắng,hoạc thắng ko đủ để toạ sức thuyết phục gợi nhớ về một đội bóng là niềm tự hào của nước Anh.
    Năm 2002 với 3 chiếc cúp giành đc,Livepool đã có cơ hội để khẳng định,"thời" của quân đoàn áo đỏ đã trở lại.Nhưng ngay lập tức họ lại vấp ngã vào mùa giải sau đó với một phong độ khác hẳn năm trước.
    Rốt cục thì vấn đề của Livepool là gì?
    Tiền bạc? Cũng đúng.họ thiều tiền để mua về một đội hình hoàn hảo hơn với đày đủ tiềm năng từ hậu vệ đến tiền đạo.
    "

    Thật đáng tiếc với một đội hình trẻ như thế Liv có thể "nhấn ga" để tiến xa hơn, có thể đã có những sai lầm nhưng nhìn lại những thành tích đó cũng chứng tỏ Liv vẫn có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Vấn đề bây giờ có thể chậm rãi còn hơn là vung tay quá tráng để rồi ôm hận như Leed, Liv có thừa những kinh nghiệm xương máu, họ đã từng phải trả giá quá đắt và sẽ không để tụt hậu thê thảm một lần nữa.
    "Hãy nhìn Chalton,một đội bòng toàn các cầu thủ hạng không tên tuổi.THậm chí nếu có một cầu thủ có tiếng tăm thì đó là Di Canio.Nhưng mỗi năm Chalton lại trình diễn một lõi chới khác hẳn,khi trong đội hình họ có thêm một vài đổi mới về nhân sự.
    Vị trí thứ 4 là một vị trí xứng đáng cho các nỗ lực của Chalton.Nhưng có lẽ,họ ko gặp một vấn đề giống như Livepool.
    Đó là Sức ì."

    Charton không có gì để so sánh với Liv cả.
    "Một đội bóng với vinh quang và chiến thắng,luôn đc kỳ vọng khi vào mùa giải mới như Live,và sau mỗi mùa giải,họ vẫn thường ko đặt đc điều mình muốn.Quá lâu họ ko tìm lại đc chính mình trong quá khứ.VÀ với dàn cầu thủ cũ kỹ,làm sao Live có thẻ tìm đc sức sông mới ,năng đọng hơn,quyết tấm hơn?
    ARSENAl mới dàn cẩu thủ quá tuyệt vời,cho dù mỗi năm sự thay đổi trong đội hình của họ là ko nhiều,nhưng họ vẫn đứng vững tranh chấp với MU.
    MU,khi mà BEcks ra đi,nười ta tưởng rằng MU sẽ gặp nhiều khó khăn.Và mùa giải mới đã chứng minh điều đó là sai,sự mới mẻ trong đội hình làm MU chơi sáng tạo hơn,tuy chưa thật sự mạch lạc.
    "
    Phải thừa nhận rằng Liv đang gặp vấn đề trong lối chơi nhưng nhìn lại thành tích Liv trong những mùa bóng gần đây họ chỉ sếp sau Ars và MU, nếu so với quá khứ thì không tốt nhưng với thực tế những gì Liv đang có thì cũng không tồi, phải biết chấp nhận thực tại để tìm cách vươn lên. Có lẽ nếu cần một sự đổi mới thì đó là lối chơi, một HLV giỏi.
    "THế đấy?
    Livepool cho đến bao giờ sẽ tìm lại chính mình?
    "

    Liv vẫn đang trên đường tìm lại chính mình và trên con đường gian nan đó họ không bao giờ đơn độc.



    Above us only the sky !
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có bao giờ bạn phải nhìn lại quá khứ để mà so sánh với những thành quả trong tương lại mình đạt được không?
    Tất cả sẽ là vô nghĩa mà thôi, quá khứ là một cái gì rất mơ hồ, nó chỉ đẹp trong những giấc mơ, trong hồi tưởng mà thôi. Chúng ta phải tự mình tìm ra con đường của chúng ta, phải tự sống bằng cái gì mà mình sẵn có.. không thể mãi đem quá khứ ra để mà gặm nhấm để mà nối tiếc hay tự hào...
    Quả thực Liverpool quá kém trong thời điểm này, nhưng để có được như bây giờ thì LFC cũng đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi có trong tay những cầu thủ hết sức tiềm năng, những chân sút tuyệt vời nhưng mà cái chúng tôi thiếu đó là người khai sáng những tiềm năng trên, người biết khơi dậy niềm tin, khơi dậy khát vọng cháy bỏng trong các lớp cầu thủ.
