1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool - Lịch sử một đội bóng

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi thangnn, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    còn 4 chức vô địch c1 của liv nữa chứ
    cái điều mà Mu fc có ngồi đấy mà chờ thêm mấy năm nữa cũng chẳng được
    mà bác pretty kể thiếu rồi
    LIV có tới 18 lần vô địch giải ngoại hạng cơ mà , MU chỉ có nước lác mắt nhìn theo (ấy là chưa kể năm nay các bác nhỉ)
    mà LIV còn được bình chọn là đội bóng hay nhất nước Anh trong 1 thế kỉ qua đấy vì nhưng thành tích mà MU chỉ biết trông xa mà ao ước
    he he

    LET ME KILL U
  2. hpman

    hpman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    thì em cứ ra ngoài anh post bài Liverpool qua những con số đó
    chúc zui zẻ
  3. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    LIVERPOOL - DẤU ẤN MÀU ĐỎ
    Ở Liverpool, ngay cả những cặp mắt cũng đỏ hoe bởi những niềm vui và bi kịch của một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới: Liverpool Football Club. Đỏ như sân Anfield, nơi người ta ưa thích đến để quên đi những số phận đen đủi của cuộc đời. Một sân vận động vuông theo kiểu Ănglê, chứa đầy cảm xúc, đam mê và niềm tin, nơi các Scousers (bé ranh của thành phố) la hét và cất tiếng ca " You 'll never walk alone" (Bạn sẽ ko bao giờ phải đi một mình). Màu đỏ ưa thích của ông John Houlding, người sáng lập ra Liverpool FC vào tháng 5/1892. Đỏ như bộ tóc của ông John McKenna, người Ailen, trợ tá của ông Houlding và là người tuyển mộ 13 cầu thủ đầu tiên của Liverpool. Đỏ như cặp đùi của họ, khi ở trận ra quân đầu tiên vào ngày 1/9/1892, đã giáng một trận đòn cho Rotherham Town (7-1).
    Chín năm sau, họ giành được danh hiệu VĐQG đầu tiên vào năm 1901, trong cặp mắt đẫm lệ của Alex Raisbeck ngồi trên vai các đồng đội diễu hành trên đường phố, trong tiếng ca bài Conquering Hero (Người hùng chinh phục). Năm sau đó, ông John Houlding, qua đời ở tuổi 70, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Gần một thế kỉ sau, ông đã có thể nhìn qua những tủ kính chất đầy những chiến tích của CLB "của ông": trước hết là ở thập niên 60, khi nhóm Beatles ra đi từ bờ sông Mersey để chinh phục thế giới và khi Liverpool giành được chiếc Cúp Liên đoàn (FA Cup) đầu tiên năm 1965. Khi những "con quỷ đỏ" bắt đầu tấn công vào Châu Âu, Bill Shankly, ông bầu thứ 10 của Liverpool, đã có trong tay những ngôi sao như Ian Saint -John, Ron Yeats và Roger Hunt, cùng với một thế hệ ngoại lệ như Kevin Keegan, Steve Heighway hay Ray Clemence...Cùng với việc Bob PaisLey về đứng đầu CLB vào năm 1974, chỉ trong vòng 14 năm, Liverpool đã giành được 9 danh hiệu VĐQG, 1FA Cup, 4 Cúp C1, 1 Cúp C3 và 1 Siêu Cúp Châu Âu. Vào những thập niên 80, với lối đá tấn công cuồn cuộn như sóng dâng trào, vùa hào hoa nhưng cũng ko kém phần hiệu quả, Liverpool đã thống trị nền bóng đá thế giới, làm mưa làm gió trên đấu trường Châu Âu, gặt hái liên tiếp chiến thắng này đến chiến thắng khác. Vinh quang mà Liverpool đạt được ko chỉ làm lẫy lừng tên tuổi CLB mà còn làm rạng danh cho quê hương của nền bóng đá và cho cả thành phố Liverpool - nơi đã từng được thế giới biết đến là quê hương của ban nhạc huyền thoại Beatles.
