1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lỡ có qhtd truoc hon nhan co sao khong?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MA_RU_KO, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Để biết rõ hơn có lẽ bạn nên qua box GDGT hỏi chắc sẽ rõ hơn.Mình nhớ kô nhầm thì bên đó cũng có mấy topic về QHTD trước hôn nhân đó.
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    vuonxuan không nên coi thường những người có quan hệ ******** trước hôn nhân, ******** không xấu, nó chỉ xấu khi người ta không yêu nhau mà muốn chiếm đoạt nhau thôi, còn nếu có tình cảm thực sự và cả 2 đều muốn thì chẳng sao cả, Ma Ru Ko nói là sợ, ai mà ko sợ cơ chứ? nhưng như Ma Ru Ko viết thì cảm giác thích khám phá đã mạnh hơn cảm giác sợ, vậy nên mới có qhtd chứ? Ma Ru Ko à, có qhtd thì nên cẩn thận tránh thai và các bệnh lây nhiễm nhé!!! Theo mình thì bây giờ chữ TRINH nó không bó hẹp vào chuyện cái màng mỏng dính kia nữa, bình đẳng mà, tại sao đàn ông có thể ******** với nhiều người mà lại cứ đòi hỏi và khắt khe với phụ nữ như vậy? Nhân cách người con gái mới quan trọng, mình nghĩ thế, mong sao Ma Ru Ko ko phải lo nghĩ nhiều và chúc bạn có 1 mối quan hệ bền vững nhé.
    YM: anhmuonhonemkhapnoi
  3. MA_RU_KO

    MA_RU_KO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị 2006 đúng là chín chắn và kinh nghiệm. Chị nói đúng lắm. Em thật sự chưa sẵn sàng cho một tình yêu mạnh mẽ. Vì tính em vốn nông cạn, chưa chín chắn nên em nghĩ hiện giờ, chuyện qhtd là chưa phải lúc. Em cũng mù tịt chuyện bảo vệ mình, toàn là do anh ấy chỉ bảo không hà. Anh ấy cũng khuyên em nên tìm hiểu những kiến thức về chuyện ấy để tự bảo vệ mình.
    "Có khi không chia tay vì tính cách không hợp mà lại chia tay vì chán nản nhau" là sao hả chị? sao lại chán nhau? Cho đến bây giờ, em thấy anh ấy rất đáng tin tưởng. nhưng chị nói đúng lắm, em cũng muốn chia tay anh ấy nữa, không phải vì chán anh ấy đâu mà vì em muốn đợi khi cả 2 có đủ điều kiện để tính đến chuyện hôn nhân thì mới yêu lại! (anh ấy chưa tn dai hoc). Như vậy có ngốc không hả chị? nhưng chứ cứ "yêu" thế này thì nguy hiểm lắm vì em chẳng cứng rắn tí nào cả.Em cũng đã nói với anh ấy ý định này, anh ấy cũng đồng ý, nhưng sau đó lại như cũ vì không gặp nhau thì cả hai cùng rất buồn.
    Em đang rất phân vân. Chị 2006 và những anh chị em có kinh nghiệm gúp em với nhé.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    cái gì thế này, cô bé Maruko này sao vậy?
    bây giờ lại có cả tiết mục đủ điều kiện hôn nhân thì mới yêu lại là sao??? em đùa à? tình yêu mà làm như cái máy gì ý, không chạy nữa, cất đi, bao giờ muốn chạy lại lôi ra? Chời ơi, cái máy này cất vào kho cái là hỏng luôn đấy em ơi.. chết thật, suy nghĩ ngây thơ quá..
    cái làm cho các cậu chán nhau ở trên ý, không phải vì hết yêu, mà vì không thoải mái trong quan hệ, dẫn đến những ức chế tinh thần làm các cậu chán nhau thôi, hi hi.. Bây giờ đừng có mà chia tay để rồi sau này đủ điều kiện yêu lại nhé, vớ vẩn hết sức.. bây giờ em và cậu ý cứ duy trì tình yêu thôi, đừng coi chuyện kia là cái gì ghê gớm quá, như một món ăn của tình yêu thôi, khi cảm xúc tình yêu thăng hoa, hai người tìm đến với nhau là chuyện thường tình thôi, em đừng lăn tăn.. hãy cứ yêu nhau như vẫn yêu, và nếu như giữ gìn được tình yêu này thì hôn nhân sẽ là một kết quả nhìn thấy trước..
