1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool FC - Những điều bạn chưa biết : Truyền thống là thứ mà tiền không mua được...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Tại sao chúng ta lại là một trong những CLB hàng đầu thế giới ???

    Hãy nhìn vào bảng thành tích này, các bạn sẽ biết vì sao lại như vậy...
    League
    Liverpool 18
    MU 15
    Arsenal 13
    Everton 9 Newcastle 6
    Champions European Cup
    Real Madrid 9
    AC Milan 6
    Liverpool 4 Ajax 4 Bayern Munich 4
    F.A Cup
    Manchester United 11
    T.Spurs 8
    Arsenal 8
    A.Villa 7
    Liverpool 6Newcastle 6
    Blackburn 6
    League Cup
    Liverpool 7
    A.Villa 5
    Nottingham Forest 4
    Leicester city 3 T.Spurs 3
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 30/07/2004
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Djibril Cisse - Niềm đam mê ở những vết xăm
    [​IMG] Tiền đạo người Pháp, Djibril Cisse có niềm đam mê với những vết xăm và anh đã có kế hoạch cho thực hiện miếng xăm tiếp theo nếu như Liverpool trở thành nhà vô địch Premiership hay Champions League.
    "Nếu chúng tôi vô địch, tôi sẽ xăm logo của Liverpool lên người bởi vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi", Cisse tiết lộ.
    Ngay sau khi chuyển từ Auxerre sang Liverpool vào đầu hè với giá chuyển nhượng là 14 triệu bảng, Cisse nhanh chóng được nhận biết như là cầu thủ làm điệu nhất Premiership. Tuy nhiên, đó không phải là những chiếc huy chương mà là những vết xăm. Thậm chí, cầu thủ 23 tuổi này đã biến David Beckham trở thành kẻ mới đua đòi.
    Như đã biết, đội trưởng đội tuyển Anh rất tự hào với những chữ xăm tên 2 cậu con trai Brooklyn và Romeo cùng một loạt các ký hiệu bí hiểm khác trên thân mình. Mặc dù vậy, Cisse đã có tới 12 vết xăm trên người, trong đó có một vết xăm theo phong cách của người Maori ở sau lưng, một con số 9 được chạm công phu trên đùi, rất nhiều con số và ký hiệu ở tay phải, một chữ số XI rất to bên tay trái và tên con gái của anh, Ilona, chạy từ tai xuống cổ!
    "Tôi có 12 vết xăm và chúng đều mang những ý nghĩa khác nhau?, cựu tiền đạo của Auxerre nói, ?oChẳng có gì đặc biệt ở những vết xăm đó, đơn giản là tôi thích và nó đem lại cho tôi sự thoải mái. Đó là lý do tại sao tôi muốn cho xăm logo của Liverpool ở đây đó. Mặc dù CLB chưa giành chức vô địch Premiership hay Champions League trong nhiều năm qua nhưng tại châu Âu, cái tên đó vẫn được nói tới rất nhiều. Họ là một đội bóng xuất sắc và tôi tin chúng tôi có thể giành được nhiều điều khi toàn đội có nhiều cầu thủ giỏi".
    Cisse đã vắng mặt tại Euro 2004 vừa qua vì bị treo giò và anh từng được cựu HLV của Liverpool là Gerard Houllier theo đuổi cách đây 2 năm. Theo Cisse thì anh cảm thấy rất hài lòng khi các CĐV không xem anh là một Thierry Henry thứ hai bởi vì cầu thủ này tới Anfield sau khi đã rất nổi tiếng ở Pháp. "Tôi không nghĩ mình có thể được so sánh với Thierry Henry và tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra bởi anh ấy khác tôi. Djibril Cisse có một phong cách thi đấu khác và tôi sẽ chỉ hài lòng khi được cống hiến hết mình cho Liverpool?.
