1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lò Mổ - nơi dành cho phân tích, phê bình, tán thưởng các thể loại...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi phamdamca, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    ] Ui! yết hầu sao của đàn bà mà to thế nhỉ ?? Ko gầy lắm nhưng do bằng phẳng quá nên lại thành quá gầy
    [/quote] Có 2 cách giải thích
    1Do chưa Dậy thì hết
    2 do chuyển đổi giới tính từ sớm >>>Yết hầu là cái không thể đổi đưọc hehe
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    chú chỉ đc cái tếu
  3. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Dê đen nhường dê trắng lên chụp ảnh ^^ [​IMG]
  4. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ngập lụt liên miên, hôm nay mưa gió bão bùng tự dưng hứng chí, ẹ ra cái này, hiện đang toàn thân mỏi mệt, mắt mờ, thuốc cuốn và 1 tý Gin hẹhẹ
    @tiến và bút: bút tích của các bố sẽ được scan và up trong thời gian gần, vưà rồi bận quá, thông cảm
    [​IMG]
    mời
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

  6. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Vâng thanks nhà bác nhớ .Đợt này em cũng bận wá thỉnh thoảng mới vào được ,ảnh ,tranh mới cũng chưa up được hè hè
  7. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Em này của Đăng gọi là :Sắp ra đến cổng roài mà vẫn ở trong chuồng ^^.He he vụ nè là đi chơi công viên đây hẻ ....Còn anh dê đen lẳn thẩn thẫn thờ wá ..o có zè để nói
    (Hẹn gặp lại )
    Còn
    [​IMG]
    Em nè của bác Đàm khổ to đây A1 chăng .Ở đây chỉ thấy phần sáng và trung gian chỗ tối được tác giả dụng ý khai thác kiểu khác đây he he.Lưu ý bác phần cổ và áo cần phải đẩy thêm nhé Nhất là chỗ cằm ,Tinh thần bức vẽ tốt miêng lưỡi tươi cười rù không nở toe toét cho lém có thể như tác giả nói: đã xong trăm công nghìn việc ,ngập lụt liên miên thì giờ đã ăn no ngũ kĩ vui việc cấy cày roài
  8. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    lắng nghe, nhưng ứ sửa đâu, giờ mà đụng đến là vứt luôn , cứ để thế, lần sau còn tránh
    đính chính về thông số kỹ thuật:
    giấy canson 210 g/m2
    kt: 1m x 1,5m
    chất liệu: chì mầu, phấn mầu, phớt, than, thước và gôm
    phụ kiện:
    - thời tiết: mưa gió bão bùng
    - rượu Gin : nửa chai
    - thuốc lá : 1 gói
    - gái (ngon hoặc lọt nhãn) : không

  9. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    đẹp từ mát trái sang cằm phải

Chia sẻ trang này