1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ dại dột, e mất 1 người "em gái"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nham_hiem, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lỡ dại dột, e mất 1 người "em gái"

    Cấp 3 e học KL, trong lớp cũng ngoan và học được. E chỉ nghịch khi ra đường. Lớp 11 e cùng mấy bạn bị CA,Quận tạm giam 1 tuần. Nói chung cũng khá cá biệt. Cuối lớp 12, e bị chuyển lên bàn đầu. Tại đây e có quen với 1 girl bàn dưới. Lúc đầu ko nói chuyện mấy.
    E thì có thói quen làm bài test đúng sức mình, cũng chẳng cần chép để được điểm cao. (Vì h/s tiên tiến là đc rùi) Girl kia học giỏi ngoan, theo kiểu bò con đội nón. Chắc là hơi ấn tượng với 1 thằng nghịch như e. E sinh sớm > mấy tháng, bảo e nó là mình là a e. Thế là OK. Mấy ngày đi chơi lớp cuối cấp, e có quan tâm 1 chút theo kiểu, có miếng dưa hấu thì chia cho e.
    Vào ĐH, 2 đứa học khác trường, cả 2 thì chuyển nhà, thất lạc tin nhau. Sau 5 5 gặp lại, e thì chưa tốt nghiệp, girl thì đi làm. Gặp lại cũng vui, e có rủ e đi chơi 2 lần, girl bảo: a ăn nói nhẹ nhàng (Nói chuyện với girl thì ai chả thế), túm lại là e cảm giác như e được quý.
    >>>> VĐ chính: 1 lần e rủ girl về nhà, nói chuyện 1 lúc, 2 đứa quay ra Kiss nhau, (May là chỉ hun thui) Cũng thích nhưng thú thực là sau mối tình đầu 4 năm ĐH thì e chả có cảm giác j cả.
    Sau đó hối hận quá, bọn e ko gặp nhau, mấy lần e có rủ girl đi chơi nhưng ko được, sms ? han cũng bặt.
    Sắp rời xa HN, e muốn 2 đứa hàn gắn quá, vẫn t/c a e như xưa. Chẳng lẽ sau bao năm xa cách, gặp rồi mất tiêu luôn.
    Thực sự e rất tiếc t/c a e trong sáng quá.
    Em viết dài, vì chẳng biết bắt đầu thế nào cả.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu này hợi bị được, tình cảm trong sáng, không làm bậy khi điều kiện cho phép, cậu không lo, cô có tình cảm với cậu, tình trước sau gì cũng gập cậu, lúc đó nhớ đừng manh động nữa, đồng ý sự hấp dẫn giới tính rất mạnh, nhưng kiếm được một tình bạn trong sáng, có thể nói chuyện được khó lắm, nhất là một cô gái thì càng quý hiếm.
  3. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là sau phút lỡ dại đó, girl chắc cũng ngại, tránh mặt e. Mà nói đúng ra. t/c của e chỉ bồng bột lúc đó, thích và yêu thì chưa đủ tầm, e chỉ coi girl như e gái (ngược lại chắc cũng thế). Tự dưng dại quá, sau này gặp lại ko biết thế nào.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Lỗi của bạn không phải hôn cô ấy. Mà lỗi của bạn là hôn rồi không chịu trách nhiệm. Con gái mà không thích, hôn bậy bạ là bàn tay 5 ngon lên mặt ngay
    Sau khi hôn xong phải thưởng xuyên hỏi han, chăm sóc chứ? Chắc bạn để khá lâu nên cô ấy giân.
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, e hun trên cơ sở tự nguyện đấy chứ. Sau đó, Trung thu cũng nt rủ đi chơi. (Trong sáng à nghe). Noel cũng sms chúc mừng. Nhưng rơi vào im lặng. Thà rằng girl cũng "nghịch nghịch" e còn đỡ. Chẳng nhẽ lại bảo a xin lỗi vì là người đầu tiên hun e à.
  6. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    keke
    Ngộ nhi?...Chắc la? không sao đâu.Tư? tư? , khi na?o có điê?u kiện gặp lại rô?i bác xin lôfi ....
    Nếu la? em chắc em sef độn thô? biến mất luôn í chứ ( trư? khi la? ngươ?i thấy mấy chuyện na?y bi?nh thươ?ng...).
    Anh cufng đư?ng toe toét nhắn tin , gọi điện ho?i han như thế chứ, nếu la? em em sef thấy như kiê?u tro? đu?a ấy.Pha?i to? ra hối lôfi trước rô?i mới bi?nh thươ?ng được chứ.
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    1 .Bạn gì ở trên nói đúng hôn tức là yêu và phải có "trách nhiệm"
    2. Em nó có người iu và sắp lấy chồng rồi ...
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Ông này hôn em nó xong lại vẫn muốn là bạn thì em nó giận là phải rồi. ưùng gọi điện, nhắn tin nữa. Tới thẳng nhà em nó đi
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Anh biết là em hôn trên cơ sở tự nguyện rồi. Nhưng sau khi hôn xong thì phải đến nhà thường xuyên, rủ cô ấy đi chơi. Chứ chỉ nhắn tin thì cô ấy giận là em không quan tâm, chỉ hôn "chơi"
    Con gái thường cho hôn có nghĩa là yêu rồi (trừ nhưng người lẳng lơ). Yêu rồi mà chỉ nhắn tin, bị giận là đúng rồi.
  10. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hic tui chưa hun ai bao h cả,ko bít sau này thí nào nhỉ?
    thế hôn nó có cảm giác thế nào vậy?

Chia sẻ trang này