1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool 2009-2010 :

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi CMMC0508, 16/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Sang trang mới nhé các bác
  2. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Đó là một thực tế. Tôi thích bài viết này. Việc Liv thắng Man và cách mà các cầu thủ và cổ động viên nhảy cẫng lên trên khán đài mới thấy Liv vẫn thuộc hàng "cửa dưới". Tôi thích một ngày nào đó, ta điềm nhiên đón nhận chiến thắng như một điều bình thường, điều mà hiển nhiên là phải có. Đó mới là niềm tin. Đó mới gọi là đẳng cấp.
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Chà mới thắng một trận mà bác nào cũng như lên đồng cả viết về quá khứ, nhận xét tương lai lại có cả chuyện Phan Văn Khải với Thasỉn nữa chứ. Đúng là chỉ cần thắng MU thôi cũng đủ làm ngây ngất cả lũ.
    Em khoái vòng đấu này vì không những thắng MU mà mấy thằng đầu bảng (trừ Chelsea) toàn thua và hòa. Thêm một vòng đấu như thế này nữa là êm.
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui tức thời thôi. Nhừng người ngoài cuộc họ có ngay một cái nhìn khác. Ngay sau trận thắng là những bài báo như thế này. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Họ không thể tâng bốc Liv lên mây xanh được, vì như vậy còn quá sớm. Họ cũng chưa dám đạp Man xuống bùn đen, vì như vậy cũng là quá sớm.
    ----------------------------------
    Với một giấc mơ đã ôm ấp suốt gần 20 năm, một sự hạ nhục đối với các kình địch miền Manchester dường như cũng sẽ chẳng mang lại nhiều niềm vui cho các CĐV miền Merseyside, nếu không phải thể hiện song song với nó là những dấu hiệu bất ổn của một thiết chế đã từng ngự trị vô cùng vững chắc trên dải đất sương mù.
    >> Sir Alex: "Liverpool thắng là đúng"
    >> Liverpool làm M.U câm lặng ở Anfield
    1. Trong những bản hoan ca chiến thắng, những CĐV Liverpool hẳn cũng không quên rằng đã có những khoảng thời gian thất bại và thành công sánh vai nhau đứng đợi sự lựa chọn của họ trong cái cười nhếch mép của thần Số mệnh đẩy đưa trong những cuộc bông đùa.
    Liverpool đã tấn công nhiều lắm, nhưng khi họ liên tục thất bại, và điều đó khiến bất cứ ai cũng có thể nhớ tới một chân lý không thể chối cãi của bóng đá: ?oCứ tấn công nhiều mà không ghi được bàn thì ắt phải trả giá?.
    Ai sẽ thấm khô những giọt nước mắt của các CĐV áo đỏ khi ấy? Khi ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn chỉ là một đường bóng đi không cao không thấp, hướng thẳng vào những khoảng không gian mà Van der Sar không thể vượt qua tuổi tác để thể hiện sự uy nghiêm trên đôi găng đầy trải nghiệm, mà thốt lên rằng: ?oDừng lại ở đây thôi, đừng nghĩ đến chuyện vượt qua?.

    2. Với tất cả những gì đã thể hiện, M.U chẳng có gì để tự hào. Thêm một lần nữa, những hạn chế mà người ta gán vào đoàn quân của Sir Alex Ferguson mùa bóng này lại càng trở nên rõ ràng, để bất cứ đối thủ nào của Red Devils cũng sẽ không cần phải sợ hãi.
    Đâu là hàng phòng ngự mà Sir Alex đã từng đặt trọn niềm tin? Là Rio Ferdinand liên tục đứng sai vị trí? Là cặp O?TShea ?" Evra liên tục bị xuyên thủng, hay là Vidic kết thúc trận đấu bằng một tấm thẻ đỏ vô cùng xứng đáng?
    Đâu là hàng công khét tiếng những ngày tháng cũ? Khi C. Ronaldo cùng Tevez ra đi, chỉ còn Rooney là kẻ gây được kinh hòang cho những hàng phòng ngự đối phương chỉ bằng danh tiếng của mình.
    Và khi chỉ có anh thôi, bất cứ HLV đối phương nào cũng dễ dàng tìm thấy một đối sách để vô hiệu hoá những đợt lên bóng của đoàn quân áo đỏ.
