1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
               




    No MoRe
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 05/01/2005
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0



    No MoRe
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 05/01/2005
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    If I could turn back the hand of time .... Chưa từng bao giờ có cảm giác thất vọng về bản thân như thế này. Cố gắng nhiều rồi mà sao lại để mọi chuyện lanh tanh bành thế này chứ ... Sai lầm không thể nào bỏ qua được, dằn vặt cũng có ích lợi gì mà sao không thể thoát khỏi cái cảm giác đấy ... Có thể nào không dằn vặt được không khi từ sơ suất này ảnh hưởng đến quá nhiều thứ về sau như thế ... Vẫn đang cố gắng mà và về sau có phải thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ cố gắng nhiều .. Sẽ cùng tìm ra giải pháp tốt nhất mà phải không nào
  4. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ừ , lờ mờ ...............
    lờ mờ nhìu lắm , nhiều lúc không hiểu chuyên gì đang xảy ra, lờ mờ nhận ra mình đã yêu!............lờ mờ nhận ra người ta không còn yêu mình , lờ mờ nhận ra người ta có ý định chia tay
    lờ mờ...........................đôi khi người ta cứ phải cam chịu trong cuộc sống , nhưng cuộc sống là thế mà , không phải chuyẹn gì cũng có thể đem ra đong đếm được
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    từ sáng đến h buồn thế hả giời
    Cafe cũng đắng hơn mọi hôm

Chia sẻ trang này