1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool thất thường ??" tại sao?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Nobitaz, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Liverpool thất thường ?" tại sao?

    8 trận đấu tại giải Ngoại Hạng đã trôi qua, Liverpool vẫn đang đóng vai một ?ocô nàng đỏng đảnh?. Đội quân của HLV Benitez vẫn đang khiến những cổ động viên của họ hy vọng thật nhiều để rồi lại tràn trề thất vọng sau những trận đấu thắng ?" thua xen lẫn. Nguyên nhân là do đâu?

    Khởi đầu bằng trận hòa chật vật trên sân của Sheffield United, Liverpool đã khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn vào tham vọng lật đổ Chelsea của họ sau một mùa hè khá bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Những cái tên mới đã được mang về, những bản hợp đồng mới đã được ký, Nhưng có lẽ, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Thói đỏng đảnh của đội bóng áo đỏ thành phố Cảng vẫn đang khiến họ phải trả giá. Mất điểm trước những đối thủ dưới cơ như Sheffield United, Everton hay Bolton là những cú vấp ngã không thể tha thứ nếu Liverpool muốn tìm lại hào quang của thập kỷ 80. Thế nhưng, sau mỗi thất bại, ?oThe KOP? lại vươn lên khá mạnh mẽ. Chỉ mất 12 phút để Bobby Zamora đưa West Ham dẫn trước tại Anfield nhưng người Liverpool chỉ cần 2 phút để lật ngược thế cờ trong trận đấu thứ 2 của họ tại Premiership. Sau đó, tưởng như thầy trò Benitez sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trước kình địch Everton trong trận derby thành phố cảng thì họ lại phơi áo với tỷ số 0-3. Tại sao đây, Rafa?

    Thật ra, điều này không quá khó giải thích. Nếu xét riêng phong độ sân nhà và sân khách của những nhà ĐKVĐ FA Cup, người ta sẽ thấy hai bộ mặt khác hẳn: 4 trận sân nhà toàn thắng trong khi chỉ mới ghi được 1 bàn và thua 3/4 lần làm khách vừa qua. Benitez đã đúng khi tuyên bố Anfield là một pháo đài, nhưng những người lính của ông lại tỏ ra quá yếu ớt khi phải rời xa cái pháo đài đó. Không còn sự cổ vũ của khán giả nhà, Hyypia bất ngờ trở nên chậm chạp và vụng về một cách khó hiểu trong khi Carragher thường xuyên mắc lỗi vị trí tại Goodison Park. Ngay cả đến đội trưởng Steven Gerrard cũng trở nên vô duyên lạ thường trước khung thành Petr Cech tại London với vô số cơ hội bị bỏ lỡ. Và đêm thứ 7 vừa qua, Dirk Kuyt hoàn toàn vô duyên trước khung thành của Jasskerlainen. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi hàng công hoạt động không hiệu quả là nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại của Liverpool vừa qua.

    Trong thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, có vẻ như Liverpool đã được bổ sung đầy đủ cho những vị trí còn đang mỏng. Tuy nhiên, hãy nhìn lại xem những cái tên như Mark Gonzales, Pennant hay Dirk Kuyt đã làm được những gì cho đến thời điểm này? Khá ấn tượng trong những ngày đầu ra mắt nhưng ?ovua tốc độ? Gonzales cũng vẫn phải dự bị cho Riise sau sự sa sút đáng kinh ngạc. Pennant thậm chí không còn là chính mình tại Birmingham với những pha đi bóng vô hồn và thiếu hiệu quả đến vô duyên. Dirk Kuyt đã khai hỏa, nhưng anh vẫn chưa chứng tỏ được bản năng săn bàn của một tiền đạo sát thủ. Không hiểu sao, Benitez vẫn để Luis Garcia ngồi quá lâu trên băng ghế dự bị khi anh luôn là ?ogà son? của Liverpool mỗi khi được tung vào sân. Tất cả đã rõ: khoảng cách của đội hình chính và phụ cộng với những sai lầm trong việc dùng người của Rafa khiến ?oquỷ đỏ? không thể tiến xa.

    Nhưng công bằng mà nói, lỗi không hoàn toàn thuộc về nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Lịch sử cho thấy, đội bóng áo đỏ thành phố Cảng luôn khởi đầu khá chậm chạp tại Premiership, nhưng khi đã ?onóng máy?, khó có đội bóng nào cản được bước tiến của họ. Thêm vào đó, các tân binh cũng cần có thời gian để có thế thích nghi với đội bóng mới. Hãy chờ xem, khi Gonzales, Pennant hay Dirk Kuyt hoàn toàn hòa nhập với các đồng đội mới, Liverpool sẽ tăng tốc như thế nào!