    Cisse cho biết anh luôn theo dõi giải Premiership qua TV ở Pháp và rất có ấn tượng với Steven Gerrard và Michael Owen, cầu thủ đã chuyển sang Real Madrid. Thậm chí, như Cisse khẳng định thì Liverpool có nhiều điểm giống với Auxerre bởi cả 2 CLB đều như 1 gia đình khi các thành viên đều rất gần gũi và thân thiện với nhau.

    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 18/08/2004
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    10 ĐIỀU VỀ XABI ALONSO
    [​IMG]
    1. Xabi Alonso sinh ra ngày 25 tháng 11 năm 1981 tại TBN.
    2. Anh được coi là 1 trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất ở La Liga. Alonso có tầm nhìn tốt, thi đấu với 1 phong cách tinh tế, nhẹ nhàng và còn có khả năng ghi bàn.
    3. Alonso đến Real Sociedad vào mùa giải 1999-2000.
    4. Mùa giải 2000/2001, sân San Sebastian cho SD Eibar mượn Xabi Alonso trước khi anh trở lại Sociedad vào ngay mùa giải sau.
    5. Mùa giải 2002/2003 , Xabi Alonso toả sáng cùng với đội bóng Real Sociedad , trở thành đội bóng duy nhất cạnh tranh với Real Madrid ngôi vô địch La Liga ở những vòng đấu cuối cùng. Sociedad đã có 1 mùa giải thành công , tuy chỉ xếp ngôi Á Quân nhưng đội bóng của Alonso vẫn xếp trên các ông lớn khác như Valencia, Deportivo, Barcelona, A.Madrid...
    6. Alonso được gọi vào đội tuyển TBN lần đầu tiên (2003) khi mới 21 tuổi trong trận giao hữu TBN thắng Ecuador 4 - 0.
    7.Alonso đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 2 - 1 của TBN trước Ukraina ở khuôn khổ giải EURO 2004.
    8. Anh thi đấu cho TBN tại vòng chung kết EURO 2004.
    9. Mùa giải trước , Alonso chơi 35 trận cho Real Sociedad và ghi bàn thắng đánh bại Valencia , chính vì điều này HLV Benitez càng có ý định chiêu mộ Alonso cho đội bóng của mình (Rất tiếc đó là Liverpool chứ ko phải Valencia).
    10. Xabi sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống bóng đá. Cha của anh Miguel Angel Periko Alonso đã từng là 1 ngôi sao của Barcelona. Ông đã giành được 2 danh hiệu vô địch cùng đội bóng vùng Basque Real Sociedad. Em trai Xabi - tiền vệ Mikel Alonso cũng đang đầu quân cho CLB Real Sociedad.
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 11/09/2004
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    LFC RECORDS
    Kỉ lục ra sân
    Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất: Ian Callaghan (857)
    " " ở League(PL ngày nay): Ian Callaghan (640)
    " "ở FA cup: Ian Callaghan (79)
    " "ở cúp Liên đoàn: Ian Rush (78)
    " "ở đấu trường Châu Âu: Ian Callaghan (89)
    Cầu thủ già nhất chơi cho Liverpool: Ted Doig, 41 tuổi & 165 ngày v Newcastle United (sân khách), 11/4/ 1908
    Cầu thủ trẻ nhất chơi cho Liv: Max Thompson, 17tuổi& 129 ngày v Tottenham Hotspur (sân khách) 8/5/ 1974
    Cầu thủ chơi nhiều mùa bóng nhất: Phil Neal (9)
    Kỉ lục về số lần xuất hiện liên tiếp cũng thuộc về: Phil Neal (417) 23/11/1976 đến 24/9/1983
    Cầu thủ "trung thành" nhất: Elisha Scott ?" 21 năm& 52ngày: từ 1913 đến 1934
    Cầu thủ có sự khởi đầu muồn màng nhất: Ted Doig, 37tuổi& 307 ngày v Burton U (sân nhà) 1/9/1904
    Những bàn thắng
    Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Ian Rush (346)
    " "ở PL: Roger Hunt (245)
    " "ở FA cup: Ian Rush (39)
    " "ở cúp Liên Đoàn: Ian Rush (48)
    ''" "ở đấu trường Châu Âu Michael Owen (22)
    Cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ghi nhiều bàn nhất: David Fairclough (18)
    Cầu thủ có số hat-tricks nhiều nhất: Gordon Hodgson (17)
    Kỉ lục về số lần lập hat-tricks trong 1 mùa giải: Roger Hunt (5 lần mùa 1961-62)
    Kỉ lục về số bàn thắng từ chấn 11m: Jan Molby (42)
    Kỉ lục về số trận không ghi được bàn thắng: Ephraim Longworth (371)
    Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn: Michael Owen, 17tuổi& 144 ngày v Wimbledon (sân khách) 6/5/1997
    Cầu thủ già nhất ghi bàn: Billy Liddell, 38 tuổi & 55 ngày V Stoke City (h) 5/3/1960
    Đấu trường quốc tế
    Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho ĐTQG: Ian Rush (67) với xứ Wales
    Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG: Ian Rush (26)
    Thành tích
    Đến nay cầu thủ dành nhiều danh hiệu nhất cùng với Liverpool là: Phil Neal (20)
    Những trận đấu
    Trận thắng đậm nhất: 11-0 v Stromgodset
    Trận thua nhục nhã nhất: 1-9 v Birmingham City

    Chuyển nhượng
    Cầu thủ đắt giá nhất mà Liverpool "rước" về là : Djibril Cisse(14 triệu bảng)
    Cầu thủ bán được giá nhất: Robbie Fowler(12.5 triệu bảng)

    Số lượng khán giả đến sân
    Trận đấu ở League(PL) có số người đến sân đông nhất: 58,757 v Chelsea, 1949/50
    ...Ở FA cup...: 61,905 v Wolves, 1951/52 vòng 5
    ...Ở cúp Liên Đoàn...: 50,880 v Nottingham Forest, 1979/80 bán kết
    Ở đấu trường Châu Âu: 55,104 v Barcelona, 1975/76 bán kết cúp UEFA
    Trận đấu ở League(PL) có số người đến sân ít nhất:1,000 v Loughborough Town 7/12/1895
    " "(sau khi chiến tranh kết thúc) 11,976 S****horpe United giải hạng 2 ngày 22/4/1959
    ....ở FA cúp....4,000 v Newton 29/10/1892 vòng 2
    ........................(sau chiến tranh)11,207 v Chester City, 1945-46 vòng 3
    .....ở cúp Liên Đoàn....: 9,902 v Brentford, 1983/84 vòng 2
    ...ở đấu trường Châu Âu: 12,021 v Dundalk, 1982/83 vòng 1 cúp C1(CL)
    Trận đấu có nhiều khán giả nhất: 61,905 v Wolves, 1951/52 vòng 5 FA cúp
    Trận đấu có ít khán giả nhất: 1,000 Loughborough Town 7/12/1895
    PS:em thấy cái này mấy bác chưa viết nên bổ sung tí chút. Có gì sai sót nhờ mấy bác sửa giúp
  6. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Tự hào SIR BILLY LIDDELL!​
    [​IMG]
    Theo thông tin từ LFC, danh thủ Billy Liddell đã được đúc tấm thẻ tưởng niệm để ghi nhớ công lao mà danh thủ dày đóng góp cho LFC trong sự nghiệp cầu thủ . Đã trải qua hơn bốn mươi năm từ khi không còn đá cho LFC, Billy Liddell được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử tồn tại của Liverpool. Nhân sự kiện này, Phyllis phát biểu " Đây là một ngày đáng nhớ đối với tôi và tự hào về Billy. Sẽ có rất nhiều fan hâm mộ nói về Biily, mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian dài từ khi ông còn chơi cho Liverpool. Thật là hãnh diện khi nhìn mọi người chiêm ngưỡng hình tượng Billy Liddell của mình."

