1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool trên Thể thao & Văn hóa.

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi armydoctor, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. armydoctor

    armydoctor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    TT&VH daily số 15, thứ hai ngày 20/08/2007, trang 11.
    23h ngày 19/08, sân Anfield: Liverpool 1 - 1 Chelsea
    TIẾC QUÁ, LIVERPOOL!


    Đức Lộc.
    Một lần nữa, trận chiến duyên nợ Liverpool - Chelsea đã diễn ra không hề êm ả (9 thẻ vàng được rút ra) và dư âm của nó sẽ không kết thúc sau 90 phút. Hai năm về trước, Liverpool đã loại Chelsea khỏi Champions League với bàn thắng gây tranh cãi của Luis Garcia (và có thể tạo ra cuộc cách mạng trên sân cỏ khi mới đây, FA đã xem xét khả năng sử dụng quả bóng thông minh để phân định những tình huống nhạy cảm). Còn đêm qua, đến lượt Chelsea hưởng lợi từ một phán xử khó hiểu của vị vua áo đen nổi tiếng mang tên Rob Styles.
    [​IMG]
    Tiền lên tiếng. Ngôi sao lên tiếng. Đêm qua, bản hợp đồng kỷ lục Fernando Torres đã lên tiếng. Bàn mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 16 đã thể hiện tài năng đích thực, sự tinh quái của anh: nhận đường bóng từ đường chuyền của Gerrard, Torres giữ bóng một nhịp, bất ngờ quyết định đột phá khi phát hiện Ben Haim vừa chôn chân trụ, rồi tung cú sút cứa lòng vào góc xa, đánh gục mọi nỗ lực của Cech. Đây mới chỉ là bàn chính thức đầu tiên của anh cho Liverpool. Nhưng qua bàn thắng ấy, người Anfield đã cảm nhận được rằng, bài toán hóc búa nhất dưới thời Benitez đã được giải. Cuối cùng, Liverpool đã tìm thấy một siêu tiền đạo từ sau Owen.
    Xem bàn thắng của Torres @Youtube
    Torres đã chơi trận tốt nhất kể từ ngày đặt chân đến Anfield. Với khả năng càn lướt tốt, Torres là nỗi khiếp đảm của hàng thủ Chelsea, đã khôn ngoan khoan vào những vị trí yếu nhất của đối thủ - cánh trái của hậu vệ bất đắc dĩ Eissien và đặc biệt là vị trí của Ben Haim, một cầu thủ chỉ vừa chuyển đến Chelsea từ đội bóng hạng trung Bolton và xoay sở rất khó khăn.
    Xem pha va chạm giữa Torres và Terry @Youtube
    Tuyến giữa - Sự khác biệtNhưng Torres hay hàng công không phải là điểm nhấn của Liverpool trong trận đại chiến ở Anfield. Sự khác biệt lớn nhất giữa Liverpool và Chelsea đêm qua nằm ở hàng tiền vệ. Dưới thời Benitez, khi đối đầu với Chelsea của Mourinho, chưa bao giờ hàng tiền vệ của Liverpool chơi tốt đến thế. Trái với nhận định của giới chuyên gia, Benitez không hề cẩn trọng, cất Mascherano trên băng ghế dự bị, chỉ sử dụng 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2. Nếu