    Nhưng rồi Liverpool đã gặp bi kịch. Trước hết là Heysel, rồi đến Hillsborough. Từ Bruxelles đến Sheffield, những vết nhơ ko phai nhạt đã hai lần ghi dấu mãi mãi vào trí nhớ tập thể của bóng đá. Tận chung kết Cúp C1 đầy tai tiếng trên sân Heysel năm 1985, mà ngay nay đã trở thànhmột trong những sự kiện đen tối nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Tấn thảm kịch này đã khiến Liverpool bị treo giò 6 năm, và để lai những hậu quả ko thể tránh khỏi , về tài chính cũng như cả về phương diện chuyên môn. Liên tục trong 6 năm dài, Liverpool bị cấm thi đấu tại các giải quốc tế.

    Nhưng sau 6 năm bị cấm thi đấu ở lục địa Châu Âu, Liverpool lại chứng tỏ được sức sống bất diệt của nó, với 4 chiến thắng trong cùng một mùa giải: Cúp C3, FA Cup (Cúp Liên đoàn bóng đá Anh), Lick Cup và Siêu Cúp Châu Âu mùa giải 2000.
    Và hiện tại, Liverpool đang có một phong độ rất tốt tại giải ngoại hạng. Hy vọng CLN sẽ giữ đưọc phong độ ổn định như vậy cho đến cuối mùa giải. Nếu thế, vô địch Premier League sẽ ko nằm ngoài tầm tay... Còn tại Cúp C1, tuy CLB đang thi đấu chật vật, song chúng ta cũng biết rằng " Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai...". Cầu chúc CLB sẽ mau chóng vượt qua được khó khăn này!!! Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với LFC.....

    "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai..."
    LFC IS ALWAYS IN MY HEART.....
  4. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    LIVERPOOL - Trích ngang CLB
    Địa chỉ CLB: Anfield Road, Liverpool L4 OTH
    Sức chứa: 45 370 người
    Diện tích Pitch: 101,454m x 67,636m
    Chủ tịch CLB:D.R. Moores
    Giám đốc: N.White F.S.C.A, T.D.Smith, K.E.B. Clayton F.C.A, J.Burns
    Thư kí: W.B. Morrison
    Huấn luyện viên:Gerard Houllier
    Trợ lý huấn luyện viên: Phil Thompson
    Năm thành lập: 1892
    Tên gọi thân mật của các CĐV: Lữ đoàn đỏ ( Những con Quỷ đỏ thành Liverpool)
    Các kỷ lục:
    Trận thắng đậm nhất: Thắng Stromsgodset Drammen 11-0 (17/9/74)
    Trận thua đậm nhất: Thua Birmingham City 1-9 (11/12/1954)
    Kỷ lục về số lần khoác áo CLB: Ian Callaghan (640lần, từ 1960-78)
    Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Ian Rush (335 bàn từ 1980 - 96)
    Kỷ lục về hợp đồng mua cầu thủ: 11 triệu bảng Anh mua Emile Heskey từ Leicester (3/2000)
    Kỷ lục về hợp đồng bán cầu thủ: 13 triệu bảng Anh bán Robbie Fowler cho Leeds United (1/2002)
    Kỷ lục về số khán giả đến sân: 61 905 người trong trận gặp Wolves tại vòng 4 FA Cup ngày 2.2.1952
    Thành tích:
    Vô địch quốc gia (Vô địch ngoại hạng - Premier League): 18 lần:
    1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88,1989-90
    Vô địch FA CUP (Cúp Liên đoàn bóng đá Anh): 6lần: 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001
    Vô địch League Cup: 6 lần: 1981,1982, 1983, 1984, 1995, 2001
    Số lần đoạt cúp C1 Châu Âu: 4 lần : 1977, 1978, 1981, 1984
    Số lần đoạt cúp UEFA (hay cúp C3): 3 lần: 1973, 1976, 2001
    Số lần đoạt siêu cúp Châu Âu: 2 lần: 1977 , 2001
    Screen Sport Super Cup: 2 lần: 1985-86, 1986-87
    Charity Shield: (* = shared)
    1964-65 *, 1965-66*, 1966-67, 1974-75, 1976-77, 1977-78*, 1979-80,
    1980-81, 1982-83, 1986-87*, 1988-89, 1989-90, 1990-91*, 2000-01
    LFC IS ALWAYS IN MY HEART.....
