1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LiveTIP - Mourinho được ví như Tào Tháo

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 02/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    LiveTIP.vn - Trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Tào Tháo được xem một người có quyền lực bậc nhất thời bấy giờ. Tài năng, gian hùng, mưu mô, tham vọng, khéo thu phục lòng người… là những gì có thể hình dung về con người này. Khi đã nắm "thiên tử" trong tay, xưng hùng một phương, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Tào Tháo thu phục rất nhiều tướng tài và tay hào kiệt đương thời như Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu… Nhưng ông luôn không hài lòng với những gì mình đang có và ao ước một nhân vật tiên phong dũng mãnh có thể giúp ông bình nam chinh đông đó là Quan Vũ (tự Vân Trường).

    Trong bóng đá hiện tại cũng có một con người mà tài năng hay cá tính được ví như Tào Tháo khi xưa đó là Jose Mourinho. HLV của Chelsea luôn tràn đầy tham vọng và muốn giành chiến thắng bằng mọi giá. Với việc xây dựng lối đá phòng ngự phản công, lấy an toàn làm tiền đề để sau đó tìm cơ hội chiến thắng, nên ông luôn cần có trong tay những sát thủ mạnh mẽ, chính xác. Anh ta không cần mượt mà như Messi, nhưng phải có sức mạnh,gọn gàng, kỹ năng dứt điểm toàn diện như Drogba hay Milito ngày nào - những tiền đạo đã cùng ông tạo dựng nên những thành công vang dội. Các tiền đạo của The Blues hiện tại là Torres, Eto’o và Ba, trong đó ngoại trừ thành tích của Ba là khiêm tốn, còn hai người kia đã có mọi vinh quang trong quá khứ và chứng tỏ được đẳng cấp từ rất lâu. Nhưng hiện tại họ chẳng là chính mình, không còn là những chiến binh thiện chiến nên việc kiếm tìm một tiền đạo đẳng cấp luôn là giấc mơ của Mourinho .

    [​IMG]
    Jose Mourinho có lẽ cũng mất ngủ bao đêm về bài toán tiền đạo của The Blues hiện tại . Ảnh: Internet.


    Giấc mơ của Tào Tháo cứ ngỡ đã thành khi ông đánh thắng Từ Châu, Lưu Bị bỏ chạy sang Hà Bắc nên Quan Vũ phải đầu quân cho quân Tào. Nhưng dù làm tướng dưới trướng Tào Tháo, Quan Vũ vẫn hướng về người anh là Lưu Bị, nên cuối cùng Tào Tháo cũng không giữ chân được trang dũng tướng này mặc cho ông dùng những ân huệ đặc biệt đối xử với Quan Vân Trường. Trên đường tìm về với nghĩa huynh, Quan Vũ đã tạo nên câu chuyện “quá ngũ quan trảm lục tướng” (qua 5 thành giết 6 tướng) đã đi vào huyền thoại tiêu biểu cho tài năng dũng mãnh hơn người của vị tướng này và điều đó càng làm cho Tào Tháo chua xót hơn không không thể sở hữu một tướng giỏi - giỏi hơn tất cả những dũng tướng mà ông đang có.

    Jose Mourinho có lẽ cũng mất ngủ bao đêm về bài toán tiền đạo của The Blues hiện tại . Ừ thì ông có nhiều tiền đạo thật đó, tiếng tăm của họ cũng là lừng lẫy nhưng không ai làm ông hai lòng khi họ hoặc yếu kém hoặc không còn là chính mình. Từ lâu rồi ông bày tỏ sự khát khao muốn có Suarez, Rooney, Cavani hay Falcao. Nhưng đâu phải Mou muốn là được dù rằng túi tiền của ông chủ Abramovich luôn sẵn sàng mở ra cho ông mua sắm vì các mục tiêu của ông họ có những tình yêu riêng và sự lựa chọn khác. Cho nên dẫu Stamford Bridge có nhiều ưu ái, Mourinho là một người thầy lý tưởng thì vẫn chưa có một sát thủ nào tìm đến Chelsea và đó vẫn là niềm đau đáu của Người đặc biệt.

    Tuy nhiên Mourinho khác Tào Tháo. Nếu Tào Tháo mãi mãi không có được một tướng giỏi kiệt xuất như Quan Vân Trường (dẫn đến những trận đại bại về sau) thì Mourinho vẫn còn cơ hội sở hữu những chân sút cự phách nếu ông có quyết tâm và Abramovich chịu chi. Khi đó những cơn đau đầu của Mou sẽ giảm đi và Chelsea lạ là kẻ thách thức đáng gờm trên mọi mặt trận.


    Từ khóa:
    NHAN DINH BONG DA, DU DOAN TY SO, TIP MIEN PHI, CA CUOC BONG DA

Chia sẻ trang này