1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool :Bức tranh ảm đảm năm nào cũng lặp lại(đọc trang 1)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi VU_XUAN_HA, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Liverpool :Bức tranh ảm đảm năm nào cũng lặp lại(đọc trang 1)

    Liverpool,một thời là CLB đầy hiểm hách của bóng đá Anh,giờ đây đang cố gắng tìm lại những ngày tháng hoàng kim của mình - một cách tuyệt vọng ,gần như hoài công.

    Suốt nhiều năm nay ,Liverpool ?" CLB từng 18 lần đoạt chức VĐ Anh - cố gắng trở lại ngai vàng bóng đá Anh ,nhưng vô vọng .Lần cuối cùng các chàng trai Liverpool đứng trên bục chiến thắng đã cách đây khá lâu rồi (1990).
    Thật ra người ta chẳng cần phải viết thêm dòng nào về CLB này nữa .Bởi lẽ người ta có thể lấy nguyên những bài viết về nó năm ngoái,hay năm kia ,hoặc năm trước nữa giờ đăng lại cũng không mất thời sự .Tất cả dường như vẫn như nguyên : Đầu mùa giải này ,Liverpool cũng vẫn được các nhà cá cược xếp vào số những ứng cử viên hàng đầu của chức VĐ,vì trong đội ngũ của đội bóng truyền thống này không thiếu những ngôi sao .Và đúng là có loạt trận khởi động khá thành công .Nhưng rồi,giống hệt ngững năm trước ,họ lại gây thất vọng cho những người hâm mộ bằng một phong độ thất thường khiến nó cuối cùng cứ tụt dần lại.Cuối tuần qua ,Liverpool lại thua 0-4 trên sân của Mu,hiện tụt xuống hàng thứ 6 .Giấc mơ trở lại ngai vàng bóng đá Anh trong năm nay lại một lần nữa tan thành mây khói .Ngoài ra họ bị loại khỏi cúp UEFA ,sau khi thua Celtic 2-0 trên sân nhà mặc dù đã cầm hoà 0-0 trên sân khách .Không còn chiếc cup nào trong mùa bóng này để họ cạnh tranh nữa rồi ? May mà họ còn vớt vạt được chiếc cúp Liên đoàn trong trận thắng 2-0 trước Mu.
    Liverpool , đội bóng thống trị châu âu ỏ thập kỷ 80,với những trận thắng dường như không thể tưởng tượng nổi , ở thập kỷ này thì sao?Họ thường xuyên để thua môt cách chua xót khiến cho ngay cả những người không phải là fan của đội bóng này cũng phải động lòng trắc ẩn .
    Rõ ràng là so với đội bóng của thập kỷ 80 ,Liverpool của những năm này thiếu hẳn một sự ngoan cường và tinh thần quyết đấu tới cùng .Dĩ nhiên mọi tội lỗi thường đổ lên đầu HLV.Giờ đây Houllier một mình đi một đường mặc dù điều đó không đúng với tình thân bài hát truyền thống của CLB(?oYou?Tll never walk alone?- Bạn sẽ không bao giờ đơn độc).Với một sự lạnh lùng của một tay nhà nghề , ông sắp xếp lại toàn bộ đội quân của mình .Nhưng tất cả dường như không giúp ích gì .Tuy Liverpool có cố gắng trong mùa giải này ,với những bàn thắng đẹp nhưng cứ đà này ,những con quỷ đỏ thành Liverpool có nguy cơ không giành được một suất dự Cup C1 mùa giải tới.

    Để kết thúc cho bài viết này , xin trích đoạn cuối của bài hát ?oYou?Tll never walk alone?

    Walk on through the wind
    Walk on through the rain
    Tho?T your dreams be tossed and blown
    Walk on,walk on
    With hope in your heart
    And you?Tll never walk alone
    You?Tll never walk alone.
    ?oHãy tiến lên vượt qua mưa gió, với niềm hi vọng trong trái tim mình,bạn sẽ không bao giờ đơn độc...?






    Liverpool vẫn trên đường hoàn thiện lối chơi.

    ?oĐội quân đỏ? vẫn là đệ nhất CLB trong lịch sử bóng đá Anh quốc.Thế nhưng,việc không thành công trong suốt hơn 1 thập kỷ quả đã khiến cho nó không còn đủ tự tin.Sự thiếu tự tin ấy thể hiện cả trong lối chơi ,một lối chơi thiếu cả tính và sự phiêu lưu,cho dù từ khi Gerard Houllier nắm toàn quyền huấn luyện .Liverpool đã thiết lập được sự vững vàng.

