1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool xảy chân ngay tại sân nhà Alfield

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi beckham_in_china, 14/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beckham_in_china

    beckham_in_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Liverpool xảy chân ngay tại sân nhà Alfield

    Mọi sự khởi đầu rất tồi tệ với đội bóng chủ nhà sân Anfield khi thủ môn Chris Kirkland phải vào lưới nhặt bóng ngay từ giây thứ 72 sau cú sút của Brett Ormerod. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, phát hiện thấy cặp trung vệ Sami Hyypia-Igor Biscan của Liverpool lên cao chưa về kịp và chỉ còn duy nhất Dietmar Hamann bọc lót phía dưới, Claus Lundekvam đã ''''phất'''' một đường bóng dài từ sân nhà cho Ormerod bứt tốc độ vượt qua tiền vệ người Đức trước khi hạ gục Kirkland từ khoảng cách chừng 12m. Trong những phút tiếp theo, cùng với James Beattie, Ormerod liên tục làm khổ hàng thủ Liverpool bằng những pha công thành liên tục. Sức càn lướt mạnh mẽ của Beattie đã gây ra vô vàn khó khăn cho trung vệ chậm chạp và xoay sở kém linh hoạt Hyypia.

    Liverpool hoàn toàn để mất tuyến giữa trước những tiền vệ vô danh của Southampton và bàn thua thứ 2 đến với họ là một kết quả tất nhiên sau hàng loạt những sai sót chết người. Phút 64, Micheal Svensson đón điểm rơi chính xác từ một quả phạt góc và khuất phục cả Kirkland và Vladimir Smicer bằng cú đánh đầu đầy uy lực tung nóc lưới Liverpool. Tất cả những gì đội chủ nhà làm được chỉ là bàn gỡ danh dự của Emile Heskey ở phút 75, nhưng trong 15 phút còn lại, Liverpool tiếp tục chơi mờ nhạt và buộc phải chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 ngay trên sân nhà.
    Sau trận này Liverpool tạm đứng ở vị trí thứ 9 - một vị trí khó khăn để tìm đến ngôi vô địch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    An empty street, An empty house , I hold inside my heart...............
     
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đừng thắc mắc, vì...

