1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool FC - Những điều bạn chưa biết : Truyền thống là thứ mà tiền không mua được...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Michael Owen - Người ?ođánh cắp hào quang? của Nữ hoàng
    Gần đây Michael Owen chỉ còn dám ra đường với một chiếc mũ chụp cảu VĐV bóng chày. ?oDẫu biết như vậy nom tôi thật là ngộ?, tiền đạo của FC Liverpool, nói.?Thế nhưng vậy mà có ích? chiếc mũ chụp đầu giúp cho cầu thủ bóng đá nổi tiếng này có thể đi lại trên đường phố mà không bị nhận ra. Bởi vì cuộc đời của anh đã thay đổi kể từ sau giải VĐTG tại Pháp:? Bây giờ người ta không chỉ biết tôi ở Anh, mà trên khắp thế giới?.
    Ở trận World Cup đầu tiên trước Rumani(1-2), HLV Glenn Hoddle còn để anh ngồi ghế dự bị suốt 70 phút đầu. Thế rồi ngay khi vừa được đưa vào sân Owen đã ghi được bàn thắng đầu tiên của mình. Sau bàn thắng kỳ diệu trong trận gặp Argentina ông Hoddle đã phải trầm trồ :? Anh ấy là một cầu thủ rất phi thường, không ai có thể đi bóng theo kiểu tiến thẳng, trực tiếp vào cầu thủ đối phương như thế?. Kể từ World Cup 98 Owen là tuyển thủ chính thức, bên cạnh Alan Shearer trong ĐTQG Anh, và đã đẩy tuyển thủ kỳ cựu Teddy Sheringham xuống hàng thứ 2. Suốt trong một thời gian dài Hoddle , người mà bản thân trước đây từng bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở Premier League ở tuổi 17, đã cảm thấy rằng minh phải có nhiệm vụ giữ chắc ngôi sao trẻ này ở trên mặt đất. Tuy nhiên sự lo xa của ông có vẻ như hơi bị cường điệu. Bởi vì Owen có một tính cách nổi bật thì đó là thế mạnh tinh thần của anh. Ngày 18/12 vừa qua Owen đã được Đài truyền hình BBC bầu là ?oNhân vật thể thao cảu năm 1998?. Tuy hiên Owen vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng:?Mọi người đều kể cho tôi nghe tôi đã đạt được bao nhiêu thứ ở độ tuổi của mình. Ấy vậy mà tôi chưa chưa hề có gì để chứng minh, tôi chưa từng giành được một huy chương?. Trên sân đấu thành tích của đội bóng đá từ lâu phụ thuộc vào những bàn thắng của ?otiền đạo kỳ diệu? này : anh đã ghi được 12 bàn thắng trong 19 trận cho Liverpool.
    Sau World Cup, CLB đã cho bảo hiểm Owen ở mức 100 triêu USD- trong khi siêu sao Ronaldo chỉ có giá trên 80 triệu. Ông HLV người Anh Bobby Robson, người đã từng biết Ronaldo trong thời gian làm HLV cho CLB hạng nhất Hà Lan Eindhoven, nói :?Owen xuất sắc như Ronaldo khi 18 tuổi. Anh ấy là viên đá quý trên triếc vương miện của nước Anh?.
    Owen hoàn toàn xứng đáng với nhận định ấy. Trong trận gặp Chile (0-2) anh được tặng ?oLá cờ xanh?, phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong trận ở giải VĐQG Anh sau đó Owen đã làm nên một kỳ tích nữa:Anh đã lập một ?ohattrick? trong trận đấu có tỉ số 3-3 trước Sheffied Wesnesday.
    Trong cùng tháng ấy trường học cũ của anh đã gạch tên anh khỏi danh sách khách mời dự lễ khai giảng của họ. Lý do: Anh sẽ... che lấp các vị khách danh dự cảu trường nhân dịp này! Ông chủ tịch nhà trường đã giải thích :?Tôi nghĩ rằng sẽ không công bằng với Nữ hoàng, nếu Michael tới đây?.
