1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Lại chủ đề đần đần rồi
    Tự tát cho nhát cho tỉnh táo

    Ước gì có ai đấy giặt quần áo cho mình bây giờ nhờ
  2. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi`....mang đồ ra ngoài tiệm người ta giặt hộ cho..Việc gì phải ước :D
    Mới có ba tuần ko nhìn thấy nhau..mà cứ làm như ba năm....Rách ruột
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ở đời lắm người bộ IC có vấn đề nặng phết
    Cứ rặn chỗ nào ...xì chỗ đấy
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 06/11/2004
  4. smurf

    smurf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Mình lại cảm thấy Bysomeone vừa chạm mặt ông áo đỏ (santa hay là người có sừng nhỉ?, ) và buồn vì không người thân bên cạnh.
    Dù là lý do gì, mình cũng chúc bạn sớm bình phục cả tinh thần lẩn thể xác. Tuy lời nói của bạn nặng nề (stress) nhưng mình thấy bạn đủ mạnh dạn vượt qua.
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thế nào nhỉ?đã lâu lắm rồi không thấy cái dáng lù khù, lủi thui như thế. Buồn lại sặc mùi nặng nề xung quanh, nhưng chẳng thể nào nói ra, vì không thể diễn đạt được.Lại chẹp miệng để quay đi, giá như tìm cho mình một nửa khác để bù đắp thì có lẽ sẽ tự mình làm nhẹ nhõm được, không day dứt,dằn vặt trong tư tưởng.và cũng có lẽ sẽ bớt hận đi nhiều...Chưa thực sự có thời gian để nói chuyện, nhưng biết chắc sẽ rất khó, cuộc sống nó cứ như một vòng xoay cứ thế mà trôi qua, xưa như thế nào thì chắc hẳn bây giờ nó sẽ xoay về như xưa.Lại ngồi thở dài đến thượt một cái để cho qua, để mặc cho đến đâu thì đến .
    Đầu óc bao giờ mới được bình yên như những gì người bạn chúc nhỉ?
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cái chuyện "Sắc sắc không không"... Cuộc đời đến là lạ chẳng biết thế nào mà lần...
    Tự nhiên thấy mênh mang kì lạ lắm, ko hiểu rồi sẽ thế nào hay mãi mãi chìm trong cái chốn mộng mị...
    Biết được đường ra nhưng vẫn cố tình chạy sâu vào trong đấy nữa... Chẳng biết có nên thốt ra cái câu chuôi chuối này "Giời cứu!"...
    Mà chắc thế thật!
  7. Healing

    Healing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá chồng ơi, có cái bàn tọa mà anh cũng lấy ra dọa em được. Thế mà chúng mình sắp phải xa nhau rồi .
    Bác bysomeone cho em tâm sự tí .
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Thở dài đến thượt một cái
    Nhớ, Nhớ, và Nhớ...lo lắng và lo lắng..Luôn luôn lẩn quẩn với những cảm giác đó...
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 03/12/2004
  10. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái Ảnh đại diện của bạn mà muốn tậu một thằng ku để bế quá đi...Không biết ở đây có em nào chịu thiệt thòi làm vợ anh ko nhỉ

Chia sẻ trang này