1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LiveTIP - 10 sao muốn có tên trong đội hình dự ngày hội bóng đá tại Brazil

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 09/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    LiveTIP.vn - Thay đổi CLB trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa hiện tại là lựa chọn tối ưu cho một số tên tuổi lớn, nếu họ vẫn muốn có tên trong đội hình dự ngày hội bóng đá tại Brazil tháng 6 này.





    1. Ashley Cole (tuyển thủ Anh, đang khoác áo Chelsea)

    Trừ chấn thương hoặc những lý do bất khả kháng khác, cầu thủ số 3 của Chelsea (áo xanh) mới không có tên trong danh sách tuyển Anh đi Brazil hè này. Nhưng Cole cần ra sân nhiều hơn ở cấp CLB nếu muốn giữ vị trí đá chính trong màu áo "Tam Sư" trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Leighton Baines.


    [​IMG]


    Đây là thách thức lớn cho Cole, bởi sau khi bình phục chấn thương hồi đầu mùa, anh không còn được Mourinho tin tưởng cho vị trí số một bên hành lang trái của Chelsea. Azpilicueta thường xuyên được chọn và khi anh này không thi đấu, suất đá chính cũng không tới tay Cole, bởi Mourinho khi đó lại trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Ryan Bertrand.

    Ra đi là phương án tốt nhất cho Cole, nhưng vấn đề lại phát sinh khi mức lương quá cao - 200.000 bảng mỗi tuần - làm nản lòng bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận.

    2. Nikica Jelavic (Croatia - Everton)

    Cựu tiền đạo Rangers từng khởi đầu rất ấn tượng trong màu áo Everton và cho đến cuối mùa trước, anh vẫn là lựa chọn số một cho vị trí tiền đạo mũi nhọn ở sân Goodison Park và được xem là một trong những niềm hy vọng của Croatia hướng tới World Cup. Nhưng sang mùa hiện tại, Jelavic phải mòn mỏi trên ghế dự bị và mất cơ hội đi Brazil hè này khi bản hợp đồng cho mượn Romelu Lukaku chơi quá ấn tượng, trở thành đầu tàu mới trên hàng công Everton.


    [​IMG]


    Trung phong người Croatia đã tính đường ra đi và đang có rất nhiều lựa chọn. Ngoài QPR từ giải Hạng nhất, một số đội bóng Ngoại hạng Anh đang thiếu tiền đạo như West Ham, Crystal Palace hay Sunderland cũng được cho là xếp hàng để chờ chữ ký của Jelavic. Vấn đề chỉ còn nằm ở lựa chọn của cá nhân anh cũng như mức giá đủ làm Everton hài lòng ký giấy chuyển nhượng.

    3. Fabio Quagliarella (Italy - Juventus)

    Với Llorente và Tevez lần lượt đến trong mùa hè, Quagliarella (áo hồng, trái) chỉ còn là lựa chọn thứ tư trên hàng công của nhà vô địch Serie A sau bộ đôi tân binh và Mirko Vucinic. Ra đi là lựa chọn duy nhất của tiền đạo 30 tuổi này, nếu anh muốn thuyết phục HLV Cesar Prandelli điền tên vào chuyến bay sang Brazil.


    [​IMG]


    Từ Anh, Tottenham và một số đội bóng hạng trung khác, trong đó có West Ham đã liên hệ với Juventus để mua Quagliarella. Nhưng tiền đạo này vẫn phân vân vì còn một số lựa chọn khác từ La Liga, Bundesliga và cả Serie A.

    4. Alexandre Pato (Brazil - Corinthians)

    Vì World Cup 2014, Pato đã chia tay Milan để hồi hương chơi cho Corinthians để gần tầm mắt HLV trưởng tuyển Brazil, Felipe Scolari hơn. Nhưng phong độ của tiền đạo này gần đây cũng không thật sự ấn tượng, trong bối cảnh những đối thủ cạnh tranh như Jô, Fred vẫn nhận được sự tin tưởng lớn hơn nơi Scolari.


    [​IMG]


    Một vụ chuyển nhượng trở lại châu Âu, tốt nhất là đến một CLB hạng trung bình khá, có thể là giải pháp lý tưởng mở ra cho Pato cơ hội để tạo ấn tượng mạnh hơn, tích cực hơn trong mắt ông thầy khó tính ở tuyển Brazil.

    5. Thomas Vermaelen (Bỉ - Arsenal)

    HLV Wenger không muốn bán một trung vệ chất lượng như Vermaelen (trái), nhưng cũng nhấn mạnh rằng sẽ không thay đổi quan điểm về vị trí của trung vệ này trong thứ bậc lựa chọn của ông cho hai suất đá chính. Vermaelen chỉ là lựa chọn thứ ba, sau cặp Koscielny - Mertesacker.