    [​IMG]

    Billy Liddell
    Sinh ngày 10 tháng 1 năm 1921 tại Dunfermline. Trận đấu đầu tiên trong màu áo Liverpool vào ngày 5 tháng 2 năm 1946 là trận thắng 2-0 trước Chester city trong khuôn khổ cup FA.
    Ông là một hình mẫu cầu thủ của Liverpool trong lịch sử của câu lạc bộ trong tất cả các vị trí trên sân. Ông được bầu nằm trong đội hình tiêu biểu thế kỷ hai mươi của vùng Merseyside do BBC bình chọn. Vị trí sở trường của Liddell là cánh trái nhưng ông cũng có thể chơi tuyệt vời tại các vị trí tiền đạo trung tâm cũng như tiền đạo cánh.
    Liddell đến vơi Liverpool từ clb nhỏ bé Lochgelly Violet của Scotlen khi mới 15 tuổi. Trong sự nghiệp thi đấu của mìn, Liddell thi đấu 537 trận cho Liverpool ghi được 229 bàn thắng. Cầu thủ vĩ đại nhất của tất cả các mùa giải trong tất cả các vị trí đã qua đời năm 2001 tại Alzheimers thọ 79 tuổi.
    ------
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Những tâm sự của Igor Biscan về cuộc sống mới dưới thời Benitez
    [​IMG]
    Cầu thủ tiền vệ trung tâm Igor Biscan tin tưởng rằng mùa giải này anh sẽ chơi tốt, lý do mà theo anh nói là vì HLV Rafa Benitez là 1 người thầy rất tâm lý.
    Chàng trai người Croatia này đã có những thời kỳ tối tăm tại Anfield dưới thời HLV tiền nhiệm - ông Gerard Houllier. Ông Houllier ít khi sử dụng Biscan và thường sắp xếp anh ở vị trí trung vệ , vị trí mà anh chơi ko tốt , trong khi đó , khả năng tốt nhất của Biscan chính là ở vị trí tiền vệ trung tâm.
    Igor là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu gặp Deportivo La Coruna ,ngoài ra anh cũng có 1 bàn thắng rất nhanh trong trận đấu gặp Fulham và còn có những màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp Millwall, Middlesbrough ở Carling Cup.
    Biscan tâm sự : " Thật khó khăn với tôi nhưng mọi người đã thấy tôi chơi thế nào ở vị trí trung tâm. Đây là vị trí mà tôi đã chơi nhiều trước khi tới Liverpool và đó là lý do vì sao CLB mua tôi với mục đích sử dụng ở vị trí này."
    " Sáu tháng gần đây tôi cảm thấy tôi đã có tiến bộ và đó là ở vị trí trung tâm. Từ những trận giao hữu trước mùa giải, tôi đã được thi đấu ở vị trí này . "
    " Thật vui sướng khi được nghe những lời hét vang tên " Igor, Igor" trên khán đài, những âm thanh đó rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó rất quan trọng, nó là động lực thôi thúc tôi cố gắng .Tôi đã ở đây 1 thời gian và tôi muốn đáp lại những niềm vui mà các CĐV đem đến."
    "Tôi hy vọng họ sẽ tin tưởng hơn tôi và ủng hộ khi tôi được chơi ở vị trí sở trường. Bạn có thể có 1 ngày tồi tệ, có thể chơi tốt nhưng bạn luôn phải cố gắng thể hiện hết những gì mình có thể làm được. Khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu , tôi vẫn tự nhủ mình phải luôn cố gắng hết mình."
    "Tôi muốn tiến bộ hơn. Ở 4 năm vừa rồi, tôi đã từng chơi ở mọi vị trí ( trừ thủ môn ) ,khác với ở vị trí sở trường nhưng tôi không sử dụng điều đó để biện hộ cho những lần gây thất vọng nặng nề. "
    " Tôi muốn được chơi bóng thường xuyên hơn và tôi nghĩ rằng ở những trận đấu ở mùa giải này tôi có thể thực hiện được điều này. Đã có thời điểm tôi muốn ra đi nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn thôi thúc tôi ở lại, đơn giản vì nó bảo rằng nó muốn chơi cho CLB Liverpool. Có những lúc tôi chỉ là sự lựa chọn số 3 , điều đó làm tôi rất buồn, chính vì vậy điều đầu tiên tôi làm là cố gắng nhanh chóng vượt qua nó."
