1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ấy còn ''lờ mờ'' nhìn thấy con đường về nhà gì nữa, nhìn thấy rõ lắm rồi mà . Hêhhhe sao lại có nick mới để gọi ''bà cố nội'' rồi ah? ''bà cố nội'' mà biết con đường về nhà sắp sáng rõ của ấy thì chắc vui lắm nhờ, offline đêeeee [:D].
    Lâu không ở nhà một mình, sao hôm nay thấy ngày dài và lờ mờ thế, chỉ tại cái bài hát kia làm mình bị ''lờ mờ'', thề không nghe mấy bài hát thế nữa , nghe xong lại càng nhớ nhà và nhớ mấy món ăn ngon
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -------> Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn ................ là ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Dù sao cũng cảm ơn Howcome có lòng tốt chỉ bảo nhé !!!!!!!!
    Tớ chưa chu du nhiều trong trang này nên hiểu biết còn hạn chế !!!
    Mà sao lại đi tưởng bở hộ cái anh chàng Bysomeone giời ơi đất hỡi nào đó như vậy nhỉ ??? Không sợ họ ....... đánh giá chung phái nữ chúng mình à ???!!!!!!!!
    [/QUOTE]
    ***********
    Hihi, bài này xì pam rồi các bác ơi, ai lại bàn rộng vấn đề này thế nhỉ? Phải biết lắng nghe, thì mới thấu hiểu, hihi, ai mà chẳng phải biết nghe
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhớ nhà của bài này rõ ràng lắm chứa đâu có lờ mờ.. Đường về nhà đâu còn xa, cái ngày ấy rồi sẽ đến
    Rất đồng cảm với những ai đang mang tâm trạng này, đồng thời cảm ơn đồng chí đã type cái lời đầy đủ đến thế... Cực thích bài này đấy
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn thấy mọi thứ lờ mờ thôi
    Nhưng chẳng được !
    Nên mệt mỏi .............
    Hình như muốn khóc ..... nhưng chẳng có lý do gì để khóc ......................................................

  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhớ nhà của bài này rõ ràng lắm chứa đâu có lờ mờ.. Đường về nhà đâu còn xa, cái ngày ấy rồi sẽ đến
    Rất đồng cảm với những ai đang mang tâm trạng này, đồng thời cảm ơn đồng chí đã type cái lời đầy đủ đến thế... Cực thích bài này đấy
    [/quote]
    ***************************
    Thà đừng có những chuyện xảy ra, và thà rằng đừng nói "rất tiếc" có khi mọi chuyện lại dễ dàng hơn nhiều... Lờ mờ thấy con đường phía trước quá dài, mà hình như không có lối thoát... Chỉ muốn có 1 ngày để làm rõ tất cả mọi chuyện nhưng mà đến bao giờ nhỉ, trong khi thời gian có đợi chờ đâu...
    Thèm được cãi cọ với ai đấy một trận, để xả hết tất cả và để mai tỉnh dậy ko còn phải nghĩ ngợi gì nữa... Thất vọng rồi hi vọng, thản nhiên rồi mừng rỡ... khôn và dại... Loạn rồi!...
    Bây giờ thì lại thèm có một người ở bên, để gục đầu vào bờ vai cho vơi hết nỗi buồn...
    Chẳng biết phải cần gì nữa...
    Giá có một người bạn ở đây, chắc cũng có thể nói dăm ba câu chuyện vui với nhau... Bạn ấy sắp phải làm một điều quan trọng rồi, thế mà bạn ấy tưng tửng như không, mặc dù mình biết bạn ấy không hề nghĩ như thế... Bạn ơi, cố gắng về đích an toàn, và thắng lợi nhé...
    Chẳng hiểu sao lại post vào đây,... (thở dài...) Đã chuẩn bị đi ngủ rồi, lại mò dậy..
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Chết mẹ, có khi nào mình cúm không nhỉ .Đau người quá !
    Sắp com măng teo rồi
    Một bài hát buồn,nghe xong nhớ nhà ...nhớ nhiều thứ khác..nẫu ruột quá
    Choupat lần sau ko nghe và đầu đọc bạn bè bằng thể loại nhạc này nữa nhá
    Nghe nhí nhảnh con cá cảnh đi cho đời ló tươi sáng
  7. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Này cậu em bysomeone "lờ mờ" nó vừa phải thôi chứ nhẩy
    Nhi đây nghĩ cứ viết như cậu thế này thành "mờ tịt" đến nơi rồi đấy
  8. houndcum

    houndcum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mờ chứ bà cố nội là ko thể mờ được

    Được houndcum sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 06/10/2004
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng lạ, tự nhiên lại được vào ... chùa như hôm nay, ko phải để tu mà để xa rời cuộc sống... Hay chí ít, lại thèm được chu du rừng rú, toàn khỉ với chim chóc, chán nhưng mà đỡ khỏi nghe lắm chuyện nhức đầu
    Giá mà đươc cắt bỏ 1 cái gì đó ở trên người ... Tự nhiên lại được tiêm thuốc mê khoảng nửa ngày hoàn toàn vô thức... Sướng lắm...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thấy nhiều khi thương phụ nữ thật, đôi khi nhạy cảm toàn cái không đâu, trong khi cái cần tỉnh táo thì lại không làm được... Tưởng nhiều thứ đã là của mình, vội vàng giữ chặt lấy, nhưng có biết đâu, cuộc sống nhiều thay đổi lắm... Khác nhanh không kịp nhận ra... Như thế thì chẳng dám đặt lòng tin vào tình yêu nhỉ
    Sáng sớm tỉnh dậy, chợt mỉm cười nhớ đến bộ film hôm qua xem, có một đoạn mình rất thích... Cảm thấy cuộc sống tình cảm con người chỉ cần đến thế là đủ... Nhớ một câu thế này ".. ngắm thời gian làm sương trước hiên,mờ trắng. Cầm bàn tay nhau, cầm một chút ấm, em cần anh,. Cần anh mãi như đường vắng cần vui, chân người qua..."
    WK vui vẻ nhé!

Chia sẻ trang này