1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

llll

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieng_vi_cam_trongmua, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    .~X~X
  2. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    :)>-:)>-:)>-
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Con gái luôn luôn như vậy. Yêu hết lòng, yêu đến mù quáng, ngay cả đến khi bị vứt bỏ rùi vẫn yêu.
    Em chưa bao giờ yêu anh bằng nửa trái tim, nhưng em cũng được mẹ dạy rằng muốn người khác yêu mình thì trước hết mình phải biết yêu và trân trọng chính mình. Có thể vì thế mà.........
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    chặng đuờng xưa em vẫn nhớ
    trời đổ mua hoa sữa mềm đôi vai
    anh dìu em suốt những đêm dài
    rồi....
    một lần mật ngọt nơi trái cấm !
    yêu anh
    yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
    từ lần đầu gặp mặt
    em đã hiểu
    ty khi sét oánh
    cô nuơng......yêu.........đều si dại phải ko anh !?
    khi ty thành kn
    em hiểu
    e , cũng như bao ng khác_đỉnh núi chinh phục của riêng anh ?!
    có đc, đc rồi ....là.... không
    rồi lại kiếm tìm
    a mải mê kiếm tìm liệu kết cục có là vô nghĩa ?!
    a
    a chưa từng yêu, chưa biết yêu
    e
    e nghĩ vậy
    ___________________
    hôm nay, em viết lại_truyện tình mình
    trong vai ng thứ ba
    em viết, e kể như một câu chuyện
    trong lạnh giá, đóng băng con tim
    tim em đã lạnh ?!
    vết thuơng còn âm ỉ
    e, nấp trong một hình bóng khác
    một ng em không yêu
    ......... để quên anh !
    quên a đi
    nhưng thật khó anh ơi
    con gái tụi em là vậy
    không bao giờ quên, và thuờng nhớ đến kẻ phụ mình .
    _______________________________
    tình bạn không bao giờ là lối ra của tình yêu ? ... !
    sẻ chỉ là sự rửng rưng, xa cách
    còn yêu
    còn nhớ
    còn niu kéo
    nhưng nếu ko đc,
    nó lại là một vết thuơng mới
    hay đó là một nụ cuời ^(^
    ./..........................
  5. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-??:-??
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải tình yêu đầu của bạn không? hết lòng và mù quáng?mà...dang dở?
    Còn nhiều tình yêu khác đang chờ bạn.
    Nếu một ngày bạn phát giác ra mình yêu một người mà bạn ghét nhất thì đây chính là đoạn tình cảm thắm thiết nhất.
    Nếu một ngày một người yêu bạn mù quáng sẽ ra sao nhỉ?
    Nếu một ngày....
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện 2 người qua ngòi bút của người thứ ba
    hay câu chuyện của những cô gái , chuyện nào cũng giống nhau?

    Em
    thất tình
    vạch trái tim đếm những vết xước
    Vết xước .... tạo bởi chính Em
    Cuốn sổ nợ chi chít
    Em mang Vết xước trả một lần
    Cái này là nợ ...... cái này là nợ ....
    .....cái này .....
    ........cái này ....... nợ......nợ .....
    Trả .......một lần .....
    Em mỉm cười , chỉ Trả , ko cần tính
    em mỉm cười , đừng tính , vô ích
    Em trả rồi , trả anh
    những món nợ của người khác
    Anh nhận ,
    và mang trả người khác giùm em
    ? _,
    Cám ơn , vì đã nhận
    Nhíu mày ......... bước
    nụ cười
    vẫn giữ ,
    vết xước
    vẫn giữ
    món nợ đã trả
    Tận sâu .......... nổi gió
    .................................
    là Gió thì ko thể mang theo lá , chỉ có thể mang theo những hạt bụi làm cay mắt người

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 31/05/2009
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhưng gió mạnh thành bão thì cuốn cả tim người
    Bão thì có giông tố, sét đánh....TY cũng vậy thôi.
  9. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn ca khúc "Dấu yêu một thời..."
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng từng viết một câu truyện.
    Nhan đề tựa như thế
    Mọi điều tựa như thế
    và điều cuối cùng này:
    "Cô nhớ anh. Nhớ những kỷ niệm da diết.
    Nhưng dù sao mọi chuyện đã là quá khứ rồi, tất cả giờ đây chỉ là kỷ niệm.
    Cô biết, và hiểu hơn ai.- Có những thứ đã trôi đi thì không bao giờ có thể quay trở lại.
    Cô có một điều ước, Cô ước hai người sẽ mãi là bạn - bạn cho đến già.
    Một sự tiếc nuối
    "
    Cũng tựa như thế.......

Chia sẻ trang này