1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ hẹn!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Lỡ hẹn!

    Sáng, soạn một chồng sách ra và tự hứa với chính mình "bắt đầu từ hôm nay mỗi tối phải dành ra 2 tiếng để ôn thi". Tối, bạn gọi điện "Đi cafe thôi", tự nhủ với mình "Bắt đầu ngày mai vậy". Và một ngày không thể dài hơn - bao nhiêu "ngày mai" lần lượt trôi qua.

    Bao lần đứng trước trung tâm ngoại ngữ dò tìm lớp học "Khóa học tháng này khai giảng mất rồi, thôi thì tháng sau vậy". Lời hứa lại trôi vào quên lãng với những buổi cafe, sinh nhật...

    Năm đầu tiên đi làm "Mở một tài khoản tiết kiệm thôi, mai này còn có cái đỡ đần BaMe tuổi già" - chỉ còn vài tháng hết năm, thôi thì để năm sau vậy. Năm thứ 2, cuộc sống vẫn còn vất vả quá, tiền nhà thuê, tiền cơm, tiền... Năm thứ 3, vẫn chưa có gì... 5 năm trôi qua, vẫn chưa thực hiện được lời hứa ngày mới ra trường.

    Ôi, có những dự tính mà cả cuộc đời vẫn chưa làm được. Lỡ hẹn với bạn bè, ta luôn áy náy lương tâm. Lỡ hẹn với chính mình, biết trách ai đây nhỉ?
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, con lại lỡ hẹn nữa rồi Ba ạ. Hình như con chưa thật sự cố gắng, hay tại cái tật lười biếng cố hữu của con, để rồi hết ngày này tháng nọ, thấm thoắt đã mấy năm rồi, con vẫn chưa thực hiện được lời hứa với Ba.
    Vẫn canh cánh bên lòng, vẫn trăn trở và lần nào Ba nhắc con cũng nói "Để xem, sang năm thế nào Ba nhé". Hôm qua, nói chuyện với Ba, nhắc lại chuyện ấy, Ba nói "Thôi vậy, con cứ lo việc của con, Ba không nhắc việc này nữa".
    Ba à, con cũng chẳng biết làm thế nào nữa, có rất nhiều việc con muốn làm, nhưng sao con cứ loay hoay, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, vậy là con hẹn lần hẹn lữa mãi. Ba à, con chỉ biết thầm xin lỗi Ba.
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái Tết nữa xa quê.
    Thế là ta lỡ hẹn với lớp, không cùng các bạn họp lớp được .
    Lỡ hẹn với người ấy , không cùng người đón giao thừa lần cuối .
    Lỡ hẹn với bạn , không về thăm gia đình nhỏ của bạn được .
    Lỡ hẹn với anh , ta không về quê anh ăn Tết được .
    Vậy là ta lỡ hẹn với mọi người.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hứa với Ba nghỉ lễ sẽ về nhà, làm Ba cứ mong ngóng. Nhưng rồi nó lại lỡ hẹn. Thật ra kg phải nó kg sắp xếp được công việc để về, mà vì nó kg muốn về đối diện với Ba trong lúc này, khi mà công việc, tình cảm và tâm trạng là một mớ bòng bong.
    Hẹn Ba một dịp khác, Ba nhé!

  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lại lỡ hẹn với bọn trẻ trên KT nữa rồi!
    Mấy lần TT, hẹn mãi mà không lên được. Năm nay tự nhủ lòng, nhất định phải sắp xếp lên đón TT cùng bọn trẻ một chuyến, lỡ mai này không thực hiện được... Vậy mà, ông trời lại phụ lòng ta mất. Bọn nhóc chắc chắn sẽ mong, rất mong, vì ta đã hứa rồi mà.
    Có những việc, làm được ngay lại không chịu làm, để đến khi muốn làm thì chẳng được. Chán thật!
    Ừ, thì ráng đợi mùa TT sau vậy.
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi người bạn của tôi, chưa thể đi nhận lời mời cafê với bạn ... Dạo này thấy bạn im lặng khi online, ko gởi tin nhắn cho tôi và tôi thừa biết rằng bạn vẫn còn giận tôi. Tuy nhiên tôi vẫn còn nhớ trò chuyện của chúng ta trong thời gian qua, thật vui và có sự gần gũi trong đó, đặc biệt cả hai có những suy nghĩ và đồng cảm hơi giống nhau... T
    uy chúng ta vẫn có những ý kiến ko tương đồng vì cái tôi cả hai cũng khá lớn...... Thật sự tôi chưa hiểu bạn nhiều lắm, Người ta nói : tuổi trẻ thường hiếu thắng và bốc đồng nhưng đến giờ vẫn còn ....
    Xin hiểu cho tôi nhé, nếu chúng ta có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp nhau thôi bạn àh...
    Mong bạn thật thành công với những tư tưởng lớn vốn có trong bạn và tôi tin bạn sẽ thành công với những tư tưởng hay của bạn đấy...
    Vui khoẻ và thành đạt là niềm mong muốn của tôi đối với bạn..
    Thân ái,

Chia sẻ trang này