1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lọ Lem hè phố (Gái nhảy 2): một bước đột phá lớn

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi love_love_love, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Bác Zazu, tuổi già các bác có kinh nghiệm nhưng tuổi trẻ chúng em lại có tâm hồn trẻ trung hơn các bác và nhất là răng và một số thứ chúng em lại trẻ hơn, khoẻ hơn các bác. Những cái bác gọi là sạn kia có thể bác ko nhai được nhưng chúng em thì ổn ạ. Mong bác hãy mở rộng lòng mình hơn nữa, có một cái nhìn tích cực hơn với chị em gái nhẩy và đặc biệt là cô bé Lọ lem của bác Lê Hoàng này. Sạn to thì ta hãy nghĩ là sạn nhỏ mà sạn nhỏ thì coi như không có. Không biết bác thế nào chứ em thì nghĩ ràng chả có bộ phim nào trên đời là chán là xấu cả, phim nào cũng có cái hay cái đẹp.
    Quay trở lại với gái nhẩy đi, thế bác có công nhận với em ngay từ cái tên phim nó đã chuyên nghiệp chưa đã, đã đột phá chưa đã. Bác cứ giả nhời iem đi rồi ta bàn tiếp. Em biết, bác đi xem cùng vợ bây giờ post vào trong này cũng ngại chị nhà kiểm duyệt. Thế thì tranh luận cũng có phần thiếu khách quan bác nhỉ ? Có gì muốn nói thật bác cứ PM cho em hoặc dùng nick khác như cái nick TMK kia được rồi. Gì chứ anh em xem phim này về là cứ phải nói thẳng lòng mình. Topic : Mổ xẻ gái nhẩy " lần trước đã là điểm nóng của Ttvn 2003 rồi, lần này hi vọng chúng ta sẽ làm tiếp thêm điểm nóng 2004 nữa.
    -------------------------------------------------------------
    Sáng qua trước phòng bán vé TTCPQG cô bé nào đã nói " All In " thế ?
    Nếu có ghé qua đây thì ngồi lại chơi lâu chút nhé.

     
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hình như vẫn chưa chuyên nghiệp hẳn rena ạ. Nó không phải là Gái nhảy 2: Lọ lem hè phố mà là Lọ lem hè phố, xuống dòng mở ngoặc (Gái nhảy 2) cơ . Hay là đột phá mới: cách trình bày tên phim mới lạ
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    không nên cái gì cũng chê bai như vậy. đành là copy, nhưng doanh thu cao, đó cũng đã là một thành công rồi. từ từ rồi sẽ tiến bộ. bạn có biết Bollywood là gì ko? ở Ấn độ bây h có trào lưu làm lại phim Mỹ (cốt truyện y hệt, chỉ khác là diễn viên Ấn 100% & phim đc "Ấn Độ" hoá cho phù hợp với phong tục tập quán của họ) và những bộ phim này cũng thu về bộn tiền cho các nhà làm phim Ấn Độ. Xét về khía cạnh kinh doanh thì đó là một sự thành công rồi còn gì.