    Được Lipool sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 20/11/2002
  5. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vô địch QG
    Liverpool 18 Lần
    Man-United 14
    Arsenal 12
    Everton 9
    Aston Villa 7
    Vô địch C1
    Real Madrid 9
    AC Milan 5
    Ajax 4
    Liverpool 4
    Bayern Munich 4
    Vô địch FA Cup
    Man-United 10
    Tottenham Hotspur 8
    Arsenal 8
    Aston Villa 7
    Blackburn/Newcastle 6
    Liverpool 6
    Vô địch League Cup
    Liverpool 6
    Aston Villa 5
    Nottingham Forest 4
    Leicester 3
    Spurs 3
    Thêm 1 số thành tích nữa của Liv:
    Division Two Winners (4 lần)
    1893-94
    1895-96
    1904-05
    1961-62
    Lancashire League Winners (1 lần)
    1892-93
    Football Association Challenge Cup Winners (6 lần)
    1964-65 1973-74 1985-86 1988-89 1991-92
    2000-2001
    Super Cup Winners (1 lần)
    1985-86
    Cúp Carlsberg (3lần)
    1997-98 1998-99 1999-2000
    Reserves Division One Winners (16 lần)
    1956-57 1968-69 1969-70 1970-71 1972-73
    1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1978-79
    1980-81 1981-82 1983-84 1984-85 1989-90
    1999-2000
    FA Youth Cup (1lần)
    1995-96
    LFC IS ALWAYS IN MY HEART.....
  6. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    47 lý do giải thích tại sao Paisley lại là Huấn luyện viên số 1 của Liv:
    Bob Paisley được coi là Huấn luyện viên thành công nhất, vĩ đại nhất của Liv. Kể từ khi về dẫn dắt Liv (từ năm 1974), chỉ trong vòng 14 năm, Liv đã giành đưọc 9 danh hiệu VĐQG, 1 FA Cup, 4 cúp C1, 1 cúp C3, và 1 Siêu cúp Châu Âu.
    Bob Paisley đã mất cách đây 6 năm. Liverpoolfc.tv đã trích dẫn 47 lời nhận xét từ những ng` đã biết ông như 1 sự bày tỏ lòng kính trọng tới ng` HLV huyền thoại của CLB:
    Bill Shankly: "Bob và tôi chưa bao giờ có bất đồng với nhau. Bởi tất cả thời gian chúng tôi cùng đặt kế hoạch nơichúng ta fải giữ tất cả những chiếc cúp mà chúng ta đã đạt được. Bob là 1 ng` tận tâm, trung thành và rất có năng lực. Cũng như tôi, ông luôn muốn CLB giành chiến thắng".
    Kenny Dalglish: "Bob có thể nói với bạn nếu 1 cầu thủ bị thương và đó là vấn đề gì chỉ bằng việc xem anh ta thi đấu. Ông là 1 con ng` khiêm tốn dù sự hiểu biết về bóng đá của ông rất rộng lớn. Tôi biết ơn ông nhiều hơn bất kỳ 1 ai khác trong lĩnh vực bóng đá. Sẽ ko bao giờ có 1 ng` thứ hai như ông".