    Được Nobitaz sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 03/10/2006

    Được Nobitaz sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 03/10/2006
  2. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Enz thì nhận thấy rằng vấn đề của Liv ở hàng thủ. Tiền vệ và tiền đạo của Liv năm nay được bổ sung đáng kể. Nhưng hàng thủ vốn đã yếu từ năm trước giờ thì vẫn chưa thấy bổ sung nào đáng kể ngoại trừ Agger (coi được 1 chút). Hypia thì lớn tuổi, không còn hay như cách đây vài năm. Còn Carra thì enz vốn nào giờ không thích, nếu ai để ý kỷ thì anh chàng này chỉ đá được một chân thôi. Hàng tiền đạo thì Rafa cứ mãi thay người nên có lẽ họ vẫn chưa ăn ý được. Enz thì thích Bellamy và Fowler, không thích Crouch và chưa có ấn tượng lắm với Kuyt. Nhưng nếu enz chọn thì có lẽ enz sẽ cho Bellamy đá cặp với Kuyt.
    Với hàng loạt cái tên xem đã con mắt thế nhưng sau 7 trận Liv chỉ kiếm được 10 điểm. Có lẽ không ai trong chúng ta hài lòng với cái số điểm đó. Nếu không ổn định lại được hàng thủ, cái chổ mà Liv từng tự hào, thì có lẽ Liv khó mà mơ mộng được cái vị trí hạng nhì chứ đừng nói chi là lật đổ Chel.
    Good Luck Liv
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Kỳ vọng nhất có lẽ không phải là Kuyt mà là Pennant. Nhưng thực sự anh chưa làm tròn vai, cũng chưa có đóng góp gì đáng kể, nếu nói về chạy cánh phải hiện giờ, có lẽ Finnan còn ác liệt hơn Hãy chờ đợi tất cả cho đến khi lượt đi kết thúc...
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiền vệ và tiền đạo Liv đã được bổ sung đáng kể nhưng những trận đấu đã qua lại cho thấy điều ngược lại đó là hàng công dứt điểm quá kém!. Có những trận Liv đã kiểm soát bóng, tạo được hàng loạt những pha bóng có thể thành bàn, nhưng đều trôi qua trước các mũi dày của những Kuyt, Crough, Gerrard...( trận gặp Chelsea là một điển hình ).
    Có thể ai đó đổ lỗi cho hàng thủ, nhưng hãy tưởng tượng rằng nếu hàng công có thể làm tốt hơn thì hoàn toàn thay đổi và bù đắp cho thiếu sót của hàng thủ. Chúng ta có thể lọt lưới một bàn, nhưng nếu hàng công của chúng ta bù đắp vào bằng việc ghi tiếp hai bàn thì kết quả đã khác. Còn nhớ trận chung kết Champions League 2005, Liv đã để lọt lưới tới 3 bàn chỉ trong hiệp 1, nhưng Liv cũng đã bù lại bằng việc ghi tiếp 3 bàn. Tại sao lại đổ lỗi cho hàng thủ mà lại không phải là hàng công. Liv đã để thua những trận đấu mà họ không thể ghi bàn . Tôi vẫn nghĩ rằng Liv vẫn thiếu một tiền đạo thực sự đẳng cấp! Kuyt, Crouch và cả Bellamy đều chưa được xem là một ngôi sao đúng nghĩa....
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 06/10/2006
  5. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Chính xác!!!
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Hàng thủ để thua những bàn thua như trận gặp Blackburn. Cả hàng phòng ngự để có 2 cầu thủ ghi bàn trong một đường chuyền cầu may vào vòng cấm địa. Còn hàng công thì bỏ những cơ hội không thể ngon ăn hơn.
  7. nokia88

    nokia88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xem trận Liv - Boro 0-0
    Thấy thật buồn vì Liv chơi ko có 1 tý sáng tạo và nhịp độ trận đấu thì quá rời rạc. Nếu cứ đá như thế thì sẽ ko tiến xa hơn được.

    He he buồn làm gì có Liv đá để xem là được rồi, làm gì còn hy vọng được nữa , sao ko quên các danh hiệu đi cho nhẹ nhàng nhể
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 21/11/2006
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Thiếu 1 tiền đạo thực sự như kiểu M.O,mà fải nói là thiếu trầm trọng.
    Thiếu tiền vệ cánh phải,tiền vệ cánh trái Kewell dạo này mất hút.M.Gonzales còn quá trẻ,chơi trận đc trận ko.
    Hàng trung vệ với S.Hypia quá già và S.Finnan luôn chỉ chơi tròn vai.
    Thủ môn lập bà lập bập,điếm sơ sơ như thế để thấy rằng,kỳ vọng quá nhiều là không thể

Chia sẻ trang này