như Alonso đã hoàn thành xuất sắc vai trò thu hồi bóng thì Gerrard thường xuyên dâng cao, hỗ trợ cho cặp tiền đạo Kuyt-Torres. Lâu lắm rồi, Gerrard mới thi đấu tự tin khi gặp các đội bóng lớn ở giải nội địa.Nhưng hàng tiền vệ không chỉ có Alonso và Gerrard. Trong một ngày đẹp trời, Pennant và Riise đã làm chủ hoàn toàn hai hành lang; và khi có cơ hội thì lập tức bó vào giữa, hoán đổi vị trí với cặp tiền đạo. Trước sự hoạt động tích cực, hiệu quả của Pennant và Riise, Chelsea không thể triển khai tấn công biên như mong muốn của Mourinho.
    Xem pha vô-lê của Riise, phút 83 @Youtube
    Bước vào mùa giải này, Mourinho quyết tâm khôi phục sức mạnh 2 cánh, tin vào tốc độ và tài năng của Malouda, Wright-Phillips. Chỉ có điều, Malouda và Wight-Phillips quá mờ nhạt, không nhận được sự viện trợ từ Eissien và Cole, vốn phải lo đối phó với bộ đôi chạy cánh của Liverpool và không dám dâng cao. Đây chính là thắng lợi lớn nhất của Benitez trước Mourinho: đánh thẳng vào điểm mạnh nhất của đối thủ.
    Thực ra Wright-Phillips chơi trận này đâu có tệ.
    Đây là pha chuyền bóng cho Drogba dứt điểm, phút 28 @Youtube
    Đây là pha chuyền bóng cho Pizarro dứt điểm, phút 49 @Youtube
    Alonso và Gerrard khống chế khu vực vòng tròn giữa sân. Pennant và Riise bùng nổ dọc 2 sườn. Và suốt trận đấu, khu vực trung tuyến hoàn toàn thuộc về Liverpool. Họ cầm bóng, họ phối hợp tốc độ, họ tổ chức tấn công đa dạng... Con số thống kê cho thấy, Liverpool vượt trội Chelsea về tỷ lệ thời gian cầm bóng (56% so với 44%), vượt hẳn về số lần dứt điểm (19 so với 8).Sai lầm của trọng tàiXét về mọi mặt, Liverpool xứng đáng với chiến thắng. Nhưng chỉ một sai lầm của vị vua áo đen, Rob Styles, Liverpool đã đánh mất chiến thắng cũng như thành tích khởi đầu tốt nhất trong vòng 5 năm qua. Trong tình huống Malouda ngã trong vòng cấm ở phút 62, Finnan không hề phạm lỗi. Nếu Styles đứng cách xa đã đành. Nhưng tình huống trên diễn ra ngay trước mặt ông, chỉ cách 4m.
    Xem tình huống gây tranh cãi, phút 61 @Youtube
    Trong những trận đấu nghẹt thở như thế này, chỉ cần một sai lầm đủ để xoay chuyển cục diện. Lampard đã thành công khi biến quả penalty thành bàn gỡ hòa cho Chelsea.
    Gerrard: "Chelsea đã có được 1 điểm nhờ 1 quyết định không sáng suốt. Họ đã liên tục gây sức ép lên trọng tài, và cuối cùng đã có được cái họ cần. Hy vọng ông ấy (Rob Styles) đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi mong rằng ông ấy sẽ xem lại tình huống đó để biết rằng ông đã sai. Cầu thủ chúng tôi luôn phải nhận lỗi sau mỗi sai lầm. Ông ấy cũng nên làm như thế".
    [​IMG]

