1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool " buồn tàn thu"

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi TheBumpkin, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBumpkin

    TheBumpkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Liverpool " buồn tàn thu"

    Người dân vùng Merseyside rất hài hước. Nhưng có lẽ vào những ngày cuối thu đầu đông này, chẳng còn ai đủ "hài hước", ít nhất là những "đứa con chiên của quả bóng tròn", để nói về những đội bóng thân thương của họ.
    Thật "tạo hoá xoay vần con tạo"! Chỉ mới qua một mùa hè mà mọi thứ dường như "đổi trắng thay đen". Mới hôm nào, người dân Liverpool "ào ào ra phố" đón chào những người hùng từ Istanbul trở về. Cũng mới ngày nào, chỉ cách Anfield một quãng ngắn, những "tín đồ" của Everton ngất ngây trong niềm vui "champion Leagues". Thế mà... giờ đây "thời vang bóng đã xa". Everton phải "sống" cùng những thất bại: bị "đá văng" khỏi CL ngay lần đầu tiên xung trận, cuối tuần qua cuộc phiêu lưu "châu Âu" cũng tan theo mây khói, và thật thảm hại tại Primier League. Còn "ông trùm" Liverpool, dù vẫn "đàng hoàng" ở CL, nhưng thật khó "chịu nổi" khi nhìn vào thành tích ở Premier League. 1 trận thắng, 4 trận hoà, và một "cái tát" từ kình địch Chelsea tại ngay sào huyệt của mình.
    Có lẽ cũng không còn quá sớm để nói ai từ khủng hoảng đối với hai đội bóng thành phố cảng. Nhìn tình cảnh hiện tại của Everton, người ta đã thấy bóng dáng của Leeds năm nào. Quay sang "quỷ đỏ", người ta chợt nhớ tới câu nói "vô cùng hài hước" của ông chủ tịch CLB ngày Gerald và đồng đội ẳm cúp CL: " Thật tuyệt vời nếu sang năm Liverpool dành ngôi quán quân Primier League".
    Có còn cơ hội nào không? Câu trả lời là "vẫn còn". Benitez thật tuyệt vời, nhưng ông ấy không phải là thánh. Ông ấy đã không thể nào điều khiển được những đôi chân rệu rã của Hypia, Traore, Garcia... vì phải lâm trận liên tiếp 3 lần trong vòng có hơn một tuần. Thất bại này lại một lần nữa minh chứng cho triết lý "mạnh vì gạo bạo vì tiền". Rằng không có "thực thì khó lòng mà vực được đạo".
    Liverpool ơi! Cố lên! Và tăng cường lực lượng!
  2. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn vào www.liverpoolfc.com.vn bình luận nhá . Welcome LFCVN
  3. tuanthanh_mpi

    tuanthanh_mpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chú Bigred cũng chịu khó sang đây câu khách nhỉ?
  4. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Dân Merseyside còn đau đời chán vì cái cảnh chú Liverpool này. Anh vừa chứng kiến một Liverpool với "kiểu cách" ngớ ngẩn, nói chung ngày càng không yêu được sự bất ổn của Liverpool. Tệ hại!
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Dân Merseyside hơ hơ...Ko yêu được thì qua London kìa, có Chelsea kìa.
  6. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng,không yêu được thì qua phố Chelski mà yêu vậy.
  7. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm gì mà nóng thế , người ta là khách mà , dân LFC rất hiểu khách và rất hiền lành
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ tồi tệ đã qua,Liverpool sau trận đấu tối qua đã leo lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng,kém Asenal 1 điểm,MU 2 điểm.
    Nhưng vẫn hơi thất vọng vì huấn luyện viên sao lại mua về toàn hàng lởm ở hàng tiền đạo,chú cao kều 19 trận liền chưa ghi 1 bàn,chú Morientes thì mãi cũng chưa thấy nổ phát nào,còn Cisse thì là niềm thất vọng lớn từ mùa giải năm ngoái rồi.
    Hầu hết các bàn thắng đều do hàng tiền vệ ghi hết.

Chia sẻ trang này