1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool ???

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Box dạo này hơi buồn, xin mạng phép với các mod mở 1 chủ đề mới với vài lời tâm sự và mong được chia sẻ.
    --------------------
    Luôn tin iêu vào đội bóng nhưng giờ đây cảm giác như hụt hẫn thế nào mỗi khi nhìn lại đội hình Liverpool hiện nay, cái

    gì đang diễn ra và cái gì cũng có mức độ của nó, nếu Rafa tiếp tục Bò tót hóa nữa e rằng những cổ động viên (trong đó có tôi)

    sẽ không đủ kiên nhẫn chịu đựng.
    Khẩu hiệu của Rafa giờ đây là " Vì tương lai của con Liv chúng ta, mỗi tuần chỉ nên tung ra từ 1 -> 2 cầu thủ người Anh !", với

    triết lý này tôi luôn nghĩ đến viễn cảnh rồi sẽ không bao giờ có những thế hệ sau của Macca, Fowler, Owen và Gerrard những

    cái tên đã mang hình ảnh thành phố cảng này đến với trái tim chúng ta.
    Hôm đó, thật là buồn khi lần đầu tiên trong đời tôi xem một trận đấu của tuyển Anh mà không có 1 cầu thủ Liverpool nào xuất

    hiện trên sân dù chỉ 1 phút. Liv đối với chúng ta Liverpool là những niềm tự hào quá khứ, nhưng ở thế hệ chúng ta dù đòan quân đỏ không còn chứng tỏ là một thế lực nữa nhưng tôi vẫn luôn còn một niềm tự hào rằng ANFIELD là 1 trong những nơi luôn đóng góp cho đội tuyển quốc gia nhiều cầu thủ nhất. Bất kể phong độ trồi sụt của đội bóng, các cá nhân Liv luôn là trụ cột trong đội tuyển quốc gia, nhưng giờ đây niềm tự hào nhỏ nhoi còn lại đang có nguy cơ tan biến.
    Benitez, ông có quyền chọn cầu thủ thích hợp cho mình và mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu đội bóng thành công, còn ngược lại các cđv sẽ không tha cho ông đâu.
    Với tôi, vẫn luôn muốn những cầu thủ như Jon Otsemobor được thi đấu và khi được thi đấu chắc chắn họ sẽ có cơ hội được đóng góp cho đội tuyển quốc gia và niềm tự hào nhỏ nhoi của tôi không tan biến.
  2. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Ộp đã nói ra cái điều mà chúng ta đang cảm thấy mà chưa thốt lên được thành lời (ít nhất là đối với bản thân em, keke). Nhìn vào danh sách thi đấu mỗi trận của Liverpool, không khỏi chạnh lòng khi chỉ có nhiều nhất là 3 cầu thủ người Anh có mặt chính thức (Kirky, Carra, Stevie). Trước kia, ghét Chelsea vì cái "sự" ra sân mà không có 1 đồng chí người Anh nào trong đội hình thì bây giờ, danh sách "bệnh nhân người Anh" ở Stamford Bridge còn nhiều hơn số người Anh ở Anfield, hicz hicz.
    Vẫn biết kết quả mới là quan trọng nhất với đội bóng nhưng cái cảm giác hụt hẫng với lối thi đấu thiếu nhiệt tình, thiếu khí thế, thiếu bản sắc và màu cờ sắc áo kiểu "Bò tót và những người bạn" luôn len lỏi trong suy nghĩ về Liverpool. Nếu vụ chuyển nhượng Mista thành công, con cháu của Don Quixote có lẽ sẽ biến những tấm biểu ngữ trên khán đài Le Anfield theo kiểu " Viva la Liverpula" hay " Stephano Gerrardo, te quierro" .....
    Nhưng dù thế nào, vẫn tin một tương lai tốt đẹp hơn, dù bây giờ, nhiệt tình đã chỉ còn 37,5 độ C và sự kiên nhẫn đang bị thử thách. Trong hoàn cảnh nào cũng cần " YOU''''LL NEVER WALK ALONE".
    Được stevenade sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 15/10/2004