    Trong ảnh, các cầu thủ Liverpool đang phản ứng quyết liệt trước quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Rob Styles.Một tình huống không thực sự rõ ràng. Phút 62, từ một quả căng ngang của Wright-Phillips, bóng lăn vào tâm tranh chấp của Finnan và Malouda. Tiền vệ người Pháp ngã xuống và trọng tài Rob Styles ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Malouda đã chủ động lao cả người vào Finnan thì đúng hơn là anh bị đốn ngã.

    Tiếc cho Liverpool. Không chỉ tình huống dẫn đến sai lầm của trọng tài. Còn đó bao cơ hội rất rõ nét, như cú đánh đầu vọt xà trong gang tấc của Kuyt hay pha dứt điểm của ở góc gần của Babel.
    Xem pha dứt điểm của Kuyt, phút 85 @Youtube
    Xem cú sút của Babel, phút 89 @Youtube
     
    Nhưng dù sao, đó là một phần tất yếu của cuộc chơi. Như 2 năm trước, khi Liverpool may mắn loại Chelsea ở bán kết và sau đó đăng quang Champions League.
    Lương y như tháng trước..
    Được armydoctor sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 22/08/2007
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ ngày xưa, cứ sáng thứ 3 và sáng thứ 6 mình lại bớt phần ăn sáng để mua báo TTVH.
    Không hiểu sao TTVH với mình cũng giống như TTVNol vậy, gắn bó lắm! Mình ít khi mua các báo khác ngoài báo TTVH.
    Đầu tiên mình thích cái cách trình bày trang bìa của tờ báo (gọn gàng dễ cầm, dễ xem, dễ đọc). Sau đó mình thích chất lượng và phong cách viết của báo. Dần dần trở thành quen thân.
    Sau đó báo tăng thêm một tuần 3 số (thứ 3, 6 và 7). Thứ 7 nào mình cũng đón mua (hồi ấy mỗi số thứ 7 lại viết về các ngôi sao, trong đó có Mike).
    Nhưng bây giờ thì không còn thời gian xem báo nữa...
    Cũng may mà ngày xưa phát hành 2 số 1 tuần chứ phát hành hằng ngày như bây giờ thì chắc sáng nào tớ cũng nhịn một phần ăn sáng mất.
    Mấy hôm nay vào xem topic lại thấy nhớ... nhớ một thời...!
    Cảm ơn bạn armydoctor đã cung cấp những thông tin liên quan đến báo TTVH cũng như Liverpool.

  3. armydoctor

    armydoctor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    TT&VH daily số 15, thứ hai ngày 20/08/2007, trang 11.
    THỜI CỦA TORRES?
     
    Hà Quang Minh.
    Sau vòng đấu đầu tiên không đáp ứng được kỳ vọng cụ thể (tức là ghi được bàn thắng) từ những người hâm mộ, đã có những ý kiến bi quan và nghi ngại cho rằng trên lưng áo Torres không phải là một số 9 mà thực ra là một dấu hỏi lớn cho một mức phí chuyển nhượng quá lớn.
    [​IMG]
    Nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng hơn, mỗi cầu thủ đều cần phải có thời điểm của mình. Đúng là giá trị từ số lượng bàn thắng ghi được là rất đặc biệt nhưng có những giá trị khác cũng có tầm quan trọng không kém. Với Torres, ở trận cầu đinh đêm qua, đó là giá trị của thời điểm. Dường như, thời của anh ở Premier League đã bắt đầu từ sau bàn thắng vào lưới Petr Cech, bởi nó là một điểm nhấn rất khác trong một thế trận căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
    Xem bàn thắng của Torres
    Chelsea mùa này đã chơi cởi mở hơn và dĩ nhiên, sự mạo hiểm đó cũng khiến họ rủi ro hơn. Song điều đó không có nghĩa với việc chọc thủng lưới Chelsea là chuyện dễ dàng. Có thể, trước những đội bóng nhỏ, đoàn quân của Mourinho sẽ bộc lộ những sơ hở nhất định vì sự chủ quan cố hữu mà mỗi con người bình thường đều có. Tuy nhiên, trước những đại kình địch, những đối thủ mà Chelsea cần tập trung cao độ, xuyên thủng tuyến phòng vệ của họ chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ vất vả và đòi hỏi rất nhiều yếu tố: từ thể lực đến trí lực, từ cá nhân đến đồng đội.
     