    Nhu cầu được phỏng vấn và giới thiệu ?oThần đồng bóng đá? cảu nước Anh trên các phuơng tiện truyền thông là vô cùng lớn và gần như khó cưỡng lại được, tuy nhiên Owen đã cương quyết từ chối phần lớn những đề nghị này. Cả CLB Liverpool cũng muốn bảo vệ ngôi sao của mình trước sức ép quá tải của công luận. Hồi tháng 10 khi Owen không được đưa vào đội hình thi đấu trong một trận tranh Cup UEFA gặp Valencia anh đã tỏ ra rất bực tức . 4 ngày sau đó anh đã ghi được 4 bàn trong trận thăng 5-1 trước Nottingham Forest và đã giải thích một cách bướng bỉnh:?Tôi hoàn toàn sung sức cả về thể lực lẫn trí lực. Tôi luôn luôn muốn tham gia tất cả các trận đấu?. Bất chấp sự thành đạt nhanh chóng của mình, Owen hiện vẫn sống trong một ngôi nhà của cha mẹ và kết bạn thuỷ chung với một ?ocô hàng xóm?. Ở nhà, chiếc áo mà Owen đã mặc trong trận ĐTQG đầu tiên được treo phía trên giường của anh. Và ngày hôm nay có lẽ anh vẫn lái chiếc Rover giả dị của mình tới bãi tập, nếu như hồi tháng 7 anh không được chính hãng sản xuất tặng cho một chiếc Jaguar XK8. Vậy chiếc xe này chạy với tốc độ ra sao, mới đây một phóng viên đã hỏi Owen, ?o30 dặm (tức gần 50 km) mỗi giờ?,anh trả lời. Một con số dường như quá ?okhiêm tốn? bên cạnh tốc độ thắng tiến tới ?ochóng mặt ? của tràng trai.
    (còn tiếp)
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 28/08/2003
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bill Shankly nổi tiếng là người có những lời lẽ sắc sảo, từng được mệnh danh là bậc thầy châm biếm. Ông còn là người rất hài hước, ông thường dùng những lời lẽ này để động viên hay trách mắng cầu thủ, hoặc giảng giải những triết lý bóng đá cho cánh nhà báo. Các hlv hay cầu thủ của Liv sau này đã kế thừa được tính cách của ông. Dưới đây là những câu nói nổi tiếng của Bill và các môn đệ của mình.
    "Một vài người tin rằng bóng đá là một vấn đề sống còn, tôi không đồng ý với ý kiến đó......... Tôi quả quyết rằng bóng đá .........còn quan trọng hơn nhiều".
    Bill Shankly
    "Nếu bạn đang đứng trong vòng cấm địa và không biết làm gì với trái bóng? Hãy sút nó vào lưới rồi.....ta sẽ xem xét các cách lựa chọn sau"
    Bob Paisley
    "Theo tôi nên xây dựng Liverpool thành một pháo đài bất khả chiến bại. Napoleon cũng từng có ý nghĩ giống tôi. Ông ta muốn chinh phục một thế giới tàn bạo. Còn tôi muốn Liv trở nên thiêng liêng và không ai dám xâm phạm tới. Tôi muốn xây dựng Liv ngày càng lớn mạnh cho đến khi tất cả phải chịu thua và cúi đầu quy phục".
    Bill
    ''Tôi đã sống trên hành tinh này 45 năm và tôi đã ủng hộ liv 42 năm".
    Roy Evans
    Viết về Bob Paisley:" Bob có thể nhận thấy ngay ai bị chấn thương chỉ thông qua việc quan sát vài bước chạy của anh ta. Ông ấy không bao giờ khoe khoan nhưng ông ấy có kiến thức rất lớn về bóng đá. Trong bóng đá, tôi mang ơn ông ấy nhiều hơn bất kỳ ai khác. Sẽ không bao giờ có ai khác như Bob Paisley".
    Kenny Dalglish
    "Tôi là một người của mọi người - những người quan trọng"
    Bill
    "Hãy nhìn chiếc áo này - tôi giữ nó vì nó là một trong những tài sản quý giá nhất của tôi. Điều này cũng cho thấy rằng sự nghiệp cầu thủ của tôi ở Liv đã hoàn toàn chấm dứt"
    Ian Rush nói trước khi rời Liv gia nhập Juventus.
    "Tôi sống để làm việc và tôi làm việc để sống".
    Bill
    "Coi chừng đấy các cậu, tôi cũng ở đây trong suốt những thời gian tồi tệ, năm mà chúng ta đá chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai"
    Bob Paisley.
    Triết lý của Liverpool rất đơn giản, nó dựa chủ yếu vào niềm tin. Có lẽ đó là chìa khoá dẫn đến sự kiên cường của đội bóng. Chúng tôi được huấn luyện để ra sân chơi thứ bóng đá của chúng tôi và không sợ bất kỳ đối thủ nào cả".
    Phil Neal
    Ở đám tang Dixie Dean :" tôi biết đây là một khoảng thời gian đau buồn nhưng tôi nghĩ rằng Dixie sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng thậm chí khi chết rồi ông ta cũng tạo ra được một đám đông lớn hơn là Everton có thể tạo ra vào các buổi trưa ngày thứ bảy."
