1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LiveTIP - Sir Alex và Sir Bobby chỉ biết trao nhau những cái lắc đầu ngao ngán.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 08/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    LiveTIP.vn - Hôm qua, 3 tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử M.U là Sir Bobby Charlton, Sir Alex Ferguson và Bryan Robson chứng kiến đội bóng yêu quý bại trận trước Sunderland từ trên khán đài. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thái độ của họ cho thấy rõ sự chán nản với những gì đang diễn ra.



    Lần đầu tiên kể từ năm 2001, M.U nếm mùi 3 trận thua liên tiếp. Càng cay đắng hơn khi đội đánh bại họ đêm qua là Sunderland hiện đang đứng ở cuối bảng xếp hạng Premier League. Trận thua này là một đòn giáng mạnh vào lòng tin vốn đã rạn nứt của M.U trong mùa giải chuyển giao này. Bởi ngay chính "người nhà" còn chẳng tin ở họ nữa.

    [​IMG]

    Minh chứng là khi trọng tài vừa khép lại trận đấu, Sir Alex và Sir Bobby chỉ biết trao nhau những cái lắc đầu ngao ngán. Hai ông nói gì với nhau thì chẳng ai được biết, nhưng không biết chừng sau trận đấu này họ sẽ không thể giữ vai trò "quan sát viên" thêm nữa. Họ có đủ tầm ảnh hưởng để làm gì đó ngăn đà tụt dốc không phanh của M.U trước khi quá muộn.

    Còn với HLV trưởng David Moyes, đứng giữa The Light nhưng ông chẳng thấy tí ánh sáng nào le lói phía cuối đường hầm. Cứ mãi đổi lỗi cho ngoại cảnh không phải là cách để giúp M.U chiến thắng.
    Từ khóa: TIP MIEN PHI TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY, TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP MIEN PHI HOM NAY

Chia sẻ trang này