1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lo lắng...mong các chị giúp em

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi buonbuonbuonbuon, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonbuonbuonbuon

    buonbuonbuonbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    lo lắng...mong các chị giúp em

    Em và bạn trai em có quan hệ với nhau, bạn trai em chỉ dùng tay chạm vào phần phía ngoài của em chứ không cho tay vào trong. Một tiếng sau em thấy ở chỗ đó bị chảy máu, và hơi rát. Đến hôm nay nó vẫn chảy như thế. Em rất lo không biết vì sao lại thế? liệu có phải em đã bị mất không?
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mất thì ko mất, nó vẫn còn đó, chỉ rách thôi
  3. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao mà biết chỉ chạm bên ngoài, lúc đó nhắm mắt nhắm mũi đê mê không nói được là ngoài hay trong đâu. Bảo bạn em làm nhẹ nhàng thôi chứ, móng tay thì sắc mà cứ cấu vào thịt non sao không nham nhở ra được.
    Còn việc chảy máu kéo dài , xem kỹ lại xem có phải kinh nguyệt không , hay bị bệnh máu khó đông ? Có thể dùng nước muối nồng độ cao hoặc cồn 90 độ xát trùng rồi dán băng keo lại , nhớ đục một lỗ để đi tè .
  4. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ông long_gian sui người ta dại quá!
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hề! hay nhỉ
    nếu trong lúc " phê" ấy bạn còn nhận ra được là BF của bạn chưa cho tay vào thì có lẽ là chả sao cả đâu! 1 tiếng sau có lẽ là đúng lúc mà cái ngày mọi khi tháng nào nó cũng đến nó đến đúng lúc ấy! ko lo làm gì cho mệt còn nếu ko chắc thì chuyện BF của bạn cho một phát vào trong rùi mà ko bít chọc ngoáy thế nào cái "màng " ý nó rách < chuyện này hiếm à nha> thế thì coi như xong rùi mất rùi đấy!
    Phớ lớ
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chỉ lướt ván bên ngoài rách làm sao đc, chỉ sợ lúc đấy em fê quá nó cho ngón tay vào mà ko biết, vì chỉ khoảng 3cm là rách rồi
  7. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chẳng giúp được gì nữa, quá muộn!
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã chảy máu là mất rồi nhé .Chia buồn cùng cô em !
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Có gan ăn cắp có gan chịu đòn em à, 1 là ko làm gì cả, còn đã làm thì nên chấp nhận nó. Đã lột quần áo nhau ra(xin lỗi cả nhà, hơi thô) mà vẫn còn nghĩ tới việc giữ lại miếng da để sau này lừa người sao?
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Nghe như vá săm xe máy í nhẩy, hãi ...

Chia sẻ trang này