    Bill
    Nói với các cầu thủ trẻ" vấn đề của con, con trai, là tất cả trí óc đang ở trong đầu con đấy"
    Bill
    "Liv thiếu bóng đá châu Âu như bữa tiệc lớn thiếu rượu"
    Roy Evans
    Sau khi đánh bại Everton ở bán kết cúp FA71: "ốm đau không ngăn cản được tôi tham gia vào sự kiện này, nếu tôi chết, tôi sẽ bắt họ khiêng quan tài của tôi ra sân, dựng nó lên và khoét một lỗ ở nắp".
    Bill
    "Tất cả vẫn hoạt động đều đặn như một cái máy ở Liv, dường như là không có ai lãnh đạo cả"
    Mark Lawrenson
    "Tôi là huấn luyện viên hay nhất ở Anh vì tôi không bao giờ thiếu thành thật hay gian lận. Tôi có thể làm gãy chân vợ tôi nếu tôi thi đấu chống lại cô ấy nhưng tôi sẽ không bao giờ lừa cô ấy"
    Bill
    "Liverpool, được sinh ra cho tôi và tôi, được sinh ra vì Liverpool".
    Bill
    "Chúng ta có những cậu bé mà khi nó 10 tuổi, nếu nó nhìn thấy một cái lon trên đường tới trường, nó sẽ bước qua. Còn với Steven, nó sẽ làm ngược lại"
    Bố của Steve McManamann
    "Không có tiếng ồn nào giống tiếng ồn trên sân Anfield - và tôi yêu nó".
    Ian St John
    "Cổ động viên ở đây là những người vĩ đại nhất, họ hiểu thế nào là một trận đấu bóng, và họ biết họ muốn thấy những gì. Họ khiến cho chúng ta cảm thấy thật vĩ đại- nhưng cũng có khi thật tầm thường"
    Bill
    "Không ai được yêu cầu là chơi nhiều hơn những người khác.....chúng ta là một đội bóng. Chúng ta chia sẻ trái bóng, chia sẻ trận đấu và chia sẻ cả những lo âu".Bill
    Bài dịch còn nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm
    Thank God I found you[​IMG]
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    chùm ảnh về Bill Shankly
    Thank God I found you[​IMG]
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    ONE OF SOCCER''S GREAT MYSTERIES...
    YOU''LL NEVER WALK ALONE

    BY BRIAN MILLER
    Jan 29, 2002
    IT has always irked me. We all know that You''ll Never Walk Alone is Liverpool''s property. It is sung at every Liverpool match.
    I''ve always liked the song and many a time, I''ve asked Liverpool fans how it became such a hit with the club.
    Sad to say, even the most diehard fan didn''t know.
    So when I had the chance to interview Gerry Marsden, I decided to ask him.
    After all, he has lived in Liverpool all his life, is a staunch Liverpool fan and, best of all, he fronted the group which gave the world that No 1 hit, You''ll Never Walk Alone.
    Marsden, 59, who will be performing in Singapore next month, sighed. "You''ve asked the right person," he said. "I was there. In a way I started it.
    "It was way back in 1963," he said. "In those days, Liverpool officials felt that they needed to entertain fans before the start of the club''s matches.
    "A good way was to play the week''s current No 1 hit from the UK charts over the stadium''s speakers.
    "It went down well. Then somehow, for five weeks straight - starting from October, 1963 - just one song kept coming over the stadium''s speakers.
    "It grew on them. They liked it and soon they began singing along."
    For five weeks, the song that rang from the terraces at Anfield was You''ll Never Walk Alone.
    This song, with its hauntingly-simple title, was the runaway hit at that time and it gave the group, Gerry And The Pacemakers, a tremendous push into pop music''s big-time league.
    Marsden continued: "The song stayed at No 1 for five weeks and for five weeks, the Liverpool faithful sang along - their voices getting stronger by the day.
    "We were thrilled. Then suddenly, at the beginning of the sixth week, fans noticed that a different song was coming over the stadium''s giant speakers.
    "It so happened that The Beatles had bumped us from the top spot and She Loves You was No 1.
    INCENSED
    "So, that was the song to sing - not You''ll Never Walk Alone. But somehow, the fans would have none of it.
    "They were incensed. They stamped the floor. They booed. They simply refused to sing the ''new song''.
    "Instead, and in unison, they chanted: ''We want our song. We want our song. Bring back our song. We want our song''."
    According to Marsden, the bigwigs at Anfield were taken aback by this spontaneous demonstration.
    When they recovered, they decided: If that was what the fans wanted, that was what the fans would get.
    Marsden went on: "So it was, from that day some 39 years ago, You''ll Never Walk Alone has been Liverpool''s official song.
    "I know it doesn''t sound as dramatic as some Liverpool fans make it out to be, but - believe me - my version is the truth.
