1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lo lắng về tình trạng mẹ chồng nàng dâu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HunCaiCOaiii, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng các bạn chịu khó chia xẻ và cảm thông với nhau chứ không thì đây là kết cục:
    http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Bao-dong-tinh-trang-8x-ly-hon/2008/6/235266.vip
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện này thì không như bạn nghĩ đâu nhé! Nếu bạn ấy mua nhà mà chưa đăng kí kết hôn thì tài sản đó đứng tên bạn ấy và thuộc về bạn ấy hoàn toàn, còn nếu mua mà đăng kí kết hôn rồi thì cho dù bạn ấy có đứng tên một mình chăng nữa khi bán vẫn phải có chữ kí của người vợ hoặc chồng đấy! Mình vừa chứng kiến chuyện đó xong. Giấy nhà đất tên chồng nhưng phải có cả chữ kí của vợ nữa!
  3. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình ko lo chuyện đó vì mình rất tin tưởng oxa mình , mẹ mình cũng rất tin tưởng oxa dù cũng hơi bất ngờ trước những cử chỉ thái độ và lời nói của má chồng mình từ ngày lễ ăn nói tới ngày cưới . Dù sao mẹ mình cũng rất có con mắt nhìn người và nhận xét con người ít khi sai nên gia đình mình tin tưởng oxa lắm , bản thân oxa rất hiền va biết chuyện có điều mẹ chồng mình quá kì cục thui . Oxa mình được họ hàng rất yêu thương vì là cháu đích tôn , cháu trai lớn trong nhà nên có việc gì cũng ới ới oxa mình ,các anh em họ có việc gì cũng anh ơi anh ah , vui lắm cơ nhưng đặc biệt MC mình thì là nỗi ám ảnh cua họ hay sao đó , nói thiệt có khi nghe cô chú đem MC ra chọc nhau mình cũng giả vờp ngây thơ ko hỉu hay lâu lâu cũng bênh vực MC chút ít . Mà thường thì tuần nào họ nhà oxa cũng rủ nhau đi ăn uống họp mặt ( nhưng thường thì lấy lí do MC mình bênh nên ko hề mời BMC mình ) .
    Nhà cửa thì sao chứ , gái có của chưa chắc được chồng yêu hơn có khi còn đem chuyện đó ra dằn vặt khi gây gỗ nữa ( vd như em ỷ có tiền của rồi coi thường tui hả... ) dù chuyện đó chưa xảy ra với mình nhưng mình cũng rất tế nhị trong chuyện này , chuyện mẹ cho nhà là cho chung 2 đứa chứ ko cho riêng , mình quen oxa vì tình yêu và cũng 1 phần được mẹ ủng hộ , vun đắp cho mình lựa chọn ông xã chứ hùi trước mình cũng ko ít sự lựa chọn .Tụi mình lâu lâu lục đục chỉ vì MC mà thui , nói chung từ khi chuẩn bị cưới đến giờ những chuyện gây gỗ của tụi mình đều xuất phát từ MC .
    Hum đám cưới mình cũng xấu hổ với họ hàng và bạn bè 2 họ lắm , nhà gái mình nói hum đám cưới tự nhiên MC mình đi đâu cũng ôm thùng tiền khư khư bộ sợ nhà gái lấy hả , hum đó công nhận MC mình cứ ôm thùng tiền đi quanh quanh tiệc cưới làm như ghê ghớm lắm vậy , họ bên mình nói nhìn người là biết tham tiền , chắc trước giờ chưa dc giữ trong ng 1 số tiền lớn nên mới như vậy , nghe kể mà buồn. Còn họ hàng của oxa thì sau đám cưới mình đi họp họ , mấy cô chú của oxa cũng đem chuyện đó ra kể mà xót . Hum đó oxa có nói MC mình là để oxa gom phong bì vào túi xách mang nhưng MC mình nhất định ko , lúc gần về mình thay đồ khác tiễn khách thì MC mình lao vào phòng lấy giỏ xách gom phong bì , mình đang thay đồ ngượng dã man , bảo mẹ chồng thui chút làm đi, để con thay đồ xong đã thì MC bảo , "cứ thay đi tao chứ ai mày sợ ".chịu mớ đời . CHuyện MC lao vào phòng con dâu thì thường xuyên nhé , buổi sáng rước dâu xong , mình định nghỉ chút rồi lại đi trang điểm cho tiệc tối , đang thay đồ thì MC gõ cửa , mình chưa kịp hỏi ai đó thì mở cửa lao vào kiu mình đi xuống nhà nói chuyện với họ hàng ( trong khi họ hàng về gần hết chỉ còn vài người kiu mình lên phòng nghỉ). Khổ thân là MC có chìa khoá phòng , sáng sáng oxa đi làm , mình muốn nướng thêm chút ( thường 8g mình mới dậy ) thì rõ khổ , cứ oxa vừa ra khỏi cổng là y như MC lao vào phòng ... ngó mình ngủ , hic .Có 1 bữa mình bệnh , nằm ngủ đến 9g ( oxa có dặn MC là mình bệnh cho ngủ thêm 1 chút ) thì y như rằng hum đó MC mình vào phòng 2 lần , đi tới đi lui kiểm tra gì đó rùi đi ( mình bệnh nên mê mê chứ ko ngủ , mở mắt hí hí thấy dc ). Chịu nổi ko chứ , đến giờ mình chai lì luôn , muốn vào phòng cứ vào mình kệ mặc coi như ko biết . CHán mớ đời .Sự can thiệp của MC mình quá sâu vào đời tư rtiêng của 2 đứa rồi . Cũng làm đủ mọi cách nhưng bây giờ chuyện lao vào phòng coi như dc MC mình công khai coi như đó là quyền của mẹ và còn kể lể là vào phòng để kiểm tra dọn dẹp giúp mình
    Các bạn ạ , mình ko phải lên diễn đàn này để kể lể than khổ gì, có than thở cũng ko giải quyết dc gì ... Nhưng nó giúp mình rất nhìu vì giải toả stress , giảm bực bội cho mình và oxa, hiệu quả cho tinh thần mình rất nhìu , mỗi lời an ủi động viên của các bạn mình rất cám ơn. Nhưng hy vọng đừng ai ngán ngẩm những lời lẽ của mình rồi ám ảnh chuyện MC nàng dâu , mỗi người mỗi cảnh , bản thân mình chỉ khổ tâm chứ tài chính minh ko phải lo lắng gì . Dù bao nhiu lời khuyên có ích nhưng thực tế vào cuộc rồi các bạn sẽ hỉu chỉ có 1 con đường là cố gắng chịu đựng hy vọng ngày mai trời lại sáng , cộng với tình yêu của oxa mình quá lớn nên cũng an ủi mình phần nào . 1 lần nữa cám ơn các bạn quan tâm câu chuyện của mình.
  4. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hix , đâu khổ

Chia sẻ trang này