    [​IMG]


    Thực tế đó có thể đe dọa giấc mơ dự World Cup 2014 của Vermaelen, hoặc tối thiểu, cũng khiến anh mất suất đá chính trong màu áo tuyển Bỉ, nơi HLV Marc Wilmost đang thừa các giải pháp nhân sự chất lượng cao cho hai suất trung vệ. Ngoài Kompany, Vertonghen, ông này còn có Van Buyten, Alderweireld.

    6. Joleon Lescott (Anh - Man City)

    Lescott (giữa) vẫn ra sân tại Ngoại hạng Anh nửa đầu mùa này, nhưng vị thế của anh ở Man City vẫn chỉ là dự bị, do Pellegrini cần người thay thế bộ đôi Nastasic - Kompany liên tục dính chấn thương. Khi hai người này hoàn toàn lành lặn như từ giai đoạn cuối năm 2013, Lescott lại trở về chỗ ngồi quen thuộc trên ghế dự bị.


    [​IMG]


    Nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh sẵn lòng trải thảm đỏ mời Lescott về, nếu anh có ý định rời sân Etihad để nuôi hy vọng dự World Cup. Newcastle, Tottenham, Aston Villa và West Ham đều đã liên hệ và có thể cả đội bóng cũ của anh, Everton, cũng sẽ nhảy vào cuộc.

    7. Julio Cesar (Brazil - QPR)

    Cesar đến giờ vẫn là lựa chọn số một của Scolari cho vị trí trấn giữ khung thành tuyển Brazil. Nhưng sau sáu tháng nữa, thủ môn 34 tuổi có thể sẽ không còn giữ được vị thế ấy, nếu anh vẫn không được thi đấu ở QPR như suốt nửa đầu mùa giải hiện tại.


    [​IMG]


    Đội bóng thành London muốn đẩy Cesar đi càng sớm càng tốt để giảm sức ép cho bảng lương, còn bản thân thủ môn Brazil này cũng không còn đủ kiên nhẫn để đấu tranh đòi quyền lợi. Arsenal được cho là sẵn lòng đón Cesar về sân Emirates với điều kiện anh phải chấp nhận giảm nửa lương.

    8. Michael Essien (Ghana - Chelsea)

    Mourinho luôn nói Essien (trái) là một cầu thủ quan trọng và Chelsea sẽ không giao dịch mua bán trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa hiện tại. Nhưng bất chấp sự đánh giá cao đó, HLV người Bồ Đào Nha rất ít khi sử dụng ngôi sao của tuyển Ghana.


    [​IMG]


    Từ Pháp, Bastia đã liên hệ mượn Essien đến cuối mùa. Và đây có thể là giải pháp lý tưởng nhất để tiền vệ này nuôi hy vọng đá chính, duy trì phong độ đỉnh cao để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch World Cup hè này với tuyển Ghana.

    9. Jermain Defoe (Anh - Tottenham)

    Từ giải nhà nghề Mỹ - MLS, Toronto FC đã chìa sẵn bản hợp đồng với mức lương 90.000 bảng mời chào Defoe. Nhưng nếu ký vào bản hợp đồng đó, Defoe chỉ có thể tự giải thoát khỏi tình cảnh tù túng trên ghế dự bị Tottenham hiện tại, chứ không thể giúp anh cải thiện hy vọng được dự World Cup 2004 - giải đấu lớn có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp.


    [​IMG]


    West Ham và Aston Villa đều đã liên hệ mượn chân sút 31 tuổi này, nhưng hiện anh chưa bày tỏ chính kiến. Ở lại Tottenham cũng không phải là giải pháp hay, bởi ngay cả khi Villas-Boas - người đã ghẻ lạnh anh - bị sa thải, tân HLV Tim Sherwood cũng không sử dụng Defoe. Trong hệ thống 4-4-2 mới áp dụng, Sherwood vẫn tin tưởng Roberto Soldado đồng thời xếp Adebayor đá chính ở vị trí tiền đạo còn lại.

    10. Juan Mata (Tây Ban Nha - Chelsea)

    Tuyển Tây Ban Nha sở hữu dàn tiền vệ làm bóng vào loại hùng hậu và chất lượng bậc nhất thế giới bóng đá. Chính vì thế, sự vắng mặt của Mata có chăng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội tuyển này khi tranh tài ở Brazil.


    [​IMG]
    Khả năng đó hoàn toàn có thể thành hiện thực, xét tới việc Mata không có thực tiễn thi đấu ở cấp CLB. Anh không phù hợp với triết lý bóng đá, quan điểm chiến thuật của Mourinho và vì thế bị ghẻ lạnh. Rất nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu được cho là đang sẵn sàng giải thoát Mata khỏi cảnh "ngục tù" hiện tại. Số này gồm có Man Utd, Atletico Madrid, PSG và cả hai đội bóng cũ của Mata, Valencia và Real Madrid.

    Từ khóa:TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHAT LUONG CAO TIP BONG DA NHAN DINH BONG DA

Chia sẻ trang này