    "I should know. I helped make it happen."
    For the record: You''ll Never Walk Alone was composed by the team of Rodgers and Hammerstein for the stage production of Carousel.
    Stairway to heaven
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Gerard Houllier - Tôi mang trong mình trái tim một công dân Anh
    Mùa bóng trước, có những lúc Liverpool vươn lên mạnh mẽ và tưởng chừng sẽ xô đổ cái bóng khổng lồ của M.U ở giải vô địch ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, họ lại kết thúc mùa bóng với vị trí thứ tư khiêm tốn kèm một suất dự Cúp UEFA. Mặc dù vậy, ai cũng phải công nhận rằng Liverpool là một tập thể mạnh, một đội bóng của tương lai và người có công lớn nhất mạng lại sự thành công trong mùa bóng đó cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh này chính là HLV trưởng người Pháp Gerard Houllier.
    ?oCác CĐV Liverpool có niềm đam mê đặc biệt mà không nơi nào có được?
    Gerard đã trở thành HLV khi tuổi còn trẻ và có niềm đam mê đặc biệt với CLB Liverpool. Tại đây, ông từng là một tiền đạo trung tâm có hạng và sau đó là một tiền vệ năng nổ. Gerard nhớ lại quyết định của ông lúc đó: ?oTôi có tham vọng, nhưng khó khăn ở thập niên 60 lúc đó là không có sự định hướng. Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp lúc đó không như bây giờ. Và thế là tất cả những gì lúc đó tôi làm là chơi bóng nghiệp dư và tiếp tục theo đuổi chuyện học hành. Bố tôi đã nói: ?oKhông!?. Khi tôi tỏ ý muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp?. Sau khi học xong đại học, Houllier trở thành giảng viên tiếng Anh và vẫn tiếp tục gắn bó với trái bóng trong vai trò mới: HLV bóng đá. Ông nhanh chóng đạt được những tiến bộ sau một loạt những thành công tại các CLB nhỏ. ?oCuối mùa bóng tôi thường nhận được 7,8 lời mời từ các CLB chuyên nghiệp mà phần lớn trong số họ đang ở tốp dẫn đầu?. Ở tuổi 30, Houllier đã gác hẳn việc học để dành toàn bộ thời gian cho bóng đá, đồng thời lúc này, cảm tình dành cho CLB Liverpool đã bám rễ trong ông. Ông đã quyết định đến Merseyside, nơi có CLB Liverpool và nhanh chóng tìm thấy niềm đam mê bóng đá ở những con người nơi đây, cho dù thành phố cảng lớn nhất nước Anh này hoàn toàn khác hẳn vơi nước Pháp.
    Có một sự khác biệt lớn ngay ở trận đầu tiên của ông tại sân Anfield trong khuôn khổ Cúp Hội chợ gặp CLB Dundark tháng 9/1969, Liverpool đã thắng với tỉ số 10-0 mà theo Gerard: ?oĐó là điều không thể xảy ra ở Pháp! Điều đặc biệt hơn nữa là sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV nơi đây, họ có niềm đam mê đặc biệt mà không một nơi nào có được. Tại Pháp, CLB sẽ được ủng hộ khi họ chơi tốt và giành thắng lợi, nhưng ở Anh nếu một CLB đang gặp khó khăn, các CĐV thậm chí còn ủng hộ nhiều hơn?. Liệu đây có phải lý do ông quyết định quay lại với sân Anfield trên cương vị là HLV? Không, thật thà mà nói, đó là quá khứ. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi nhắc lại những năm tháng đó.
