1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lò Mổ - nơi dành cho phân tích, phê bình, tán thưởng các thể loại...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi phamdamca, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tuởng con ngựa bị tát lật mặt :P
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, bị đấm.
    Hoặc là nó bị bệnh dại của chó, nên sợ ánh sáng :)) :)) :))
  3. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nào, lần lượt từng chú.
    đầu tiên là hàng lởm của thằng khốn HL
    mày để ảnh thế này, tao không biết là tranh in, hay tranh xử lý qua shop hoặc phần mềm nào đấy. tóm lại, nguồn gốc không rõ ràng
    về bố cục, chán, có nhiều chỗ lắm chỗ trống chứ không mang tính trang tr (chê thôi, tội gì khen cho mang tiếng bạn khen bè hát hay)
    về không gian, hấp dẫn.
    Thằng "biết vẽ" này đưa khán giả tới 1 buổi cúng tế cuối năm ở 1 vùng dân tộc ít người, nơi họ thờ Phật tổ, nhưng lại cung kính thắp nhang với yếm lững lờ, chứ không phải nghiêm trang là lượt.
    Không có sự xuất hiện của nam giới, nhưng âm khí bị át bởi anh gà trống hơi hồn nhiên thái quá và sắc vàng chủ đạo (theo tao là cần chói nữa), vẫn là màu này, mang lại không gian hoài cổ. Với 1 người xa xứ, nó gây cảm giác nhớ, nhớ cái gì đấy đã từng thân quen.... nhưng thằng vẽ lại "chôm" 1 chút của picasso với hướng nhìn đa chiều của 3 mẹ bổi.
    Đại loại, tao thích cái này, nhất là khi nó được in trên giấy dó.
    Với thắc mắc của bác loalkèn: chữ ký dạng Tầu của nó có nghĩa bác ạ, em đã kiểm chứng qua người Tầu. Có điều, họ bảo, đây là 1 phụ nữ
  4. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    cái đầu tiên không đáng gọi là tranh, cái thứ hai đang dừng ở mức tìm hình. Có cảm giác, cậu đang muốn làm 1 thứ gì đấy bất thường, nhưng chưa đủ gan, cậu muốn phá, nhưng chưa đủ dũng khí để đánh. Tôi thích cái ung nhọt cậu đang làm, nhưng nếu chỉ như thế này, thì nó không phải là tranh. Nghệ thuật thì phải đơn giản, nhưng không được hiểu là tùy tiện và sơ lược. Cố lên, cố lên
  5. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nhân việc bức "Chiến tranh" của Picasso, đưa luôn bức cùng tên của H.Rousseau (Pi ảnh hưởng khá nhiều bức này, và bức này ảnh hưởng của 1 bức khác của 1 người khuyết danh và thực tế còn của A.Durer và F.Goya)
    [​IMG]
    mời các bác cho ý kiến ạ
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng 1 giây!
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    bản thân tôi thích sự nghều ngào của mấy cái cây và cành cây
    còn lại không thíc cái gì cả
    Đơn giản chỉ là ...hết vị
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    a`, mà cái con ngựa Gióng của VN qua tác phẩm điêu khắc của Lê Công Thành và phù điêu của Vũ Duy Đĩnh sao giống con ngựa trong tranh này thế nhỉ ???!!!
  9. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nhõn 1 giây thôi à, tưởng đờ đẫn luôn chứ
    khổ, chưa tìm được từ nào hay hơn, nhóm mẫu hệ như thế thì ít người là đúng, nhể
  10. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ừ, lão Tây đoan này toàn dựa theo truyền thuyết và trí tưởng tượng của G.Appolinaire, tư liệu là sách sinh thực vật trong sở thú, chứ cả đời có ra khỏi paris đâu, chưa nói đến nước Pháp, vẽ được thế này là ngon rồi

    thôi xong, cá chép à? đâu? đâu? ông pót lên đây được không?

Chia sẻ trang này