    Huống gì, đây lại là cây gậy chỉ huy của Rafael Benitez, con người đã bao năm lăn lộn tìm cách hạ bệ M.U.
    Một thế trận như vậy, thì sẽ bất công đến nhường nào nếu Lữ đoàn đỏ không quật ngã được M.U. Chấm dứt hiệp một, hiệu số dứt điểm của họ đã là 8 (3 trúng cầu môn) so với 2 (1) của M.U.
    Họ duy trì một nhịp độ, một tốc độ, một khí thế bão táp kể từ tiếng còi khai cuộc đến tiếng còi mãn cuộc. Họ thèm khát chiến thắng, và thể hiện không ngại ngần sự thèm khát ấy.
    Và họ đã chiến thắng?
    3. Nhưng, M.U cũng có thể chiến thắng. Sự hết mình mà Liverpool thể hiện là một con dao hai lưỡi, một sự liều lĩnh thường gắn với những con người liều lĩnh, mà thày trò HLV Ferguson có thể tận dụng.
    M.U đã cố gắng tận dụng. Họ, cũng như bất cứ người hâm mộ nào, nhắm mắt cũng có thể biết rằng Quỷ đỏ sẽ tấn công tận lực. Chỉ tiếc rằng họ không đủ tiềm lực để bắt Lữ đoàn đỏ thành Liverpool phải trả giá.
    Rooney, ngay từ hiệp một, ít nhất đã ở vào những tình huống mà anh hoàn toàn có khả năng khiến Reina phải lầm lũi vào lứơi nhặt bóng.
    Điều đó đồng nghĩa với việc các khán đài khét tiếng của Liverpool sẽ phải im tiếng, đồng nghĩa với việc Alex Ferguson lại có thể ngạo nghễ mà cao giọng rằng M.U là một thực thể hùng mạnh luôn biết cách chiến thắng.
    Không phải như bây giờ, khi ông thừa nhận rằng ?oM.U đã bị đánh bại bởi một đội bóng mạnh hơn?.
    Khó mà nói rằng Liverpool mạnh hơn M.U. Bao năm qua, tại sân Anfield, người ta vẫn thường xuyên đựơc chứng kiến một Liverpool tấn công dữ dội như thế, một M.U phòng ngự triệt để như thế, mà rồi hầu như lần xỉa khe nào cũng đặt các chân sút chủ nhà vào những tình huống thuận lợi như thế.
    Liverpool vẫn thắng những trận như thế, cũng như M.U thường thua các tên tuổi trong nhóm tứ đại gia, nhưng rút cục, vương miện vẫn lẩn tránh các chàng trai đất cảng.
    C.Ronaldo và Tevez ra đi, M.U suy yếu. Họ hầu như không tạo dựng đuợc những đợt phản công có thanh có sắc, đặc biệt là khi Valencia còn quá ?onon?, mà Giggs đã quá già. Nhưng Liverpool thì cũng chỉ có thể đánh dấu chiến thắng vào những phút cuối.
    Liverpool vẫn bắt các CĐV của họ thở phào với tiếng còi mãn cuộc, sau khi đã thót tim vì tấm thẻ đỏ dành cho Mascherano. Đó hoàn toàn không phải phong cách đĩnh đạc của những kẻ chinh phục đích thực.
    Dù sao thì cũng là chiến thắng. Dù sao, các fan Liverpool cũng có thể tự hào rằng đội bóng con cưng của họ luôn biết cách đánh bại M.U trong những cuộc đối đầu trực tiếp.
    Nhưng, như thế vẫn là chưa đủ. Như cách chiến thắng hơi gượng gạo mà người ta vừa được chứng kiến, The Reds vẫn còn thiếu sự đường bệ để người ta tin vào sự xuất hiện của mộ thế lực mới tại Premiership.
    Hai mươi năm rồi, Anfield vẫn thế. ?oNgàn vàng đổi một trận cười?? một lần đả bại M.U.
    Rồi thôi?

    -------------------------------------
    Liverpool sau trận derby nước Anh: Sự dối trá ngọt ngào
    Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2009 cập nhật lúc 09:39
    Liverpool đã thắng. Họ thắng xứng đáng với quyết tâm và năng lực của cả tập thể. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với một tương lai mới được mở ra, sau tất cả những tồn đọng bộc lộ suốt vài năm qua ...