    Chiến lược đào tạo bóng đá trẻ mang tên Houllier
    Trước khi đến làm việc tại Liverpool, Houllier đã từng giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Pháp trong nhiều năm. Nền tảng này giúp cho Houllier rất nhiều trong việc tiếp cận huấn luyện nhóm cầu thủ trẻ ở Anh. Liệu Houllier có thể làm nên một cuộc cách mạng tương tự như ông đã từng thực hiện rất thành công ở Pháp ? ?oĐiều này có thể lắm chứ! Ở Anh, các cầu thủ từ 18 đến 21 tuổI đã tỏ ra xuất sắc. Họ chơi thật chững chạc ở Premier League đầy tính cạnh tranh và tôi không cho rằng nhiều nơi trên thế giới có nhiều cầu thủ giỏi ở độ tuổi như vậy. Tôi có thể đưa ra những con số để chứng minh?. Ông bắt đầu đếm ngón tay: ?o15 tới 20 cầu thủ xuất sắc ở tuổi trên dưới 20. Một lực lượng đáng kể đấy chứ! Vào năm 2006-2008, các bạn sẽ có những thứ hạng cao nhất trên thế giới?. Có thể Houllier chưa được nhắc nhiều đến trong những dự án chiến lược về đào tạo tài năng của LĐBĐ Anh, nhưng rõ ràng những ý tưỏng và việc làm cụ thể của ông tại Liverpool trong mấy năm qua rất đáng trân trọng. Owen, Gerrard, Fowler?và cả Heskey không còn nghi ngờ gì nữa đã trưởng thành vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba người Pháp này. Những tiềm năng mà ông rèn luyện cho họ như tính kiên nhẫn, lòng khát khao chiến thắng, sự tự tin và những bài học về văn hoá bóng đá đã mang lại danh tiếng cho những cầu thủ này, cho dù về tài năng, ông chẳng có gì phải dạy họ cả. Tại Anh, ở khắp nơi người ta có thể tìm ra những cầu thủ giỏi, nhưng việc đào tạo họ trở thành một tài năng thực sự lại đòi hỏi rất nhiều công sức, nếu không họ sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng hoặc bị thui chột tài năng. ?oNếu anh tuyển 5 cậu bé 10 tuổi và huấn luyện họ thật chu đáo thì khoảng 10 năm sau anh sẽ có 2 cầu thủ chuyên nghiệp, 3 người còn lại có thể không đi tiếp được vì nhiều lí do, có thể bị thương, có thể không đủ thể lực? Nhưng 2 hay 3 người là anh đã có lãi rồi. Vấn đề ở đây là cách huấn luyện và phương hướng sử dụng tài năng?.
    Tại phòng họp báo ở sân Anfield, ông rất tự tin vẫy tay chào các cầu thủ khi họ đi ngang qua cửa sổ hay lên xe về nhà sau buổi luyện tập. Với dáng vẻ bề ngoài, ông trông giống một thầy giáo, nhưng khi bước vào luyện tập, trông ông không hiền lành chút nào. Điều gì là mục tiêu số một của ông trong mùa giải năm nay? Thứ bóng đá khôn ngoan chăng? ?oTôi không để ý tới? . Hay một chức vô địch? ?oTôi không muốn nói đến lúc này?. Vậy khi nào ông bắt đầu nhận thấy rằng cần có một sự thay đổi toàn bộ để cải thiện thành tích của Liverpool? ?oCuối mùa bóng trước, nhưng tôi không phải là người duy nhất trong CLB nhận ra điều này. Các cầu thủ, BHL, các CĐV? cho chúng tôi biết Liverpool cần làm một điều gì đó?? ?oTất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là bóng đá chuyên nghiệp đã thay đổi. Nếu anh không tập trung 100%, nếu anh không dành tâm huyết cho bóng đá? anh sẽ không thể thành công. Mỗi cầu thủ như một tay đua ô tô có hạng. Anh không thể nói: ?oTôi thoả mái, tôi tự do luyện tập vì tôi thích như vậy?. Bóng đá ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Điều quan trọng nhất là anh luôn phải cố gắng hết sức mình?.
    Ở Liverpool, Gerard Houllier nổi tiếng là người mê uống cà fê. Ông cho rằng: ?oNếu bạn không chọn đúng đồ uống cũng như đồ ăn thích hợp thì chẳng khác nào bạn đổ nhầm xăng vào xe?. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến việc mua cầu thủ nước ngoài nhưng không có ý định biến Liverpool thành một Chelsea thứ hai. Các CĐV Liverpool đặt rất nhiều hy vọng ở tài huấn luyện của vị tướng tài ba và giàu kinh nghiệm này. ?oCác CĐV cần phải kiên nhẫn, Alex Ferguson đã phải mất 5 năm mới đạt đến đỉnh cao và mất 7 năm để chinh phục các danh hiệu. Hãy cho tôi thời gian và đón xem những thành quả tương lai. Điều quan trọng là: Tôi mang trong mình trái tim của một công dân Anh?. Và trái tim người Anh là trái tim dành cho Liverpool.
    Gerard Houllier - Từ những tháng ngày đen tối ?
    Ngay khi mùa giải năm nay bắt đầư, sau một loạt những trận đấu giao hũu mang tính chất thương mại, quảng bá nhiều hơn, Liverpool vẫn chưa tỏ rõ cho mọi người thấy tham vọng của mình. Tất cả sẽ chỉ là con số không nếu không có sự xuất hiện của một bản hợp đồng mà trong mơ CĐV Liverpool cũng không nghĩ ra, bản hợp đồng với chàng tiền vệ tài năng H.Kewell của CLB Leeds, cùng với sự hiện diện của Finnan bên hành lang cánh phải.
