1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool thua rồi - sao mà buồn thế

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Ji-hyun, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Liverpool thua rồi - sao mà buồn thế

    Arsenal và Liverpool đều muốn thắng nhanh, tiêu diệt gọn đối phương nên mỗi bên đã cho xung trận 3 tiền đạo: Wiltord, Bergkamp, Henry (Arsenal) ?" Heskey, Anelka, Owen (Liverpool). Trong số này, Heskey là người thường xuyên bám biên nhất. Ở khu vực giữa sân, khán giả đã được chứng kiến cuộc so tài cao thấp giữa hai ngôi sao Steven Gerrard - Patrick Vieira. Hai cầu thủ này chơi ăn miếng trả miếng, nhưng rất fair-play.

    Liverpool có cơ hội phá vỡ thế quân bình ở phút 12. Một đường chuyền thông minh của cựu tiền đạo Arsenal - Nicolas Anelka ?" đã đặt Owen vào thế cực kỳ thuận lợi. Nhưng sau khi băng vào khu cấm thành như tia chớp để nhận bóng, Owen lại kết thúc bằng chân phải không mấy hiểm hóc, tạo điều kiện cho thủ thành Wright trổ tài.


    Ashley Cole (đỏ) đã có một ngày tuyệt vời bên hành lang trái.
    Phút 20, tiền vệ Robert Pires khập khiễng rời sân sau khi va chạm với trung vệ Hyypia. Những tưởng vắng anh, Arsenal sẽ yếu hẳn trong các đợt lên bóng ở biên trái. Nhưng mọi chuyện đã không chuyển biến theo hướng tồi tệ như vậy. Trái lại, "những chàng pháo thủ London" chơi khởi sắc và suýt có bàn thắng ở phút 24, khi Wiltord kết thúc thiếu chuẩn xác sau quả tạt xuất sắc của hậu vệ Ashley Cole.

    Nhưng các fan có mặt trên sân Highbury không phải đợi lâu. Phút 27, Van Bronckorst bật tường nhanh với Henry khiến hàng phòng ngự Liverpool luống cuống. Sau đó, Henry đột nhập vào khu cấm địa bên cánh trái và tạt bổng bằng lòng trong chân trái vào giữa khung thành đội khách. Bergkamp có mặt đúng lúc, bật cao đánh đầu tung lưới Dudek.

    Liverpool lẽ ra đã có bàn cân bằng tỷ số liền sau đó, nếu xà ngang không từ chối cú sút của Anelka. Nhưng Arsenal cũng không chịu dừng lại ở tỷ số đó. Họ tiếp tục khống chế trận đấu, và chỉ cần một chút may mắn, Bergkamp đã có bàn gia tăng cách biệt sau quả tạt của Ashley Cole.

    Tiền đạo Litmanen thế chỗ của Anelka ở hiệp hai nhằm cải thiện sức tấn công của Liverpool. Nhưng ngay khi vừa vào sân, anh đã phải cùng trung vệ Henchoz cản phá pha hãm thành của Arsenal. Tiền vệ Gerrard cũng vài lần thử vận may ở hiệp hai bằng những cú sút xa, nhưng đều bất thành. Liverpool không thể làm gì hơn kể cả khi Keown của Arsenal bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi thô bạo với Owen ở phút 66. Phút 77, Bergkamp và Jamie Carragher xô xát với nhau và đều phải nhận thẻ vàng thứ hai.

    Ở phút đá bù giờ, Owen tưởng chừng đã buộc hai đội phải làm lại từ đầu. Nhưng anh bị thủ môn Wright kéo tay áo, và sút chệch khung thành trong gang tấc.

    Đội hình xuất phát của hai đội:

    Arsenal:thủ môn Wright; hậu vệ Cole, Keown, Campbell, Luzhny; tiền vệ Pires, van Bronckhorst, Vieira; tiền đạo Wiltord, Bergkamp, Henry.

