1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool xảy chân ngay tại sân nhà Alfield

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi beckham_in_china, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh hoangop
    Thứ nhất tớ xin trả lời tới Amore , vâng ! cái " truyền thống " mà tớ nói đó là cái câu mà mọi người vẫn luôn nói " Liverpool - đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh , giàu thành tích nhất nước Anh , cái từ " truyền thống " mà tớ nói ở trên chỉ là như vậy . Còn cái truyền thống mà cậu nói cho tớ biét thì xin thú thật là cái ấy cậu là bậc thầy của tớ , bởi vì truyền thống ấy của Liv tớ không biết nhiều như cậu đâu , bởi vì tớ thích Liv trước hết vì Owen , và tớ chỉ thực sự gắn bó với những con quỷ đỏ ấy từ năm 1998 , vì vậy tớ xin cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho tớ biết những điều mà tớ chưa biết .
    Quay lại với vấn đề chính ! Cậu nói đúng , cái đau của Liv là ở chỗ đó " hoàn toàn xứng đáng một trận thắng nhưng tại sao lại thua" . Liv thua vì họ không có cái bản lĩnh , cái tính sát thủ như MU và Arsenal hay vì họ thiếu một chút may mắn .
    Tớ đồng ý với cậu là lối chơi của Liv là một khối rườm rà , bùng nhùng . Nhưng rõ ràng trong 2 trận gặp MU và Arsenal , Liv của chúng ta đã thể hiện một lối chơi đầy thuyết phục , chỉ có điều họ không thể ghi bàn . Và trong bóng đá yếu tố may mắn cũng rất quan trọng , nhất là những trận đấu căng thẳng và cân sức cân tài thì yếu tố ấy cũng quyết định một phần không nhỏ .
    Tiếp tục với anh SoiCoDoc nhỉ ! Anh nói Liverpool bây giờ chỉ là một tiểu bá ư ? chẳng lẽ chỉ vì một thời kỳ khủng hoảng mà họ trở thành một tiểu bá sao ? Vậy em hỏi anh , Barcelona - một đội bóng gặp khủng hoảng cũng không kém Liv , thậm chí đầu mùa bóng , Barca chưa một lần chiến thắng trên thánh địa Noucampvà những trận đấu gần đây họ cũng thua tan tác , nhưng thử hỏi có ai gọi họ là tiểu bá không? câu trả lời là KHÔNG . Barca vẫn luôn là một trong những gã khổng lồ của châu âu bất cứ phong độ của họ như thế nào . Và cho dù có lúc họ thậm chí phải tính đến suất tham dự C3 qua đường vòng cup Intatoto thì họ vẫn luôn là " đại gia " . Và trận đấu giữa Barca và Real vẫn luôn là trận cầu " siêu kinh điển " của châu âu .
    Và với Liverpool cũng thế , nếu họ chỉ là tiểu bá thì tại sao những trận cầu giữa Liverpool _ Arsenal , Liverpool _Chelsea và Liverpool _MU luôn được mọi người chờ đợi và quan tâm . Và những trận đấu như vậy luôn được mọi người xem là " những trận cầu đinh " . Còn câu nói " Dù 2 đội ở phong độ nào thì trận đấu giữa MU và Liv luôn luôn là trận cầu kinh điển của nước Anh " , đó là câu nói tôi trích từ ý kiến của những chuyên gia , mặc dù đó cũng chính là suy nghĩ của tôi .
    Hiện tại Liverpool đang chơi một thứ bóng đá kém thuyết phục , bế tắc , rườm rà , máy móc....nhưng không vì thế mà họ là tiểu bá . Liverpool vẫn là một đại gia .
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0


