1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool quá khứ và hiện tại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Ji-hyun, 25/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA, vậy là bác reddevils bị tổ trác rồi, thôi qua đây đầu quân cho Liv nhé, có một bác năng nổ hay đi dòm dỏ thế này thì cũng tốt cho Liv quá nhể! Nếu bác không qua đây thì nhường lại cho bọn em cái nick này cũng được đấy, cám ơn bác trước nhá!
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Ý mà quên mất, các bác cho em xin cái bài hát trên được không? gởi vào mail này nhé whisper@fptnet.com ! Chắc các bác gởi bằng file MP3 cho nó nhẹ một tí! Cám ơn nhiều!
    whisper@
  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, thế hả? thì coi như mở mang thêm 1 tý, nhưng cái nà nhập nhằng lắm bác Hyun, cả đội tuyển Bỉ cũng từng được gọi như thế.
    reddevils
  4. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, em 0 muốn tranh nhau với bác những việc vớ vẩn này, mắc công lại bị cho là phá đám. Với bác em 0 cần biết, nhưng với em thì MU là reddevils, thế nên chẳng fải sang nhượng gì cả,
    hehe, nếu có năng lực thật sự, 0 cần cái tên cũng khiến người kác nể mình mà, bác hiểu 0?
    reddevils
  5. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he, nói chung là em đây cũng ko nặng nề cái danh hiệu cho lắm (Việt Nam còn định gọi Thể công là quỉ đỏ nữa kia mà), suy thì phải mất, nhưng cứ đà này em nghĩ đôi năm nữa các bác phải trả lại cho em thôi.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, được thế thì còn fải xem, nếu năm nay LIV vô địch PL thật thì chuyện ấy có thể xảy ra. Còn 0 thì bác chịu khó đợi thim vài năm nữa,
    Tóm lại, khi nào Liv của bác hoàn toàn hơn hẳn MU, lúc đó sure 1 điều bọn ở Anh sẽ gọi Liv là Red Devils, , em đang đợi, hehe, ôiiii, cái cổ của em, :(
    reddevils
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Không, em cần cái nick của bác để ghi lên ấy là "Một người đã lỡ lầm từ MU quay về lại với Liv thân yêu" đấy mà! Với lại cái gì tự nguyện thì cũng tốt hơn là bị tranh mất đấy bác ạ!
    whisper@
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác fí công thật rồi, bản lĩnh bác cao đến mấy cũng chả bắt em thôi MU được! . Thì em cũng nói rồi, nếu Liv nhà bác thống trị PL được 1 thời gian như MU (ah, fân nữa thôi, ), em sẽ suy nghĩ lại, tặng các bác nick này luôn, ok 0?
    reddevils
  9. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại
    Có lẽ Liv là CLB có một không hai, đó là điều mà ta có thể nói về cái ??oBoot-room??? huyền thoại, một tập hợp do Bill Shankly lập ra, bao gồm những người tâm huyết nhất. Hai con người ưu tú trong Boot-room Bob Paisley và Joe Fargan đã đưa Liverpool lên tột đỉnh vinh quang. Con tầu LFC đang rẽ sóng thì chựng lại, vào cái ngày định mệnh năm 85 ấy thảm hoạ Heysel đã xẩy ra, bị cấm thi đấu ở châu Âu, Liverpool quay lại với giải QG, trong thời gian 4 năm từ 85-90 họ giành thêm 3 chức VĐQG nữa, nhưng vẫn chưa hết lần này đám đông CĐV cuồng nhiệt của vùng Merseyside lại gây ra thêm 1 thảm hoạ nữa ??othảm hoạ Hillsborough???, bị cấm thi đấu QT thêm 2 năm nữa Liverpool thực sự trở lên sa sút. Roy Evans người cuối cùng trong Boot-room đã ko thể làm gì hơn để vực dậy Liverpool cho dù trong tay ông ko phải toàn là cầu thủ tồi. Và HLV người nước ngoài đầu tiên đã tới, ngài Houllier, đồng huấn luyện với Roy trong 2 năm, khi Roy ra đi cũng là lúc HLV này gặt hái những thành công do mình mất bao công gây dựng, Liverpool ko còn là đội bóng chỉ gồm toàn các cầu thủ do mình đào tạo nữa, Houllier đã đem về những cầu thủ ngoại, HLV này đã phát hiện và đưa về Anfield những cầu thủ vô danh nhưng lại toả sáng dưới tay ông, những Henchoz, Hyypia..và những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Liverpool như Owen, Gerrald, Carragher ngày càng chơi ổn định và tốt dần lên, bản hợp đồng với Anelka đang là một trong những ??ocanh bạc??? của Houllier. Sau một thời gian dài không đạt được bất cứ một danh hiệu nào, mùa giải 2000-2001 là một trong những mùa giải thành công của Liverpool, họ đoạt được 5 danh hiệu, tuy rằng có những lúc còn chơi chưa được thuyết phục. Mùa giải 2001-2002 Liverpool đã có những khởi sắc hơn tại giải Ngoại hạng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm LFC đã có những thời gian dài dẫn đầu PL, các cầu thủ LFC thi đấu tự tin và dầy dạn hơn. Bệnh tim của Houllier đã khiến cho Liv thiếu đi một người chỉ đạo xuất sắc, HLV tạm quyền Phil lặp lại ý hệt ý tưởng của Houliier và ông đã thành công trong thời gian đầu, nhưng sau đó là sự đi xuống, Phil không đủ sự biến hoá và tinh tế như Houllier, Liv dưới sự lãnh đạo của ông ko thể áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ, Liv trải qua chuỗi 7 trận toàn thua và hoà, nhưng rồi chiến thắng trước MU và Leicester đã đem Liv trở lại cuộc đua, Anelka chơi ngày càng hoà nhập hơn và CĐV Liverpool đã có thể tin tưởng vào tiền đạo lắm tài nhưng cũng nhiều tật này. Cách biệt không lớn lắm với các đội đầu bảng, Liv hoàn toàn có cơ hội vươn lên... và một chức VĐ PL sau bao năm chờ đợi không quá gần nhưng có lẽ cũng chẳng phải xa.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  10. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Ớ,em tưởng cái Reddevils là do MU ăn trộm của ĐT Bỉ còn Liverpool được gọi là "Lữ đoàn đỏ" trong thập kỷ 70+80 chứ nhờ
    -------------------
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!
    <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif bo

Chia sẻ trang này