    Houllier đang làm tất cả! Ông muốn cho mọi người thấy Liverpool vẫn sẽ là đội bóng số một nước Anh. Nhưng ngay trong trận khai mạc của mùa giải, ngay trên sân Anfield, Liverpool lại một lần nữa thất bại trước đối thủ Chelsea, chính kẻ đã cướp đi cơ hội tham dự Champions League năm nay. Hãy nhìn vào lối chơi của LFC mà xem, vẫn những bế tắc, những nhược điểm còn tồn đọng từ mùa giải trước chưa được xử lý. Sau trận thua, mọi người đổ tại cho rằng Chelsea có lực lượng quá hung hậu, họ chơi hay bất ngờ và có một chút may mắn, nhưng sự thực đâu phải thế. Mà thật ra mọi người đã quá yêu quý GH nên mới đưa ra lí do như vậy, và rồi họ lại hy vọng ở ông trong những trận kế tiếp.
    Và rồi cơ hội cũng đến với Houllier, Liverpool sẽ tiếp AstonVilla trên sân khách, thi đấu với một đốI thủ không được đánh giá cao, nhưng Liverpool vẫn phải ngậm ngùi ra về với 1 điểm trong tay. Họ không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Và đâu đó đã có những lời bàn tán đến sự ra đi của Gerard, ngưòi thì cho rằng lối đá của LFC quá tiêu cực, người thì cho là phương pháp huấn luyện của GH là không hợp lý? Nhưng hơn ai hết BHL và các cầu thủ biết đến vai trò của GH là rất quan trọng tại thời điểm này.
    Lần này là trận gặp Tottenham trên sân nhà, lại một cơ hộI nữa, trong trận đấu này Liverpool thi đấu với một phong cách khác hẳn. Người ta thấy ở họ một ý chí mãnh liệt trong suốt 90 phút của trận đấu. Các cầu thủ đã tấn công, một thứ bóng đá lôi cuốn, nhưng không hiểu sao họ vẫn không thể ăn mừng trận thắng đầu tiên trên sân nhà. Đây quả là sự khởi đầu tồi tệ nhất của Liverpool trong lịch sử đội bóng. Ngay ngày hôm sau, những dòng title đã xuất hiện trên mặt báo: ?oGerard Houllier có thích hợp với Liverpool hay không ??? ?oThời kỳ đen tối của GH . .? ? Thật là khó hiểu, ngay cả khi CLB chưa từng biết đến chiến thắng trong 11 trận ở mùa giảI năm ngoái, người ta vẫn tha thiết mời ông ở lại CLB, thế mà chỉ có 3 trận đấu không thuyết phục mà họ đã ?
    Nhưng những CĐV trung thành của CLB vẫn đặt niềm tin ở ông, họ học được từ ông tính nhẫn nại.
    ? cho đến những ngày vinh quang
    Và rồi niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở khi LFC chiến thắng ròn rã 3-0 trong trận Derby trước Everton, đối với những fan của CLB thì chỉ riêng chiến thắng này cũng đủ để xoá bỏ những tháng ngày trước đó. Đã lâu lắm rồi người dân LFC lại được thoả mái hát, thoả mái reo hò đến như thế. GH lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc liên hoan, ăn mừng? Thế rồi chiến thắng nối tiếp chiến thắng, lần này nạn nhân là Blackburn, một đối thủ đáng gờm, LFC thực sự đã hồi sinh, một đội hình gần như hoàn hảo, Owen và Kewell thay nhau ghi bàn cho đội bóng. Vòng 6 giải ngoại hạng, LFC tiếp Leicester City trên sân nhà, 2-1 một tỉ số có phần may mắn cho đội khách nhưng như thế cũng đủ cho ?oRed Army?. Leo lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng, trận thắng đầu tiên trên sân nhà, sở hũu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải ngoại hạng
    (M. Owen : 6 bàn), quả là một mốc thời gian đáng nhớ. Liverpool lúc này như cơn sóng thuỷ triều cuối trôi tất cả những gì mà nó đi qua. Và rồi GH cùng LFC nối tiếp mạch chiến thắng này đến bao giờ? Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Điều này không ai có thể trả lời rõ rang được, hãy để cho thời gian làm việc đó.