    Đội bóng nào cũng có những giai đoạn thăng trầm,tôi biết thế,và ý tôi ở đây là hiện tại OwenThuyLieu ạ ! Hiện tại tôi không coi Liverpool là một đại gia,vì lẽ gì thì chắc Liễu hiểu rồi.Tôi trân trọng quá khứ hào hùng của Liv và cũng chính vì thế tôi coi như Liv đang đánh mất bản sắc truyền thống của mình.Vì sao ư ? Lối chơi và kết quả ! Liv giờ có còn là Liv để Liễu dựa vào đó tự hào hô vang khẩu hiệu " đại gia " ? Nói cho nôm na một chút thì lối đá của Liv không hề hấp dẫn,đó là một chiến thuật cắn trộm ! Đó là phong cách của một đội bóng lớn ? Lớn như thế nào khi người khác không sợ ? Hãy thử nhìn các chàng trai " Sâu thăm thẳm " mà xem,họ bước vào sân Anfield hừng hực khí thế rồi lại ngẩng cao đầu ra về với chiến thắng trong tay.Lớn ở đâu khi các kình địch muôn thuở : Arsenal,M.U không hề nằm kèo dưới khi đối đầu với Liv trong thời gian gần đây.Hiện tại nhá Liễu,xin đừng đem cái quá khứ oanh liệt hay truyền thống hào hùng ra mà hù người khác,có mấy đội bóng sợ khi đối đầu với Liv hiện tại ? Đá sân nhà mà dùng chiến thuật phòng nhự phản công là chiến thuật của các đại gia ?! Hãy vươn người đứng dậy rồi hẵng tuyên bố " ta vẫn là đại gia " ,lúc ấy có ai phủ nhận được đâu nào ?Còn bây giờ,ôi giời,các đội bóng thường thường bậc trung co coi Liv là con ngáo ộp khủng khiếp nữa đâu,xa rồi,xa lắm rồi Liễu ạ !
    Nói về Barca nhá,tôi cũng không coi Barca là một đại gia trên chiến trường châu Âu !Truyền thống và thành tích của Barca ở châu Âu là gì : đẩy đủ 3 cúp C1 C2 C3 thật nhưng chỉ vỏn vẹn 1 chiếc cúp C1 danh giá năm 92 ! So ra còn thua cả thành tích của Nottingham Forest kia mà.N.Forest thì cũng được coi là đang khủng hoảng đấy thôi,họ trượt dài trong vũng lầy thất bại nhưng không lẽ cứ theo cách nghĩ của Liễu ( truyền thống và thành tích trên hết ) thì ta fải xưng tụng : Nottingham Forest vẫn là một đại gia ?!
    Tôi thích chữ kí của một Barcamania : Không có gì cũ cho bằng chiến thắng của ngày hôm qua ! Vì thế xin đừng loè cái chiến tích kiêu hùng năm xưa ra rồi vỗ ngực ta đây vĩ đại và đáng sợ ! Không ai lại đi sợ quá khứ đó cả,muốn chiến thằng thì phải có phong độ và phong cách.Liv có không ? Hay là sau 20 năm nữa người ta sẹ hoài nhớ về Liv với một phong cách phòng ngự và cắn trộm ? Liễu muốn như thế chăng ? Chắc chắn là không nhỉ ! Vậy thì cứ hoài cổ làm gì khi hiện tại đang là như thế và nếu tiếp tục như thế thì 20 năm sau điều tôi nói sẽ thành sự thật đấy
    Lời cuối : Khi một cô gái yêu ai đó say đắm thì cho dù anh chàng ấy có như thế nào đi nữa vẫn khăng khăng rằng anh ta tốt đẹp và hoàn mỹ.Đó là một tình yêu mù quáng ! Tình yêu khác giới cũng như tình yêu bóng đá không cần thứ tình yêu như thế,vì sẽ không nhìn nhận được sai lầm và không thể tiến lên được.Xin đừng lấy lòng trung thành với đội bóng để biện minh vì lòng trung thành không hẳn cần thiết phải như thế !
    Và nói thật nhá,tôi hình như không thích những ai vì yêu một anh chàng nào đấy rồi yêu luôn cái đội bóng của anh ta,phù phiếm và dễ nhạt nhoà quá !
    Vài lời nói thẳng,có gì quá khích xin OwenThuyLieu và các Liv fan đừng giận !
    ( Quen biết thì nó khổ thế đấy,cứ sợ người ta giận )
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  3. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng lẽ theo anh một đội bóng chỉ được coi là đại gai khi họ có phong độ tốt nhất , còn khi họ gặp khủng hoảng thì họ chỉ là tiểu bá sao , cái này anh nên xem lại bài viết của hoangop ( em không muốn giải thích thêm )
    lớn như như thế nào khi người khác không sợ ?
    [/quote]
    Khi kết quả bốc thăm vòng 2 ChampionsLeague , Bayern gặp Real , trong lúc Real tỏ ra không hài lòng và sợ phải gặp Bayern , thì Bayern có thái độ hoàn toàn ngược lại , họ hài lòng ra mặt và sung sướng đưọc gặp Real hơn bất kì ai , họ không hề sợ phải gặp Real , đối thủ truyền kiếp của họ . Các cầu thủ Bayern đều tỏ ra phấn khích . Như thế chẳng lẽ Real không phải là đại gia ??? Chính anh nói rằng " lớn như thế nào mà khi người khác không sợ "
    So ra còn thua cả thành tích của Nottingham Forest kia mà.N.Forest thì cũng được coi là đang khủng hoảng đấy thôi
    [/quote]
    Thử hỏi có ai gọi Nottingham là khủng hoảng không nhỉ ? khi mà người ta thậm chí không biết họ đang ở đâu , còn nếu anh lấy thành tích 1 lần vô địch C1 của Barca để so sánh 2 lần vô địch của Nottingham để cho rằng Barca không phải là đại gia ư? Thế sao anh không so sánh luôn với Juve hay MU luôn , họ cũng chỉ mới 2 lần vô địch C1 , hoá ra họ cũng chỉ ngang bằng Nottingham thôi sao ? .
    Lại nói về Barca , họ đang khủng hoảng và đã mấy năm nay thất bại trên mọi đấu trường , nhưng trong mắt các chuyên gia họ vẫn luôn là đại gia , và những trận đấu có mặt Barca , Juve , Real , MU ....ở đấu trường châu âu , họ luôn được đánh giá cao mặc dù ở trong nước họ thua liên tiếp . Và ngay cả khi Barca thất bại thường xuyên ở Liga thì những trận đấu của Barca với những ông lớn khác như Real hay Valen , thì đó vẫn luôn là những trận cầu đinh . Vì sao ? Vì họ vẫn là một ông lớn chứ không phải là tiểu bá . Và cái tên mà báo giới hay gọi Barca nhất đó là " gã khổng lồ " .
    Còn Liverpool , tại sao những trận đấu của Liv gặp MU hay Arsenal vẫn luôn được xem là những trận cầu đinh ? Cũng chính vì họ vẫn ngang hàng với 2 ông lớn kia .
    Nếu như bây giờ còn có Nottingham đang chơi ở Premier League , thì liệu những trận đấu của họ có được xem là những trận cầu đinh không ? câu trả lời là không , mặc dù quá khứ của họ cũng từng 2 lần vô địch C1 .
    Đá sân nhà mà dùng chiến thuật phòng ngự phản công , đó là chiến thuật của đại gia ư ?
    [/quote]