    Liverpool:thủ môn Dudek; hậu vệ Riise, Hyypia, Henchoz, Carragher; tiền vệ Hamann, Gerrard, Wright; tiền đạo Heskey, Anelka, Owen

    (VN Express)

    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...</f
  2. thachcucngon

    thachcucngon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Liverpool thua rùi!!! Nỗi buồn này ko biết để đâu cho hết, xin phép mọi người cho tớ cover lại bài của Ji-Hyun cho vơi bớt chút bầu tâm sự!:
    Arsenal:thủ môn Wright;
    hậu vệ Cole, Keown, Campbell, Luzhny;
    tiền vệ Pires, van Bronckhorst, Vieira;
    tiền đạo Wiltord, Bergkamp, Henry.
    Liverpool:thủ môn Dudek;
    hậu vệ Riise, Hyypia, Henchoz, Carragher;
    tiền vệ Hamann, Gerrard, Wright;
    tiền đạo Heskey, Anelka, Owen
    Đầu tiên phải khẳng định rằng đội hình xuất phát với bộ ba Heskey, Anelka, Owen là "hottest news" của Liv ta!! Có lẽ Thompson đã quá chán với việc để 1 trong 3 người ở ngoài và đồng thời cũng để thiên hạ đỡ phê bình Liverpool chỉ biết "phòng thủ phản công"! (Thực sự nhìn vào đội hình xuất phát tớ đã thấy "choáng", chẳng hiểu anh Thompson định làm trò gì nữa????)
    Cũng bất ngờ, 20 phút đầu Liv ta chơi khá hay, ăn miếng trả miếng , thể hiện ở pha đối mặt với thủ môn Arsenal của Owen. Từ pha đánh gót điệu nghệ của Anelka, Owen thần tượng với đôi chân thần tốc đã nhanh chóng băng xuống tung ngay một cú gảy bóng chân phải với ý định "xe chỉ luồn kim" thủ môn Wright nhưng ko may cho Liv, anh thủ môn này "hơi" bị béo quá nên cái mông cũng hơi wá khổ là điều tất yếu thành ra bóng lại tìm mông mà bật ra!! (Đấy ai bảo là béo là ko có lợi ?? Anh Wegner tính trước rùi hay sao ý ???) .
    Thực sự ở hiệp một Gerrard chơi ko đúng với phong độ của mình chính vì vậy hàng tiền vệ vốn đã ko mạnh gì cho cam của Liv ta nay lại đá càng "ngơ ngác" như hôm em mới lên London!!
    Phút 28, từ quả phát bóng của thủ môn béo Wright, Henry đã thực hiện một pha khống chế bóng mà 3 BLV ở đài BBC gồm có : Lineker, Ian Wright và một ông râu trắng mà tớ "đếch" nhớ tên khen đi khen lại là "Great" rồi "perfectly", nghe mà não hết cả lòng!! Sau đó anh Hen-rì thực hiện pha bật tường "1-2" với van Bronckhorst ( Cái bài bật tương chọc khe này Arsenal lôi từ trong nhà kho cách đây 2 năm mà vẫn dùng được!! Buồn cho Premiership thật!!!). Henry băng xuống cánh trái ko người kèm vung chân trái chuyền vào giữa đầu anh Bergkamp, anh này vốn sợ đi mấy trò bay lượn thế mà lần này lại bay lên đánh đầu vào lưới Liv mình mới đau chứ!! (chẳng hiểu nổi??)
    Phần còn lại của hiệp một cũng có một số pha bóng đáng chú ý nữa nhưng tớ ko muốn bình luận vì càng nghĩ đến mà chỉ càng thấy tiếc!! hic hic!!
    Vào hiệp 2 , Litmanen thế chỗ của Anelka (xem ra Thompson cũng ko đến nỗi "hâm" lắm!) Gerrard cũng đã trở về với chính mình sau khi "ngủ gật" 47 phút ( 45' + 2' bù giờ) ở hiệp một. (Có lẽ bình thường ở nhà giờ này mới là bình minh của Gerrard!!) Anh đã mấy lần làm cổ động viên Arsenal "ngậm miệng" bằng những quả sút xa búa bổ!! (Chê anh ngủ gật này!!!)