    " Khi bạn chơi tốt, đội bóng sẽ có được kết quả tối, mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ hơn. Tôi cảm thấy rằng tôi thật sự tự tin khi mình thi đấu ở vị trí của 1 tiền vệ trung tâm."
    " Tôi sẽ chơi tốt nếu như tôi có cơ hội được vào sân. Tôi hy vọng mình sẽ được toại nguyện và bản thân tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Ở CLB có nhiều cầu thủ giỏi ở vị trí của tôi, toàn là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chính vậy, bất cứ cơ hội được vào sân nào cũng là sự quý báu đối với tôi."
    " Tôi thường được sử dụng ở những giải đấu Cup , được chơi theo ý mình,thoải mái, ko 1 chút gánh nặng, điều đó giúp tôi có thể làm được nhiều điều hơn trước kia."
    Chàng trai Croatia này nói rằng anh từng trải qua trạng thái tâm lý không tốt sau khi bị HLV Houllier thay ra trong trận Liverpool thúc thủ trước Marseille ở EUFA Cup mùa giải trước và có 1 số xích mích nhỏ đã xảy ra giữa 2 người.
    Biscan nói : " Đã có những lần tôi gần như sắp sửa rời khỏi Anfield. Tôi nghĩ rằng nếu có sự thay đổi chiến thuật, để tôi thi đấu đúng sở trường thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."
    " Tôi biết rằng tôi cần ra sân nhiều hơn để thể hiện cho mọi người biết tôi có thể chơi tốt đến đâu. Khoảng 18 tháng trước, 1 số chuyện xảy ra ở những phút cuối cùng đã làm ý định rời khỏi Liverpool của tôi không thành sự thực."
    " Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ dễ dàng khi đến đây khi tôi đã ở đây được 4 năm. Nhưng tôi chưa hề nghĩ nhiều về những gì sẽ xảy ra với mình. Tôi không có thói quen quay đầu khi đón nhận những thất bại. Tôi phải tiến về phía trước và đương đầu với những thử thách đối với bản thân mình."
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 14/11/2004
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Steven Gerrard :
    ?oĐấng cứu thế? của Liverpool

    Anfield như muốn nổ tung sau bàn thắng đẹp như mơ của Steven Gerrard, Liverpool chính thức đi tiếp khi chỉ còn cách UEFA Cup đúng... 4 phút. Thắng lợi 3-1 là phần thưởng xứng đáng cho những quyết tâm của toàn đội và những nỗ lực của riêng cá nhân Steven.


    Trở lại ấn tượng sau chấn thương, bàn thắng từ cự ly 25m của Steven đã được xem là một trong những bàn thắng quan trọng trong lịch sử đội bóng giàu thành tích bậc nhất xứ sở sương mù bởi ý nghĩa của nó. Ngoài mặt chuyên môn, bàn thắng ở phút thứ 86 của Gerrard không chỉ đưa Liverpool lọt vào vòng đấu loại trực tiếp mà trên khía cạnh kinh tế, cú dứt điểm ngoạn mục của cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của Liverpool chắc chắn sẽ mang lại cho CLB những mối lợi không nhỏ.
    Trước tiên, Liverpool sẽ có khoản 2 triệu euro tiền thưởng dành cho các đội lọt vào vòng 1/8, hơn ai hết những người lãnh đạo đội bóng hiểu rằng trong tình hình hiện nay, việc lọt vào càng sâu tại giải đấu danh giá Champions League thì số tiền mà họ nhận được càng nhiều. Không chỉ dừng lại ở con số 2 triệu, có thể nhờ những khoản tiền đó mà HLV Rafael Benitez có thể đưa về Anfield một vài sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa bóng tới đây. Nhiều khả năng sẽ là tiền đạo CLB Real Madrid, Fernando Morientes, một sự đầu đúng lúc nhằm thu hút hơn nữa sự chú ý của các nhà đầu tư đối với đội bóng.
