1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool lối đá đã mất dần đi sự đẹp mắt

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi dalanh, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Liverpool lối đá đã mất dần đi sự đẹp mắt

    tôi thật sự là một cổ động viên nhiệt thành của liverpool từ lâu rùi , từ thời IAN RUSH & JOHN BANN , lối đá bật tường nhanh đẹp mắt , luồn bóng vào khe giữa các trung vệ đối phuơng , sự lắt léo bên cánh sắc sảo của Mcmanaman , một lối tấn công đa chiều giờ đây đã không còn nữa
    thay vào đó là một lối đá rè rặt , chặt chẽ đôi khi thái quá của các cầu thủ dưới triều đại Houlier , chỉ dựa vào các đường bóng phản công với những đường chuyền không đều đặn lên tuyến trên của cho tiền đạo có tốc độ như owen phá bẫy việt vị nhằm ghi bàn , mặc dù đây là một lối đá chắc chắn nhưng thiếu tính đồng đều về sự phối hợp giữa các cầu thủ , lối đá này chỉ phù hợp với các đội bóng ham tấn công không chú trọng phòng thủ mới có hiệu quả đáng kể
    Dẫn chứng cụ thể nhất là trận thua Valencia tuần qua , trong tuần tới đây chúng ta sẽ gặp phải một BASEL không cần quyết liệt trong tấn côngnhằm đảm bảo một tỷ số hoà thì lối đá phòng ngự phản công của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, đăc biệt khi mà liverpool hiên nay không giỏi về áp đặt lối chơi như liverpool một đội bóng lớn của 5 năm trước đây.


    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 28/06/2003
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    thật ra thì đã có nhiều bạn có cùng quan điểm như bạn.bạn hãy vào địa chỉ này để cùng bàn luận thêm http://www.ttvnol.com/forum/t_120385
    nhắn các bạn nếu có bình luận gì về các trận đấu của liv hay phong độ thi đấu của họ tại PL và CL thì vào topic Lịch thi đấu, kết quả, diễn biến & bình luận các trận đấu mùa giải 2002 - 2003 để cho gọn và đỡ bị trôi mất bài (nhất là các bài bình luận hay .) hi vọng được các bạn hưởng ứng thêm