    Pha tranh chấp với Terry thể hiện độ quái của El Nino
    Ở Anfield đêm qua, sau chiến bại của M.U, một kết quả khả quan là điều cả Chelsea lẫn Liverpool đều cần đến bởi kết quả đó sẽ giúp kẻ sở hữu nó có thể vượt lên ở giai đoạn đầu. Chính vì vậy, sự chặt chẽ được cả Benitez lẫn Mourinho đưa ra như một tiêu chuẩn hàng đầu để nhằm chiếm quyền kiểm soát thế trận. Hai hàng tiền vệ áp sát và sẵn sàng chơi rắn đã không tạo điều kiện thuận lợi cho những cơ hội xuất hiện và nhiều lúc, người thưởng ngoạn đã có cảm giác kết cục cuối cùng của trận cầu có thể sẽ là 0-0.
    [​IMG]
    Nhưng cũng chính lúc đó là lúc mà sự nổi bật của một cá nhân cần được bộc lộ khi tất cả những con đường khác đã bị đánh chặn. Và chỉ một đường tỉa bóng của Gerreard thôi, Torres đã minh chứng cái giá mà Benitez bỏ ra để mang anh về không điên rồ chút nào. Đối với những hậu vệ Anh nổi tiếng sung mãn thể lực, "El Nino - the Kid" đã cho thấy phẩm chất của "Billy the Kid" (tay súng sát thủ miền viễn Tây nước Mỹ thế kỷ 19) khi anh bứt tốc độ qua mặt Ben Haim để tung cú dứt điểm từ góc hẹp hạ gục thủ cả thủ thành thượng thừa Petr Cech, người rất hiếm khi để thua từ góc sút ấy. Chỉ cần một chút đó thôi, mọi nghi ngờ, mọi dè bỉu và mọi sức ép trên đôi vai chàng trai trẻ đến từ TBN đã được hóa giải. Torres sẽ trở lại là chính mình từ vòng đấu sau và sẽ còn ghi bàn nữa. Hãy tin vào điều đó, thời của anh đã đến.
  4. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Thể thao văn hoá cũng là tờ báo gắn bó thân thiết với tớ!!Chỉ cách đây 1 vài tháng thông tuần nào cũng mua 3 tờ về đọc đi đọc lại!!Đây đúng là tờ báo có chất lượng nhất của VN về thể thao.Bây giờ ,tớ đã chia tay với nó vì không có nhiều time nhưng mà thỉnh thoảng được đọc 1 vài bài viết có chất lượng,lại còn về Liverpool nữa thì thật thú vị .
    Cảm ơn bác Armydoctor nhé.HY vọng topic này ngày một dày thêm.
  5. armydoctor