    Benitez đã chứng minh cho tất cả thấy việc ông tại vị ở Anfield không phải bởi tiền bồi thường hợp đồng để tống ông đi quá cao (20 triệu bảng), mà bởi HLV này xứng đáng nhận được niềm tin. Huyền thoại Kenny Daghlish bảo: ?oChẳng có ai hiểu chuyện lại nghi ngờ Benitez cả?. Và HLV người Tây Ban Nha đã có một màn thể hiện xuất sắc vào đúng lúc Liverpool cần ông nhất. Một sơ đồ 4-4-2 lạ lẫm với Benayoun đá cánh phải còn Kuyt nhô cao hẳn đá cặp tiền đạo với Torres, một Lucas vốn bị cho là ?ođược tin tưởng mù quáng? suốt hai năm qua bỗng chơi xuất sắc và một Aurelio-tiền-vệ (trong khi Babel ngồi dự bị), những quyết định chiến thuật ấy đã làm nên chiến thắng cho Liverpool.
    Trận đấu với M.U làm người ta nhận ra rằng họ vẫn còn đủ con người để chiến thắng. Họ vẫn còn một Torres biết ghi những bàn thắng đẳng cấp trong những trận cầu quan trọng, vẫn còn ?ochiến binh? Mascherano với khả năng đánh chặn quyết liệt hay một Benayoun đôi lúc chơi thông minh không kém những tiền vệ hay nhất nhì châu Âu.
    Nhưng đó chỉ là một trận đánh. Khi tự tin, Liverpool có đủ năng lực để thắng những trận dù là căng thẳng nhất. Nhưng từng đó không đủ để thắng một cuộc chiến dài hơi.
    Muốn biết tại sao một đội hình đầy những cầu thủ đẳng cấp không thể thắng những cuộc chiến dài hơi, hãy hỏi chính Benitez. Đội hình Liverpool mùa giải 08/09 đã có thể tạo nên những trận đánh kinh thiên, nhưng rồi vẫn ngậm ngùi trắng tay. Để vô địch, người ta cần? 2 đội hình đẳng cấp. Hãy cứ giả thiết rằng Aquilani, khi hoàn toàn bình phục, có thể thi đấu ngang ngửa với Alonso của năm ngoái, thì cũng có nghĩa là Liverpool chẳng hề mạnh hơn chút nào. Gerrard, Torres hay nhiều trụ cột khác đều là những cầu thủ nhạy cảm với chấn thương, nhưng họ vẫn không có lực lượng thay thế, điều ngay cả một đội bóng đã bị ?obế quan tỏa cảng? như Chelsea còn có được.
    Liverpool vẫn cần phải được đầu tư. Nhưng thay vì tiền, họ vẫn chỉ có những lời dối trá. ?oYank Liars? (những người không trung thực) là cách CĐV Liverpool gọi Hicks và Gillett bây giờ. Không có SVĐ mới, không có tiền, cả thành Liverpool chìm trong u tối.
    Cả thành phố Liverpool đang ấm ức, chứ không phải chỉ Anfield. Cái SVĐ Stanley Park tưởng tượng khiến người Liverpool khấp khởi suốt hai năm qua. Họ hi vọng một công trình như thế sẽ mang lại sức sống mới cho cái thành phố mà tỷ lệ thất nghiệp đã tăng liên tục trong 11 tháng qua, và dân số đã giảm gần một nửa so với thời kỳ cực thịnh vì thiếu việc làm. Các chính trị gia cũng bắt đầu khó chịu với hai ông chủ Mỹ. ?oTôi không đổ hết lỗi lên đầu CLB Liverpool. Nhưng sẽ có rất nhiều lời giải cho tình hình của thành phố nếu họ xây SVĐ mới?, nghị sĩ Peter Kilfoyle của Đảng Lao động nói.
    Tất nhiên là không có SVĐ mới. Và một chiến thuật gia đến từ Tây Ban Nha có thể kéo Liverpool ra khỏi đêm tối, mang lại chút hân hoan nhỏ nhoi, chứ không thể xua tan đi đám mây đen đang bao phủ bầu trời của các CĐV The Kop. Cả một kỷ nguyên u ám sẽ không thể kết thúc sau một trận cầu.
