1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LiveTIP.vn - "Quỷ đầu đàn" Wayne Rooney đã có màn lội ngược dòng

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi bongdaword, 27/12/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thi đấu với tinh thần quật khởi cùng một chút may mắn, Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của "quỷ đầu đàn" Wayne Rooney đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ngay trên sân của Hull City.

    Đúng với tinh thần của ngày lễ tặng quà, 2 đội nhập cuộc đầy hứng khởi tại KC Stadium. Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, Hull City mới là đội được... nhận quà trước. Chỉ trong vòng 13 phút đầu trận, đội chủ nhà đã ghi liền 2 bàn thắng, khiến người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc.

    [​IMG]

    Mặc dù vậy, việc có 2 bàn thắng quá nhanh và quá sớm lại có tác dụng ngược với Hull. Lợi thế quá lớn khiến họ trở nên thụ động và cố gắng lùi sâu ngay khi hiệp thi đấu đầu tiên chưa trôi qua một nửa. Và điều đó khiến Hull phải trả giá trước một Man Utd thừa sống thiếu chết xông lên. Họ vượt lên trước nhanh bao nhiêu thì cũng bị Quỷ đỏ bắt kịp bấy nhiêu. Chỉ trong vòng 7 phút từ phút 19 đến 26, đội bóng của David Moyes ghi liên tiếp 2 bàn thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

    Người hùng của Man Utd, không ai khác vẫn là Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh đã có cú đá phạt chuẩn xác giúp Smalling ghi bàn trước tự mình xuyên thủng mành lưới Hull bằng một cú sút vô lê nửa nẩy đẳng cấp. Đến lúc này, thế trận thuộc hoàn toàn về M.U, có thời điểm, thời lượng kiểm soát bóng của đội khách lên đến 70%, tuy nhiên, các học trò của David Moyes lại thi đấu chùng xuống một cách khó hiểu thay vì thừa thắng xông lên.

    Bước vào hiệp 2 với một tỉ số hòa, M.U vẫn đá rất cầm chừng và không chịu tăng tốc. Lối chơi "nửa vời" của Quỷ đỏ khiến họ không ít lần phải trả giá. Hull dù không cầm được bóng nhưng vẫn rất khó chịu với các tình huống cố định, hoặc các quả câu bóng thẳng vào vòng cấm địa của đội khách. Một trong những tình huống đó, Hull đã đưa bóng trúng xà ngang khung thành của De Gea trong sự hoảng sợ của các cầu thủ áo trắng.

    Đúng vào lúc các CĐV của Quỷ đỏ sốt ruột nhất thì họ nhận được quà từ... hậu vệ của Hull. Phút 66, James Chester, người mở tỉ số trận đấu đã phá bóng như... dứt điểm thẳng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành vào thay người Harper. Đến lúc này, nhiều người tin rằng M.U sẽ có được chiến thắng bởi họ không những chơi tốt mà còn quá may mắn. Thực tế đã chứng minh điều đó. M.U đã bảo vệ thành công tỉ số 3-2 bất chấp việc phải chơi thiếu người và bị dồn ép trong những phút cuối trận vì Valencia bị đuổi.

    Thắng trận thót tim, M.U tạm leo lên vị trí thứ 6 trên BXH và chỉ còn kém 3 điểm so với top 4. Người hùng, người truyền cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng của M.U, Wayne Rooney được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong khi đó, hậu vệ Figueroa bên phía Hull bị chấm tệ nhất trận vì liên tục để Young và Januzaj vượt qua bên hành lang cánh của mình.
    ĐIỂM SỐ CỤ THỂ

    Hull City: McGregor 6, Chester 6, Bruce 7, Davies (c) 7; Elmohamady 6, Huddlestone 8, Livermore 7, Meyler 6, Figueroa 3; Sagbo 7, Graham 5.​

    Thay người: Harper 6, Koren 6, Boyd 4​

    Man United: De Gea 6, Rafael 5, Smalling 6, Evans 4, Evra (c) 5; Fletcher 6, Cleverley 5; Valencia 6, Wayne Rooney 9, Young 6; Welbeck 6.​

    Thay người: Januzaj 7, Chicharito 4, Carrick không chấm.​



Chia sẻ trang này