    Trên phương diện cá nhân, bàn thắng quan trọng trong trận đấu rạng sáng qua có thể sẽ là dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp thi đấu bóng đá của Gerrard, khi mà có một vài CLB lớn đang rất quan tâm đến tiền vệ này. Theo như thông tin mà báo giới Anh thì Roman Abramovich và Jose Mourinho đã rất quyết tâm đưa Gerrard từ vùng Merseyside đến London mùa Hè năm tới. Tuy nhiên, những lời tuyên bố ?ochơi bóng vì tình yêu chứ không phải vì tiền? của tiền vệ 24 tuổi này đã khiến những người hâm mộ thành phố cảng tin tưởng Gerrard sẽ lại với họ.
    Trở lại trận đấu rạng sáng qua, pha ghi bàn mở tỷ số ở phút 27 của Rivaldo khiến Anfield chìm trong bầu không khi ảm đạm. 2 bàn thắng của Pongolle (47?T) và Mellor (80?T) không đủ để Liverpool vượt qua Olympiakos bởi lúc đó, Monaco đang dẫn Depor tới 5 bàn. Một cú dứt điểm dũng mãnh đúng sở trường, thành phố cảng vỡ oà trong niềm vui chiến thắng sau bàn thắng của Gerrard và trong một đêm Champions League đẹp trời ở Anfield, Steven Gerrard chính là ?ođấng cứu thế? của Liverpool.
    thethaovietnam.com.vn

    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 10/12/2004
  9. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Liverpool và 10 trận làm khách kinh điển ở đấu trường châu âu
    Anderlecht - Lượt về vòng 2 cúp C1- 16/12/1964
    "Chúng ta đã đánh bại một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu âu" Bill Shankly đã nói với các cầu thủ của mình như vậy sau trận thắng 3-0 trước Anderlecht trong trận lượt đi tại Anfied. Tuy nhiên những lời lẽ có phần ngạo mạng của vị HLV nổi tiếng đã nhanh chóng bị dập tắt khi "Quỉ Đỏ" hành quân đến Brussels. Với 7 tuyển thủ quốc tế trong đội hình, Anderlecht cho thấy họ có thế đánh bại bất kì đội bóng nào đến làm khách tại đây nhưng chỉ với 2 cầu thủ mang quốc tịch ngoài nước Anh Liverpool đã làm choáng váng 60.000 cổ động viên đội nhà bằng 1 chiến thắng mong manh 1-0 vào những phút bù giờ-bàn thắng do công của tiền đạo Roger Hunt.
  10. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Barcelona - Lượt đi vòng bán kết cúp UEFA- 30/3/1976
    [​IMG]
    Liverpool trở thành đội đầu tiên và duy nhất của nước Anh đánh bại được Barcelona của Cruyff, Neeskens tại sân vận động nổi tiếng Nou Camp. John Toshack ghi bàn duy nhất của trận đấu chỉ sau 13 phút, làm 70.000 cuté có mặt trên sân câm lặng. Tuy nhiên tỉ số 1-0 chưa phản ánh hết màn trình diễn siêu đẳng của đội bóng đến từ thành phố cảng. Bộ đôi nổi tiếng người Hà Lan đã có 1 trận đấu tệ hại và có lẽ chả có lời than phiền nào nếu tỉ số là 4-0 hoặc 5-0. Trước lối chơi ấn tượng của đội khách nhiều cổ động viên đội nhà đã giương những chiếc khăn trắng khi trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tất nhiên cuối trận đấu những cầu thủ Barcelona đã không tránh khỏi sự nổi giận của người Catalan.
    Được dangduyphuong sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 11/12/2004

Chia sẻ trang này