    Anh nói như vậy thì em chỉ hỏi anh một câu đơn giản " SerieA nói chung và đội tuyển Ý nói riêng có được xem là đại gia hay không "? Thế thôi ! không cần phải giải thích nhiều
    ( Quen biết thì nó khổ thế đấy,cứ sợ người ta giận )
    Câu trả lời cuối cùng . " Ai thèm giận anh "
    Được OwenThuyLieu sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 17/12/2003
  4. SeBach

    SeBach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người có một tính cách thì mỗi đội bóng cũng có 1 cách đá!
    Tính khí con người thất thường thì cách đá của 1 đội bóng cũng không thể nào rập khuôn y như nhau được!
    Có 1 điều là đã là con người thì ai cũng có giá trị như nhau!
    Liverpool của tôi cũng vậy!
    Với anh nó có thể là một đội bóng có cách đá chướng mắt!
    Thế nhưng chúng tôi vẫn yêu quý Liverpool,đội bóng vẫn là 1 phần trong trái tim chúng tôi!
    Đội bóng thể hiện tồi trong 1-2 trận đấu hay thậm chí là 1-2 mùa giả..........điều đó không quan trọng!
    Trong bóng đá không thể dự đoán trước điều gì cả!
    Nên chẳng ai có thể nói linh tinh về phong độ của Liverpool được!Đúng không!
    Mỗi đội bóng đều có những khó khăn những lý do riêng về phong độ của mình!
    Thử nhìn lại real xem nào!
    Rửng mỡ bỏ ra 1 đống tiền để mua vào 1 đống sao!
    Thế mà cuối cùng họ đã được gì!
    Là đội bóng trong mơ mà thậm chí còn không lọt được vào trận chung kết cúp Châu Âu!
    Ở giải TBN thì xếp ngang hàng với những Valencia,RS....
    Nhìn lại thì điều này thật kệch cỡm khi chúng ta so sánh những rául,ronaldo,zidane,beckham,figo với những Kavehci,Kovacevic,Karpin........
     