    Kenny Dalglish: "Điều chắc chắn ông là 1 con ng` vô cùng khiêm tốn. Dù rằng ông có 1 vốn kiến thức về bóng đá vĩ đại. Theo tôi, tài năng lớn nhất của ông, là khả năng ra những quyết định đúng đắn. Ông có thể nhìn bạn và nói, bạn đã fạm fải lỗi gì. Ông sẽ nhìn vào đối thủ và rút ra được những sai lầm cá nhân trong đó. Rất hiếm khi ông ra những quyết định sai lầm. Mọi ng` nói rằng Bob, với chất giọng Durham, thì rất khó để hiểu điều ông nói. Là 1 ng` Glaswegian, họ cũng đã nói như thế về tôi. Sự thật là ko khó để hiểu những lời Bob nói, đúng hơn là nếu bạn lắng nghe, bạn có thể hiểu được nó ra sao. Bởi hầu hết những điều mà ông nói về bóng đá rất thông thái. Ông là 1 ng` tài giỏi. Tóm lại, ông là 1 con ng` cao quý, 1 tài sản vô giá mà Liv đã có được, 1 con ng` hết lòng trung thành với CLB".
    Ray Clemence: " Tôi nghĩ khi ông mới tiếp quản CLB từ tay huấn luyện viên Shanks, ông cũng có fần e ngại liệu có thể xứng đáng với những gì mà Shanks đã gây dựngcho CLB. Tôi sẽ ko bao giờ quên hình ảnh ông đứng trong fòng thay đồ vào mùa hè năm 1974,vào cái ngày đầu tiên của mùa giải và nói với chúng tôi: "Shanks đã ra đi và họ đã giao cho tôi 1 công việc dù tôi thật sự ko muốn. Nhưng tôi fải cố gắng thực hiện những gì mà ông đã bắt đàu gây dựng." Bob coi đó là nhiệm vụ của mình. Và hơn thế, ông đã giúp CLB đạt được những kỉ lục fi thường mà sẽ ko 1 huấn luyện viên nào từng đạt được. Ngay sau mùa bóng đầu tiên ông dẫn dắt, CLB đã đạt được những thành công đáng kể. Đối với tôi, ông là 1huấn luyện viên giỏi, 1 ng` có sự am hiểu sâu sắc về cầu thủ và có 1 chiến thuật vững chắc.
    Phil Thompson: "Ông mua cầu thủ và đào tạo họ cùng nhau tạo thành 1 đội bóng vĩ đại. Mọi ng` gọi ông là "Bác Bob", nhg ông cũng là 1 con ng` nghiêm khắc. Bất cứ ai từng làm việc với ông đều thấy điều đó. Ông có thể khắt khe khi cần thiết và cũng rất thoải mái, hào hiệp. Ông là 1 thiên tài trong việc tạo dựng đội bóng".
    Kenny Dalglish: " Tôi có thể nhớ khi tôi ở trong văn fòng vào 1 ngày mùa hè sau khi trở thành huấn luyện viên. Bob và tôi đã cùng nhau ở đó. Tôi nói với ông: "Chúng ta sẽ là gì bây giờ, Bob? Ko có gi` xảy ra và điện thoại ko reo". Ông nói: "Ko gì, ngoài việc anh fải ở đây fòng khi có điều gì xảy ra".
    Tom Saunders: " Là cựu chủ tịch CLB, Tôi nghĩ tôi đã fải chịu áp lực nhiều trong việc cân nhắc giải quyết về nhân sự và tình hình. Bạn fải quyết định mọi việc nhanh chóng và tỉnh táo để duy trì đội bóng. Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu với Bob, kể cả những trận ko có Liv thi đấu. Khi 1 bàn thắng được ghi, ngay lập tức Bob đưa ra những fân tích trọn vẹn về cả những cầu thủ mà ko trực tiếp ghi bàn. Mọi ng` thậm chí ko để ý điều đó. Mỗi chi tiết nhỏ đều được ông ghi nhớ. Ông đã làm tôi rất kinh ngạc khi nhắc lại tình tiết của những trận đấu mà chúng tôi đã xem trước đó rất lâu. Ông ko mấy quan tâm đến những việc ko liên quan, và thg` sau mỗi trận đấu chúng tôi xem cùng nhau, thg` thì ông hầu nhưu ko nói gi` trong suôt cả quãng đường về nhà. Đó có thể là lúc ông đang tập trung suy nghĩ về trận đấu".