    This is Anfield because this is a season of Nowhere man!
    He''s a real nowhere Man,
    Sitting in his Nowhere Land,
    Making all his nowhere plans
    for nobody.
    ....
    He''s as blind as he can be,
    Just sees what he wants to see,
    Who''s that?​
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và nói chung hôm qua Liver đã có 1 sự khởi đầu quá kém và kết cục là đã thua.Liver thiếu owen va Kewell thì chả làm được gì.Nói tóm lại là 1 chữ thua to đùng dành cho đội bóng Liverpool.
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây thất bại của Liverpool còn được coi là sẩy chân ư ? Sẩy chân là thế nào khi thất bại là một điều thường xuyên ? Sẩy chân ra sao khi ngay tại sân nhà,việc Liv gục ngã trước các đội bóng khác không còn là hi hữu ?!
    Sẩy chân là cụm từ dùng để chỉ các đại gia bất ngờ thất bại trước các đội bóng nhỏ hơn.Nhưng giờ đây Liverpool có còn được coi là một đại gia chăng ? Quá khứ chỉ là quá khứ,huy hoàng mấy đi chăng nữa thì cũng không thể dùng 2 chữ " đại gia " đó mà che lấp đi hiện tại.Một đội bóng không có cá tính,không có nhà tổ chức trận đấu thì việc làm quen với thất bại là điều đương nhiên ?!
    Mục tiêu nhỏ bé của ngài chủ tịch Liverpool : một suất tham dự CL xem ra cũng còn khó và gian nan lắm chứ nói gì đến chức vô địch !
    Phong độ thất thường không phải là tính cách của một "đại gia " cho nên đừng dùng từ " sẩy chân " ,hãy nói là "Liverpool lại thất bại trên sân nhà ".
    Đã đến lúc rồi đấy,thưa ngài G.Houllier !
    Chẹp,nói muh thấy buồn cho Liv quá,dù sao tôi cũng thích Liv lắm !
    Được ConSoiCoDoc sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 14/12/2003
  5. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói là sẩy chân , nhưng nếu nói thất bại là một điều thường xuyên thì có hơi quá không .
    Rõ ràng từ đầu mùa Liverpool của chúng tôi đã thua khá nhiều , nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì Liverpool chưa bao giờ thua với tỷ số quá cách biệt từ 2 bàn trở lên . Liverpool chỉ có thắng đối phương từ 2 bàn trở lên ( 3-1 , 2-0 , hay 3-1 ) nhưng tôi chưa thấy Liverpool thua với những tỷ số cách biệt như 0-2 hay 1-3 .
    Những trận thua của Liverpool hầu hết là những trận thua khá đáng tiếc . Vì vậy dù sao thì trận thua của Liv cũng đáng được gọi là những sẩy chân . Hay nói cách khác " chúng tôi có thể thua đối phương , nhưng đối phương rất khó thắng chúng tôi " .
    Liverpool thua nhưng những trận thua đó làm người ta tiếc ....
    Còn ở trận đấu hôm qua , rõ ràng hầu hết đều nghiêng về Liverpool , không ai nghĩ rằng Liv lại thua một đối thủ được đánh giá dưới cơ như Southamtol . Vì vậy có thể gọi trận thua này là một sự sẩy chân lắm chứ . Dù sao với tôi Liverpool vẫn là một " đại gia " . Chỉ có điều " gã khổng lồ này còn chưa tỉnh giấc " .
  6. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nói về thua trên sân nhà, không biết các fan của Liv có để ý hay không nhưng Liv đã để thua cả Arsenal, MU và Chelsea đều trên sân nhà với cùng tỷ số 1-2, điều này cũng đủ nói lên rằng đội hình và lối chơi của Liverpool đã kém tính sáng tạo và bất ngờ đến mức nào (chỉ cùng lắm dựa trên sự bùng nổ của Owen và Kewell).
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  7. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những trận thua đó của Liv làm sao chúng tôi có thể quên được , nhưng cũng phải nói rằng ngoài trận thua Chelsea , Liverpool thua trên thế thua m một trận ra quân không mấy thành công của Liv về tỷ số cũng như lối chơi .
    Nhưng rõ ràng 2 trận thua MU và thua Arsenal đều là những trận thua đáng tiếc của Liv , họ đã chơi ép sân , và họ thua trên thế thắng . Trận gặp MU , Liv thua về mặt tỷ số , nhưng không thua về lối chơi , trận đó Liv đã thể hiện một lối chơi tấn công và có khá nhiều cơ hội ghi bàn , nhưng tiếc rằng những chân sút của Liv hôm đó không gặp may . Và Liv hôm đó không có Owen , mà ngay chính fans của MU cũng đã công nhận rằng nếu có Owen thì có lẽ Liv đã thắng hoặc ít nhất là một tỷ số hoà .