    Nobody is PERFECT. I am NOBODY
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của latin_sky
    các bạn nào đã xem phim này chưa??? quả thật là tôi vô cùng thất vọng khi xem bộ phim này !!!! khi bạn tôi rủ tôi đi xem tôi đã có nói là hãy rút kinh nghiệm tù bộ phim gái nhảy 1, nó không hợp "khẩu vị" của chúng ta đâu, rồi chiều lòng bạn vào xem, ...xem xong thì tức đầy 1 bụng vì những tình tiết ngớ ngẩn và phi lý, có lẽ ông dạo diễn nên sang HQ học thêm ít bữa nữa mới đủ công lực làm những loại phim như thế, tôi thấy bộ phim đó là 1 bộ phim quảng cáo loại sang cho mấy nhà tài trợ như, Vera, Samsung, suzuki,khu du lịch Biển Xanh, và hơn hết là quảng cáo cho anh chàng ca sĩ Quang Dũng, những tình tiết lãng mạn đến ngớ ngẩn như đoạn cô "****" bước từ chiếc xe xuống vũng nước...và nhiều nữa mà tôi không có thời gian liệt kê ra đây, thú thật là tôi chỉ nhận thấy sự sao chép ngu dốt qua bộ phim nay mà thôi
    vài lời ấm ức vì bị móc túi một cách lãng nhách mong các bạn thông cảm, các bạn nên nhớ quảng cáo chỉ luôn là quảng cáo mà thôi, đừng tin chúng nó...
    [side=4]latin_sky[/side=4]
    Cinema Paradiso
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười không thể tưởng tượng nổi. Một người không bao giờ đi xem phim của Việt Nam như Rena lại có thể nói những câu như vậy. Tôi không phải là người sành về phim VN cho lắm, nhưng những bộ phim nước ta nào sản xuất ra tôi đều cố gắng đi xem để ủng hộ. Dù có thể nó chán, nhiều sạn đấy, cũng có khi là tiếc tiền đấy ... nhưng cũng có thể tự hào là đã đi xem phim ủng hộ nền điện ảnh Việt Nam. Đi xem để rồi về khen để rồi mà chê, có khi là chê một cách thật khắt khe, nhưng chê chỉ muốn cho phim của ta hay hơn thôi, muốn cho ít sạn hơn thôi.
    Chứ Rena đừng nói "nhìn với con mắt cổ hủ, xét nét độc đoán." Nếu Rena là người hay đi xem phim VN ngoài rạp thì những lời nói trên tôi không có ý kiến ... nhưng Ít đi xem ủng hộ, thì làm sao mà sánh vai cùng cường quốc năm châu .
    Cứ cho là cái tên phim hay đi, tên phim là sáng tạo đi, tên phim là hấp dẫn đi. Nhưng thử lắp ghép tên phim với nội dung xem sao. Lọ lem ở chỗ nào, một cô gái nhẩy lúc đầu sành điệu trong quán Bar là thế, vậy mà đến cách đi giầy cũng không biết, để ngã, gây cười hơi lố. Ở chung với một mớ các cô gái nhẩy rất sành điệu, hàng ngày đều tiếp xúc nhưng khách hàng sộp (còn dạy cho cả Hạnh cách đi đứng, uống rượu nơi quán Bar) vậy mà Hoa trong đoạn giữa phim như cô nhà quê, ngố lên ngố xuống. Chuyên nghiệp ghê, đột phá ghê cơ
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Amtumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  6. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nói câu đầu đã thấy chả hiểu gì về bạn, ai bảo mày tao ko đi xem phim Việt Nam bao giờ ? Dù không đi xem hết tất cả các phim VN ngoài rạp nhưng ngọn lửa tình yêu với ĐA nước nhà vẫn không hề tắt trong tao, nhớ. Phim nào cũng đi xem vứt ra tí tiền xong rồi về kêu như cháy nhà không có nghĩa là tình yêu chân thành hơn người ta. Mày xem về rồi vùi dập con nhà người ta thế thì sao ngóc đầu lên được, luôn nhìn với con mắt tiêu cực, nhận xét cực đoan như thế còn gì.
    Ví dụ thế này, giả sử như có một em gái tham gia offline MFC. Mày soi kỹ chán chê rồi xong mày chê người ta xấu, vùi dập em nó bằng những ngôn từ cay độc nhất có thể nghĩ ra được từ cái tâm hồn già nua, cổ hủ của mày. Thế thì làm sao em nó ngẩng đầu cùng chị em trong box, làm sao box chúng ta có thể sánh vai cùng các box năm châu. Nhưng mày phải biết rằng không có cô gái nào trên đời này là xấu cả cũng như không có bộ phim nào trên đời này là chán cả. Mày có thể cố gắng nhìn ra những nét duyên thầm của em nó, từ đó mày sẽ có nhiều thiện cảm hơn. Em gái có nhiều khích lệ sẽ mạnh dạn hơn và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Đừng vin vào cái lý lẽ sự thật cay đắng làm người ta tiến bộ. Sao không nhìn vào phía những mặt tích cực của bộ phim. Ở rạp tao xem người ta vỗ tay rầm rầm sau khi kết thúc bộ phim, nhiều người khi ra về còn nhắc lại những cảnh hài hước và cùng nhau cười. Như vậy nó cũng không hoàn toàn là một bộ phim chán. Nó làm ra để cho các tầng lớp khán giả thưởng thức chứ không chỉ rành riêng cho tầng lớp khán giả chuyên nghiệp.
    Mà hình như mày không xem hết phim, hay mày không hiểu ? Ai bảo đám chị em của Má mì Minh Nhí là hàng ngày đi với khách sộp ? Thế cái đoạn uống rượu với khách bên bờ kênh cũng là khách sộp nhờ ? Hàng có dăm ba bẩy loại hàng, cả đám chị em chui rúc trong cùng một cái chỗ bé tí thế kia, quần áo mượn lẫn nhau, có khách xịn là Má mì phải cuống quýt gọi hàng tuyển về gấp. Còn em gái Hoa kia khẳng định là chưa đi khách thượng lưu bao giờ, chưa vào những shop giá cả trên trời bao giờ. Nên chuyện lóng ngóng là chuyện hợp lý. Bây giờ thử vứt mày vào mấy cái shop bảo mày thử mấy cái giầy, khoác thử mấy cái áo giá toàn tầm nghìn $ xem mày có luống cuống không ? Mấy em bán hàng lườm nguýt khinh khỉnh, mày lại chả đái ra quần chứ không à ?
    -------------------------------------------------------------
    Sáng kìa trước phòng bán vé TTCPQG cô bé nào đã nói " All In " thế ?