    Mark Lawrenson: "Tôi đã rất bồn chồn. Tôi đã diện bộ comlê, áo sơ mi và cả cà vạt đẹp nhất, bộ đồ bảnh nhất. Tôi đi xuống fòng tiếp tân và ng` gác cổng nói với tôi: "Ngài Paisley đang chờ ông trong ô tô ngoài kia". Khi tôi bước lên ô tô, tôi thấy Bob đi dép và mặc một cái áo len. Tôi hoàn toàn bất ngờ, trái với những gì tôi nghĩ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Paisley. Và tôi nhận thấy mình ko hề đến nhầm nơi. Dù vừa giúp Liv giành cúp C1 Châu Âu nhg đây là 1 ng` bạn, 1 con ng` rất giản dị, trong chiếc áo len đã đưa tôi đi thăm CLb"
    Alan Hansen: "Bob có tài xác định được điểm manh và yếu tốt hơn bất kì 1 HLV nào mà tôi đã từng được dẫn dắt hay đã từng gặp. Ông ko dùng lời lẽ hoa mĩ, nhg khi ông nói, bạn sẽ luôn bị cuốn hút bởi 99% những gì ông nói luôn đúng. Khi ông lần đầu tiên nói với tôi, tôi nghĩ thật là vớ vẩn. Nhưng càng chơi, tôi càng thấy tính đúng đắn của những gì ông nói".
    Alan Hansen: "Tôi đã giành được nhiều danh hiệu và Bob là HLV số 1 mà tôi từng biết".
    Graeme Souness: "Khi nhắc tới những HLV vĩ đại, có1 ng` luôn dẫn đầu danh sách này và đó chính là Paisley".
    Jessie Paisley: "Bob luôn cố gắng ghi nhớ những gì mà Chủ tịch CLB nói với ông. Rằng nếu bạn nói với ai đó nhẹ nhàng, ng` đó sẽ cố gắng lắng nghe điều bạn nói với họ. Nhg nếu bạn la hét anh ta, họ sẽ có thể bỏ đi".
    Terry Venables: "Bob Paisley là ng` sáng tạo ra một trong những đội bóng xuất sắc nhất của nền bóng đá đương đại Châu Âu. Những thành tích của ông vẫn còn nguyên gtrị qua mọi tgian. Ông ko chỉ là HLV vĩ đại của Liv mà còn của cả nền bóng đá và là 1 tấm gương tiêu biểu".
    Alan Hansen: "Bill Shankly đã có công đưa Liv từ ko có gì đạt đến những đỉnh cao, nhg Bob đã duy trì được điều đó và hơn nữa ông đã giúp Liv giành được nhiều danh hiệu ko thể sánh kịp trong bóng đá Anh. Tôi luôn biết ơn ông vì đã ký hợp đồng với tôi, cho tôi 1 cơ hội được chơi cho Liv".
    Graham Kelly, cựu uỷ viên Ban Chấp hành hiệp hội bóng đá:" Bob là HLV vĩ đạo nhất trong lsử bóng đá Anh. Nhưng thành tích của ông tại Lin ko thể vượt qua được. Những thành tựu và cống hiến của ông đ/với nền bóng đá ko bao giờ bị quên lãng".
    Kevin Keegan: "Tất cả mọi điều mà những ng` từng tiếp xúc với Paisley nhận thấy : đó là sự kính trọng về tính chính trực, liêm chính của ông. Ko 1 ai đánh giá thấp về những gì ông đã làm cho Liv".
    Tommy Docherty: "Khi nói về những HLV vĩ đại, ông được nhắc đến là ng` HLV vĩ đại nhất. Điều đó ko có gì fải bàn cãi. Ông đã mang về cho CLB 8 danh hiệu VĐQG và 4 cúp C1. Ông đã tiếp quản CLB từ Shankly và đã xd 1 hình ảnh mới cho CLB. Khi bạn nghĩ đến những cầu thủ như Dalglish, Souness, Hansen và Lawrenson đó là đội hình tốt nhất CLB có được. Đó là 1 ng` vùng Đông Bắc dễ mến luôn nụ cười và vui tính".