    Hay trận thua Arsenal , hiệp 1 , Liv đã thể hiện một lối chơi tấn công thuyết phục và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn , nhưng rồi họ lại thua về mặt tỷ số .
    Nhìn vào những gì mà 3 đại gia MU , Arsenal , Chelsea thể hiện trong những trận đấu từ đầu mùa , thì việc Liv thua trên sân nhà trước cả 3 đại gia kia không mấy ai ngạc nhiên . Nhưng rõ ràng nếu xét về khía cạnh trong một trận đấu của Liv và MU hay Arsenal thì Liv hoàn toàn xứng đáng với một trận thắng . Đã có những ý kiến khác nhau về những trận thua của Liv trước 3 ông lớn kia , một số cho rằng Liv thua vì họ không có cái bản lĩnh và đẳng cấp cần thiết trong những giờ phút quyết định , nhưng cũng có ý kiến cho rằng Liv thua vì họ thiếu chút may mắn .
    Riêng bản thân tôi , nếu nhìn vào trận đấu của Liv gặp MU và trận Liv gặp Arsenal thì rõ ràng Liv thiếu một chút may mắn nhiều hơn là họ thiếu bản lĩnh hay đẳng cấp so với MU và Arsenal , bởi vì dù sao Liv vẫn là một đội bóng giàu truyền thống , và dù ở thời điểm nào , phong độ như thế nào thì họ vẫn luôn là một ông lớn . Chẳng phải vì thế mà đã có người cho rằng " dù ở thời điểm nào , dù ở phong độ nào thì trận đấu giữa 2 quỷ đỏ MU và Liv luôn là một trận cầu kinh điển của nước Anh "
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thua là thua.Kết quả nói lên nhiều điều ! Còn nếu muốn dùng lối chơi để bù đắp kết quả như kiểu chơi rất đẹp mà thua thì Liverpool cũng chưa được như thế.Họ là một đội bóng không có cá tính và bản lĩnh cần thiết,không có sự đột biến và sáng tạo để tạo nên một lối chơi đẹp.Họ không có một nhà cầm quân quyết đoán và một thủ lĩnh sân cỏ đích thực.Cho nên thanh minh chỉ là nguỵ biện,thua trên sân nhà không những trước các đại gia mà còn cả trước những đối thủ tầm tầm thì còn gì để nói ? Thiếu may mắn ư ? Trận đấu vừa rồi với " Sâu thăm thẳm " thì sao ? Tôi nghĩ trận đấu đó tựa như một gáo nước lạnh tạt vào cái suy nghĩ hoài cổ " ta là đại gia với một chiều dài lịch sử và một bề dày truyền thống hào hùng ".
    Tôi tự hỏi giờ đây có còn đội bóng nào bước vào sân Anfield với tư tưởng chủ bại như thập niên 70-80 hay không ?Các đại gia đến đây đều muốn thắng,còn các đội bóng thường thường bậc trung vẫn hy vọng đem về được 1 điểm ,nếu may mắn có khi họ còn ngạo nghễ rời Anfield với 3 điểm trong tay ! Đó là sân nhà của một đại gia ư ? Đó là phong cách của một nhà vô địch sao ?
    Với một câu này đủ chứng tỏ fan Liverpool quá hoài cổ và tự hào đội bóng thái quá.Có câu rằng : "Phong độ là tức thời,đẳng cấp là mãi mãi ". Vậy xin hỏi dựa vào đâu mà OwenThuyLieu mạnh miệng " đại gia " như vậy ? Phong độ của Liv ? Một phong đô thất thường như tính khí con gái dậy thì ( sorry nếu hình tượng quá đáng ) ! Đẳng cấp của Liverpool ? Trong cái Premier League thì cái đẳng cấp hiện tại của Liv bây giờ đang nằm ở đâu vậy OwenThuyLieu ?
    Vì thế tôi dù thích Liv nhưng tôi vẫn không thích lối chơi hiện giờ của họ và tôi cũng chỉ coi họ là 1 tiểu bá trong làng bóng đá Ahh hiện tại ( đừng nói đến châu Âu ).Ho đã là 1 đại gia,đúng thế !Nhưng thì quá khứ không bao giờ bù đắp cho thì hiện tại được OwenThuyLieu ạ !
    Thân !
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hay trận thua Arsenal , hiệp 1 , Liv đã thể hiện một lối chơi tấn công thuyết phục và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn , nhưng rồi họ lại thua về mặt tỷ số .
    Nhìn vào những gì mà 3 đại gia MU , Arsenal , Chelsea thể hiện trong những trận đấu từ đầu mùa , thì việc Liv thua trên sân nhà trước cả 3 đại gia kia không mấy ai ngạc nhiên . Nhưng rõ ràng nếu xét về khía cạnh trong một trận đấu của Liv và MU hay Arsenal thì Liv hoàn toàn xứng đáng với một trận thắng

