1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LL&NN chính thức tuyên chiến với CNCN !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    LL&NN chính thức tuyên chiến với CNCN !

    Mục đích : trước mắt xoá sạch băng đảng đang gây nhiều sự phẫn nộ trong lòng các cún 82 và bạn bè khắp TFG vì sự xấu xa và đầu óc toàn chuyện tăm tối . Sau khi giành chính quyền ở từng địa phương, sẽ tiến tới tổng khởi nghĩa, xóa tên CNCN trong danh sách băng đảng 82.

    Hoàn cảnh lịch sử : nội chiến đang diễn ra quyết liệt giữa các băng nhóm xã hội đen của 82 . Chưa bao giờ những chàng cún nàng cún hiền lành được thấy một bối cảnh lịch sử hỗn loạn và nhặng xị đến như vậy. LL&NN, CNCN, AM2C, Hội độc thân chia nhau nắm quyền và luôn gầm ghè tranh giành ảnh hưởng thế lực, công khai cũng có, đá đểu sau lưng càng nhiều.
    Cái ngòi nổ để lâu trong khẩu pháo cũng có ngày phụt ra. Cách đây đúng 1 tháng, CNCN đã chính thức tuyên chiến với AM2C với tôn chỉ : tiêu diệt nhanh, gọn và sạch sẽ toàn bộ nhân mạng ; tịch thu cơ sở hạ tầng để phục vụ cho mình. Cuộc chiến diễn ra không thật ác liệt nhưng rất thâm.....thâm tím tái người.

    Nguyên nhân tuyên chiến
    - Khách quan : nhận thức rất rõ hoàn cảnh lịch sử, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị tấn công hoặc bởi CNCN hoặc bởi AM2C, LL&NN - gồm toàn những người thông minh, sáng láng nhất 82 - đã quyết định "tiên hạ thủ vi cường", tấn công địch trước để nắm thế chủ động. Mục tiêu là CNCN. CNCN đang mải mê giành giật từng milimét điểm với AM2C nên sẽ ko đề phòng, LL&NN hi vọng có thể giành được chiến thắng ngay lần ra quân đầu tiên.
    - Chủ quan : phe địch có beconthichdua - kẻ to mồm và lợi hại nhất đã khăn gói quả mướp về quê, để lại một lão chồng già vô dụng và một đứa em gái chỉ biết tối ngày đi bồ bịch.....

    Nhận thức rõ những điều kiện thuận lợi mà mình đang có, LL&NN quyết nắm lấy thời cơ có 1 không hai này , tấn công thẳng vào thành trì của CNCN, quyết hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn......làm sạch môi trường 82 .

    Kế hoạch tác chiến : tất nhiên nằm trong vòng bí mật..

    Hỡi toàn bộ các trai tráng 82, ai có lòng hiệp nghĩa hãy mau ghi danh vào Danh sách chiến sĩ tình nguyện vì Tổ Cún của LL&NN.

    Liên lạc với thư kí 3s.




    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhân danh chủ tịch LL&NN tôi chính thức tuyên chiến với cái gọi là CHÓ NHÀ CẮN NHAU mục đích là để làm trong sạch ngôi nhà chung thân yêu của chúng ta
    TV@
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chó mèo cắn nhau dân nhậu hưởng lợi. Anh em AM2C đâu, chuẩn bị nhắm
    [​IMG]
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hehhê nghe khí phách quá,cái hội lú lấn ngu ngốc + ăn mày móc cống mà đòi chiến với cháo
    máu thế,có giỏi oánh thành tớ xem nào
    tinh vi....con lợn nhựa
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không​
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Sùng đã lên đạn !! anh em ll&nn đâu !! quết .... sống cho .... 82 nào !! thịt CNCN trưóc nhá !! lưc lưong bên đó... ít hơn !! hi hi ! o8 !! mà ..........2 bà vớ của mình ở bên đẫy !! tấn công thế nào dưọc !! thôi !! gạt lệ ! vì sự nghiệp lâu dài của ll&nn !!! sát..............
    Được cherish1982vn sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 25/01/2003
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Bọn AM2C bọn mình tìm gốc cây nào mát mát, bắc cái ghế, kiếm vài lít đế, đồ nhắm, chuẩn bị cổ vũ cho bọn họ choảng nhau nèo!
    3 sờ cố lên!!!
    Chữ ký đang nghỉ Tết!
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    anh em cncn bình tĩnh nhá,ko lo đã có paingod đây rồi
    hì hì
    xem mấy tên bất lực kia làm đưọc rì nào,tưởng chuyện rfì to tát lắm,ai dè lợi dụng em gái mình về nhà để mà oánh úp,hòng đòi .....mới sợ chứ,chúng ko biết rằng còn có mình hay sao í nhờ,híc đúng là lũ lẫn,mình nừa đó,nhụ cái hụi móc cống + lũ lẫn vào bãi mà ko biết rì cả,hì hì
    sướng quá đi,bài học ở đồi CẢnh đào chưa dạy cho chúng hay sao mà chúng vẫn còn í định oánh úp mình nhờ.
    e hemmmmm
    am2c + ll&nn nhìn thấy mình sợ xanh mắt mèo,quắn về hang rồi chứ nhì?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không​
    Được paingod sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 25/01/2003
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Êh êh, đừng hỗn loạn... bình tĩnh... hic hic....
    Yêu cầu các bạn đưa hoạt động vô văn hóa sang đường hướng có văn hóa một chút...

    Để xem hai hội Chó Nhà Cắn Nhau và Lăn Lộn Ngớ Ngẩn, đội nào Văn Võ Song Tồi hơn... chúng ta sẽ thi....

    Đầu tiên là thi bằng thơ nhé.... ...
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì.
    [​IMG]
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thế thi kiêm pháp cái nhì
    văn thơ thì bên ăn mày móc cống chịu sao nổi nhiệt
    bê con đâu,em chơi cho vài bài đi
    cứ từ từ để đối phương chết từ từ thôi nhá,thê mới hay,đừng để chết ngay đó
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không​
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu lắm mới thấy vợ post 1 bài ... quả o hổ danh vợ yêu nhỉ!
    Hi friends, I'm here!

Chia sẻ trang này