    Emlyn Hughes: "Bob đã củng cố đội hình mà Bill Shankly gây dựng , làm nên những điều mà ko ai nghĩ là ông có thể làm được. Ông thật xuất sắc, vĩ đại".
    Mark Lawrenson: "Ông thật sự giống như 1 ng` cha của bạn. Ông là 1 ng` bình tĩnh và ko bao giờ mất tự chủ. Ông ko cần fải nói với bạn. Nếu ông biết bạn có khả năng, ông sẽ để bạn tự hoà nhập".
    LFC IS ALWAYS IN MY HEART.....
  7. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo )
    Albert Stubbins: "Chắc chắn trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng biết 1 HLV nào ngoài Bob- ng` có khả năng truyền luồng nhiệt huyết tới các cầu thủ. Điều đó lý giái tại sao các CĐV chưa bao giờ thấy bất kì 1 cầu thủ nào trong đội hình của Paisley chơi ko nhiệt tình trong suốt 90' thi đấu. Nếu có bất kì 1 cầu thủ nào như thế, anh ta sẽ ko thể có 1 vị trí trong đội bóng".
    Joey Jones: "Bob Paisley là ng` có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tôi và tôi luôn ghi nhớ mỗi từ ông nói. Chơi co Liv là niềm vinh dự cho tôi. Tôi ko fải là 1 cầu thủ tầm cỡ. Tôi đã rất may mắn được chơi tại Liv . Tôi biết mình còn có những hạn chế. Tôi sẽ cố gắng kiểm soát bóng và chuyền cho các cầu thủ giỏi hơn".
    Kenny Dalglish: "Chúng tôi đã muốn giành chiến thắng League Cup năm 1983 cho Bob và việc công kênh ông tại sân Wembley là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tất cae mọi ng` trong CLB".
    Ian Callaghan: "Liverpool ko thể có được như ngày hôm nay nếu ko có Bill Shankly và Bob Paisley và cả những cầu thủ đã chơi tại đó. Khi tôi lần đầu tiên đến đó, liv chỉ là 1 đội hình hạng hai và hãy nhìn Liv bây giờ".
    David Johnson: "Ko ai làm được nhiều như Bob đã làm , ngay cả Alex Ferguson, dù ông ta được phong tước hiệu "Hiệp sĩ" còn Bob thì ko. Theo tôi, lẽ ra Bob fải được trao tặng danh hiệu dù ông đã mất. Đã quá lâu rồi. Điều mà ông làm cho Liv sau khi kế nhiệm Shankly là ko thể sánh được".
    David Johnson: "Là 1 HLV, tài năng của ông, ko fải là động lực mà đó chính là việc fát hiện ra cầu thủ thích hợp với Liv, và ông chưa từng fạm fải 1 sai lầm nào trong việc tuyển mộ cầu thủ. Ông cũng sẽ sẵn sàng nói :" Bạn thật là 1 cầu thủ tài năng và bạn chơi tốt cho đội bóng của bạn, nhg bạn ko thích hợp với chúng tôi". Điều mà ông đã làm trong hơn 9 hay 10 năm dẫn dắt CLB là việc xd lại đội bóng nhg vẫn tiếp tục giành chiến thắng. Đó là bằng chứng về khả năng bậc thầy về cầm quân của ông, ông thật xuất chúng".
    Ian Rush: "Tôi bắt đầu nhận ra rằng nên lắng nghe những gì Bob nói -điều đó sẽ tốt cho bạn".
    Ian Rush: "Paisley là 1 thiên tài, bậc thầy về bóng đá. Hiểu biết của ông về bóng đá sâu rõ hơn bất cứ ai khác mà tôi từng biết".