    armydoctor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    TT&VH daily số 22, thứ hai ngày 27/08/2007, trang 12.
    "LÌ"-VƠ-PUN
    Hà Quang Minh
    Chiếm ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Portsmouth, Chelsea vững tiến trên con đường tái chiếm danh hiệu bằng một thứ bóng đá chắc chắn nhưng cũng uyển chuyển hơn. Và đó cũng chính là lý do để Mourinho tự tin thách thức cả Premier League với sự ngạo nghễ rất đặc trưng của mình: "Tôi muốn đội chơi tốt hơn nữa nhưng kết quả như hôm nay là hoàn toàn khả quan. Chúng tôi sẽ còn ở mãi ngôi đầu bảng và hãy bắt kịp chúng tôi nếu đủ khả năng". Lời nói ấy của Mourinho không hẳn là thiếu tính thuyết phục, đặc biệt là khi những gì mà M.U và Arsenal trình diễn chưa cho thấy sự vững vàng như mong muốn. Tuy nhiên, nó vẫn hàm chứa cái chủ quan cố hữu của HLV nhiều sức hút này. Đơn giản, qua ba vòng đấu, có một đại kình địch đang xuất hiện thực sự. Đó là Liverpool, một Liverpool rất khác.Nhiều năm qua, Liverpool đã giữ thói quen chơi bóng hướng tới sự chắc chắn trước khi nghĩ đến đè bẹp đối thủ. Tư duy bóng đá bắt nguồn từ hạt nhân là xử lý thế trận tùy theo tình huống phát sinh đã ăn sâu như một lối mòn trong cách tiếp cận cuộc chơi của những cầu thủ The Kop. Benitez đã rất muốn thay đổi cái tư duy ấy, dù cho ông cũng là một con người ưa tính hiệu quả và thận trọng hơn là sự hấp dẫn trong tinh thần cống hiến, nhưng cái khó là ông không thể thực thi thay máu hàng loạt ngay từ những ngày đầu. Ông muốn giữ sự ổn định và sẽ chuyển hướng Liverpool dần dần, từng bước một, từng mùa bóng một. Dường như, mùa bóng này đã là thời điểm chín muồi nhất, thời điểm mà Benitez được mua sắm mạnh tay nhất và cảm nhận đó đang trở từ từ trở thành hiện thực rõ rệt trên sân bóng.Không còn một Liverpool chờ đợi những sơ hở của đối phương mà thay vào đó, Liverpool hiện thời đã chủ động áp đặt, chủ động phát triển tấn công nhưng vẫn dựa trên nền tảng phòng thủ chặt chẽ. Trước Chelsea, Liverpool không ngần ngại, không kiêng dè và ào ạt tổ chức uy hiếp từ nhiều hướng khác nhau. Còn trước Sunderland của Roy Keane, người mà Benitez nhận xét rằng "có khả năng trở thành một HLV vĩ đại", The Kop đã cho thấy họ là một đội bóng lỳ lợm, kiên nhẫn tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi họ đã chắc thắng. Những mùa bóng qua, mỗi khi gặp đối thủ dưới cơ chủ động chơi phòng ngự nhiều tầng, nhất là khi đối thủ là chủ nhà, Liverpool thường tỏ ra nản, buông xuôi khi không kiếm được cơ hội mở thành. Chính điều đó đã khiến họ gặp quá nhiều trận hòa, dính quá nhiều cú phản đòn "vô duyên". Nhưng kể từ đầu mùa đến nay, điều đó hoàn toàn biến mất. Rõ ràng Benitez đã nghiên cứu rất kỹ xu hướng phòng ngự dày đặc của các đội bóng yếu ở Premier League để tạo nên một The Kop chủ động hơn, lỳ lợm hơn, miệt mài hơn trong công cuộc tìm kiếm cơ hội. Ông có những cá nhân đủ sức để đáp ứng lối chơi ấy và nếu so sánh họ, nhất là những tiền vệ biên, với những người từng khoác áo The Kop trước đây, ta sẽ nhận ra khả năng xuyên phá của đội bóng thành phố cảng hiện nay mạnh mẽ hơn hẳn.Mourinho có thể thách thức tất cả, nhưng với Liverpool thì có lẽ ông nên thận trọng hơn. Họ đã lột xác, lột xác từ một Liverpool lạnh lùng đến vô cảm thành một Lì-vơ-pun, đội bóng của sự kiên nhẫn và lỳ lợm đến mức nguy hiểm khôn lường.
    Hai mùa đầu tiên dưới triều đại Benitez, Liverpool lần lượt đánh mất 23 và 39 điểm ở sân khách. Mùa trước là 35 điểm. Cũng ở mùa trước, Liverpool phải cần đến 8 trận mới tìm thấy chiến thắng đầu tiên trên sân đối phương (Wigan 4-0, ngày 02/12/2006). 7 trận trước đó, họ thua 5 và hòa 2. Nhưng hiện tại, họ đang ca khúc khải hoàn với 2 trận thắng liên tiếp trên sân Aston Villa và Sunderland.Giành 7 điểm sau 3 trận là thành tích tốt nhất của Liverpool kể từ mùa 2002-2003. Mùa ấy, Liverpool cũng thắng Aston Villa ở trận khai màn (1-0), thắng tiếp Southampton 3-0 trước khi hòa Blackburn 2-2 ở sân khách.
  6. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thanks!Nhớ hồi cấp 3 không bao giờ bỏ 1 số VHTT nào,bây giờ bận quá ít đọc,mà VHTT bây giờ thành nhật báo rồi phải ko các bác nhỉ?Mà em thích phần Văn hoá hơnCòn về Liv em thấy VHTT cũng hơi hơi thiên vị thì phảiMà cũng đúng mùa này Liv hay quá ổn định hơn,lì lợm hơn,sắc xảo hơn.Cơ hội vô địch khá lớn,chờ Chelsea hết xuân là vô địch
  7. armydoctor

