1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Howcome: Có những ranh giới cứ lờ mờ mà bước quá, nguy hiểm nhắm, dính đạn lúc nào không hay
    [/quote]
    Nhìn chung, tinh thần "lờ mờ" là vậy... Có lẽ lúc mờ, lúc rõ nên mắt mới phải đeo kính lệch số, bỏ ra cũng được mà đeo vào cũng chẳng làm sao, someone nhỉ hihi Rút từ kinh nghiệm bản thân thôi mà
    Anyway, thx for ur advice... Hy vọng được "trứng kiến" những điều thú vị hơn nữa, cho nó bớt lờ mờ
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khó hiểu thật .Đôi lúc chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa
    Đang nghe bài gì ấy nhỉ..có câu " Còn thấy gì sáng mai đây...."
    Ôi, lằng nhằng rắc rối quá
    Nhớ nhớ, yêu yêu,xương xương..xôi xéo...ngon quá đi mất
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho qua ngày tháng đoạn bây giờ nhỉ
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vua thay Bysomeone tinh nhu sao duoc may hom, bay gio lai thay anh "lo mo" roi !
    Leu leu !!!!!!!!!!!!!
    *^_^*

  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    To ban green: bysomeone theo cảm nhận của mình là Bản tin dự báo thời tiết, chứ không phải là normal lắm đâu... Thế nên bạn ý thay đổi tâm trạng hàng ngày ý mà, giống như "trời nắng, đêm tối, mây thay đổi ý... " ( hehehe, mà mây lúc nào chẳng thay đổi nhỉ )
    ************
    Đang ngồi trong lớp thì mưa to lắm, thảo nào hôm nay trời oi bức khó chịu thế... Dự báo thời tiết bảo, đêm nay gió mùa Đông Bắc về mà... Ôi, thế lại sắp đến Mùa Đông rồi...
    Đi đám cưới bà chị họ, hơn 1 tuổi thôi... Thế mà các cô các bác đã hỏi han, mãi điệp khúc, ai chưa, bao giờ... Sao mà mệt mỏi thế... Hôm qua cũng bị một người nhắc nhở chuyện đó xong, mặc dù biết là chủ yếu để trêu mình thôi Cú không thể tả
    Hôm nay chỉ lẩm bẩm 1 bài thôi, lâu rồi chẳng nghe lại tự nhiên thấy thích vô cùng
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát cứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa...
    ***
    Hết chữ rồi
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cứ tưởng vững bước trên con đường, tự dưng mới phát hiện ra mình có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. chợt cảm giác thấy một cái gì mong manh đang dần dần hiện ra. chỉ muốn xua tan nó đi, nhưng chỉ sợ nó tan đi rồi thì hiện thực lại phũ phàng hơn bao giờ hết
    lo nghĩ linh tinh. tát cho nhát giờ

  7. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bực mình... thấy cả một ngày dở hơi cám hấp.. biết là vô lí mà vẫn thấy bực... Tại sao lại cứ phải cho vào đầu những thứ vớ vẩn như thế chứ , chẳng đáng để mặt nặng mày nhẹ với nhau , thế mà không thể control được , vẫn tuôn ra ào ào những điều chính bản thân cũng cảm thấy vô lí ...Vớ vẩn thật... tại sao cứ để những chuyện dở hơi chi phối , khó chịu với cả những đứa dở hơi thì đúng là mình cũng dở hơi thật ...Muốn úp mặt vào gối mà gào lên cho thoải mái ... Nhớ quá hóa ra điên hay sao
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 02/10/2004
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài thật đấy, cảm thấy thời gian đi rất chậm.Nhưng rồi cuối cùng cũng sắp hết ngày,cũng qua cái ngày dài
    Sẽ còn cảm thấy nó dài thế này đến cả tháng, mk.Chuối ko cơ chứ
    Đọc sách chả vào đầu được chữ nào,(càng già càng thấy đầu óc nú nẫn ).Đi ra ngoài đánh bóng tí nữa sái cha cả chân.
    Không lin tin nữa, nhất quyết ko lin tin nữa..Lin tin nữa học tập bạn kia tát cho nhát hết cả lin tin
    Ăn viên kẹo đi cho sờ suýt
  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ra đây tát hộ cho
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ánh bình minh loe loé là bắt đầu thấy rõ cơn ác mộng .Tự nhiên hôm nay có người làm mình thấy nhớ bà cố nội quá
    phù phù phù ...Cuối tuần thế này thì ám ảnh suốt mất

Chia sẻ trang này