1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗ đen và câu chuyện về chiếc Máy Thời gian

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi tieunguyen, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieunguyen

    tieunguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bạn hay lắm, nhưng thay vì chuyển thông tin với vận tốc ánh sáng, người ta có thể chuyển với vận tốc tức thời cơ. Đó là lý thuyết về teleportation, lúc nào rảnh tôi sẽ cố gắng viêt một bài về vấn đề này. Trên vnexpress vừa có một bài về teleportation đấy: http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/07/3B9BDB1A/
    Nhưng mà giả sử khi bạn được chuyển đi bởi teleportation thì chưa chắc đã là chính bạn được chuyển đi, mà đơn giản là bạn được copy mà thôi. Vì vật chất tạo thành bạn ở điểm đến không phải là vật chất của chính bạn, mà chúng chỉ được cấu tạo lại với cấu trúc giống hệt bạn mà thôi, nghĩa là một dạng của clone đấy.
    tieunguyen
  2. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi một tí theo em thì nếu Đứng trong hệ quy chiếu của ngwời du hành thì người đó mới thấy trấi đất di chuyển với vận tốc 0,9995 c vậy nên chính nguời đó phải cảm thấy ràng thời gian trên trái đất là chậm đi chứ.
    WOLF
  3. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    lổ đen có thể là 1 đường dẫn xuyên không gian và thời gian,chưa ai vào đó mà còn sống sót quay về nhưng giả sử những người đi vào lỗ đen sẽ quay về quá khứ hoặc đến tương lai thì sao???có bằng chứng xác thực là hình những phi hành gia trên vách đá do người cổ xưa khắc lên
    =>1 vấn đề mới :người ngoài hành tinh phải chăng là những người trái đất thế hệ sau ,có khả năng sử dụng lỗ đen như 1 cánh cổng để về lại với tổ tiên họ là chúng ba bây giờ(khoa học của những người ngoài hành tinh vượt xa chúng ta hàng triệu năm ánh sáng
    theo tôi nghĩ:vạn vật được cấu tạo từ các hạt nhỏ bé vô cùng và chắc chắn những hạt này tồn tại vĩnh cửu=>nếu lỗ đen phân giải và sắp xếp lại được các hạt này=>sơ đồ:
    vật vào lỗ đen ->bị phân giải và nằm lại bên trong->lỗ đen tái xuất hiện->vật được tái tạo-> bị tống ra(lỗ đen có thể hút vào thì cũng có hể tống ra)->vật rơi vào 1 không gian khác và ở thời gian khác

    Hoi the gian tinh la gi?


    Dragon
  4. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trình độ TVH của tôi kém lắm các bác ạ. Vì vậy nói có gì sai các bác chỉ bảo giúp.
    Tôi cũng được đọc về cái không gian 4 chiều mà bác tnt1101 đã trình bày. Tức là KHÔNG THỜI GIAN có 3 chiều không gian và một chiều thời gian. Nhưng cái chiều thời gian con người chúng ta chỉ cảm nhận được có 1 nửa, vì tôi thấy nó không bình đẳng với chiều của không gian, thời gian chỉ có trôi đi chứ không có trôi về, khác với không gian có đi và có về, thậm trí muốn đứng yên cũng được. Tôi gọi thế giới của chúng ta là 3+1/2 chiều.
    Vậy chỉ cần thoát khỏi không gian 3+1/2 chiều để quay về quá khứ (có thể vẫn ở trong không gian 4 chiều mà trong đó thời gian trôi đi hay quay về quá khứ đều được).
    Chỉ cần như vậy thôi thì không tồn tại bất cứ thứ gì có thể hợp cái logic của thế giới chúng ta đang sống nữa: Ví dụ như luật cơ bản nhất là luật nhân quả. Vậy chúng ta còn có thể tư duy về nó được nữa không, khi mà ta không còn luật tư duy logic nào đúng nữa. Ví dụ: nếu bạn có cái máy thời gian bạn quay lại và làm chết một sinh vật trong quá khứ, mà sinh vật đó lại là ông tổ của loài người.
    Theo tôi nguyên nhân là ta còn quá ít lý thuyết trong khi trí tưởng tượng lại bay quá cao. Dùng cái lý thuyết cũ không thể giải thích nổi nữa, các nhà khoa học khi dùng ngôn ngữ toán học để tìm hiểu đã chứng minh là sẽ thế này sẽ thế kia nhưng đến khi dùng ngôn ngữ giải thích thì không thể. Lại phải mượn các từ ngữ con người tả thế giới 3 chiều nói sang thế giới 4, 5 chiều làm chúng ta khó hình dung. (VD: không gian "cong", cái thước của tôi ở trong không gian cong thì nó vẫn thẳng như thường)
    Tôi đặt vấn đề ngược lại, công cụ toán học có đáng tin cậy đến thế không. Việc mô hình hoá toán học chỉ là một hình ảnh phiến diện của thế giới. mà trong đó nó chỉ một tả được một hay vài khung nhìn (Point of View) về hiện tượng trong thực tế. Công cụ kiểm chứng vẫn là tiến hành thực nghiệm, nếu ta không quay được về quá khứ thì mọi lý thuyết về máy thời gian đều là "LÝ THUYẾT"

    G-i-v-i-n-g

  5. LightHouseHN

    LightHouseHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý. Mấy bác ấy chỉ tưởng tượng ra thôi sau đó lại cố chứng mình điều mình tưởng tượng là đúng,
    Never say never again !

Chia sẻ trang này