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghe tin Owen ghi bàn cho đội tuyển Anh em cũng cảm thấy mừng cho anh ấy ,thế là phần nào đó anh đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn của mình .
    Còn chuyện về đội bóng em thấy mặc dù không thành công trong những trận đấu sân khách vừa qua nhưng hoàn cảnh cũng không đến nỗi nào .Nếu thắng Porstmouth trong trận đấu bù thì chúng ta sẽ leo lên đứng thứ 4 (bằng điểm với MU nhưng hơn về hiệu số bàn thắng thua ) .Mặc dù cơ hội vô địch hầu như không còn nữa nhưng chúng ta vẫn có cái đích trước mắt là dành 1 trong 4 xuất dự Champion League mùa tới và chơi tốt ở giải này trong mùa bóng này ,ngoài ra điều quan trọng nhất là đội bóng chơi tốt hơn ,các cầu thủ phải thể hiện phong độ tốt của mình để các fan có quyền hi vọng có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch vào năm tới .
    Chuyện ông Benitez không dành nhiều cơ hội cho các cầu thủ theo em là ông mới đến đây được 3 tháng một thời gian không ít những cũng có thể không dài lắm để cho ông có thể hiểu biết về điểm mạnh của những cầu thủ này .Mặt khác đội hình hiện tại của Liv vẫn chưa ổn định ,huấn luyện viên vẫn đang băn khoăn để có thể xắp xếp một đội hình tốt nhất vì thế mà ông sử dụng những cầu thủ đã trưởng thành hơn để tránh rủi do và em nghĩ khi đội hình đã ổn định lại thì ông sẽ trao cho những cầu thủ trẻ nhiều cơ hội hơn nữa .
    Còn việc ông đưa về những cầu thủ Tây Ban Nha theo ông giải thích thì đó là những cầu thủ có kinh nghiệm và ông biết rất rõ về họ khi ông còn ở Tây Ban Nha vì thế mà ông đưa họ đến đây .Theo em bây giờ chỉ còn biết chờ đợi , hi vọng và cổ vũ cho đội bóng từ giờ đến cuối mùa bóng để xem Liv sẽ như thế nào thôi .
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này anh cũng không nên buồn, vì Gerrard chấn thương..., nhưng vẫn còn Owen mà . Có lẽ mọi người quên Owen mất rồi, nhưng với em, Owen vẫn luôn là một phần của Liverpool, em luôn tâm niệm Owen là của Liverpool chứ không phải của Real...!
    Hôm kia em cũng có một bài về Murphy, HesKey, Alonso..., đại ý cũng giống như anh..., nhưng mà dạo này cũng chán không còn cảm hứng viết bài nên hồn nữa, phần đi làm rồi nên bận bịu, mệt mỏi...
    Liverpool thua buồn đã đành, nhưng ngay cả khi họ thắng em cũng không còn cái cảm giác hạnh phúc, tự hào, sung sướng, lâng lâng như xưa nữa...., giờ đây cái từ " Liverpool của em " cũng bắt đầu có cảm giác xa dần...!!!
    Ngày Benitez đến sân Anfield , em là người hoan nghênh ông nhiều nhất, nhưng ...dần dần em cảm thấy ông ấy không phải là người của Liverpool, cũng chẳng có cái cảm giác gần gũi như Houllier ngày ấy!!! Bây giờ lại thấy nhớ Houllier hơn bao giờ hết.....Giờ mới hiểu khi người ta mất đi những gì mình từng có thì mới thấy quý giá trị của nó...Và biết đâu...một ngày nào đó ta lại thấy nhớ Benitez như ta đang nhớ Houllier bây giờ