    Thắng lợi ấy chỉ là một lời nói dối ngọt ngào. Nói dối rằng họ đang không bị nói dối.
    Thống kê
    2. Sau khi Vidic bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Liverpool, M.U là đội duy nhất tại Premiership cho tới thời điểm này của mùa giải nhận nhiều hơn một thẻ đỏ.
    13. Arsenal chưa bao giờ để lọt lưới nhiều hơn 11 bàn trong 9 trận tại Premiership. Mùa này, họ thủng lưới 13 lần. Cần phải xem lại những lời tán dương dành cho cặp ?ohậu vệ săn bàn? Vermaelen - Gallas.
    14. Lampard đã thực sự trở lại: trong 28 pha dứt điểm mà Chelsea ?onã? về phía khung thành Blackburn vòng này, anh chuyền hoặc trực tiếp thực hiện một nửa.
    29. Với 2 bàn ghi vào lưới West Ham, Arsenal đã san bằng kỷ lục ghi 29 bàn chỉ sau 9 trận của chính họ mùa giải 04/05.
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Có thể các anh viết báo nhiều chữ, xem nhiều đọc nhiều, nhưng chắc chả bao giờ các anh ấy dám đánh nhau ngoài sân đâu.
    Nói thật mình phục Azit Nexin vì ông ấy viết khi ông ấy xem đá bóng trực tiếp. Cái không khí bóng đá điên loạn, cuồng nhiệt, không hề có tý nào gọi là fairplay cả.. Cái không khí ấy đã chết khi bóng đá trở nên chuyên nghiệp hóa. Nhưng ở Liverpool thì vẫn còn nguyên cái bầu không khí đó.
    Tại sao không phải là trận đá với Chels hay Arsen.. mà phải là với ManU thì trên sân Alfield mới gặp lại sự rực lửa????
    Chỉ vì với Liv --> ManU mới thực sự là đối thủ mạnh, mới chính là kẻ đã lật đổ ách thống trị của Liverpool trong hơn một thập kỷ và thiết lập sự thống trị mới trong gần 20 năm qua.
    Nếu như tinh thần tốt, phong độ ngon lành thì riêng đội hình dự bị của Liv cũng thừa sức làm gỏi cả Lyon và Fio ở Champ...
    Nhưng vì tinh thần bết bát, phong độ không cao nên từ Babel, Voronin...đến ông già Kyrgikos (đều là trụ cột trong các ĐTQG của họ) mới bị mấy anh nhà báo không biết xem đá bóng (nếu cá độ thì toàn nộp) coi rẻ... và đương nhiên Rafa B cũng chả xem họ đến đâu.
    Thực chất Liv bây giờ đang sở hữu những chi tiết máy tốt nhất châu Âu nhưng để lắp ráp và vận hành nó một cách trơn tru... tôi e không phải là Benitez..
    Tối nay AE có xem L.Cup không?
    đá với đội hình 2 của Arsenal ?
    Tài nhỉ???
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bị A xê nôn loại khỏi CC rồi
    Thật sự vui
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Hic đúng là tài thật
    Bọn trẻ của Liv ít được cọ xát hơn so với bọn trẻ của Ars mà thua ít thế là ổn rồi ... hàng công mất cảm giác bóng quá nhỉ.
    Fulham ơi hỡi fulham
  8. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Được cái bàn thắng Insua đẹp vãi lúa, những cái Cúp lẻ thì Liv có cả đống. Có đem thêm về chỉ tổ chật phòng Bảo tàng. Quan trọng là cái Cúp có cái vương miện mà 20 năm nay chưa có
    chúc mừng Ars (hẹn gặp lại tại PL)
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E k xem trận hqua nhưng theo e Liv thua lại là điềm may. Trong tình trạng lực lượng như hiện nay thì k nên ôm đồm quá nhiều giải đấu làm j. H chỉ tập trung vào PL(thắng càng nhiều càng tốt) và cố lết qua vòng bảng CL Đùa chứ chẳng hiểu sao lại thua 2 trận liên tiếp vòng bảng đc.