    Đau đớn thay đó chính là điều Liverpool đang thiếu đấy cô ạ! Làm thế nào để chiến thắng, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Tôi thấy Liverpool đang sở hữu những thứ rườm rà và bùng nhùng. Lối chơi của họ là một mớ những rối loạn, mâu thuẫn và bế tắc. "Hoàn toàn xứng đáng chiến thắng" nhưng tại sao thua??
    Bởi vì dù sao Liv vẫn là một đội bóng giàu truyền thống
    Tớ xin đính chính với cậu là cậu nên hiểu chữ "truyền thống" rộng ra một tí. Có thể tớ hơi khắt khe, nhưng thực sự tớ chỉ muốn nói những gì tớ biết thôi, đừng mang "truyền thống" ra chỉ để chỉ những gì nhỏ quá... Truyền thống ở đây ko chỉ là những chiến thắng vang dội trong quá khứ, ko phải là một lối chơi mỹ miều đến từ những siêu sao những năm 80 ấy, ko chỉ là tình yêu của cậu và của tớ dành cho họ và chúng ta cứ nghĩ đơn giản rằng, đó là sự trung thành theo truyền thống của Liverpool!
    Bảy năm đi theo câu lạc bộ ấy, lúc nào tớ cũng nhầm như thế. Nhưng mới đây thôi, sau khi đọc loạt bài viết về các thời kỳ, bắt đầu từ "A bright beginning" cho đến "Houllier brings back the good time" tớ mới hiểu rằng những điều mình biết về Liverpool thật là thiếu sót. Cho đến trước khi Houllier về Liverpool, chưa có một huấn luyện viên nào lại là người nước ngoài như ông cả! Một dãy dài những tên huấn luyện viên trong quá khứ của Liverpool trước khi bước lên chức vị ấy đều đã phục vụ cho câu lạc bộ ít nhất là 5 năm! Hoặc là những người bình thường nhất, hoặc là những cầu thủ đã từng nổi đình nổi đám. Liverpool trong quá khứ là một khối thống nhất, đoàn kết và nó là một câu lạc bộ mang tính cách của người Anh nhất: tính bảo thủ! Những cổ động viên không bao giờ tha thứ cho những thiếu sót đến từ những người gọi là "lãnh đạo" của câu lạc bộ. Bi kịch thứ 2 của Liverpool tại Hillsborough điển hình nhất cho tính cách ấy. Liverpool thời kỳ cuối Kenny Daglish nắm quyền chơi một thứ bóng đá tiêu cực và hậu quả của lối chơi ấy là sự giận dữ của các cổ động viên.
    Houllier đang được hưởng những đặc cách lớn lao đến từ chủ tịch câu lạc bộ David Moores, sự nhân nhượng của giám đốc điều hành Rick Parry và sự thông cảm đến từ một số cổ động viên khá lớn. Nhưng nếu ông ko sớm nhận ra mình đang ở đâu, tôi tin chắc rằng những điều ko lấy gì làm vui vẻ sẽ đến từ các cổ động viên trước! Để từ đó, Liverpool dù có sa thải Houllier, nó cũng ko bao giờ mất đi tính truyền thống của mình!
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  10. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Các đội bóng dù lớn dù nhỏ vẫn phải trãi qua những giai đoạn khủng hoảng. Khủng hoảng lối chơi, phong độ và khủng hoảng về nhân sự Liverpool đều đang gặp phải. Nhưng không phải vì thế mà họ không còn là một đội bóng lớn, khủng hoảng chỉ là tức thời. Không thể không đánh giá cao tính truyền thống trong những trận cầu đỉnh cao. Valencia, Levekusen dù phong độ đỉnh cao vẫn không chiến thắng đươc CL vì họ thiếu tính chất đó. Arsenal dù dược đánh giá rất cao vẫn lận đận ở đấu trường châu Âu vì đó không phải là sân chơi quen thuộc của họ. Đội bóng Ajax giành CL năm 95 khi đội hình của họ đa số là "rất rất" trẻ họ tuy thiếu kinh nghiệm nhưng đằng sau lưng họ là một bề dày truyền thống hậu thuẫn.
    Liv dù thế nào vẫn luôn là một đối thủ lớn của MU. Năm 1995 MU thời Cantona đã từng mất chức vô địch về tay Blackburn Rovers ở vòng đấu cuối khi bị thua Liv 1-2 ở dù chỉ cần hòa là đoat chức vô địch. Khi MU, Liv, Ars gặp nhau thì mọi chuyện đều có thể xảy ra bất kỳ trong hoàn cảnh nào phong độ nào. Liv đã từng thắng MU 5 trận liên tiếp từ năm 99 - 2001 -những năm mà MU dành chức vô địch - thì việc họ thua MU 3 trận liện tiếp gần đây cũng là điều bình thường.
    Tôi luôn tin khủng hoảng này chỉ là nhất thời và Ban Lãnh Đạo cũng như các fan sẽ có phương án để đưa đội bóng vượt qua và vấn đề chỉ là thời gian.
    Chelsea, Leed, Lazio, Fiorentina có thể lóe sáng lên rồi vụt tắt nhưng Liverpool thì không bao giờ có thể tắt vì đơn giản Liv thực sự là một đội bóng lớn !

    HoangOP

    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 15/12/2003

Chia sẻ trang này