    Chúng tôi thiếu một chút may mắn! nếu cứ khi nào thất bại mà bạn cũng nói câu này thì tôi coi thường bạn. Trong bóng đá không có cái gì được gọi là may mắn, không thất bại nào mà không có lỗi lầm... Lỗi lầm của chúng ta ở đâu, sao chúng ta không thể tìm ra được nó sau những thất bại, đó mới chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng của chúng ta lúc này.
    Một đội bóng giỏi là một đội bóng phải thể hiện được trình độ của mình trước các đối thủ. LFC không phải là đội bóng giỏi bởi họ để thua đội yếu ngay trên sân nhà, nhưng họ lại chiến thắng đội mạnh ngay trên sân khách.... thật quá khó để mà xếp hạng hộ là mạnh hay yếu... đó là một phong độ thất thường không ổn định.
    Một đội bóng giỏi phải có người lãnh đạo giỏi:
    Một đội quân đánh đâu thắng đó thì chưa chắc đội quân đó phải được trang bị tối tân, được đầu tư đến tận răng... mà là người chỉ huy đội quân đó biết sử dụng những bộ óc. LFC cũng vậy mà thôi, G.Houllier rất giỏi trong vấn đề tâm lý, Phil thompson rất giỏi trong đào tạo... Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. GH không thể đọc hết được trận đấu, không có một đấu pháp hợp lý, trong khi đó những người trợ lý của họ lại không thể nào mang về CLB những cầu thủ thực tài thay cho những tài năng trẻ. Những tài năng trẻ chỉ là dự tính trong tương lai mà thôi, cái chúng ta cần là hiện tại. Thử một ví dụ nha: tại sao mùa bóng 01-02 chúng ta dành được nhiều danh hiệu thế, bởi chúng ta có McAlister, có Haman... những cầu thủ quá dày dặn kinh nghiệm, còn bây giờ chúng ta có gì Bruno, Baros thi đấu vài trận để rồi chấn thương cả tháng, lấy đâu ra cơ hội để mà thể hiện.
    Thôi hôm nay tạm thời nói thế thôi... chứ nếu nói về LFC thì nói ngày này qua ngày khác cũng không hết được, nói ít một chút để người khác còn nói với!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa.​
    Đó là tâm trạng của các CĐV chân thành của sân Anfield, khi những giấc mơ tan vỡ. Cũng như hai mùa bóng trước, FC Liverpool - câu lạc bộ giàu thành tích bậc nhất của bóng đá Anh và châu Âu, đang đối mặt với nguy cơ trắng tay. Hiện đang tạm đứng ở vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng Premier League với 38 điểm, Liverpool kém đội đầu bảng Arsenal tới 29 điểm. Danh hiệu vô địch Premier League dĩ nhiên từ lâu đã nằm ngoài tầm với của đội bóng áo đỏ và mục tiêu của họ chỉ còn là cố tranh vị trí thứ 4, để có một suất dự Champion Leage mùa tới, nhưng điều này cũng cực kỳ khó khăn, bới có tới 5-6 CLB đang nhăm nhe vị trí này. Chỉ cần một bước xảy chân, Liverpool có thể bị các đối thủ bám sát- chỉ là những đối thủ cỡ đàn em như Aston Villa và Charlton- qua mặt bất cứ lúc nào. Tại Cup FA, Liverpool cũng phải dừng bước sau khi bị Portsmouth, CLB đang tạm đứng thưa 17 tại Premier League và là ứng cử viên nặng kí tranh suất xuống hạng mùa này, hạ knock-out 1-0 hồi tuần trước. Hy vọng cuối cùng của Liverpool là Cup UEFA, nơi họ phải đối mặt với Levskia Sòia (Bungary) tại vòng 1/8. Giờ đây, tại các giải trong nước lẫn trên đấu trường châu Âu, cái tên Liverpool cũng chẳng còn làm mấy ai nể sợ. Cũng mang danh "quỷ đỏ" nhưng bây giờ người ta thường nghĩ tới MU chứ ít ai nhớ tới Liverpool từng làm mưa, làm gió và nổi danh trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước với biệt hiệu đó. Cho dù về thành tích, MU còn nhiều gian nan mới theo kịp Liverpool với 19 lần vô địch quốc gia và 8 cup châu Âu, trong đó có 5 cup C1 cao quý. Nhưng chức vô địch gần nhất mà Liverpool giành được đã cách xa 14 năm, còn cup C1- 20 năm. Do thành tích kém cỏi trong nhiều năm gần đây, Liverpool để cho các đối thủ MU và Arsenal vượt xa cả về ảnh hưởng trong khán giả lẫn kết quả kinh doanh.