    Em bây giờ chắc chỉ còn lăn tăn cái chuyện kia thôi hả? coi nó bình thường đi, nhé.. k có gì đâu... :D
    chúc hai bạn vui nhé!
  5. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em suy nghĩ đơn giản quá, làm gì có chuyện đợi cho đến khi tính chuyện hôn nhân mới yêu lại. Tình cảm con người ta tốt nhất là cứ để nó phát triển tự nhiên em ạ chứ không nên kìm hãm nó mà lại phản tác dụng. Có khi bọn em yêu nhau lại tiếp sức cho nhau trong học tập, vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Việc QHTD trước hôn nhân không phải là điều xấu, nhưng người ta phải biết trân trọng nó, không lợi dụng nó, nghiện cái gì quá thì cũng không tốt em ạ.
    Quan trọng là em và bạn em phải xác định không nên để cái gì đi quá giới hạn của nó, bọn em đang đi học nên mục tiêu tốt nghiệp đại học với một tấm bằng ngon ngon để xin việc cho dễ, sau đó là kiếm một việc làm tốt để cho cuộc sống sau này thuận lợi. Việc dừng tình cảm lúc này không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu một trong hai người lại muốn rẽ lối khác, lúc đó người kia chỉ còn biết than thân trách phận.
    Vậy cho nên, cứ tiếp tục duy trì tình yêu của mình và bảo vệ tình yêu đó bằng cách đừng để nó ảnh hưởng đến việc học hành. Còn chuyện nếu có xxx thì cũng phải cẩn thận và nhớ đặt an toàn lên trên hết nhé.
  6. thetung1722006

    thetung1722006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi bạn ơi. Không có gì là quan trọng đâu mà, con trai ai cũng qua cầu rut ván đâu. phải tin vào con trai chứ, mà con gái bây giờ là thế có sao đâu
    Chuc bạn vui vẻ
  7. nu_than_mat_troi84

    nu_than_mat_troi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình đọc 1 câu này trên net thấy hay nên nhớ mãi."yêu chồng toàn tâm là chữ trinh của người phụ nữ hiện đại",bạn đừng băn khoăn gì chuyện này nữa nhé,hãy cứ học thật giỏi,trau dồi kiến thức,trở thành người phụ nữ có bản lĩnh,luôn yêu chân thành thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp..chúc bạn vui
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi không bỏ nhau vì không hợp nhau, mà vì lo lắng như em bây giờ đó, nên mới bỏ nhau. Bọn em đang yêu nhau bình thường, bây giờ quan hệ ********, thế là lại nghĩ ra cái chuyện rất trẻ con là "tạm thời chia tay". Đang yên đang lành làm sao phải chia tay? Ý chị là như vậy, chuyện qhtd dẫn đến những xáo trộn không chỉ trong sinh lý mà cả tâm lý nữa, cái đó mới quan trọng.
    Em còn trẻ quá, cứ bình tĩnh mà sống. Chị chỉ khẳng định là cần phải an toàn là trên hết, như nhiều người đã khuyên em. Em không thể lệ thuộc vào bạn trai được, vì nếu bạn trai của em không chết thay cho em được. Chị nghĩ em nên tham khảo mấy ý kiến này:
    - Em yêu cầu bạn trai dùng bao cao su để tránh thai.
    - Em đừng uống thuốc vì 2 lý do: ảnh hưởng nội tiết vì em còn đang lớn và khó giữ thói quen uống hàng ngày do em chưa có gia đình, còn ở chung với ba mẹ.
    - Khi quan hệ ******** chủ động bảo vệ mình: dùng khăn mặt riêng (em tự mua), rửa ráy cẩn thận, đừng dùng chung với bất cứ ai nhất là khăn của nhà nghỉ, không dùng chung với bạn trai.
    ******** sẽ không còn lành mạnh nữa nếu em không biết bảo vệ mình. Trước mắt chị nghĩ em cứ đảm bảo các biện pháp nói trên đi đã. Cuộc sống đến đâu hay đến đó, bây giờ bảo mọi người khuyên thì rất khó. Hơn nữa, trong trường hợp bế tắc nhất, em vẫn còn mẹ và gia đình luôn bên em và yêu thương em.
