1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ mất cái ngàn vàng cho người mình không yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hotboy1504, 27/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngobaobinh

    ngobaobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    kho tinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  2. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    mình thấy kết câu này

    ngoài lề một chút với chữ ký của bác : " em đã yêu tôi thì vì tình yêu em cũng có quyền bỏ tôi " :P
  3. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ông này.
    bổ sung thêm 1 chút, nếu đã không còn trinh trắng, khi yeu mình, lúc mình hỏi, thì nếu
    1 nói thật là không còn trinh trắng --> dễ dàng tha thứ
    2 nói là em còn nguyên, nhưng khi mình kiểm tra mà không còn trinh trắng --> cái này khó đấy
  4. quakhodeyeu

    quakhodeyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    54
    Bây giờ nếu yêu mà gặp cái thằng óc trâu đòi hỏi trinh tiết thì :
    1:bỏ quách nó đi
    2: Vô bệnh viện vá lại trinh (giá chỉ khoảng vài chai) thì lại là trinh nữ
    tôi khuyên các bạn nữ nên chọn phương án 2 vì lúc yêu nhau nó có thể bỏ qua này nọ chứ lúc mà cãi lộn thì lúc đó chác gì nó không mang cái đó ra mà xúc phạm

Chia sẻ trang này