  5. SeBach

    SeBach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Nói những câu như thế này là quyền của kẻ cay cú!
    Còn vì cái gì thì chẳng lẽ lại không hiểu.....................
     
  6. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    1.Em xem xét 2 chữ đại gia theo truyền thống và thành tích thì anh có quyền xem xét theo phong độ,đấy là để chỉ cho em thất : Không phải cứ có bề dày truyền thống thì ta là tất cả đâu !
    2.Em không cho anh dựa theo phong độ thì sao lại không cho anh lấy Nottingham Forest làm điển hình ?Họ có truyền thống hào hùng đấy chứ và họ sa sút thảm hại ( không có phong độ tốt nhất ) thì cớ gì em coi Liv là đại gia còn Nottingham em quăng cho chó gặm ?
    3.Nói gì thì nói trên đấu trường châu Âu ( không phải Liga nhá ) anh vẫn không cho Barca là một đại gia.Xét theo cái cách em xét là truyền thống thì cả một chiều dài lịch sử của C1 và Champions League bây giờ Barca đã làm được gì đáng kể ngoài chiếc cúp 1992 với một thế hệ vàng ???Còn xét theo phong độ thì trong 10 năm gần đây,Barca ngoài một lần thua tan tác AC Milan năm 1994 còn gây ra được tiếng gầm thét nào của " gã khổng lồ xứ Catalan " ? Tóm lại,anh vẫn coi Barca là một tiểu bá của châu Âu dù có thể bị phản đối kịch liệt.
    4.Nếu nói về các trận kịch chiến giữa Barca - Valen -Real hay Liv - Man - Ars thì đó là truyền thống rồi em ạ.Một chiều dài lịch sử kình địch tạo nên những trận kịch chiến giựa họ với nhau,dù lúc đó một trong hai bên có phong độ tồi tệ đến đâu thì trong những trận derby đấy họ cũng không được phép thua,và mọi người ngóng trông những trận ấy là vì thế.Tại sao chỉ là những trận derby thành phố như A.Madrid - R.Madrid hay Everton - Liverpool mà fan bóng tròn trên thế giới vẫn ngóng đợi ? Bởi vì nó hứa hẹn là những trận cầu hấp dẫn và nảy lửa !
    5.Em so sánh Liv và nền bóng đá Italia thì anh thấy thật buồn cưòi và ấu trĩ.Yêu lắm thì nó ra thế cớ à ?
    Nói về Italia thì phòng ngự là đặc trưng,là truyền thống lâu dài.Truyền thống theo cái ý truyền thống của em đấy.Còn Liverpool ? Em bây giờ cũng đã coi "cắn trộm " là đặc sản của Liv à ? Hay nhỉ ! Thế thì 20 năm nữa cũng chóng qua mà em nhỉ Một đại gia thì phải có cả truyền thống và phong cách riêng của mình.Giờ đây em lấy cái truyền thống của Italia làm phong cách của Liv rồi đem so sánh,có thấy mình đang tự hạ thấp đội bóng mà mình yêu quí không ?!
    Câu kết : tranh cãi với một người yêu say mê và có phần mù quáng như em thì mệt thật đấy.Cứ như là yêu một anh chàng nào đấy rồi coi anh ta lung linh và huyền ảo,không ai được động đến.Thế này thì chết mất thôi
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  7. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,vừa post xong bài cho OwenThuyLieu xong thì thấy bài bác Sebach vừa post,ngộp .Đành viết vài dòng cho bác vậy.
    1. Bác tự ái hơi quá rồi đấy,mong bác đọc lại kĩ bài tôi.
    2.Tôi là thằng cũng thích Liv chứ không phải là AntiLiv vào châm chọc đâu mà bác quá lời thế Tôi vào cũng chỉ để tranh luận cho vui thôi.Việc gì phải sửng cồ lên nhỡ ?
    3.Bác dùng chữ kí của tôi để nói tôi à ? Haha,cười mà chết mất,tôi ghen tị gì cơ ?Nói thật thì mất lòng : Liv giờ đây có cái quái gì để người khác ghen tỵ ?
    4,Real xếp ngang hàng với Valencia thì nhục nhã à ? Valencia có vị thế thấp lắm à ? Thấp như những lần đụng với Liverpool mấy năm gần đây bác nhờ