    Thế được chưa? Chúc em yêu hạnh phúc và nếu chia tay thì chỉ nên chia tay 1 lần thôi nhé!
    2006
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi,bản thân tôi chỉ khuyên bạn nên giữ vị trí của mình,giữ mãi thế đứng của mình trong lòng ng yêu.Bạn cũng còn nhỏ tuổi,để tránh xảy ra hậu quả gì ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này bạn nẹn đi tư vấn.Ở Từ Dũ có phòng tư vấn,đến đó bỏ 20ngàn là đc tư vấn trọn vẹn các phương pháp an toàn.Nếu bạn cảm thấy bất thường(trễ...)thì sau đó bạn nên mua que để test ngay.Mình nói thật đấy.Đừng để quá muộn sẽ xảy ra nhiều điều hối tiếc.
    Chuyện QHTD trước hôn nhân thì cũng chả có gì to tát,mình đã yêu thì ko thể tự chủ đc.Và bạn cũng đừng nghĩ đàn ông là ko đáng tin,đã yêu thì phải tin.Mà bạn bây giờ ko tin cũng vậy thôi.Mình xin lập lại là nếu gặp gã sở khanh thì cũng gặp rồi,bạn đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến đời sống và quan hệ của mình.Cứ bình thường đi.Và phải tạo thế đứng cho anh ấy biết mình ko là ng dễ dãi,chỉ vì mình yêu anh ấy nên mới tin tưởng trọn vẹn thôi.
    Bản thân tôi trước đây cũng có ý nghĩ "để dành" đến khi đám cưới,như vậy sẽ thiêng liêng,trang trọng...Tôi cũng sợ là nếu có QHTD với bạn gái thì tư tưởng tôi sẽ thay đổi,sẽ ko còn yêu ng đó nữa...Nhưng điều đó là hoàn toàn ko đúng.Khi tôi đi du học,chúng tôi đã...và sau lần đó,tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn,tôi cảm thấy yêu và ngày càng lệ thuộc vào ng phụ nữ đó hơn.Trc đây tôi vẫn léng phéng,lăng nhăng,nhưng sau lần đó,tôi có cảm giác mình thành 1 ng chồng thật sự với trọng trách trên vai.Và vì thế tôi vá cô ấy ko thể 1 ngày ko liên lạc với nhau.Đến bây giờ,hôn nhân của tôi rất hạnh phúc.Vì vậy bạn đừng quá lo lắng,nhớ hãy tư vấn để tránh những sai lầm đáng tiếc,đừng để ảnh hưởng đến tương lai của mình.Chúc bạn hạnh phúc.
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nói thêm rằng đúng là các cô gái trẻ ko nên QHTD trước hôn nhân.Vì ở Vn tư tưởng còn khác,và mình chưa biết rõ ng mình yêu như thế nào.Nhưng mình cũng ko lên án chuyện đó.Với mình yêu là cống hiến.Sống sao cho để sau này ko hối hận là đc.Hãy nghĩ xem nếu Romeo và Juliet ko QHTD trước,chờ đến đám cưới thì khi câu chuyện kết thúc có phải là rất thiếu sót chăng.Quan niệm của mình là thà sống trọn vẹn,cống hiến với ng mình yêu 1 ngày rồi chết còn hơn là sống cả đời vật vờ bên ng mình ko yêu.Những ai quen nhau thời gian dài(4,5 năm trở lên)nhưng chưa có đkiện đám cưới thì chuyện QHTD là bình thường.Ko lẽ quen nhau từ năm 18,giữ gìn 10 năm đến năm 28 cưới nhau mới...cũng hơi khó khăn để giữ tình yêu hạnh phúc đấy.Đã yêu nhau sao lại tính toán đến chuyện chia tay sẽ bị thiệt thòi thế này thế nọ???Tóm lại cái gì đến nó sẽ đến.Nếu thời gian quen đã lâu(tính từ lúc 2 ng chính chắn chính thức yêu nhau )4,5 năm trở lên thì với mình chuyện đó là bình thường.Nếu thời gian quen còn ngắn thì đừng nên quá dễ dãi.Đó là quan điểm của mình.

Chia sẻ trang này