1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool FC - Manchester United: 0-4(Thông tin mới nhất về Sir Ferguson: HLV Manchester)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tỉ số sẽ là 2 - 1 nghiêng về Man...Ah nhầm về Liv...Hì...Liv sẽ đề bẹp thằng Man vì đội ta toàn nhân cao to lực lưỡng...Chạm chán tay bo bọn Man thua chắc...Mới cả mới nghe nói Liv kí hợp đồng với hãng Red Bull...Quả này vào sân cứ gọi là Bò Húc....

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là livepool của chúng ta sẽ thắng rồi- man có hùng hổ đến đâu mà gặp liv là mất hết dũng khí- các ấy có thấy vậy không
  3. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    ko bít lúc đó có rì thay đổi đột xuất ko nhưng chắc là em có đi ....giết hết bọn MU
    Nothing is fair in Love and Hate
    You lay it all down and walk away before it's too late
  4. khong_noi_so_new

    khong_noi_so_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nhớ đi đó.
    MU sẽ khó mà thắng nổi LFC, bởi bây giờ LFC chỉ còn thi đấu trên một đấu trường PL mà thôi, trong khi đó, MU phải thi đấu cả C1 lẫn PL cộng với lịch thi đấu bất tiện cho MU. Do đó một trận hoà cũng là thoả mãn với các cầu thủ MU. Chúng ta sẽ chiến thắng không thể để mất một điểm nào cả.
    Mọi người nhớ đi coi nha.
    Tại quán Cafe Trung Nguyên gần siêu thị ASEAN ở Kim Liên. Nhớ đến sớm một chút
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế có rủ các đồng chí MU đi ko??? Hỏi bao lần rồi mà anh chả nói gì cả, hic hic.. em ko bước chân sang MU đâu, anh rủ đi, cho nó có khí thế!!
    Mà gọi điện cho em gái ngay, có việc gấp cần bàn đấy!!
    Amelie Poulain
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Lần này rủ đồng chí VTB đi đi (đang thích véo má mà không ai chịu cho véo có mỗi bác này là cho),định rủ thêm đồng chí Jimmi đi nữa nhưng nghe đâu đồng chí này đã giửa tay gác kiếm
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    đi đi rủ thêm đồng chí VTB đi (đang thích véo má ) .định rủ thêm đồng chí Jimmi to mồm nhưng đồng chí này đã "giửa tay gác kiếm rồi "chán quá .
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  9. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Man sẽ thua thôi, với tình hình như hiện tại thì chúng ta không thể thua được.
    Tuần này đội tuyển Anh sẽ thi đấu vòng loại EURO thành ra một số cầu thủ LFC được gọi vào đội tuyển tập trung.
    Không biết Gerard có làm được trò trống gì không??
    chiến thắng thôi.
    Nếu hôm tới đây có bác nào bên M.U đi xem cùng thì tuyệt nhỉ?????
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  10. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Rủ fan của Arsenal đi đi, có thêm người cổ vũ cho nó to mồm.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này