    Bruce Grobbelaar: "Chính Bob là ng` quyết định tôi là thủ môn mà Liv cần, và ông luôn động viên tôi mỗi khi tôi fạm fải sai lầm".
    Bruce Grobbelaar: "Bob Paisley là HLV tôi rất yêu mến. Ông là 1con người đặc biệt và đó là 1 ngày rất buồn cho toàn đội bóng khi ông thông báo đã đến lúc ông cần sự nghỉ ngơi sau những áp lực của nghề HLV, và tuyên bố từ giã".
    Tommy Smith: " Nếu Shankly là ng` quản lý Anfield thì Paisley là thợ nề, sẵn sàng tự mình xdựng 1 đế chế riêng".
    Ngài Bobby Charlton: "Chắc chắn trong cả cuộc đời mình, tôi ko thể đạt được nhiều thành tích như Bob đã làm. Ông là 1 con người dễ mến khó quên, nguời luôn tạo cho bạn 1 cảm giác bạn luôn được chào đón".
    Tommy Smith: "Khi xe chở đội bóng Liv khởi hành đến sân vận động Olympic trong trận chung kết C1 với Borussia Moenchengladbach tại Rome năm 1977, ánh mắt của Bob đã sáng lên khi ôg thấy đấu trg` La Mã huyền thoại. "Lần cuối cùng tôi đến đây", ông kể lại trong chất giọng vùng Đông Bắc ko thể lẫn vào đâu được, "tôi đang ngồi trên nóc 1chiếc xe tăng. Lúc đó quân địch đang tháo chạy và sẽ giống như thế tối nay".
    Kenny Dalglish: "Bob như 1 ng` cha đ/với tất cả mọi ng` tại Anfield. Ai cũng kính trọng và yêu mến ông. Tất cả mọi ng` đều kính fục Bob bởi ông là 1 ng` thân thiện, ko kiểu cách, ko màu mè hay fô trương".
    Kenny Dalglish: "Trong bóng đá, ng` tôi hàm ơn nhiều nhất là Bob - 1 con ng` vĩ đại nhất. Tôi cảm thấy rất buồn khi ông qua đời".
    Mark Lawrenson: "Chúng tôi đã đánh bại Sunderland tại trận hoà FA Cup vào ngày sinh nhật lần thứ 63 của Bob và trên đg` trở về, chúng tôi đã dừng tại Ripon để kiếm đồ ăn, Peter Robinson và những ng` quản lý đã bê ra 1 chiếc bánh mừng sinh nhật Bob. Cái bánh được đặt trước mặt Bob và tất cả chàng trai đồng thanh hét to " Speech, speech, speech" (có nghĩa đề nghị Bob fát biểu). Dù Bob ko thích diễn thuyết, nhg ông đã đứng dậy, nâng chiếc bánh lên, với ánh mắt đầy xúc động, nhìn vào chúng tôi, ông nói: "Nếu ngày nào các bạn cũng chơi giống như thế này thì mỗi ngày sẽ là sinh nhật tôi". Đó là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất của tôi về ông ".
    Jessie Paisley: "Bob trở về nhà sau thất bại 2-0 trước Swansea và ông nói ông đang quên điều đó đi. Rõ ràng, ông đã thay đổi ý định bởi tôi chưa bao giờ thấy ông như thế".
    Phil Thompson: " Tôi đã có 1 giai đoạn khó khăn và đã ko chơi tốt. Bob nghĩ đến lúc fải có sự điều chỉnh và ông đã ko giao vai trò đội trưởng cho tôi. Tôi đã rất buồn và thất vọng. Là 1 CĐV của Liv trong cuộc đời mình, vai trò đội trưởng rất có ý nghĩa với tôi. Nhg chính quyết định của ông đã khiến tôi quyết tâm hơn để chứng tỏ với Bob rằng tôi hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm tốt vtrò đó. Điều Bob làm đã tạo ra 1 khao khát trong tôi. Ông thấy tôi cần có sự nâng đỡ, vực dậy. Điều đó đã giúp tôi và tôi chỉ có thể cám ơn ông vì những điều ông đã làm cho Liv và cho bản thân tôi. Ông có thể rất nghiêm khắc nhg hơn hết ông là 1 người đàn ông đáng thán fục và 1 HLV vĩ đại".