    Xin được nói thêm về phong cách chơi của LFC thời điểm hiện tại. GH đã thổi vào đội bóng một phong cách khác lạ. Không hẳn là kiểu phòng thủ tấn công một cách bị động như mùa giải trước. GH đã thấu hiểu chỉ có tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất, bởi vậy trong các trận gần đây, nhiều lúc ông đã xếp đến 4 tiền đạo chơi cùng với nhau. Ông để cho các tiền vệ tự do hoán đổi vị trí để lối chơi linh hoạt và đột biến hơn. Nhưng bạn cũng đừng ngạc nhiên khi LFC chơi nhanh như vũ bão trong hiệp 1 để rồi chậm rãi thong thả trên sân nhà trong hiệp 2, đó chính là thời điểm họ đã có lợi thế trước đối thủ, thời điểm họ quay trở lại lối đá sở trường. Điều này cho thấy GH không quá bảo thủ với lối chơi của mình, ông đã và đang làm tốt nhất có thể. Được sở hũu trong tay những tài năng bóng đá như Owen, Baros, Gerrard, Kewell? cộng với tài năng của Gerard Houllier thì Liverpool luôn là ửng cử viên sáng giá của mọi giải đấu. Và rồi GH đã từng bước đưa con tàu LFC đi vào đúng quỹ đạo của nó.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá!
    Hoan hô anh Nonhon, hôm nay em vừa nghĩ làm thế nào để đưa được bài "Tôi mang trong mình trái tim của một công dân Anh" lên thì thế nào anh lại đưa lên!
    Phần sau viết để phản bác ý kiến của em hả??
    Cứ chờ đấy, còn cúp C3 nữa cơ mà... hì hì... tha hồ tranh luận sứt đầu mẻ trán!
    No surprises
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ Liverpool là trận gặp đội bóng Higer walton vào ngày 3-9-1892 Và ông John McKenna người dẫn dắt trận đấu này đã có vinh dự lớn khi là huấn luyện viên đầu tiên của câu lạc bộ có thành tích vĩ đại nhất ở nước Anh và cũng là một trong 4 câu lạc bộ hàng đầu châu âu
    Tuy nhiên trong trận đấu đầu tiên của The Red để lại một ấn tượng rất xấu trong thời gian bấy giờ khi 11 cầu thủ ra sân ko có ai mang quốc tịch Anh mà chỉ là scotland .Nhiều người cho rằng ông John McKenna đã quá sai lầm khi để lại một dấu ấn scotland quá đậm vào ngay thời điểm khởi đầu mang tính lịch sử của liverpool .
    Và hơn 100 năm sau điều đó lại được lặp lại một lần nữa .Liverpool gây được sự chú ý mạnh mẽ cho toàn thế giới khi trong trận trung kết cúp FA trên sân wembley năm 1986 với câu lạc bộ láng giếng Everton họ lại ra sân với 11 cầu thủ nước ngoài ,nhưng kết quả liv dành chiến thắng 3-1

    thank you for loving me
    [/size=10]
  8. manald

    manald Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chà toàn thông tin hay thui. Em xin đóng góp cái link để các bác nghe bài kop nổi tiếng của Liverpool nhé. Nhớ để Volume to to vào để nghe cho đã. Các bác cũng có thể down bài này về máy nhà mình nữa. Happy listening and Liverpool rocks !!! http://www.fcliverpool.com/liverpool/specials/ynwa/ynwa.htm
    Walk on, walk on, with hope in your heart.
    You'll never walk alone
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool Football Club & Athletic Grounds Plc.
    Date Founded: 15th March 1892
    By: John Houlding
    Stadium: Anfield
    Nickname: The Reds / Pool
    Present Day Facts
    Club Chairman: David Moores
    Chief Executive: Rick Parry
    Directors: N White, TD Smith, KEB Clayton, JD Burns
    Director of finance: L Wheatley
    Vice Presidents: HE Roberts, JT Cross, TW Saunders
    Club secretary: William Morrison
    Manager: Gerard Houllier
    Assistant manager: Phil Thompson
    Coaches: Jacques Crovesier, Joe Corrigan & Sammy Lee
    Reserve team manager: Hughie McAuley
    Youth Development Officer: Steve Heighway
    Physiotherapists: Mark Browes & Dave Galley
    Club Doctor: Dave Waller
    Kit Manager: Graham Carter
    Masseur: Gary Armer
    Chief Groundsman: Reg Summers
    Stadium manager: Ged Poynton
    Secretary: Bryce Morrison
    Press Officer: Ian Cotton
    Club Captain: Sami Hyypia
    Kit Manufacturers: Reebok
    Club Sponsor: Carslberg
    Contact Information
    Postal Address: Anfield Rd, Liverpool, L4 OTH
    Website Address: www.liverpoolfc.tv
    Telephone and Fax Numbers:
    General Enquiries: +44 (0)151 260 1433
    Ticket Enquiries phone: +44 (0)151 260 8680
    Ticket Enquiries fax: +44 (0)151 261 1416
    24 Hour Information Service: +44 (0)151 260 9999
    Tickets Cre*** Card Bookings: +44 (0)151 263 5727
    Development Association: +44(0)151 263 6391
    Banqueting And Conferencing: +44(0)151 263 7744
    International Supporters'''' Club: +44(0)151 261 1444
    Sales And Marketing: +44 (0)151 263 9199
    Public Relations: +44 (0)151 260 1433
    Reduc@te - Study Support: +44 (0)151 263 2361
    L.F.C. Direct Mail Order: +44 (0)151 260 1515
    Museum And Tour Center: +44 (0)151 260 6677
    Club Shop: +44 (0)151 263 1760
    All time Club facts
    Highest ever Attendance: 61,905 v Wolves, 2nd Feb 1952, FA Cup Round Four
    Biggest League Win: 10-1 V Rotherham Town, Div Two, 18th Feb 1896
    Biggest League Defeat: 1-9 v Birmingham City, Div. 2, 11th Dec 1954
    Biggest European Win: 11-0 v Stromsgodset, Drammen, 17th Sept. 1974, ECWC 1st Rnd
    Most International Appearances: Kenny Dalglish, 102, Scotland
    Most League Appearances: Ian Callaghan, 640, 1960-1978?
