1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ dại dột, e mất 1 người "em gái"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nham_hiem, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng đúng, sau khi hun, e cũng gọi điện rủ đi chơi, nhưng "em gái" e bảo bận. Mà nói thật thời điểm đó e đang chán. Ko biết rung động là j, sau 1 năm chia tay mối tình đầu mà. Với lại sau bao năm thất lạc tin, 2 a e gặp lại trong buổi họp lớp cấp 3.
    Càng nghĩ càng thấy dại quá, mà các bác bảo e chịu trách nhiệm kiểu j. Girl chắc chắn là ngại rồi, e thì sắp đi xa. Thôi chịu khó "thi thoảng" mail hay tết nt về thăm ? vậy.
    Hi vọng để lâu, .... hoá bùn, chuyện nhỏ hoá thành 0. Các bác nhỉ.
    Lần sau e chả dám. Ko hun lung tung (bạn bè thân, "em gái")
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Sao giống chuyện bạn mình nhề.
    Khác mỗi cái kết thúc ... đôi kia bạn bè thân thiết, hun 1 cái --> yêu luôn
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn hỏi cái này! tò mò quá!
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Oài...hun rồi là yêu ( con gái mà).....bạn í mà đọc đc những dòng này chắc rụng tim mất.....
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đến tận bây giờ cảm giác nụ hôn đầu (cách đây 5 năm) của e vẫn như mới hôm qua. Ngọt ngào lắm.
    Thôi quay lại vd của e, nhắc lại ngày xưa tí. Mối tình đầu của e (Người iu đã chia tay) cũng từng là e gái học chung ĐH. Đến girl này cũng là e gái học chung lớp cấp 3. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, ko thể khách quan. Em chỉ muốn e và girl kia vẫn là a e.
    Thôi mọi chuyện đã lỡ, mình đã trót làm mất đi sự trong trắng... đôi môi của girl, thôi đành để thời gian làm nguôi đi. Chẳng nhẽ, e lại sms, hay rủ đi nói chuyện rùi bảo a trót dại, e tha cho a à. Người ta cứ tránh mặt, thôi để thời gian nó hàn gắn. Thế là e lại nợ 1 cái "tình" rồi.
  6. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thu'' vi. phe^''t Ku a`, he'' he'',,,,,,,,,the`m ye^u cho''a, huhuhuhu
  7. k0tentuoi

    k0tentuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ặ hôn xong con ngặỏằi ta thơ bĂc phỏÊi xoa dỏằ<u vỏằ mỏãt tinh thỏĐn ngay chỏằâ. Ai lỏĂi cỏằâ muỏằ'n làm bỏĂn không thôi
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn làm rõ vấn đề, chỉ hun thôi, thế lúc hun tay của đồng chí để ở đâu
  9. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác tò mò quá, e ôm rồi hun.
  10. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.
    Quan trọng là thái độ nghiêm túc của mình.
    Đừng biến mọi việc thành trò đùa, và Ng ta thành một cái cớ để mình thả lòng là được
    Được mail_merge sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 27/12/2007

Chia sẻ trang này