    Một lối chơi mang màu sắc Latin

    Liverpool dường như là đội bóng Anh đầu tiên tiếp thu mạnh mẽ phong cách bóng đá lục địa ,và đã từng thành công trong phong cách này. Đó là lối chơi dựa trên việc kiểm soát khu giữa sân và sử dụng các pha phối hợp ngắn và trung bình mang tính đồng đội cao .Thế nhưng ,họ không chú trọng vào việc phô diễn kỹ thuật cá nhân.Bởi chí ít ,Liverpool vẫn bảo tồn tư duy hiệu quả của người Anh,và lối chơi tốc độ ,nhiệt tình của bóng đá Anh.
    Các cầu thủ của Liverpool không phải là những chuyên gia kỹ thuật hàng đầu ,nhưng phần lớn trong số họ có kỹ thuật ứng dụng vào loại tốt nhất tại Premier League ,kể cả các trường hợp được đào tạo tai Anh. Đó là các tiền đạo Owen,Hesky,tiền vệ Gerrard ,Murphy,Hamann,Berger hay trung vệ Hyypia...Một nửa trong số đó được đào tạo tại chính Liverpool,cho thấy lối chơi của Liverpool đã trở thành truyền thống và đi vào hệ thống đào tạo của họ.
    Liverpool thường xuyên tấn công ở trung lộ.Rất ít khi họ thực hiện các pha xuống biên,tạt cánh đánh đầu của bóng đá Anh truyền thống .Các tiền đạo của họ đều không phải là những người nổi bật về lối chơi bóng bổng ,trái lại họ sử dụng rất thuần thục đội chân của mình.Tuy nhiên Liverpool không thường xuyên gây sức ép mạnh mẽ lên hệ thống phòng ngự của đối phương.Họ chỉ phong toả khu giữa sân và từ đấy thực hiện các pha tấn công kiểu đột kích .

    Sự cầu toàn

    Liverpool quá chú trọng vào việc phong toả tuyến giữa , đặc biệt là chú tâm đến hệ thống phòng thủ giữa sân ở trung lộ.Dù chơi với sợ đồ 4-4-2 điển hình,nhưng đội lại ít khi sử dụng những tiền vệ tấn công thực thụ ở bên cánh.Những tiền vệ tấn công của họ (Berber hoặc Risse ở cánh trái,Murphy hoặc Gerrard ở bên cánh phải) thường hoạt động ở trung lộ và có trách nhiệm phòng ngự khá lớn.Tiền vệ cánh điền hình mà họ có Smicer thì không thường xuyên được sử dụng,một phần vì anh chưa thật sự thích nghi được với lối chơi giàu sức mạnh của bóng đá Anh,và anh thường xuyên bị trấn thương.
    Liverpool không thường xuyên dâng cao đội hình để tấn công .Vì thế ,các tiền vệ phải có một sự cơ động rất lớn và toàn diện trong công lẫn thủ.Thế nhưng bản thân họ cũng không được dâng quá cao để đổi chỗ với các tiền đạo mà thường tấn công từ xa.Các hậu vệ biên của họ thường ít hỗ trợ tấn công hơn nhiều so với các đồng nghiệp tại các CLB hàng đầu khác.Chính lối chơi cầu toàn ấy là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự chắc chắn vào loại bậc nhất trong phòng thủ của Liverpool tại Premier League .Thế nhưng ngay cả khi họ đạt được phong độ tốt nhất-Liverpool cũng chỉ ?olừ lừ? tiến chứ không tạo được cảm giác không thể cưỡng lại được ,do đó họ không thường xuyên áp đặt được lối chơi.Sự sa sút thảm hại của họ có thể được giải thích bằng việc hàng tiên vệ hoạt động quá nhiều trong cả mùa bóng ,trong khi nhân tố gây đột biến lớn nhất của họ là Michael Owen bị chấn thương.
    Sự cầu toàn của Liverpool khiến cho họ bị tụt dần ra xa so với các đội mạnh khác về mặt lối chơi.

    Những khiếm khuyết
    Ngoài việc thiếu khả năng áp đặt lối chơi của một đội bóng lớn ,Liverpool còn có những hạn chế đáng kể để có thể triển khai lối chơi một cách có hiệu quả và tiến xa trong các cuộc trường chinh.
    Mặc dù là đội thiên về tấn công trung lộ,nhưng Liverpool không có cầu thủ dẫn dắt lối chơi thực thụ ,với kỹ thuật và khả năng sáng tạo cần thiết .Với việc mua Diouf đầu mùa bóng này cũng chỉ góp phần vào việc tấn công trung lộ là chính,và anh cũng không đủ tinh tế để làm người dẫn dắt lối chơi trong một đội có phong cách mang màu sắc Latin như Liverpool.Trong khi đó,các tiền đạo của Liverpool không phải là những người chơi không bóng nổi bật ,dù kỹ thuật dứt điểm của họ thuộc loại hảo hạng.
    Các hậu về biên của Liverpool không thường dâng lên và cũng không màng trong tấn công . Điều đó lãng phí một khoảng không gian dọc biên và giảm sự đa dạng trong tấn công.
    Lực lượng dự bị của Liverpool rất mỏng ở hàng phòng ngự.Không có ngươi tương xứng dự bị cho thủ môn và tất cả các hậu vệ của Liverpool,khiến họ thường phải trong cảnh giật gấu vá vai ở hàng phòng ngự.
    Dẫu sao ,Liverpool hiện vẫn là một trong đội bóng hàng đầu nước Anh .Họ là một trong 3-4 đội bóng được tổ chức tốt nhất tại Anh và có lối chơi đặc thù .Những cầu thủ phòng ngự trung tâm của Liverpool có chất lượng cao, mà nổi bật là trung vệ Hyypia và tiền vệ phòng ngự Hamann . Điều lý thú là trong khi Arsenal-cũng được dẫn dắt bởi một HLV người Pháp-?ongoại hoá ?ohàng trấn công trước thì Liverpool lại tập trung ?ongaọi hoá? hàng phòng thủ(toàn bộ hàng hậu vệ ,thủ môn và tiền vệ phòng ngự chính thức của Liverpool đều đến từ ngoài nước Anh) nhưng lại chậm chạp ?ongoại hoá? hàng tấn công.Cũng có thể vì các cầu thủ tấn công chính thức của Liverpool đều đã là tuyển thủ quốc gia Anh.Cũng có thể Liverpool không muốn ?ongoại hoá? hoàn toàn đội bóng của mình,vì dù sao họ vẫn là một trong những đội bóng giàu bản sắc nhất nước Anh.Dường như quá khó để kết hợp việc giữ gìn bản sắc và đổi mới để tiến bộ manh mẽ nhằm tiến lên đỉnh cao.