    thank you for loving me
    [/size4]
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế này, nếu bạn chẳng may "lười" chưa kịp clik vào cái link kia, thì tôi xin mạn phép post lại bài của tôi ra đây, bạn bình luận với tôi đi..... tôi đang mong có ng nói chuyện đây!
    Hãy quay trở lại bắt đầu từ năm 1996, khi em biết thế nào là bóng đá, đội hình đó với Macca cánh trái, Berger cánh phải, Fowler và Barne ở trên, đó là những gì chính xác nhất mà em còn nhớ đc. Chúng ta chơi theo kiểu phối hợp nhỏ theo phong cách La tinh, có một pha bóng điển hình nhất mà em còn nhớ là các cầu thủ phối hợp với nhau theo trục tứ giác, sau đó chia nhỏ hàng hậu vệ, thọc vào trung tuyến, Fowler xoay người ghi bàn! Công đầu thuộc về Macca và Berger! Rất ít khi họ chơi thuần tuý tạt cánh đánh đầu! Vài năm sau đó dưới thời Roy Evans vẫn thế, chúng ta đứng thứ 7 khi kết thúc mùa giải 97-98 (or 98-99 gì đó). Chúng ta thiếumột cái gì đó!
    Sau đó đến Houllier, cuộc thay máu diễn ra từ từ nhưng vô cùng cứng rắn, và chúng ta đoạt 5 danh hiệu! Phòng thủ phản công được đưa lên hàng đầu, khi ở hàng hậu vệ chơi chắc chắn với Henchoz, Hyppia, Carragher, Wright.... chắn trước khung thành Westervel (chết, lại sai chính tả tiếp). Còn tuyến tiền vệ, Hamann, Gerrad, Murphy, Smicer, Mc Alister, Berger... đồng đều và đều có thể trở thành tiền đạo bất cứ lúc nào. Còn ở hàng công, chúng ta có cặp tiền đạo làm ghen tỵ bất cứ một câu lạc bộ nào... Owen, Hesky.. Fowler tuy thất thường nhưng tài năng bẩm sinh của anh thì ko ai có thể phủ nhận! Chúng ta đoạt 5 danh hiệu! Dĩ nhiên là còn nhiều cầu thủ khác nữa mà ngay đây chưa thể nhớ đc! Nhưng như thế vẫn chưa đủ, phải ko?
    Màn trình diễn theo kiểu mới bắt đầu từ khi giải đấu chưa bắt đầu! Đúng quá còn gì, một loạt nhân tố mới đã xuất hiện, wow... đó thực sự ko phải là cuộc thay đổi trám chỗ những cầu thủ đã xuống phong độ .... Mà Riise ( về từ cuối mùa giải trước) có thể bắn phá khung thành đối phương một cách kinh hoàng, cũng như thế ở phía bên kia là Murphy, càng ngày càng xuất sắc! Gerrad càng ngày càng trưởng thành, Hamann càng vững chắc,Heskey và Diouf có thể chơi như một tiền vệ, để rồi có lúc Liverpool chơi với 3 tiền đạo! Baros và Cheyrou ko thua kém Owen! Đó là một thứ bóng đá khiến ta phải chóng mặt! Chóng mặt thật sự với những cú một chạm điêu luyện, những pha chạy biên với tốc độ của một vđv điền kinh, màn biểu diễn qua người của Diouf hay cú chuyền xa chính xác đến từng milimet của Gerrad.... Còn đòi hỏi gì nữa đây??? Chắc chắn họ sẽ thành công! Ko còn nghi ngờ gì nữa, đây là đội hình xuất sắc nhất trong vòng 6 năm qua, thế thôi!
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thất bại! Chúng ta đã thắng 8 trận, hoà 3, chưa thua trận nào ở giải PL, thắng 2, hoà 1 và thua 2 ở CP! Cả 2 trận đó đều là thua trước Valencia.
    Hãy nhìn lại xem, trận đầu ko mấy ai đc xem, báo chí bình luận là "Valencia mạnh hơn về mọi mặt", thôi đc, cứ cho là thế.....
    Thế còn trận hôm nay thì sao? Tôi đã đc chứng kiến toàn bộ trận đấu! Chúng ta ko hề kém gì họ cả, chúng ta chơi ngang ngửa .... Và tôi có cảm giác rằng, Kily Gonzalez thì ko còn nguy hiểm như xưa, Aimar cũng ko hề nổi bật... họ ko hơn chúng ta! Hãy nhớ lại lời của ông HLV của Basel "Valencia chơi kinh nghiệm hơn Liverpool nhiều...". Vâng, đúng thế, mấu chốt là ở chỗ đó.... chúng ta đã phung phí nhiều cơ hội, các cầu thủ đá thậm chí lấn lướt hơn đối thủ: Risse, Murphy, Hamann..... Trong cái cảnh mà Gerrad liên tục chuyền sai (có lẽ chưa hồi phục sau chấn thương)...., đã thế anh lại chơi lùi xuống dưới quá, các cầu thủ đc xếp ở trên thì lại "xôi hỏng bỏng ko" với các pha tranh chấp quyết định (đưa bóng lên cho Owen..).
    Chúng ta còn thiếu một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ, thực sự là rất cần! Người thủ lĩnh ở đây có nghĩa là sẽ có sự toả sáng nhất định trong thời điểm quyết định để "kết liễu" một trận đấu ở trong thế giằng co!
    Đây ko phải là sự so sánh nhưng tôi muốn nói đến vai trò của Totti ở AS Roma (chứ ko phải đội tuyển Ý), anh đặc biệt quan trọng với sự sống còn của đội bóng, hãy nhìn cách anh ta lấy bóng, chạy bóng và chuyền bóng... chưa kể "tự dưng" lại xuất hiện bên cánh trái (ko phải vị trí quen thuộc) để ghi bàn duy nhất giúp Roma thắng Real! Trường hợp thứ 2 là Recoba, mặc dù chỉ những cú tạt biên của anh ta mới thực sự nguy hiểm, nhưng ko có anh ta, Inter chơi như mất hồn!
    Đó, hôm nay ngồi xem lại, lúc 1h, cảm thấy chúng ta ko hề thua kém một chỗ nào cả, thấy rằng chúng ta thừa sức để bước tiếp, bước vững chắc... Nhưng sao lại thua??? Chúng ta đồng đều ở các tuyến..... Mặc dù bàn thua đập chân Hyypia rồi mới bay vào lưới..... nhưng tôi khoái chí vô cùng khi thấy anh ta xoạc bóng một cách điệu nghệ, cả Risse và Traore nữa.... "lên công về thủ" vô cùng toàn diện.... Diao chơi khá kỹ thuật, còn Hamann thu hồi bóng và phát bóng ko chê vào đâu đc..... Thế mà thua! Đau thật!