    Một cuộc thay máu toàn diện ?
    Đó là điều không bình thường tại sân Alfield, dù trước mỗi mùa bóng. Liverpool bao h cũng được xếp vào Top những CLB có khả năng giành chức vô địch, đặc biệt từ khi ông Houllier- một người Pháp- nắm vai trò "Manager" về mọi mặt chứ không đơn thuần chỉ là HLV từ năm 1998. Sự tin cậy này có lý do. làm trợ lý cho M.Platini rồi kế nhiệm cựu danh thủ này làm HLV đội tuyển pháp, ông GH được khán giả sân Alfield kỳ vọng mang lại cho Liverpool sự đa dạng về chiến thuật, bổ sung cho lối chơi bóng bổng "kick and rush" truyền thống đã lỗi thời, giúp Liverpool tìm lại những vinh quang xưa. Song, thành tích lớn nhất của ông GH chỉ là mùa bóng 2000-2001, khi Liverpool đạt "cú ăn ba" ( cup FA, cup Liên đoàn và cup UEFA). Điều này không thể an ủi những CĐV ruột của đội bóng, những người mà chỉ có danh hiệu vô địch quốc gia và Champian League mới có giá trị.
    Thường tự hào vì tài "chi tiêu tằn tiện" trên thị trường cầu thủ, song ông Gh cũng xài tới gần 110 triệu Euro để mua về 27 cầu thủ trong 6 năm cầm quyền, nhưng rất ít người trong số này chứng tỏ được giá trị thực sự, như cặp cầu thủ Senegal, Diao và Diuf là ví dụ mới nhất. Chẳng cần so bì với Real Madrid, chỉ nhìn sang Arsenal cũng thấy sự tiết kiệm không phải lối đó ảnh hưởng thế nào đến lối chơi của Liverpool: chẳng biến hoá mà cũng không còn phong cách truyền thống dựa trên bóng bổng và thể lực. Đơn điệu và nhàn nhạt, nhất là tuyến tiền vệ, không khó để các đổi thủ bắt bài Liverpool. Nổi bật nhất tại Alfield vẫn là Owen và Gerrard, những người trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Tuy nhiên, lò đào tạo lừng danh này từ lâu chưa cho ra được một lớp trẻ kế cận khả dĩ nào. Cả Owen và Gerrard đều đang đánh tiếng ra đi tới một CLB khác, để có cơ hội thi đấu đỉnh cao tại Champion League và điều này đồng nghĩa với việc chấm hết cho Liverpool. Chưa bao h HLV GH phải đối mặt với sự phản đổi lớn như hiện nay. sau trận thua Portsmouth, 48% CĐV được hỏi ý kiến đòi hạ bệ ông GH ngay lập tức, chỉ 11% muốn ông ở lại đến hết hợp đồng (cuối mùa bóng 2004-2005). Tuy khó thay tướng giữa dòng khi chỉ còn 13 vòng đấu nữa, nhưng gần chắc chắn ông GH sẽ ra đi cuối mùa này.
    Khả năng đang trở nên hiện thực hơn nhiều, sau khi có tin các đại diện của thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đang tiếp xuác với Liverpool để mua CLB này. Ông Thaksin, một tỷ phú trong ngành truyền thông Thái Lan với tài sản ước tính 1 tỷ đô trong công ty Shin Corp, từ lâu có ý định tậu một CLB Anh. Thành công và danh tiếng, được tạo dựng qua bóng đá, của chủ tịch Ac Milan đồng thời là thủ tướng Italia S.Berlusconi và tỷ phú Nga R.Abramovic mới đây tại Chelsea chắc chắn là động lực thúc đẩy ông Thaksin đầu tư vào lĩnh vực này. năm ngoái, ông đã thất bại khi dạm mua Fulham. Liverpool là miếng mồi lớn hơn về mọi mặt, nhưng theo dư luận, gia đình Đavi Moore, người kiểm soát Liverpool từ 50 năm nay với 51% cổ phần (khoảng 73,7 triệu đô) cũng đang muốn từ bỏ Liverpool do bất lực trước sự chỉ trích của các cổ đông về thành tích, cũng như cung cách điều hành đội bóng. Nếu như vậy, tiền của ông Thaksin sẽ đưa về đây những con người mới- cả cầu thủ và HLV. Tiền không đồng nghĩa với thành công, như Chelsea chứng tỏ, nhưng có thể tạo ra động lực mới sau nhiều năm mòn mỏi và trì trệ, khi các CĐV của sân Alfield đã hết hy vọng vào những người cũ.