    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 26/04/2003
  2. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên ,tiến lên .
    Đừng lo sợ trước màn đêm u tối .Sau cơn bão sẽ là bầu trời rực rỡ.
    Tôi thích nhất câu hát này đó bác Hà.
    Được big_bang sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 12/04/2003
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Điệp khúc: Năm sau chúng ta sẽ vô địch? nghe sao mà buồn mà chán đến thế?
    Quả đúng là chúng ta không có được khí thái của một nhà vô địch. Nhưng chúng ta vẫn chờ đợi dù có đôi lúc nản lòng, chán nản bởi chúng ta là LFC.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng hay vui sướng,thất bại hay thành công điều đó phụ thuộc vào các cầu thủ Liverpool. Bức tranh về đội bóng Liverpool sẽ phụ thuộc vào HLV cũng như ban huấn luyện đội bóng và các cầu thủ thỉ phải cósự ngoan cường và tinh thần quyết đấu tới cùng,may ra bức tranh về đội bóng mới thay đổi.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết năm 99 thì phải, Hà đã chỉnh một số chỗ cho phù hợp với thời điểm hiện nay. Đọc và thấy rõ nét hơn bao giờ hết sự hụt hẫng trong lòng. Từ trận thua Celtic trước nữa cơ, thất bại này là được nhìn thấy từ trước.... Houllier MUST go...
    Robbie, come back!
  6. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    đặt hết lòng tin vào mùa bóng tới.....!
    Liverpool...YOU'LL NEVER WALK ALONE
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
    Được tiachopden2000 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 14/04/2003
  7. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    bây h phải đặt cả lòng tin vào liv mà thôi. Liv! you'll never walk alone!
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  8. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    watch to the future , we'll be the champ but whennnnnn????
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Vâng cứ đợi tương lai xem thế nào ???Liverpool ,you'll never walk alone.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ ghét phải nghe đến cái từ "tương lai" thế???? Vì sao ra cái nông nỗi này, tớ chả buồn xem tin của Liv nữa... cái quan trọng là hiện tại, hiện tại ta có những gì nào? Và cứ như thế này thì tương lai có khá hơn ko??? Thật chả ra làm sao cả, VTB nói đúng đấy, lối chơi phòng ngự phản công chỉ thích hợp với Bolton or Sunderland..... những đội bóng nhỏ ko có tiềm lực về kinh tế lẫn truyền thống bóng đá... Liverpool là đội bóng lớn, là đội bóng thành công nhất nước Anh, sao lại fải phập phồng chờ đợi những trận đấu với những đội yếu hơn mình???
    Kết thúc mùa giải năm ngoái, bị loại khỏi đủ mọi loại cúp, nhưng Liv đứng trên Mu và ông GH còn có cái để nói "Ồ, chúng tôi tiến bộ hơn rất nhiều..." Năm nay ông ấy sẽ nói "Dẫu sao chúng tôi cũng có chiếc cúp Worthington" (trong trường hợp này, tiếng Anh mà ông GH dùng có lẽ sẽ là từ "trophy", nghe có vẻ rất hào nhoáng)....
    Nhưng điều còn đọng lại là gì, các bạn??? Vì Liverpool đâu có đoạt cúp C1 10 năm 1 lần, mà họ đoạt được 4 chiếc khi họ dưới thời Bill và Bob... Và tương tự, Liverpool sẽ ko bao giờ trở lại thời kỳ hoàng kim của mình nếu còn chơi với lối chiến thuật như hiện nay!
    Đầu mùa bóng tớ thấy khá nhiều thay đổi trong cách chơi, nhưng càng về sau họ càng hụt hơi và vì thế họ quay lại cái kiểu phòng thủ phản công đáng ghét. Và điều đó ko thể chấp nhận đc!
    Robbie, come back!​

Chia sẻ trang này