    armydoctor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
     
    TT&VH daily số 25, ngày 30/08/2007, trang 13.BENITEZ... ĐAU ĐẦU
    Đ.L
    Khi Liverpool vẫn giành chiến thắng ở đất Pháp bằng đội hình 2, người ta hiểu rằng khoảng cách giữa một đội bóng 2 lần trong vòng 3 mùa lọt vào trận chung kết Champions League và một đội bóng vẫn còn chơi ở giải hạng 3 Pháp cách đây 5 năm là quá lớn. Tại Ligue 1, Toulouse có thể gây bất ngờ trước Lyon. Nhưng khi ra sân chơi quen thuộc của Liverpool, Toulouse quá nhỏ bé và yếu ớt.Ở Anfield rạng sáng qua, vẫn là một Liverpool B. So với trận tiếp Chelsea 10 ngày trước, đội hình xuất phát thiếu đến 7 trụ cột, phần vì chấn thương, phần vì Benitez kiên quyết theo đuổi chính sách xoay vòng. Hàng thủ vắng Carragher trong khi Finnan chỉ vào sân ở phút 81. Bao năm qua, đây là bộ đôi được tin tưởng nhất và trọng dụng nhất của hàng thủ. Hàng tiền vệ thay đổi 100%. Không Gerrard. Không Alonso. Không Pennant. Không Riise. Trên hàng công, lần đầu tiên mùa này Torres không xuất hiện trên sân, nhường chỗ cho Crouch đã cặp với Kuyt.Lần đầu tiên trong vòng 10 năm, với tổng cộng 103 trận, Liverpool phải đá ở cúp châu Âu mà không có Gerrard lẫn Carragher. Nếu như Carragher là thủ lĩnh ở hàng thủ thì Gerrard là linh hồn của đội bóng, kiêm luôn nhiệm vụ ghi những bàn quyết định. Nhưng sự vắng mặt của họ trước một đối thủ quá non yếu không thể khiến Liverpool suy sụp. Bởi đã có những người đóng thế hoàn hảo. Hyypia thậm chí ghi bàn. Crouch vẫn rất duyên với cúp châu Âu, là tác giả của bàn mở tỷ số. Một thống kê thú vị về Crouch: ghi đến 8 bàn trong 10 trận đá chính gần đây ở Champions League. Trong khi đó, Kuyt lập cú đúp, khép lại chiến thắng 4-0 trước Toulouse.Mùa trước, Crouch là chân sút hàng đầu của Liverpool, với 18 bàn trên tất cả các mặt trận. Mùa trước, Kuyt là cây làm bàn số một của Liverpool ở Premier League: 12 bàn. Nếu chỉ căn cứ theo những thống kê trên, đây là cặp tiền đạo lý tưởng đối với Liverpool, bổ trợ cho nhau rất tốt. Nhưng ở Liverpool mùa này, Kuyt vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai, sau chữ ký kỷ lục CLB là Torres. Crouch còn đứng sau Voronin, một vụ chuyển ngượng miễn phí. Và đó chính là vấn đề khiến Benitez đau đầu nhất. Tạm thời, trong tháng 8 này, Benitez đủ tự tin để chia Liverpool thành 2, phục vụ 2 mặt trận khác nhau. Nhưng còn đến tháng 10, khi Liverpool phải lao vào cuộc chiến khốc liệt ở vòng bảng Champions Legue và đối mặt với 3 trận "rắn" ở Premier League (gặp Tottenham, Everton, Arsenal)? Đến lúc ấy, liệu Crouch còn được đá chính ở Champions League.Hàng công là bài toán nhức nhối nhất đối với Benitez từ ngày tìm đến Anfield. Nhưng 3 năm qua, ông đau đầu kiểu khác: các chân sút thường xuyên rơi vào tình trạng tịt ngòi, để rồi chọn ai cũng... thất vọng. Bây giờ đau đầu kiểu khác: chân sút nào cũng hiệu quả, để rồi bỏ rơi ai cũng... tiếc.
    Từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm 2006, đồng loạt các chân sút của Liverpool im tiếng, không ghi nổi 1 bàn trong suốt 8 trận liên tiếp. Nhưng riêng trong tháng 8 này, cả 4 tiền đạo và Torres, Kuyt, Voronin và Crouch đã phát hỏa. Voronin là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi gặp Toulouse, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Torres chọc thủng lưới Chelsea với pha làm bàn đẳng cấp cao. Kuyt và Crouch thì vừa "hành hạ" hàng thủ Toulouse ở Anfield.
  8. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko ngờ chú Kuyt ghi bàn ngon trớn thế
  9. armydoctor

