1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool :Bức tranh ảm đảm năm nào cũng lặp lại(đọc trang 1)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi VU_XUAN_HA, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là cũng ko nên bi quan wá Livepool vẫn chưa thực sự có 1lối chơi theo kiểu thực dụng để có hiệu quả hay là 1 lối chơi cống hiến hoàn toàn . Có lẽ 1 đội bóng thì luôn fải dung hoà giữa 2 cái đó nhưng điều đó Liv cũng chưa làm đượcthi đấu thất thường .....kết quả như bây giờ tuy buồn thật nhưng chân thành mà nói thì Chel xứng đáng hơn !!!Đành hi vọng vào mùa giải sau vậy
    Hi vọng trong lúc thất vọng là nghĩa vụ của con người mà
    Nothing is fair in Love and Hate
    You lay it all down and walk away before it's too late
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Một bức tranh buồn cho năm nay bằng trận thua cuối cùng trước Chelsea .Không còn gì để nói nữa ,hị vọng vào mùa sau vậy.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  3. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay thế này chẳng thấy ai bàn luận à?Chán mọi người quá .
    "Liverpool , đội bóng thống trị châu âu ỏ thập kỷ 80,với những trận thắng dường như không thể tưởng tượng nổi , ở thập kỷ này thì sao?Họ thường xuyên để thua môt cách chua xót khiến cho ngay cả những người không phải là fan của đội bóng này cũng phải động lòng trắc ẩn ."
    Câu này hay quá!
    You'll never walk alone

Chia sẻ trang này