1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool vô địch chuyện mơ giữa ban ngày?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Trungbest, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Liverpool vô địch chuyện mơ giữa ban ngày?


    MU IS FOREVER



    Nguyễn Thành Trung.
    ANH VẪN CHỜ NƠI EM MỘT CÂU NÓI " I LOVE YOU "

    [​IMG]
  2. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Chà bài post của em sao ko thấy nhỉ?Em có ý nói là dù Liverpool vừa thắng MU nhưng LIver ko thể VVĐ Anh mùa này.Thôi hẹn các bác mùa sau nhé.
    Tiền đậo ko thể ghi bàn đối lập với hậu vệ chơi rất tồi của MU thật là hay


    Nguyễn Thành Trung.
    ANH VẪN CHỜ NƠI EM MỘT CÂU NÓI " I LOVE YOU "

  3. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    murphy tâng bóng qua đầu thằng đầu trọc bathez,ghi ban duy nhất cua tran đấu,ket thuc cuoc trinh diễn đầy ấn tuong cua liv trong tran đấu.
    hehehe...
    hinh nhu trong nam tran dau voi MU gan day nhat,liv cua chung ta khong thua.hehehe...suong qua

    REDHEAT
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Keke nói thật năm nay Mu vô địch mới là chuyện ngủ mơ giữa ban ngày
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  5. thachcucngon

    thachcucngon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nói năng lung tung!!!! Lý do tiền đạo Liv dạo này hiệu suất ghi bàn thấp là bởi vì :
    Thứ nhất : Chiến thuật của Thompson nghèo nàn(Vì thực chất , anh này cũng ko phải là professional cho lắm!!). Điều này được thể hiện trong những lúc Liv gặp bế tắc,==> Thompson ko tìm được kế sách khả thi, do đó sau loạt trận thắng đầu mùa, Liv đã bị bắt bài và chỉ kiếm 6 points trong 7 trận!
    Thứ hai: Phong độ của tiền vệ Liv dạo này cũng sa sút nhiều. Mc Acllister đã già thật rùi, Berger tự nhiên lại hay chạy chỗ lung tung , bỏ vị trí; Murphy thì đá như mất hồn , chỉ loé sáng trong trận gặp Man (mà hầu như Liv bao giờ cũng đá hay khi gặp Man!! he he!!). Cả hàng tiền vệ chỉ có mỗi Gerrard thì ko đủ!!!
    3. Owen hay chấn thương nên ko thể nào mà ghi bàn "uỳnh uỵch" như chú Nistelrooy khoẻ như trâu được
    4. Thêm nữa là lối đá Liv 2 tiền đạo , ko như Man, đá cắm mỗi chú Nistel trên nên tất nhiên là các bàn thắng dồn hết cho chú này rồi!
    Đấy, trên đây là một số lý do chính anh giải thích cho chú Trungbét đỡ thắc mắc ko lại phát biểu những câu ko có knowledge gì cả : "Tiền đậo ko thể ghi bàn đối lập với hậu vệ chơi rất tồi của MU thật là hay" . Thật là nhảm!!!
    Liv - Mad


