1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ mất cái ngàn vàng cho người mình không yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hotboy1504, 27/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đừng quay lại nữa :(... Dù còn yêu thì ty cũng không nguyên vẹn đâu. 7 năm bạn chưa thuộc về anh ấy nhưng trong thời gian ngắn đã là của người khác... Hãy biết yêu những gì bạn đang có, người đàn ông hiện tại là để dành cho bạn
  2. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Không phải tự dưng mà con người trước đây có tư tưởng trọng Nam khinh Nữ bởi vì đàn bà kể cả là thông minh cũng thành kẻ dại khờ chỉ trong một phút giây mềm yếu!

    p/s: Trong tình yêu đàn bà nhiều khi khóc cho người nhưng thực ra là đang khóc cho chính mình.
  3. wintersontana

    wintersontana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tôi nghỉ là nên bỏ. Bạn nên để ý đến tình yêu mới thì hơn.
  4. friends207

    friends207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng người yêu xa mình mấy ngày mà nó đã đi ngủ với thằng khác thì làm sao chịu nổi. Mình cũng ko tin nổi ng y của bạn tha thứ đơn giản và nhanh chóng đến vậy. Bạn cứ ngĩ xem, 7 năm trời ko đụng đc vào bạn, còn 1 thằng mới quen đã đc như thế thì chả còn gì mà nói nữa. Chắc là a ta đau khổ và ê chề lắm rồi. Tốt nhất là bạn cứ liệu cơm mà gắp mắm
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hay ;))
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7


    Cũng chả sao cùng lắm phải gặp cụ Bao
  7. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Hơi đê tiện tí, nếu mình là anh ấy mình cũng sẽ quay lại với bạn để thử cái cảm giác đã mong chờ 7 năm rồi sẽ khinh miệt bạn :(. Bạn nên vun đắp cho tình yêu mới sẽ tốt hơn.
  8. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    - không đánh giá bạn trai bạn cũng như hành động của bạn, ai cũng vậy đều có thể phạm sai lầm, điều tệ hại nhất là chúng ta luôn nhớ và dằn vặt vì nó.
    - nếu ở địa vị bạn trai bạn thì tim tôi cũng thật nhức nhối, sẽ không đau lắm khi người bạn cho cái ngàn vàng thật lòng yêu bạn.
    - 1000 lượng vàng ---- mấy trăm tỉ chứ ít gì nhỉ?
  9. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    vote chia tay..................................................
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bạn làm như thế thì còn đáng khinh miệt hơn, vì thể hiện đạo đức của một thằng tồi

Chia sẻ trang này