    Được trích từ : http://www.ttvnol.com/forum/t_112108/6
  5. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he dalanh nói đúng đấy, thời điểm này Liv chưa đủ khả năng áp đặt lối chơi, hiện nay phong độ của Liv phụ thuộc vào sự chói sáng trong từng khoảnh khắc của các thành viên. Về bản lĩnh Valencia hơn Liv nhiều kể cả phong độ và kỹ thuật cá nhân, Aimar và các đồng đội thể hiện sự hơn hẳn về mặt chiến thuật (cực kỳ cần thiết trong bóng đá hiện đại). Một cú xoạc đẹp, một đường vẩy bóng trông hay mắt không nói lên điều gì ngoài sự thích thú cảm quan (Sorry nếu bác nào thấy chạm tự ái). Nhưng sự thay đổi quan trong nhất trong mùa giải năm nay của Liv là họ đã dám tấn công, điển hình ở PL là trận đá với S.Moscow - tuy đội này dạo này yếu quá , Liv cần có thêm chút Latinh nếu muốn trở lại với thời "lữ đoàn đỏ" oai hùng.
    K.
  6. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nghĩ: chúng ta vẫn đang làm tốt nhất những gì chúng ta có thể ở thời điểm này.
    Để trở về lối chơi tấn công áp đảo, trước hết chúng ta cần bản lĩnh, cần "cái thế" của một đội bóng lớn. Tất cả đều thống nhất ở thời điểm này chúng ta chưa có được điều đó. Những gì chúng ta có chỉ mới là "bước đầu" tìm về hình ảnh Lữ đoàn đỏ ngày xưa. Để tạo dựng cái thế cho mình, tớ nghĩ trước tiên chúng ta cần hình ảnh của một đội bóng với lối chơi chắc chắn. Một đội bóng làm nản lòng những đối phương mạnh về tấn công nhất. Có thể thấy, nếu trước đây khi gặp những đội bóng lớn chúng ta thường tính toán xem có thể vượt qua "khó khăn" bằng cách nào. Chúng ta dùng mọi cách, dù sau đó lối chơi bị chỉ trích là tiêu cực. Bây giờ thì khác. Mỗi trận gặp đội bóng lớn được coi như một cơ hội. Chúng ta không "xoay xở" với những trận đấu đó mà tập trung tinh thần và lực lượng, chủ động đối đầu với đối phương. Khác nhau lắm chứ! Còn kết quả, bao giờ cũng vậy thôi! Ban đầu rất hiếm khi thành công ngay. Nhưng hãy nhìn vào trận ta gặp Valencia trên sân Anfield. Sự thật lý do duy nhất của sự thất bại là chúng ta không gặp may. Một trận thua rủi ro khi qua đi rồi cũng chẳng khác gì một trận thua áp đảo. Mọi thứ dễ dàng bị đánh đồng với nhau. Nhưng hãy coi chừng, với cái đà này, khi chúng ta đánh bại một đội bóng tầm cỡ, rất có thể chiến thắng sẽ xâu chuỗi và tự tìm đến với chúng ta!

    I'm a fool on the hill
  7. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    amore nói đúng hiện nay liv đang thiếu một cầu thủ trụ cột ở hàng tiền vệ , một cầu thủ có đầu óc , có nhãn quan chiến thuật , có tư duy sáng tạo theo kiểu zizou hay figo , theo tôi một cầu thủ trẻ có tiềm năng như thế kiếm được ở PL là rất khó
    HIỆN NAY , tôi rất kỳ vọng ở Jole Cole của Westham , cầu thủ này có tố chất của một cầu thủ lớn , có kỹ thuật , có nhãn quan điều phối trận đấu , nếu cầu thủ này được thi đấu trong một môi trường của một đội bóng lớn như RED FORM chắc chắn sẽ thành công , tôi thấy ở cầu thủ này phảng phất một cái gì đó của sự kết hợp giữa MACCA với khả năng chơi dạt ra cánh , có cái gì đó xông xáo của JOHN BANN ,và những cú sút uy lực như của Berger
    HI VỌNG LIV SẼ CÓ ĐƯỢC CẦU THỦ MÀ TÔI ĐANG KỲ VỌNG NÀY ( theo nguồn tin đáng tin cậy ông PHIL THOMPSON đang tìm cách liên hệ với cầu thủ này )
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với các bác là chúng ta thiếu một tiền về trụ cột ,chúng ta thường thiếu vị trí này .Trong một vài mùa giải gần đây theo em quan sát được thì hầu như chúng ta quá yếu về khâu này ,vị trí này thường ,hâu nhự không rõ ràng ,các cầu thủ được giao vị trí này thường không hoàn thành nhiệm vụ hay bị trấn thương khiến đội bóng của ta hầu như thiếu đị sự đột biến trong các trận đấu khiến cho tình trạng của chúng ta thường thua thiệt các đội bóng khác vào giữa mùa giải .Hi vọng liverpool sẽ chơi hay hơn trong mùa giải này ,không còn khủng hoảng vào giữa mùa giải nữa .
    Miam.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mà thấy đau lòng quá! Đầu mùa giải tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào các cầu thủ, nghĩ đến những gì tốt nhất mà họ có thể!
    Cuối cùng thì tôi đã đúng khi nói về một thủ lĩnh và sai khi nói về sự thành công!
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao Liverpool không có tiền vệ trung tâm chơi tốt ở khu vực giữa sân nhỉ?Không biết ông Gerrard Houllier nghĩ gì?
    Môtj câu hỏi cho mọi người đây:
    Nếu bạn là Houllier bạn sẽ làm gì để đội bóng Liverpool chơi tốt hơn?
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.

Chia sẻ trang này