    Jimmy Melia, sau khi Brighton loại Liverpool ra khỏi FA
    Cup năm1983: "Bob đã có 1 cử chỉ cao đẹp. Ông đi thẳng vào fòng thay đồ của chúng tôi khi kết thúc trận đấu, chúc chúng tôi những điều tốt đẹp nhất và hy vọng chúng tôi sẽ giành được Cúp lần sau".
    Mark Lawrenson đã kể lại việc công kênh Bob trong lễ ăn mừng chiến thắng giành Milk Cup tại sân Wembley vào năm 1983: "Thoạt đầu Bob nói ko, nhg khi Graeme Souness nài nỉ ông rằng đó là uớc muốn của các cầu thủ thì ông đã đồng ý. Tôi nghĩ nên để cho mọi ng` biết các cầu thủ Liv nghĩ ra sao về Bob".( 'There's a breathless hush in the Kop tonight, Bob Paisley's going away. At every turn they came to learn to play the
    Paisley way. So fill the cup and raise it up, King Kenny leads the cheers. The Paisley name, the Paisley game will echo down the years.' )
    David Moores, chủ tịch Liv: "Kiến thức toàn diện của Bob về các cầu thủ và trận đấu ko thể sánh kịp. Bóng đá luôn có sự tranh đua trong việc điều khiển và cả những giải thưởng, nhg tính khiêm nhường và phẩm chất của ông luôn bao trùm tất cả từ khi ông dẫn dắt CLB đi từ vinh quang này đến vinh quang khác. Tên của ông đồng nghĩa với tên của CLB Liverpool".
    Graeme Souness: "Tôi nghĩ trong bóng đá, tôi đã học được từ Bob nhiều hơn bất cứ ai khác. Ông là HLV thành công nhất của Anh và là ng` kế tục xuất sắc Bill Shankly , và hơn thế ông còn làm tốt hơn vtrò đó. Ông là ng` luôn được nhớ đến chừng nào CLB Liv còn tồn tại".
    Phil Neal: ""Tôi là ng` đầu tiên Bob ký hợp đồng. Bob đã thay đổi cuộc đời tôi, bởi ông đã tạo ra quá nhiều điều. Ông đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ko gì có thể sánh được. Ông đã làm tôi trở thành 1 công dân của thành phố Liverpool".
    Jim Beglin, ng` cuối cùng Paisley ký hợp đồng với Liv: "Ông gây cho tôi ấn tượng về 1 con người giản dị với 1 năng khiếu thiên bẩm về bóng đá. Bên cạnh tất cả những thành công mà ông đạt được, ông vẫn rất khiêm tốn".
    Nessie Shankly: "Nếu bạn hỏi Bob 1 câu hỏi. Ông sẽ ko trả lời ngay bạn. Ông luôn suy nghĩ kĩ trước khi nói và Bill đã chịu ảnh hưởng bởi Bob. Họ giống như 1 cặp sinh đôi khi họ đi với nhau. Tôi nghĩ Bill cần Bob. "
    Peter Thompson: "Rõ ràng Bill Shankly là ng` truyền động lực to lớn cho CLB, nhg chính Bob mới là bậc thầy về chiến thuật bóng đá. Ông cũng là 1 con ng` đáng mến, rất được kính trọng".
    Alan Kennedy: "Gia nhập Liv giống như tham gia vào 1 gia đình và Bob là hình ảnh 1 ng` cha đối với tôi".
    LFC IS ALWAYS IN MY HEART.....
  8. GSG-9

    GSG-9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hehe, hoan ho bac Lipool .

    Liverpool, you'll never walk alone

Chia sẻ trang này