1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Thế mới buồn cười chứ
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Một mùa giáng sinh buồn như chấu cắn, vẫn còn ê ẩm,thở dốc liên tục tưởng không có gì thế mà sao thế nhỉ............Cả đêm vật vã ko ngủ được, cảm giác đau đau, nhớ ko chịu được, chỉ biết rúc đầu và gối ..Vậy cũng qua đêm giáng sinh
    Sáng nay nhận được chút gì đó từ nơi xa xa mà lại rất gần ngay đây nhưng thật nhiều ý nghĩa.Thinking of ya!!!Cảm ơn vì tất cả
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm một số chuyện trong lòng thật muốn làm,giá như hôm qua xin được chắc nhẹ lòng nhiều, ít ra tinh thần cũng được cảm thấy bình an hơn,cho người...cho ta Thế mà sáng nay lại không kịp rồi,nhưng chắc chắn sẽ xin được
    thứ hai là ngày đầu tuần.....như một vòng xoay.....Ôi ****
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí lặn đâu mất tăm rồi? Tôi sắp gửi hàng vào nam, liên lạc với tôi gấp nhé. Thanks a lot.
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thúc giục và thúc giục, đến phát cáu... Ngày nào cũng thế... !!!
    Lại lờ mờ giữa hai con đường, buộc lại chờ đợi và lựa chọn... Chỉ thích một thôi, nhưng bây giờ, phải thực tế và lớn hơn, thích chỉ là một chuyện, còn phải sống nữa chứ...
    Làm sao qua nhanh cái giai đoạn dở hơi này... hay ước, ai có thể suy nghĩ đúng đắn hộ mình nhỉ...
    Ơ, như thế thì thành người máy mất...
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết một năm,bước sang năm mới ....
    Thế nào nhỉ, một năm thật nhiều khó khăn, bản thân - gia đình- và mọi chuyện gọi là riêng tư ...(may mắn hay không may mắn,sự nhiệt tình hay coi như trò đùa ...du sao cũng đã thực sự như một gì đó quan trong nhưng tất cả bg cũng đã coi là người dưng ..Cầu mong thực sự những điều tốt nhất trong một năm mới !)
    -Một năm cái bệnh viện gắn liền với mình nhiều nhất ,căm thù nhất con mụ y tá người tàu ,mong cho năm nay mụ điên ấy có mấy cái nhọt ở buttsợ mùi bệnh viện...sợ những cái ống cứ thế cắm vào người
    -Một năm thương thật nhiều cho một người, sao cuộc sống mệt mỏi quá,đôi lúc tinh thần ko còn lối thoát ...cứ thế xoay vòng mà rồi không biết về sau sẽ còn phải gánh chịu như thế nào nữa ...Chẳng thế nào thoát ra khỏi trách nhiệm vơi đúng nghĩ của một gia đình ...chậc lưỡi để cố tự tạo cho mình được thoải mái đi đôi chút, điều nào đến lại chiến đấu tiếp vậy
    -Một điều gì đó đến và sẽ mãi mãi như thế này
    -Bạn bè,đôi lúc nghĩ mình cũng may mắn là cũng có nhiều những người bạn tốt và thực sự nghiêm túc,một năm an lành và hạnh phúc cho tất cả,my friends.
    Một lời tự chúc cho bản thân mình,Hi vọng mọi chuyện khá hơn năm trước,công việc đừng gặp rắc rối (đặc biệt hi vọng ko phải chở 1 quả tạ 8tấn, lún giảm sóc lần nữa )tính bớt cùn hơn tí,bớt cáu bản và điên hơn(như ai đó chúc nếu ai đó bớt ngang đi)
    Anyway,HaPpY nEw YeAr
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau ........
    Chẳng biết nói thế nào cho hết......
    Lại nghe đâu quanh đây .....
    _Bạn đời ơi,anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc ,mắt anh kiếm tìm,tai anh lắng nghe,môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng...<<<<<phê như con dê
    Lòng lại trùng xuống thật lâu
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bị cô y tá tiêm nhầm thuốc roài
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hey anh!!! Giá mà vừa nghe Đỗ Bảo vừa ăn bánh giò nóng chan tương ớt hay là ăn chả cốm với xôi xéo trong thời tiết 8 độ xê thế này phê cực nhé
    Tự dưng nhớ đến bài này - tý nữa nghe lại mới được
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 05/01/2005

Chia sẻ trang này