1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Lờ mờ

    Ko biết bắt đầu thế nào, hay cũng chưa biết sẽ kết thúc ra sao.
    Có nhiều lúc thấy thật mệt với cuộc sống hiện tại,chỉ muốn vứt bỏ hết đi mọi thứ để chạy đi tìm kiếm điều gì đó.Nhưng cũng ko làm được,để rồi chỉ biết thỉnh thoảng ngồi mặt đần thối ra ngẫm sự đời ,đếm sao giời chẳng hạn
    Đôi lúc nhìn thấy con đường mình đi có thể nó còn dài, nhưng cũng quyết nhìn thấy lờ mờ là nó rất ngắn.Hay cứ đi miệt mài đến khi về đích lúc đó mới quay lại nhìn thấy rằng con đường đấy rất dài mà mình đã chiến thắng được
    Hoặc có khi cười trên niềm vui của người khác và cố cười nên nồi buồn của mình để cho lòng thanh thản.Một cái hug cho người xa lạ giúp lòng họ dịu hơn, nhưng lòng mình lại càng nặng thêm
    Viết lin tin cho lòng bớt lờ mờ sờ

  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày dài đằng đẵng,bao nhiêu là việc đổ vào đầu.Tinh thần 2.9 bất diệt .Có chút men rượu vào lòng bắt đầu quay cuồng.Lại hát điệp khúc chỉ ta với ta
  3. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sống tức là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu.
    Không có thắng lợi nào mà không phải nhọc công tốn sức trả giá.
    Càng khổ nhọc, càng mòn mỏi thắng lợi càng ngọt ngào.
    Và còn nhiều người cùng bạn chờ đợi.
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ko khác với mọi ngày cho lắm,vẫn cứ thấy mệt mỏi vi thiếu ngủ... Về nhà lăn ra ghế ngủ vớt vát được 1 giấc và lại lờ mờ thèm có người nằm cạnh
    Rồi lại chui vào cái hộp quen thuộc, hôm nay mở Rock nghe, ko vào tai được, đành tắt đi ...về với thằng cha râu xồm
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    uhmm, vậy đấy !!! Đúng như một cuộc chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu .Không biết rằng lúc nào mới thức tỉnh được hết mọi thứ .Lại lo lắng, lo lắng cho nhiều thứ..lo lắng cái mà biết chắc là lúc này ko làm gì cho tốt hơn được .
    Đầu óc trống rỗng, ko biết được có phải bực bội ko nữa.Lái xe ra đường ..vừa đi vừa nghĩ về nhiều thứ ,Mỗi thứ nghĩ một ít , rồi cuối cùng chẳng nghĩ nổi thứ gì cho hoàn chỉnh cả. Lại nhìn con đường vắng kia, nhớ lại lúc nãy có người nói ..cũng mới nhận ra ùh, đúng là ở đây lâu bg mới có cảm giác rằng nó ko giống con đường ở nhà, cây cũng chẳng giống, con người cũng ko luôn .. tự nhiên thấy nó xa lạ thế.Bật CD atomickitten trong xe, bình thường cũng thích nghe khi đi đường vì thuộc thể loại nhạc nhí nhảnh con chim cảnh, vui vui.Hôm nay nghe lại như đấm vào tai .
    Weekend như ****
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    chưa có người iu nên mới thế.
  7. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì chưa có người yêu, mà là vì bị yêu nhiều quá nó mới xí trét thế đấy em ạ.
    Cố lên bysomeone cố lên.
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Weekend.. cả building vắng lặng như tờ, trời mưa rả rích cả ngày , loâng quăng xuống nhà đi ăn tối, tự nhiên thấy lonely kinh khủng , thèm 1 vòng tay yêu thương mà sao thấy xa tít mù khơi :((.... Nhớ đến quay quắt mà phải kìm lòng lại , chỉ mới ở đọan đầu của 1 con đường còn dài , nhưng sẽ vẫn vui vẻ mà cố gắng đi đến cuối vì biết là có người dung dăng dung dẻ cùng mình chứ không phải lọ mọ 1 mình... Keep going on .... ...
    Đêm hôm lọ mọ vào linh tinh vài dòng cho đỡ nhớ ai đó
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hôm nay em lờ mờ hiễu ra là em yêu anh. Đôi khi có những điều chẳng thể turn back time. Có những điều không phải muốn là được.
    Vậy là em xa anh cũng gần 3 tháng rồi. Tg ngắn mà cũng dài. Biết bao điều xảy ra. Vậy mà nếu cho được làm lại, em lại muốn thêm một lần nằm bên anh. Không suy nghĩ gì, nhỏ bé.
    Cuộc sống sao ngắn mà cũng dài. Vui thì ngắn, mà đau sao thật dài.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    I think I can forget you.............only to realize that I cannot....

Chia sẻ trang này