    5.Đang bàn về Liv,sao lại lôi Real vào,cay cú đến độ lôi đội của tôi ra mà xỉa xói sao.Vô tư đi bác ! Real của tôi còn nhiều điều bất cập lắm,tôi còn không thích huống gì bác hehe.Bác cứ việc nói,nhưng muh đừng nói ở đây,đây là Box Liv của bác cơ mà.Cứ vào thẳng Box chúng tôi,anh em chúng tôi xin được tiếp bác
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Haha , chính anh nói rằng " một đại gia mà lại chơi phòng ngự phản công " ư ? Vì vậy em mới hỏi lại anh thế .
    Lối chơi của Liverpool bây giờ là gì ? là phòng ngự phản công . Đó là lối chơi mà ông Houllier nhào nặn cho cấc cầu thủ , đó không phải là lối chơi truyền thống của họ , nhưng hiện tại họ đang chơi như thế , và đang trở thành phong cách của Liverpool bây giờ , chứ không phải vì họ sợ đối phương nên mới chơi phòng ngự phản công như anh nói đâu ạ . Mà mỗi đội có một phong cách riêng , có một lối chơi riêng do ông HLV thổi vào , chẳng có gì là hạ thấp Liverpool cả .
    Còn so sánh Liv và Nottingham ư ? một đội bóng thậm chí không trụ nỗi lại với PL mà lấy ra để so sánh với Liv sao???
    Còn Barca , thử hỏi ở Liga bây giờ , sau Real thì người ta biết đến đội bóng nào ngoài Barca . Và chỉ có anh là không công nhận Barca là đại gia mà thôi .
    P/s : Đề nghị không tranh luận theo kiểu lấy thành viên ra để xỏ xiên vào chuyện bóng đá nhé . Không có chuyện yêu đương ở đây . Tranh luận bóng đá một cách nghiêm túc .
    Định treo nick rồi nhưng thấy anh post " kêu " quá nên vào làm chuyến cuối cùng . Có gì hẹn sau noel .
    You'll never walk alone
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Những bài tranh luận hay thật đấy, cho mình tham gia một chút. Nói về LFC nhé, có người cho rằng tại thời điểm này thì LFC không hề xứng đáng với những gì mà họ đã gây dựng trong suốt vài thập niên trước, nhưng một số người thì vẫn cho rằng bóng đá phải như thế, cao trào rồi thoái trào. Theo như cách hiểu là như thế, nhưng theo tôi thì LFC đang nằm ở phía bên kia của vinh quang, có nghĩa họ là đi xuống dốc. . . Thi đấu thất thường, không có bản lĩnh của nhà vô địch, không có thủ lĩnh thực sự, không một đường lối đúng đắn... Nói chung tất cả đang chống đối lại chúng ta.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói nhiều điều buồn cười quá hic hic...
    Trước khi viết thì suy nghĩ kỹ một tí thôi, tớ hiểu ý cậu nhưng cậu viết thế là mọi người hiểu sai đấy! Nhất là chuyện cậu nói về lối chơi của Liverpool hiện nay, nó khiến tớ cảm thấy bài viết lẫn bài dịch của tớ gần như đi tong. Một trong những điều khiến chúng ta thất bại hiện nay là cố gắng chơi pressing áp đảo đối phương, điều mà Houllier hứa hẹn mang đến cho Liverpool một bộ mặt khác, nguyên văn nó là "Attacking style" - trong khi chúng ta lại chưa có đủ điều kiện để chơi như thế. Tức là còn thiếu một số vị trí để thoả mãn yêu cầu "đủ" đó. Right?

    Còn ai chưa thoả mãn với chuyện "Liverpool là gì hiện nay" cứ đặt câu hỏi cho tớ, gộp vào đấy, cuối tuần này sẽ trả lời cả thảy. Rồi hồi âm lại cho tớ nhé, ko lại như bác Anti England đúng là chỉ thích chửi nhau, nói chuyện tử tế thì chạy mất dép!
    Góp ý thế thôi, mọi ng bàn luận tiếp ....

    And our love become a funeral pyre
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 18/12/2003

Chia sẻ trang này