  6. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he Trung bẹt nghe đây
    TĐ Liv không ghi được bàn trước MU đúng quá rùi, có mấy li do
    - MU đá sân nhà, đang xung trong khi Liv với sự lãnh đạo của Phil đang lận đận, xét thực lực bây giờ thì phương cách đối đầu hay nhất với MU là đá phòng ngự phản công. Chính vì thế bóng ít được dồn nên cho các TĐ.
    - Owen là mẫu TĐ săn bàn, tôi không ngần ngại nói rằng trong nhiều thời điểm của trận đấu Owen chỉ thi đấu như một TĐ bình thường, nhưng chỉ cần có 1 chút cơ hội, chàng trai này có thể chớp lấy rất nhanh, cộng với tốc độ và kỹ thuật dứt diểm siêu đẳng (bác đã xem bàn thắng thứ 2 của Owen trong trận gặp Ars ở cup FA chưa - dứt điểm góc xa, ngang tầm với thủ môn - một bàn thắng lạnh lùng và cực kỹ thuật), hay bàn thắng san bằng tỷ số trong trận Đức - Anh (thể hiện sự tận dụng cơ hội quá tốt của Owen) Vì thế rất nhiều CLB muốn mua Owen, rất may chàng trai này sẽ tiếp tục cống hiến cho Liv.Điều này có lẽ là một truyền thống của Liv đấy, các cầu thủ của Liv nổi tiếng vì sự gắn bó với CLB
    - Với lối đá phòng ngự phản công, khi có cơ hội kể cả HV cũng băng lên tận dụng sai lầm đối phương, không nhất thiết bóng phải dồn cho TĐ, bác thấy rất rõ trận Ars Riise(HV) băng lên và trận MU là Murphy (TV). Các TĐ đôi khi còn làm nhiệm vụ quấy phá đối phương cho tuyến dưới băng lên, Và bác có thấy không lúc ấy có tới 3 chú MU phải vây lấy Owen đấy.
    - Hàng TV của Liv dạo này chơi không được tốt, người duy nhất còn được là Gerrald, Haman thì vật vờ, Berger đang xuống phong độ,..mặt khác còn do sự chỉ đạo thiếu biến hoá của Phil.
    Nhưng kết quả ra sao : MU thua
    Họ đá có hay không, xin thưa rằng quá tệ
    - Với một Liv chấp nhận bỏ ngỏ trung tuyến, MU thoải mái dồn bóng cho các TĐ của mình thế mà vẫn không ghi bàn được -> TĐ MU dốt quá.
    - Cá nhân mà nói Beck, Veron chơi quá kém trong trận này, Giggs chạy hùng hục nhưng đều mất bóng khi HV Liv bọc lót rất tốt cho nhau, hàng TV của Liv đã thành công trong việc cản phá từ xa, hiệp 2 khi Liv đẩy cao đội hình, MU đã rối loạn và chuyền sai rất nhiều (một phần do nôn nóng) -> thua còn kêu được ai.
    Tóm lại MU thua chú không cần cay cú, chuỗi thắng 8 trận của MU chi là do MU gặp toàn bọn ruồi, nhưng tạm chấm dứt ở đây - về MU của chú thích thì về box nhà chú chú sướng gì anh chiều nấy
    Liv có vô địch năm nay không:
    Giải ngoại hạng Anh năm nay rất khó đoán - bởi 5 đội đầu bảng đều có số điểm chênh lệch rất it (1-2 điểm) Liv đang ở thời điểm khó khăn giống Mu của chú mấy trận trước, với Houllier trở lại Liv sẽ qua gđ khó khăn, nhất là Liv sẽ ko phải đối đầu với các đội mạnh nữa trong khi đó chú MU nhà chú sẽ phải vật nhau với Leeds, Ars và Chelsea -> he he MU còn lâu mới VĐ. Ars, cùng Leeds mấy mùa vừa rồi đều thi đấu rất phập phù cuối mùa, trong khi đó Liv càng đá cuối mùa càng ổn định. Mặc dù các CĐV của Liv trong đó có tui rất mong muốn nhưng ước mơ vào sâu C1 của Liv năm nay rất khó, vì thế tui phỏng đoán Houllier sẽ dồn sức cho PL, trong khi đó Ars cùng Mu phải căng sức ra ở đây (Mu nhà chú anh bỏ qua - thua 7 trận rồi, vậy chỉ còn Ars) Vì thế cơ hội VĐ của Liv là hoàn toàn có thể.
    Chú Trung bẹt không phải cay cú vì MU của chú thua Liv của anh, 2 năm rồi MU thua toàn tập trước Liv và sẽ còn thua Liv dài dài
    Liverpool vô địch Liverpool muôn năm
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  7. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hay lam.hehe...

    REDHEAT
  8. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng cần biết nhưng hiện tại là Liverpool vẫm đang kém MU 2đ.Mà chuyện MU vô địch thì còn nhiều người nghĩ chứ Liver thì ai bảo em cá 1 ăn 1000 em cũng chẵng chơi

    MÃI YÊU EM MU IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
    [​IMG]
  9. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he chú có biết rằng ở Anh, nhà cái cá cược Wiliam Hills đã đưa tỷ lệ đặt cược cho Liverpool xuống thấp hơn MU sau trận Mu thua vừa rồi không. 2 đ ấy đối với Liverpool không phải khó vượt qua, lo nhất bây giờ là chú Ars thôi, MU của chú đứng thứ 3 là được rồi.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  10. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    SAO HỌ CÓ THỂ ĐÁNH GIÁ LIVER VÀ ARSEAL CAO VẬY NHỈ.TRONG KHI MU VẪN Ở NGÔI ĐẦU BẢNG MÀ CÁC BÁC NÊN NHỚ RẮNG CÚP C1 SẮP SỬA BẮT ĐẦU .MU QUÁ QUEN VỚI LỊCH THI ĐẤU DÀY ĐẶC CÒN ARSENAL VÀ LIVER CÓ THỂ THÍCH ỨNG ĐƯỢC KO?

    MÃI YÊU EM MU IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG

Chia sẻ trang này