    Phút 66, từ một đường chuyền dài từ sân nhà, Owen thần tượng lại thể hiện đôi chân 10.5 giây/ 100m của mình làm cho Keown-mới trạc tuổi tam tuần- phải trổ tài "ôm eo" "béo tai bẹo má", "thử áo xịn của Owen thần tượng"!! Trọng tài chính sau khi hội ý với anh trọng tài biên đã đưa ra quyết định " Keown đã "ra hơi hiều mồ hôi" nên để anh vào dressing room ngồi uống trà đá cho nó hạ nhiệt!!!
    Lại đến phút thứ 77, bóng trên đà chạy về phía Carragher
    nhưng lại hơi quá tầm với nên anh nhẹ nhàng xoài chân để kéo bóng về cho đỡ tốn sức nhưng ai ngờ Dennis Bergkamp lại có hứng thú thử độ bền của bóng, anh "giơ chân cao....và giẫm mạnh"!! Quả bóng do quá sợ hãi nên lăn ra khỏi vị trí mà nó cần phải ở , do đó thay vì thử độ bền của bóng thì Bergkamp lại thử độ cứng của cổ chân Carragher !!( Về mặt hình thức thì vẫn thế!) Tuy nhiên trọng tài chính lại xem xét về mặt bản chất nên lon ton ra hỏi nốt anh trọng tài biên còn lại (Chắc anh trọng tài chính này bị mắc bệnh "ngôi sao" thích được lên camera hay sao ý???), sau một thời gian suy nghĩ anh đưa ra quyết định :" Còn nhiều trà đá wá , một mình Keown uống ko hết nên Bergkamp được gửi vào "hỗ trợ"!"
    Đồng thời trong lúc đó, các Arsenal fans tất nhiên là bất bình với quyết định của trọng tài nên đã ném rất nhiều tiền xu xuống sân và vào người Carragher!! (Rất may là ở Việt Nam ko còn tiêu tiền xu từ rất lâu nên các trận đấu ở V-League chỉ có "các chai nước bay" mà thôi , mà "chai nước Lavie" thì ko thể nào ném xa và nguy hiểm bằng đồng xu đúng ko?? Kết luận Các cụ nhà ta tinh ý thật, tính toán hết cho đến tận V-League rùi cơ đấy!!! ) Và như mọi người đều biết, Carragher là một chàng trai tốt bụng và hơi có phần tiết kiệm!! Thấy các fans của thủ đô quá phung phí , anh đã nhặt xu lên để tung trả lại cho "khổ chủ", nào ngờ anh trọng tài lại ko hiểu "nỗi khổ tâm của Carragher", anh thẳng thừng mời anh về phòng thay đồ!! (Có lẽ một phần vì sân Highbury hơi chật nên bây giờ 2 đội đá 19 người cho đỡ thiếu ko khí).
    Thật vậy, sau khi được giải toả, Liv ta đã giành được khu trung tuyến nhưng tớ phải khẳng định một điều cho anh em biết : Liverpool của Thompson ko có bài tấn công nào thực sự là ra hồn cả!! Thỉnh thoảng cũng chỉ là sự phối hợp của bộ đôi Gerrard-Owen mà thôi!
    Phút bù giờ, một đường chuyên sắc như dao cạo của Gerrard, pha bắt tốc độ của Owen và cú sút chéo góc đập vào tay của Wright đã làm cho tớ sút tung tấm nệm ra khỏi cái ghế sa-lông kèm theo tiếng kêu tiếc nuối!!
    Trận đấu kết thúc với bộ mặt đờ đẫn của tớ-thachcucngon và tiếng cười đểu giả của thằng bạn cùng nhà .(Thằng này là MU fans)

    Tớ viết những dòng này là để anh em đọc xong thì sẽ nhìn nhận trận đấu và kết quả của nó đỡ tiêu cực hơn, đỡ buồn hơn khi Liv ta bị loại!! Don't be too sad, everybody !


    Liv - Mad


  3. thachcucngon

    thachcucngon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ê phần còn lại của cái bài trên của tớ đâu rồi? Ai chơi tớ thế nhỉ? Đúng vào đoạn hay nhất thì cắt béng đi!!! Hay thật!!
    Liv - Mad


Chia sẻ trang này