     
  7. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    to bạn rena : quả là khủng khiếp ngôn từ của bạn ! thảo nào mà bạn ngưỡng mộ gái nhảy 1-2. he he !
    1traitimvietnam
  8. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Phim vớ phim vẩn mà các bác cũng bàn tán.
    Tôi vừa xem hôm thứ bảy (vé được cho).
    Phim càng về cuối càng cải lương không chịu nổi. Quảng cáo thì tràn lan, thô thiển.
    Nói tóm lại là: nói nữa thì ....... chỉ phí nhời thôi.
    Phim này có chú Minh nhí đóng khá nhất, Minh Thư thì dạo này ***y tệ.
    Cảm giác chung của mọi người khi xem xong (nhiều teen lắm) là đều thất vọng ê chề.
    Cũng muốn ủng hộ ĐAVN nhưng cứ đà làm phim kiểu này thì... bao giờ cho tới tháng 10.
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tôi đã đi xem phim Lọ Lem Hè Phố. Phải nói rằng, tôi cũng đã rất muốn đi xem sau khi đọc rất nhiều ý kiến khen chê trong diễn đàn này cùng với sự quảng cáo rầm rộ trên báo, các con số khả quan về doanh thu của bộ phim etc.
    Cảm xúc của tôi sau khi xem xong phim có thể gói gọn trong hai chữ "xem được". Vì sao?
    Thứ nhất: tất cả mọi người, từ đạo diễn đến diễn viên và cả người xem nữa, đều xác định đây là thể loại phim thương mại, phim thị trường, chứ không phải là phim nghệ thuật. Điều này thì đã rõ. Và xét về khía cạnh thương mại, bộ phim đã & đang gặt hái được thành công lớn dựa trên số lượng khán giả kéo tới rạp xem phim & con số doanh thu theo đó cũng tăng lên không kém. Theo số liệu tôi đọc đâu đó trên các báo vào cuối tuần trước thì, trong vòng 1 tuần kể từ khi tung ra chiếu, bộ phim đã thu về 3.6 TỶ (xin nhắc lại 3.6 TỶ) đồng!!! Đây là một thành công về doanh thu không dễ có đối với các phim Việt nam làm từ xưa đến nay.
    Thứ hai: xét về góc độ nghệ thuật, dĩ nhiên, đây không phải là phim nghệ thuật. Tuy nhiên, có một bộ phim nghệ thuật nào của Việt nam lại thu hút được sự quan tâm đông đảo của người xem như phim thị trường này chưa? Đối với bản thân tôi, tôi không quan tâm đến điện ảnh của nước nhà lắm, không phải tôi không yêu nước, nhưng những bộ phim được xếp vào loại kinh điển của nước ta thì đã được sản xuất từ lâu lắm rồi, như Ván bài lật ngửa hay Biệt động Sài Gòn chẳng hạn. Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa thấy một bộ phim nào có sức thu hút công chúng như Gái Nhảy cả.
    Vâng, Gái nhảy vẫn còn rất nhiều hạt sạn trong nội dung phim & dàn dựng. Tuy nhiên, phải nói rằng, đây là một bộ phim xem được, và khán giả đã không phí tiền khi mua vé vào rạp xem.

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  10. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với Rena chán quá.
    Đọc cả bài từ trên xuống dưới, không hề thấy nhắc đến phim, không thấy phân tích về Gái nhẩy chi cả mà toàn thấy nói về hàng họ, em gái, đồ hiệu.
    Không phải là vứt một đống tiền ra xem rồi về kêu la như cháy nhà. Tôi chưa làm ra tiền nên cũng không đến nỗi ngu đến nỗi vứt tiền ra đâu. Khán giả bỏ 20.000 đồng mua vé vào rạp thì họ cũng phải có quyền đòi hỏi được thưởng thức một bộ phim hay.
    Không biết tình yêu với nền điện ảnh nước ta của Rena cao đến mức nào, tôi nhìn chắc không tới, nhưng xin hỏi trong những phim Vn gần đây Rena xem được những phim nào: Thung Lũng Hoang Vắng, Của Rơi, Hà Nội 12 ngày đêm, Vũ Khúc Con Cò, Cái tát sau cánh gà, Đêm Bến Tre, Người đang bà mộng du? Nếu tôi đoán không nhầm thì chưa có phim nào đúng không. chẹp ... Rồi, tình yêu của Rena dành cho nền điện ảnh nước ta nhiều như thế nào không biết, nhưng nếu phim được làm ra mà không có khán giả xem thì tình yêu có cao đến đâu, hay hô hào to mồm tình yêu không bao giờ tắt thì cũng chỉ vứt vào sọt rác. Có một cách thiết thực nhất lúc này mà tôi biết đó là đi ra ngoài rạp xem ủng hộ phim VN. Có thể sau khi xem về thấy tiếc tiền lắm, vì phim chán lắm nhưng còn biết nó dở ở đâu, kém ở khâu nào. Đó cũng là một nguồn động viên rất lớn đối với Đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất đấy.
    À Rena thử chỉ ra cho mọi người xem những mặt tích cực của phim Gái Nhẩy cái, chứ nói chung chung như khán giả vỗ tay, khán giả cười vì những cảnh hài hước thì dễ lắm (ấy, mà hôm mình đi xem ở rạp tháng 8 khán giả chả vỗ tay gì cả). Rena thử bình luận về những mặt tích cực đi.
    PS: À bạn gì ở trên ơi, phim này doanh thu cao chắc gì đã là phim hay đâu. Với cả Biệt Động Sài Gòn và Ván Bài Lật Ngửa là phim truyền hình ạ, không phải là phim Điện Ảnh.
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Amtumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.

Chia sẻ trang này