    Mà hình như tối qua Aquilani có vào thay người, chẳng biết đá đấm tnao` các bác nhỉ? Thấy chỉ số chú này trên PES10 cũng đẹp phết
  10. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484

    Nhìn trước mắt việc bị loại khỏi Carling Cup đối với Liverpool là may mắn, nhưng nhìn tổng thể về mặt chiến lược thì có cái không ổn lắm. Carling Cup là đấu trường tuyệt vời để rèn giũa các cầu thủ trẻ để khi cần có thể bổ sung ngay cho đội hình chính. Lò đào tạo trẻ của Liverpool không có một gương mặt sáng giá nào.
    Liverpool thắng M.U là một việc rất đáng mừng. Tôi, với tư cách là một MU fan, cũng cảm thấy rất thất vọng, nhưng việc đáng mừng ấy che khuất đi tinh thần chiến đầu của các cầu thủ Liverpool(và của cả các fans): Không vô địch ư ? Không sao cả, chúng ta đã thắng MU cả hai lượt trận năm nay.
    . Cá nhân tôi cho rằng nếu được đầu tư và định hướng đúng đắn, Liverpool có thể vô địch Anh trong khoảng hơn 2 năm nữa(và có thể tiếp tục duy trì vinh quang trong nhiều năm tiếp theo). Liverpool là một đội bóng vĩ đại, với lịch sử hào hùng và một nét văn hóa rất có bản sắc, nên bản thân nó có sức hút lớn đối với các nhà cầm quân tài năng và các cầu thủ lớn, việc Liverpool tìm lại vinh quang chỉ là vấn đề thời gian. Và thời gian đó do ban lãnh đạo Liverpool quyết định. Những gì chúng ta biết được mối quan hệ BLĐ với HLV và cầu thủ ở Alfield là gì? Lãnh đạo chỉ trích HLV, HLV đổ lỗi cho cầu thủ. Đó không phải là nền tảng của vinh quang.
    Vấn đề của Liverpool bây giờ là vô địch Premier League, đấu trường mà họ là nhà cựu vô địch đã 20 năm. Có vẻ như Rafa không phải là HLV thích hợp mặc dù thành tích đấu cúp là không tồi (2 lần đưa Liverpool vào chung kết Champions League). Vậy, việc cần làm bây giờ là gì ? : Chuyển đội bóng cho các ông chủ mới nhiều tiền hơn, thay HLV, thay đổi hệ thống đào tạo, chuyển đổi chiến thuật, hay mua những ngôi sao lớn....? Có quá nhiều vấn đề ở sân Alfield.
    Theo quan điểm cá nhân tôi, vào thời điểm kết thúc mùa giải năm ngoái, Liverpool có cơ hội vô địch vào mùa bóng này nếu họ giải quyết được một số vấn đề sau : 1, Giữ nguyên được tinh thần chiến đấu như năm trước(Một số trận thắng lớn của Liverpool của năm ngoái là hệ quả của sự thăng hoa tinh thần thi đấu chứ không hẳn là trình độ đội bóng) ; 2, Bổ sung một số gương mặt mới cho đội hình chính, đặc biệt là các vị trí tiền đạo, tiền vệ công và trung vệ. Nhưng kết quả thì sao ? Tez râu không biết cách cổ vũ tinh thần và giữ lửa cho Liverpool, còn chuyện đắc nhân tâm thì khỏi nói, ra sức đẩy trụ cộ của mình đi để mua về một thằng mà chẳng ai biết sẽ làm ăn ra sao, khi thất bại thì đổ lỗi cho cầu thủ đá không tốt.
    Chiến thắng trước M.U tạm thời làm dịu sự căng thẳng ở sân Alfield và cho người ta bớt cảm giác đau đớn của căn bệnh mà không biết rằng nó đang gặm nhấm cơ thể. Hãy thử tưởng tượng Liverpool thua M.U và vài trận liên tiếp nữa, mâu thuẫn lên đến cực điểm, Tez râu ra đi, 2 thằng Mỹ bán CLB, một anh Ả rập nhảy vào. Và box này càng trở nên sôi động hơn.
    ...........
    Đi cùng CLB ngay cả những lúc khó khăn. Cảm phục các fan của Liverpool.
    Được Pinkolous sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 30/10/2009

Chia sẻ trang này