    Tối nay trên sân nhà Liverpool sẽ tiếp Leeds và đây là cơ hội để ông GH "rửa mặt", khi cả M.Barros và H.Kewell đều có thể ra sân. Ít ra ông cũng không còn đổ lỗi được cho vấn đề chấn thương nữa, nếu không thắng. Nhưng coi chừng Leeds, đội bóng đang trong nguy cơ xuống hạng, như những gì họ cho thấy trước MU vừa qua. Chỉ cần thêm một trận hoà nữa, nỗi khát khao những con người mới càng lớn lên tại Liverpool trong hy vọng tìm lại vinh quang quá khứ.
    Why does my heart go on beating....
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế đó, thế mới nói là bao giờ cho đến bao giờ...
    Nhiều người thắc mắc rằng một đội bóng như LFC với bao nhiêu gương mặt anh tài mà lại lẹt đẹt như thế, lận đận như thế... không thể nào tin nổi, nguyên nhân tại đâu? Đó chính là phương pháp điều hành đội bóng, chiến thuật thi đấu, trách nhiệm thuộc về G.Houllier...
    Các bạn thử nghĩ mà xem, Henry trước khi về Arsenal thì có ai biết anh là ai không, thế mà bây giờ cả thế giới đang theo dõi bước chạy của anh... Paolo Di canio cũng vậy khi đã ở độ tuổi giải nghệ nhưng anh vẫn là thủ lĩnh hàng đầu của Charlton... Tại sao những con người như thế lại có thể nổi tiếng, bởi họ đang thi đấu trong một đội bóng có chiến thuật tốt, có kỉ luật... Một đội bóng giỏi quả thật không phải bởi họ có những cầu thủ giỏi mà là họ có những đồng đội giỏi mà thôi. Họ hiểu nhau, đoàn kết bên nhau... thế thôi cũng đủ
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Liverpool ...bao giờ cho đến bao giờ ?
    Đó là một câu hỏi không có lời giải đáp.Ngày hôm nay, khi quá khứ đi qua không bao giờ trở lại được nữa.
    Vẫn nuối tiếc về thời kỳ hoàng kim của Liverpool thập kỷ 70, 80 với những chiếc Cúp mà bất kỳ đội bóng nào đều mong muốn có được. Quá khư đó quá hào hùng, nó như ánh hào quang đè bẹp lấy hiện tại của đội bóng Liverpool.
    Liverpool không còn như xưa nữa rồi, không còn độc tôn ở PL hay trên đấu trường Châu Âu và TG. Bây giờ, họ nhìn vào Liverpool với thành tích kém cỏi và nguy cơ trắng tay trong mùa bóng này là có thể xảy ra đối với đội bóng.
    Không còn như xưa những trong hiện tại thì Liverpool luôn có những fan trung thành mà bất kỳ đội bóng nào cũng đều mơ ước:"thất bại ko phải là dấu chấm hết mà đó chỉ là sự khởi đầu của thành công", đó chính tâm niệm của các fan Liverpool khi đội bóng của mình gặp những khó khăn.
    Quá khư và hiện tại là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau, vì vậy câu hỏi "Liverpool...bao giờ cho đến bao giờ ?" sẽ ko có lời đáp chính xác nhất.
    Nhưng dù sao :
    "Khi bạn đi qua giông bão
    Hãy ngẩng cao đầu
    Đừng lo sợ trước màn đêm u tối
    Sau cơn mưa sẽ là bầu trời rực sáng..."
    Đó chính là niềm lạc quan của CĐV Liverpool.
    Love Of My Life

  7. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến bao giờ...
    Tôi còn nhớ ông thầy dạy triết tôi có nói"Con người ta sống ở trên đời thì phải biết vươn lên không lên lấy cái vinh quang của quá khứ mà gặp nhấm ở hiện tại và tương lai..." có thể năm nay chúng ta vẫn ko thành công nhưng chúng ta cung ko nên đánh giá thấp ching bản thân mình cái mà chúng ta cần vượt qua bây giờ chính là bản thân mình.Thành công chỉ có ở những người kiên nhẫn,niềm tin và cả nội lực của mình.Bóng đá cũng như cuộc đời chiến thắng sẽ thuộc về kẻ mạnh,chúng ta cũng đã từng rất mạnh.."Làm cỏ Châu Âu"....
    Bao giờ cho đến bao giờ...sức mạnh lại có trong chúng ta.
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!

Chia sẻ trang này