1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lọ Lem hè phố (Gái nhảy 2): một bước đột phá lớn

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi love_love_love, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Gái nhảy 2" à? Tầm thường hết chỗ nói! Không nên dùng từ cải lương! Cải lương cũng có cái hay của nó, hay ít ra là hay hơn cái thứ nửa mùa như "Gái nhảy 2". Xem xong thấy buồn quá, vì hai lẽ: Thứ nhất, trình độ làm phim của ta mãi không khá được. Anh đạo diễn Lê Hoàng vẫn còn đang ngộp thở trong dư âm của cái gọi là bước đột phá trong "Gái nhảy 1" nên làm phim này ngớ ngẩn lắm. Giống như một anh nhà văn, không có văn tài, cứ cố gắng viết thật rùng rợn. Thứ hai, trình độ thưởng thức của người Việt Nam mình hình như hơi có vấn đề. Sẽ rút lại cái "thứ hai" này ngay nếu có người nào nói rằng người ta đi xem ùn ùn, đến mức cháy vé liên tục là để xem nó chán đến nông nỗi nào.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chê bai ít thôi..... ko đi xem, sao nhiều người biết nó chán mà chê bai thế
    Đột phá ở chỗ làm nhiều người tò mò mà
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Lấy nhau rồi nham nhở lắm anh ơi.............
  3. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thì xem rồi mới chê chứ.
    Mà phim dở thì mới chê nhiều.
    Làm nhiều người tò mò đi xem, thất vọng nên về mới chê.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  4. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    "lọ lem hè phố"? nếu đứng về doanh nghiệp , Lê Hoàng là người quá tài giỏi ( ít ra ông này từng và đang làm nhà báo nên biết cách khai thác và nắm thị hiếu khán giả). Đứng về fim , ông này quá ..(xin lỗi) và bị tiền chi phối ....một món ăn sống sượng , thô lậu và nóng vội ...nhưng công bằng mà nói rằng , xin đừng nói Lê Hoàng nhiều quá . Bởi tôi nghĩ , điện ảnh cần sống , mà sống thi ko thể bám lấy bầu vú mẹ mà sống mãi . Phải tự lập , nếu thế phải song song cả 2 fim , nghệ thuật và thị trường . Phim thị trường rồi sẽ phát triển lên đến đỉnh cao chứ ko phải như kiểu "gái nhảy 1_2"như ngÀy hôm nay nhưng phải tuyên dương LÊ HOÀNG _người dũng cảm đặt viên gạch đầu tiên! nhưng xin đừng nói về "gái nhảy " một cách nghệ thuật hoá thái quá ......
    gia ma cu thoai mai nhu adam va eva ngay xua.....
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Minh thư cái gì to vậy ??? Hehe ngoài lề 1 tí chứ trừ khi nude 100% thì tôi mới tin là to thật còn không dám cá là đồ dởm. Bây giờ có áo nâng ngực cực xịn, cực thật, quần nâng mông, quần nâng đùi. Tóm lại tất cả các bộ phận cần nâng đều có thể nâng tầm được.
    À mà Gái nhảy 1 chiếu từ bao giờ vậy mà đã có 2 rồi ?
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Tò mò muốn đi xem rồi đấy ! .
    Ấy thế là Lờ Hờ lại thành công khi có nhiều cha chửi . Khiến cho lũ dân kia muốn túm vào xem có chuyện gì . Mà muốn xem , muốn chửi lại phải mất xiền . Thế là đột phá chứ gì nữa ( đột phá ở đây là phá , đột . Phim bị nhiều anh , chị chửi như thế thì chả phá ).
    Coi như số nó đen rồi , dám động vào mình ​
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy phần 2 khá hơn phần 1 ở chỗ nhiều cảnh quay đẹp - phần 1 thì ngoại cảnh có vẻ dơ dơ thế nào ấy, phần 2 có vẻ đầu tư nhiều hơn nên đỡ, lời thoại thì rất "Lê Thị Liên Hoan". Tuy vậy cũng còn một số điều chưa đạt. Theo ý kiến của tôi thì Gái nhảy 1, 2 hay bất cứ phim nhựa của hãng phim giải phóng thì cũng đều có cái nền phông cũ cũ (không biết có phải có từ thời mới giải phóng vào không ?), hãy xem Thung Lũng Hoang Vắng...phông nền tốt hơn rất nhiều...do đó những cảnh quay đẹp trong Gái nhảy 2 bị hạn chế rất nhiều.
    Còn về phần nội dung thì rõ ràng đây là phim giải trí nên chả có gì phải nói cả. Nếu ko thích dạng phim này thì thôi ko đi xem. hehehhe
  8. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Gái nhảy 2 chỉ ăn tiền quảng cáo thôi. Ai đời ca sĩ xịn mà lại đi xe Suzuki ( vì hãng Suzuki tài trợ mà) , các cô **** thì dùng điện thoại Sámung ( cũng lại là hãng Sam sung tài trợ ). Xem phim mà thấy toàn quảng cáo cũng phát chán.
    Thắng.
  9. sat

    sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác cãi cọ nhau làm gì cho khổ xác vậy. Thử hỏi nếu ko có Samsung, ko có Suzuki, ko có Diana, Vera thì có film này cho các bác xem để mà bình lọan ko :)
    Nói thế thôi, chứ flm Mỹ cũng đầy rẫy những produc placement (quảng cáo trong film) đấy thôi, I am sam thì có Nokia, 007 thì có BMW, Tomb raider... và vô vàn những film khác nữa. Tuy nhiên trình độ của mấy ông nhà mình thì phải từ từ mới sánh kip chứ (mà cái từ từ ấy nó đi từ "money" mà ra đấy các bác a.)Suy cho cùng, thì mục đích cũng chỉ là kéo được khán giả đến rạp, còn những nhà quảng cáo thì bán được nhiều hàng hóa hơn. Tiện cả đôi đàng thế còn gì nữa.
  10. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Phim thương mại! Hay lắm! thành công lắm vì đạt doanh thu tới 3.6 tỷ so với vốn đầu tư là 2 tỷ bạc Quả là kinh doanh hết sức có lãi Hoan hô Lê Hòang
    Và đây là một vài bài học cho các đạo diễn khác khi tương lai muốn kéo khán giả vào rạp:
    1) Trước hết là nội dung phim: Phái có tí xíu về BAR, Vũ Trường, Ổ Điếm, nói chung phải là phim dạng "thương mại"
    2) Sau đó phải là những cảnh tình éo le hơi bị Hàn Quốc tí
    3) Kế đến là cố đi chơi với vài nhà báo để lăng xê phim.
    4) Còn vễ kỹ thuật của bộ phim: Nên tham khảo lại các bài viết của những người còn tâm huyết và lòng yêu nghệ thuật của các bạn hữu trong nước (họ viết bình luận, vừa tốn tiền để xem phim, vừa tốn công viết bài không có nhuận bút từ các báo!)
    Tại sao tôi lại nêu 5 điểm trên cho các đạo diễn sắp làm phim thương mại trong tương lai? Đây là câu trả lời, mà cũng chính là câu hỏi:
    Phim mang tên: Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong. Kinh phí chừng có 13 tỷ đồng đầu tư, tính đến hôm nay không biết doanh thu được bi nhiêu triệu đồng rồi sao không thấy các "báo giới" lên tiếng???
    theheRATTre

Chia sẻ trang này