    Most Career Goals: Roger Hunt, 245, 1959-69
    Most Goals in a Season: Roger Hunt, 41, 1961-62, Div Two
    Most Capped Player: Ian Rush, 67 for Wales
    Youngest Player: Max Thompson, 17 years 128 days v Tottenham (8.5.1974)
    Biggest Transfer Fee Paid: ?11m - Emile Heskey - To Leicester - March 2000
    Biggest Transfer Fee Received: ?12.5m - Robbie Fowler - From Leeds - November 2001
    First League Game
    2 September 1893, Division 2
    v Middlesbrough Ironopolis (a)
    Won 2-0
    McOwen, Hannah, McLean, Henderson, McQue (1), McBride, Gordon, McVean (1), M. McQueen, Stott, H. McQueen.
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 19/11/2003
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Get to know more about our captain: Steven Gerrard

    What''''s your favourite style of music?
    Coldplay is the CD I''''m listening to at the moment. I''''m not too sure what kind of style that is but that''''s my favourite CD at the moment
    What''''s your favourite group or singer?
    Probably Phil Collins is my favourite of all time but at the moment Coldplay have taken over in the car.
    What''''s your favourite album of all time?
    Phil Collins'''' greatest hits.
    How about your favourite TV show and why?
    The Office definitely! It''''s the best sitcom I''''ve ever watched by miles.
    Your favourite film?
    Scarface, probably, with Al Pacino, who is my favourite actor.
    What''''s your favourite clothes label?
    It''''s difficult really as I don''''t have a favourite label but to stop the stick from the rest of the lads in the dressing room you''''ve got to keep up with the trend, you know your Armani''''s and Hugo Boss!
    What''''s your favourite shop?
    I shop in Liverpool and Manchester and if I''''m down in London I''''ll have a quick nose about the shops but I haven''''t got a favourite shop as such.
    What''''s your favourite type of food?
    Pasta probably, fish, chicken that sort of thing.
    What''''s your favourite restaurant?
    I eat in the Warehouse in Southport all the time. I think the chef''''s up there are top drawer and everytime I''''ve been there I''''ve had a lovely meal.
    Your favourite sport other than football?
    Golf. I don''''t get much time to play during the winter but when the weather is nice I try and play as much golf as possible. I also play a lot of snooker as I''''ve got a snooker table in my house.
    What is your favourite holiday destination?
    Portugal and Dubai.
    You supported Liverpool as a boy so who were your first heroes?
    It was Ronnie Whelan and Steve McMahon when I first started watching Liverpool. Now knowing a bit more about football my hero would have to be Souness, but those two players were the first heroes when I first started watching Liverpool.
    What was the first football kit you owned?
    I think it was a Liverpool kit with Candy on it, that''''s how long ago it was.
    What was your first car?
    Volkswagen Golf 1.4 and a red one as well.
    What was the first match you attended?
    It was Liverpool v Coventry in 1986 when Jan Molby scored a hat-trick of penalties. My dad took me and I sat in the Kemlyn Road.
    Who is the biggest influence on your career?
    My dad and Steve Heighway. My dad has always been there for me but from a football point of view Steve Heighway has helped me become the player I am.
    Most memorable moment of your career so far?
    Winning the treble.
    The player you most admire in the game?
    Roy Keane and Patrick Vieira, it''''s hard to pick one out.
    Your most memorable match?
    Probably the FA Cup or UEFA Cup Final in 2001, It''''s hard to pick out one or the other because the feelings were exactly the same after each game.
    Whose your best mate in football?
    Danny Murphy.

    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 30/11/2003

Chia sẻ trang này