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu dân số kế họach hóa cầu thủ, rồi xóa hết tàn dư chế độ cũ này ở Liverpool nếu cụ xót 1 thì tôi còn xót 10, chỉ béo mỗi mấy thằng uống bia thì kém nhưng lại đểu đểu thích TBN kiểu như thằng Nonhon. Ngày xưa ở Liv nói tiếng Pháp mới là quý tộc. Buổi sáng ngủ dậy phải chào Bonjour, chú nào lỡ mồm hô Goodmorning thì cứ tự động cả ngày đi cọ toilet. Thần đồng người Pháp lũ lượt kéo nhau đến xếp hàng đâm đơn xin việc còn đông hơn cả xếp hàng mua gạo thời bao cấp. Giờ đây cả đội còn mỗi 2 anh em thằng nhọ là đồng hương của Luis Defunesse. Thằng bé vốn được coi là tương lai của bóng đá Pháp thì giờ đây chuyển nghề sang làm thẩm định chất lượng của mấy băng ghế kê trên được piste của sân vận động, thằng lớn vốn mấy năm liền vua phá lưới Ligue 1 thì giờ đây mỗi lần muốn ra sân đều phải đánh nhau trầy da tróc vẩy vì biên chế tiền đạo bị cắt giảm tới mức tối đa, còn khó hơn cả kiếm học bổng Fulbright, không cẩn thận phải chờ đến tận năm 28t chứ chẳng chơi. Ngậm ngùi nhất là thần đồng kiêm người mẫu thời trang tóc Le Tallec. Đang hy vọng năm nay chú này sẽ tỏa sáng trên sân cỏ cùng với những kiểu đầu sành điệu thì ai ngờ bị đá một phát văng tới tận St Étiene, giờ không biết tin tức thế nào.
    Nhưng xót thì xót thế thôi, tôi vẫn nghĩ Benitez không tệ như Quản Trọng Hùng đâu. Động cơ vẫn còn đang trong thời kỳ nghiên cứu chế thử, đây mới chỉ là phiên bản Beta, chắc chắn là thỉnh thỏang sẽ gặp phải lỗi. Chờ đến cuối mùa bóng, lúc đấy đánh giá mới công bằng. Nhẩy.
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Lạ, tui không hiểu thắng mà không hạnh phúc, tự hào...
    Anh hay TBN cũng thế thôi, đều là người 1 nhà cả.
    Được xem Liv thi đấu là vui rồi.
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, bóng đá là như thế đó bác Hung_ho ạ, sáng hôm nay ngủ dậy còn chào Bonjour, nhưng sáng hôm sau lại khác ngay... khà khà, khác gì đội tuyển Pháp đường kim vô địch lại đi thua chú lùn Senegal đâu...
    LFC bây giờ thuộc về ai thì đâu có sao, họ có thể bê được cả Anfield về TBN và xoá đi được quá khứ không? thời thế thay đổi nhưng con người ta đâu dễ dàng thay đổi chứ.
  8. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của nonhon . Bây giờ tôi chỉ cần là Liv chiến thắng và chiến thắng chứ không cần biết Liv có ai đá và ai đang nắm giữ .
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe tin Liv thua 2-0 mình thật sự sốc, nhưng đến sáng mai dậy xem báo thể thao thấy Liv thắng 4-2, mình thậm chí không còn tin vào mắt mình nữa, cứ tưởng báo chí nhầm .
    Lâu lắm rồi mới thấy Liv có cú lội ngược dòng ngoạn mục đến thế! Tuần này được hai tin vui liền là Liv thắng và Chelsea thua Mancity . Khi biết Liv thắng 4-2, cái cảm giác sung sướng tự hào lại trở về ...và nhắn tin ngay cho mấy bạn anti Liv
  10. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là những fan của Liverpool..mặc dù biết Liverpool mùa này bị TBN hoá nhưng chúng ta nên tôn trọng mục đích huấn luyện viên chứ..Ông Rafa từ bỏ xứ xở bò tót đến với đội bóng con cưng của chúng ta là chấp nhận mọi thách thức và những lời chỉ trích vì phong độ Liverpool hiên nay.Chúng ta nên tộn trọng quyết định của Rafa thay vì phản đối vì ổng cũng như chúng ta cùng có chung mục đích đưa Liverpool đến 1 tầm cao mới...

Chia sẻ trang này