1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗ đen đang tiến gần trái đất???

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Space, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lỗ đen đang tiến gần trái đất???

    Các bạn yêu thiên văn học thân mến, cách đây một thời gian tôi có đọc một bài báo, nội dung tóm tắt như sau: Một lỗ đen mang ký hiệu GRD J1655-40 được kính viễn vọng Huble trên quỹ đạo phát hiện. Lỗ đen này đang tiến gần hệ mặt trời, "ăn" tất cả các ngôi sao già trên đường tiến của mình, hiện nó đang nằm cách mặt trời 6-9 nghìn năm ánh sáng, tốc độ di chuyển khoảng 10km/s. Nó đang chuyển động theo quỹ đạo mà khoảng cách tối thiểu với chúng ta khoảng 1000 năm ánh sáng, từ điểm này lỗ đen chỉ đến được trái đất sau 200 triệu năm...
    Bạn nào có điều kiện có thể thẩm định lại thông tin này được không? Có bạn nào biết tầm ảnh hưởng của lỗ đen là bao nhiêu không? Kể ra thì chúng ta đây có thể sống chán chê mê mỏi mà không cần quan tâm đến sự kiện này, nhưng tôi cứ tưởng tượng cảnh trái đất thân yêu của chúng ta lao vào một lỗ đen dở hơi nào đó mà thấy...


    Space
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác space rất nhiều về thông tin của bác.Emcũng đã có nghe về 1 lỗ đen sẽ hút trái đất của chúng ta trong tương lai từ lâu nhưng không biết nhiều về nó.nhưng cũng may là chuyện trái đất bị lỗ đen măm măm có lẽ còn lâu lắm,khi ấy em cũng đã bye bye với trái đất rồi ,chỉ tội cho con cháu về sau.cũng có thể đến khi ấy con người đã đạt được trình độ khoa học cao có thể giải quyết được vấn đề mà,không có gì là không thể làm được.ước gì mình có thể được thấy lỗ đen nhỉ.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  3. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em muốn thấy lỗ đen lắm sao Bigdog. Đừng có dại mà ước như vậy chứ em? Chẳng lẽ không muốn thấy mặt trời nữa sao mà thích thấy lỗ đen.Nhưng muốn cũng dễ thui, em chỉ cần tìm một tấm card thật là to nha, sau đó lấy bút tô màu đen lên nền của nó, rùi đó,em sẽ thấy được cái mà người ta gọi là lỗ đen. Trông cũng đẹp lém, hêhhhêhhhe....!!!!!!!!!!!
    locyt
  4. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    haha mọi người có vẻ lạc quan yêu đời quá nhỉ, dù sao thì cũng còn lâu mới phải nhưc đầu suy nghĩ về cái lỗ đen đó! chỉ sợ chưa cần đến lúc phải nhờ một lỗ đen lỗ đỏ nào đó huỷ diệt trái đất thì con người chúng ta đã tự huỷ diệt môi trường sống của mình rồi, các bạn sẽ làm gì nếu được các nhà khoa học cho biết chỉ một vài năm nữa một thiên thạch khổng lồ sẽ lao vào trái đất mà không cách nào cứu vãn được?

    Space
  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Eim là iem về quê cưới vợ ngay lập tức, gì thì gì cũng biết đời nó thế nào đã chứ ...
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em sẽ cưới vợ nhưng không phải ở quê mà là cưới ...... hi hi ngượng quá .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. eglantine

    eglantine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà lỗ đen hút mất trái đất thật ; ngay bây giờ thì mình cũng chẳng thấy đau đâu , yên tâm đi các bác .................
  8. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thôi đi không đùa nữa, hôm nay tôi lại đọc một bài báo thì vận tốc lỗ đen đó thật sự lớn hơn rất nhiều, híc vậy mà chẳng ai suy nghĩ gì cả sao???

    Space
  9. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thì cậu hỏi thì tớ trả lời chứ có đùa gì đâu. Mà cậu có vẻ bi quan thế nhỉ? Hay cậu đang nghỉ winter nên không có gì làm đâm ra nghĩ quẩn thế. Tớ thì tớ còn nhiều cái để lo hơn như chuyện kiếm sao đủ tiền để về quê lấy vợ vì tớ nghe ngóng tình hình là dạo này con gái chỉ khoái lấy anh chồng nào có nhiều $$$ thôi
    Quay lại vấn đề lỗ đen một tí tẹo, tại sao kính Hubble lại quan sát được lỗ đen khi mà kể cả ánh sáng cũng bị lỗ đen hút lại, mà lại còn đo được vận tốc và khoảng cách nữa chứ? Nhân tiện nói về chú "lỗ đen" này, nói luôn về lai lịch của cháu nó tí nhỉ.
    Lỗ đen bắt nguồn từ tác phẩm "Thuyết Tương Đối Rộng" của cụ Anhxtanh (Einstein),nó là sản phẩm của Mr. Schwarzschild (khi giải phương trình hấp dẫn, Schwarzschild có đưa ra cái gọi là r0, bán kính tối thiểu để một sao có thể trở thành lỗ đen). Về sau, cái gọi là black hole trở nên "thông dụng" khi được đồng chí Hawking thêm mắm thêm muối trong cuốn " Lược Sử Thời Gian", nhờ cuốn này mà hầu như ai cũng biết đến lỗ đen là cái gì (Ôi khủng khiếp quá, nó như con quái vật ấy nhỉ ) .Chắc cậu Space thuộc lòng cuốn này rồi hả (thực ra viết về vụ trụ có cuốn "Ba Phút Đầu Tiên" hay hơn).
    Nếu cậu muốn nghiên cứu về lỗ đen thật, thì cậu nên bắt đầu từ thuyết tương đối (vào box Vật Lý tranh luận với đồng chí kinhcandeptrai, đảm bảo trình độ lên rất nhanh), xong rồi học đến phương trình Schwarzschild, rồi cuối cùng là đến mấy tính chất điện và nhiệt động lực học của lỗ đen (đây là mấy công trình của Hawking, S.Hawking được đánh giá cao vì mấy công trình này chứ không phải là cuốn "Lược Sử Thời Gian" đâu). Đảm bảo khi nghiên cứu các vấn đề này cậu sẽ không còn than thở --> "nhưng tôi cứ tưởng tượng cảnh trái đất thân yêu của chúng ta lao vào một lỗ đen dở hơi nào đó mà thấy... "
    To Dr_Slump: Cậu định cưới chui đấy à ? Chưa đủ tuổi thì cứ chờ thôi, sống và làm việc phải theo pháp luật chứ.
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
    Được McWolf sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 28/12/2002
  10. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em năm nay 20 rồi ! Sao lại không được cưới ! Bọn bạn en có đứa còn có child rồi nữa cơ !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.

Chia sẻ trang này