1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    chỉ mong sao trôi qua nhanh giai đoạn này...ko phải lo lắng nhiều thứ quá như thế này .Dạo này lại gặp toàn những đứa thất tình, cứ gặp lải nhải bên tai...suốt ngày hỏi "phải làm sao bây giờ ??" ai mà biết được phải làm gì trong khi tình trạng của mìh có hơn gì đâu ...Chuối cả nải.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hôm 2/9 say gần chết,tưởng không về dc nhà,may mà nhà...ở ngay chỗ mình nằm
  3. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy trống rỗng, đến lớp vẫn cười toe toét với chúng nó, đùa những câu bông lơn, nhưng nghĩ cho cùng chẳng biết nên làm gì?chính cái mà lòng mong muốn, khi có được,traỉ qua rồi thấy chẳng là gì, hình như mình nhầm, cứ nghĩ tạo cho mình một cơ hội để rồi biết bản thân mình ra sao nhưng rồi thấy thật vô nghĩa,.....chính ngay hôm ấy mới suy nghĩ thật sâu sắc từ trước đến giờ toàn do mình ngộ nhận, nhầm lẫn, nhưng dù sao đã biết mình nên ở giới hạn nào....Có lẽ quá bất ngờ và chưa sẵn sàng nên không thể chấp nhận được, nhưng ngay cả chuyện đọc sách cũng không làm cho bản thân thích thú, đi chơi nói chuyện như là một trách nhiệm, thái độ rã đám bất cần làm cho mọi người ngạc nhiên....Không hiểu sao không chịu nổi những câu nói chán ngắt chỉ mang tính dạy bảo mà hồi trước có thể nghe như đang học thuộc vậy....Thiếu thực tế không chịu được, mà mang tính mơ mộng hay nó không chịu được tính keo kiệt, tính toán chi ly...Hình như mọi chuyện đều làm nó chán ngán...ngày cn muốn được yên cũng không xong..Rốt cục mọi chuyện đã giải quyết nhưng không như nó mong muốn....Mặc xác nó đến đâu thì đến...
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi gặp thằng bác sĩ ,check lại cái dạ dày thối tha phát .Nó bảo " mày có chắc là mày chịu đựng được lâu ko, nên mổ sớm chừng nào tốt cho sức khoẻ của mày chừng đấy "
    Toát hết cả mồ hôi,bảo với nó là "tao thấy ok "..Bị nó lườm cho thêm 1 cái ... lại nghĩ ra bao nhiêu thứ ... cũng mổ xẻ , nhưng đâu phải nói chữa ngay là nằm xuống chữa được..Còn nhiều việc quá .Bây giờ mà nằm xuống thì coi như xong .
    Thôi chịu khó nhủ với bản thân ..Cười lên nào...Tất cả sẽ ok
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Sáng luyên thuyên với cháu vài câu thế mà cũng thấy nhẹ nhõm được tí.Mà bây giờ bị kiêng kem nhiều thứ quá,buồn buồn đi cũng bạn cũng ko được động đến giọt rượu nào... thế này đến phải làm bạn với chuồn chuồn
    Lắng nghe trong tiếng điên loạn
    Whiskey, mystics and Men
    Well, I''ll tell you a
    story of whiskey and
    mystics and men,
    And about the
    believers and how the
    whole thing began
    First there were
    women and children
    obeying the moon
    Then daylight brought
    wisdom and fever and
    sickness too soon.
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Lại giông ... trời đất xám nghoét..... Ngồi nghĩ linh tinh , lại thấy đầu óc ngổn ngang đủ thứ.... Sao mà lo lắng thế này cơ chứ, đến bao giờ mình mới thoát được khỏi cái xứ này đây , tự nhủ phải cố gắng mà nhiều lúc thấy down quá. Hôm nay SN mẹ , chỉ ước lúc này được ôm chặt lấy mẹ mà bù lu bù loa lên cho nhẹ nhõm.... sao mà nhớ nhiều thứ thế này.
    Thèm được ở 1 nơi nào đấy chứ không phải ngồi đây mà nghĩ ngợi linh tinh
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này chợt nhớ câu hát : cuộc đời dù ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài ......
    Có thật nhiều cái để nhớ, muốn quên mà cũng không thể, xót xa mà da diết quá
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Bên đời hiu hắt ...........(Thở dài ......)
    Cố leo từng con dốc nhỏ ...mệt !!!!
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 07/09/2004
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Cuộc đời cũng có lúc này lúc khác, nên cho dù thế nào cũng nên giữ cho mình một thái độ lạc quan. Ngày mai trời lại sáng bác nhỉ . Ít ra thì bác cũng có ai đó chia sẻ được với bác 1 phần, dù là rất nhỏ. Ở đâu đó quanh ta luôn có 1 người bạn mà .

Chia sẻ trang này