    armydoctor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay toàn tin chuẩn bị vòng loại Euro, TT&VH chả thấy bài về Liverpool đâu cả. Thôi thì đọc tin của liverpoolfc.tv vậy.
    DẪM CHÂN ARBELOA, FAGAN BỊ CẤM THI ĐẤU
     
    Jimmy Rice06 September 2007
    Tiền đạo Craig Fagan của Derby đã bị cấm thi đấu 4 trận vì hành động giẫm lên Alvaro Arbeloa hôm thứ bảy tuần trước.
    [​IMG]
    Fagan bị kết tội bởi một ủy ban độc lập hôm nay và đương nhiên phải nhận lệnh cấm 3 trận cộng thêm 1 trận do khiếu nại vô căn cứ."Tại phiên tòa của ủy ban xét xử độc lập ngày hôm nay, phán quyết về hành vi bạo lực của Craig Fagan bên phía Derby County đã được xác nhận", phát ngôn viên của FA tuyên bố."Trọng tài Alan Wiley khẳng định rằng ông không nhìn thấy tình huống đó, và nếu ông thấy thì Fagan đã bị đuổi khỏi sân."
    Theo Liverpoolfc.tv
     
    Mời các bạn xem diễn biến của sự việc

    (Ảnh do armydoctor captured)[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được armydoctor sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 07/09/2007
  10. armydoctor

    armydoctor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, các cô, các chú,Armydoctor vốn hay đọc báo, nhưng ngân sách thì có hạn. Từ ngày có báo điện tử, tình hình có vẻ khả quan. Nhiều dịch vụ mới mẻ ra đời nhằm phục vụ các thượng đế ngày càng tốt hơn.Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Đọc trên các website của từng báo thì layouts xấu, bực mình vì pop-ups, quảng cáo.. Đọc trên http://docbao.dec.vn/ thì bọn này quá tinh tướng. Không cho anh em load về để đọc offline. Vietnam chứ có phải Hoa Kỳ đâu mà muốn online lúc nào cũng được. Lại còn bắt thu phí trên một số đầu báo (suy cho cùng thì có phải báo của bọn nó đâu, chỉ là scan lại các báo khác mà thôi!).Bực cả mình!!! Armydoctor quyết định captured lại một số đầu báo nhiều người thích đọc để chia sẻ với toàn thể anh chị em Liverpudlians.Tất cả các số báo sẽ được bỏ đi các trang quảng cáo và chuyển sang định dạng Acrobat (version 7.0 trở lên) thuận tiện cho việc đọc và in ấn. Báo được hosted trên Mediafire.com, giúp mọi người có thể download với tốc độ cao hoàn toàn miễn phí (chỉ phải đợi vài chục giây thôi!), có thể dùng các phần mềm hỗ trợ download như IDM, DAP, Flashget...Trước mắt, Armydoctor xin cung cấp báo TT&VH. Rất mong sự ủng hộ của anh chị em. Còn có một số đầu báo nữa như Thể thao ngay nay (free), Thể thao TP HCM (free), Thể thao và cuộc sống (free), Thể thao Vietnam (thu phí)... Nếu mọi người có nhiều yêu cầu, Armydoctor sẽ captured lại để tất cả cùng đọc.
    Bạn nào chưa có Acrobat thì download tại đâyhttp://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Chia sẻ trang này